Thứ Năm, 6 tháng 4, 2023

Lu Hà Và Johann Gottfried Herder Chùm 24

 

Giấc Mơ

Cảm xúc thơ Herder bài 231


Có ai sống mà không hề yên nghỉ

Hãy ngủ say trong những lúc bình an

Tỉnh dậy đi thế giới vẫn ân cần

Đừng tuyệt vọng trong màn đêm thui thủi


Trí tưởng tượng giấc mơ sao ngẳn ngủi

Chốn thiên đường như ảo vọng sương tan

Thế gian quen da diết chuyện nồng nàn

Tình ái bước trên vũng lầy khổ ải


Nghe tiếng khóc linh hồn buồn tê tái

Lòng giá băng mòn mỏi nỗi u hoài

Trái tim đau sao mãi chẳng nguôi ngoai

Gà gáy sáng kê vàng mau thức giấc


Thế giới ảo mấy tầng mây cung bậc

Dẫn hồn đi trong cái chết tạm thời

Phút chia ly hoen giọt lệ đầy vơi

Mong trở lại khi trời vừa hửng sáng


Đừng chán nản lẽ sinh tồn cay đắng

Mộng nam kha câu chuyện của ngày xưa

Thân cứng đờ làn gió thổi lưa thưa

Du dương dụ thiết tha về vĩnh cửu


Hãy buông bỏ những vấn vương thành tựu

Cả đắm say cho tâm trí thung thăng

Một mai kia trở lại cõi vĩnh hằng

Không nuối tiếc cõi nhân gian giả tạm.


Nguyên tác: “ Ngủ và chết ( Schlaf und Tod) “

10.12.2022 Lu Hà



Gửi Bạn Cùng Quê

Cảm xúc thơ Herder bài 232


Về đâu người đàn bà sát thủ

Đôi bàn tay quái thú máu tươi

Con trai xinh đẹp mỉm cười

Đám đông may mắn lệ rơi hai hàng


Anh ấy sẽ sẵn sàng ca hát

Các vị thần khao khát bấy lâu

Trăng sao mát mẻ trên lầu

Giai nhân tài tử rượu bầu túi thơ


Aurora thờ ơ quý tộc

Sáng ban mai phút chốc kinh hoàng

Chao ôi móng vuốt đại bàng

Âm thanh gió cuốn hỡi chàng tráng niên


Apollo hồn nhiên vui vẻ

Khác bạn bè tuổi trẻ thanh tao

Thánh ca chiến thắng ngọt ngào

Hân hoan nguyệt quế dạt dào chúng sinh


Đá cẩm thạch thình lình rơi xuống

Lòng đại dương hợp xướng sóng lên

Thần Hercule kề bên

Khổng lồ quy phục xây nền vinh quang


Đối địch kẻ ngang tàng phá phách

Bọn vô thần đành hạch bon chen

Tiểu nhân xu nịnh ươn hèn

Gươm thiêng lửa đỏ luyện rèn mấy mươi


Bảy vòng hoa đất trời trăn trở

Niobe hơi thở tự do

Laocoon với Ino

Đỉnh cao ngôi vị chăm lo thánh thần


Mưa rền rĩ xa gần sấm sét

Cõi phàm trần đì đẹt pháo ran

Thướt tha yểu điệu nồng nàn

Hương thơm thiếu nữ ứa tràn đài hoa


Chàng Noble nhạt nhòa ngấn lệ

Hồn thi nhân kể lể trước sau

Đăng đàn nghệ thuật muôn màu

Men say thần dược vàng thau rạch ròi


Rượu cứ rót mặn mòi cá nước

Đấng toàn năng ban phước thế gian

Thày trò phụ tử chứa chan

Tổ tiên nòi giống giang san vững bền


Raphael hồn nhiên bay lượn

Schattenthal mơn trớn bướm hoa

Bình minh thái ấp chói lòa

Thiên đường Hy lạp một tòa khói sương.


Nguyên tác: “ Gửi người đồng hương của tôi Johann Winckelmann ( An meinen Landsmann Johann Winckelmann) “

11.12.2022 Lu Hà



Đầu Rắn

Cảm xúc thơ Herder bài 233


Tiếng thở dài não nuột

Buốt tê tái trái tim

Từ vực thẳm im lìm

Linh hồn về cõi chết


Vết thương rồng rên riết

Cơ thể gửi trần gian

Đau thương thật vô vàn

Ứ đọng đầy uất hận


Lê thân dài lận đận

Nọc độc cứ phun ra

Xót xa cõi ta bà

Hyder thành bất lực


Bộ xương khô rưng rức

Sợ hãi nối tiếp liền

Gió mưa sấm chớp rền

Mù mịt trong hang hốc


Cha rú lên thảm khốc

Bầy con trẻ ngây thơ

Chen chúc chốn hoang xơ

Mẹ phều phào hấp hối


Quằn quại trên chiếc gối

Của người bạn vô hình

Hỡi các vị thần linh

Giữa thiên đường nhầy nhụa


An bài do thiên Chúa

Nhân loại mới đáng thương

Thế gian gọi vô thường

Tiến hóa theo quy luật


Cát bụi là sự thật

Ô kìa Laocoön

Một cái chết cô đơn

Khổ đau thay định mệnh.


Nguyên tác: “ Đầu của Laocoön “

16.12.2022 Lu Hà



Suối Ca U Buồn

Cảm xúc thơ Herder bài 234


Ô kìa một kẻ lang thang

Ngồi bên bờ suối mơ màng về đâu?

Cánh hoa khô héo trên đầu

Thời gian xơ xác dãi dầu nắng mưa


Giao thoa ngọn sóng say sưa

Ngôi mồ chìm nghỉm lưa thưa gió lùa

Hai con sóng nhỏ phân bua

Cản sao đáy nước tranh đua đường viền


Sóng ba lại nổi lên liền

Gió mềm mặt phẳng thản nhiên lạnh lùng

Xót xa giọt lệ ngại ngùng

Hàng cây ấp bóng não nùng bóng đêm


Hoàng hôn xuống thấp êm đềm

Bài ca trống rỗng lưỡi liềm ánh trăng

Ngàn sao hạnh phúc vĩnh hằng

Tình yêu ảo tưởng trễ tràng đơn côi


Thanh mai trúc mã than ôi!

Coi thường phẩm giá núi đồi xa xôi

Trái tim cao thượng bồi hồi

Ba chìm bảy nổi ngược xuôi sông hồ


Khát khao thành tựu cơ đồ

Bướm ong chấp chới lô xô đôi bờ

Linh hồn lạc lối bơ vơ

Khứ lai thấp thỏm ngẩn ngơ ái tình.


Nguyên tác: “ Bài hát của dòng suối ( Das Lied vom Bache) “

17.12.2022 Lu Hà



Dưới Bóng Hoàng Hôn

Cảm xúc thơ Herder bài 235


Tâm hồn khép lại mất rồi

Trái tim tức tưởi bồi hồi nhớ thương

Đóa hoa buổi tối vấn vương

Hoàng hôn xế bóng đoạn trường khổ đau


Xót xa ánh sáng bạc màu

Tình yêu tuổi trẻ theo nhau héo tàn

Quê hương tổ quốc ngút ngàn

Nắng mưa tầm tã giang san rối bời


Bốn mùa thay đổi chơi vơi

Bạn đời tuyệt vọng lệ rơi đôi hàng

Ngẩn ngơ nuối tiếc bẽ bàng

Thanh mai trúc mã ngỡ ngàng thời gian


Màn đêm quằn quại than van

Cầu xin thượng đế cản ngăn tử thần

Thiếp chàng sầu muộn ái ân

Mẹ cha biền biệt cố nhân chia lìa


Ngậm ngùi đẽo đá khắc bia

Lẻ loi nấm mộ bên rìa rừng hoang

Nam kha giấc mộng phũ phàng

Tiếng gà eo óc mơ màng làm chi


Niềm vui ngọn gió thầm thì

Bài ca buổi tối đền nghì ban mai

Chất chồng gánh nặng đôi vai

Trần gian quán trọ khứ lai vô thường.


Nguyên tác: “ Bài hát buổi tối ( Abendlied)“

18.12.2022 Lu Hà



Linh Hồn Cô Dâu

Cảm xúc thơ Herder bài 236


Lần đầu tiên trong đời

Bài hát ru hồn ngủ

Nhờ thiên thần dẫn dụ

Em gái nhỏ bình an


Chúa ban phát thế gian

Lạc thú cho đôi bạn

Phải đâu là hoạn nạn

Run rẩy khắp trái tim


Thanh kiếm sắc im lìm

Xót xa thay số phận

Thoát khỏi sao tủi hận

Nỗi đau dấu diếm ta


Tai ương vẫn giăng ra

Vương miện kia đe dọa

Những người hầu khóc lóc

Ngôi mộ mất tự do


Ngủ ngon khỏi buồn lo

Trăn trở về khoa học

Màu da đen khó nhọc

Hoa trái sẽ tự nhiên


Tinh thần bạn vươn lên

Khao khát càng hiển hiện

Ngọt ngào và phát triển

Mẹ cha đã sinh ra


Hạnh phúc dưới mái nhà

Lòng trung thành tha thiết

Bày tỏ bằng cái chết

Hỡi Schwarz Berens!


Nguyên tác: “ Bài hát ru cho cặp đôi Schwarz và Berens “

18.12.2022 Lu Hà



Cán Cân Công Lý

Cảm xúc thơ Herder bài 237


Nhạo báng trong thành phố

Từng cho phép chúng ta

Lôi kéo khắp gần xa

Giờ không đùa được nữa


Luật pháp nay thất hứa

Quan tòa với luật sư

Đòi hỏi số thặng dư

Tiền tài công lao họ


Biểu tượng như thế đó

Cướp đi trọn tiếng cười

Công lý chẳng nên lời

Nghẹn ngào thay sự thật


Những cái rương ẩn dật

Trái tim sắt đồng thau

Khao khát kẻ sang giàu

Yêu mình trong thứ ấy


Cán cân tôi nhìn thấy

Vật chứng có người lo

Không cần phải đắn đo

Nhân chứng tìm may rủi


Tuổi trẻ đời ngắn ngủi

Niềm vui chẳng cam lòng

Số phận khó uốn cong

Khôn ngoan dài lọc lõi.


Nguyên tác: “ Biểu tượng ( Epigramme) “

19.12.2022 Lu Hà


Tình Yêu Lý Trí

Cảm xúc thơ Herder bài 238


Nền triết học cổ xưa Ai Cập

Vầng trán cao dáng dấp hiền nhân

Vinh quang thế kỷ xa gần

Xóa màn đêm tối muôn phần sáng soi


Cát xa mạc mặn mòi biển cả

Cõi vĩnh hằng vàng đá thiên nhiên

Ngày đêm dồn đuổi luân phiên

Gỡ màng che mặt ưu phiền xua tan


Bởi từ đâu nồng nàn lý trí

Trái tim người ngự trị thần linh

Con đường tơ lụa hành trình

Đỉnh kim tự tháp văn minh chói lòa


Pha rao ô nhạt nhòa ngấn lệ

Chúa Giê Xu kể lể nguồn cơn

Hồn thơ thánh thót cung đờn

Tinh thần thế giới chập chờn bóng mây


Thần vệ nữ ngất ngây sắc đẹp

Platon ghi chép sử thi

Đàn lia lưu luyến thầm thì

Aí tình cổ mộ đền nghì trúc mai.


Nguyên tác: “ Triết học Ai Cập cổ đại ( Alte ägyptische Philosophie) “

20.12.2022 Lu Hà



Bức Tranh Hoàng Hôn

Cảm xúc thơ Herder bài 239


Mờ dần trong đáy mắt tôi

Màn đêm kéo xuống xa xôi lạnh lùng

Bầy đàn đom đóm chập chùng

Hàng cây thấp thoáng não nùng lao đao


Sương rơi lã chã rì rào

Đào non tẩy trắng nghẹn ngào tuối xuân

Bước chân thảng thốt tần ngần

Bèo trôi sóng vỗ xa gần thở than


Dòng sông khổ lụy gian nan

Mẹ cha họ mạc bần hàn khổ đau

Ngây thơ bè bạn sang giàu

Ngược xuôi tất bật giãi dầu nắng mưa


Khôn ngoan ngọn gió đong đưa

Ngày mai eo óc ban trưa tiếng gà

Tử sinh trong cõi sa bà

Đám mây xám xịt sơn hà bướm hoa


Hành hương cát bụi nhạt nhòa

Gốc cây trú ngụ lòa xòa lá xanh

Đôi chim trống mái trên cành

Ánh trăng hy vọng sao đành bỏ qua


Đắng cay nếm trải bốn mùa

Dối gian đĩa mật ngải bùa tanh tao

Bức tranh cây trái ngọt ngào

Hoa hồng buổi sáng dạt dào đáng yêu


Giấc mơ lợi tức chia đều

Phũ phàng quyền thế tiếng kêu oán hờn

Nghèo hèn bóp miệng thờn bơn

Hồn ma thểu não cung đờn sầu ly


Tự do tranh đấu trường kỳ

Quản chi giông tố ầm ỳ sấm vang

Dựng xây tổ ấm khang trang

Chiếc gương ảo thuật mơ màng hoàng hôn


Trái tim e ấp bồn chồn

Biết bao kỷ niệm vùi chôn góc vườn

So đo suy tính thiệt hơn

Ngân hà băng giá chập chờn bóng đen.


Nguyên tác: “ Một bức tranh đêm (Ein Nachtgemälde) “

21.12.2022 Lu Hà



Con Tàu Định Mệnh

Cảm xúc thơ Herder bài 240


Cùng chạy trốn trong cơn bão táp

Bạn của tôi bầm dập toàn thân

Xót xa cho tuổi thanh xuân

Nắm xương hài cốt tử thần xác xơ


Về biên ải ngẩn ngơ khuân mặt

Trên bầu trời xếp đặt trăng sao

Cha ơi xuất hiện khi nào

Cảm thương xâu sắc nghẹn ngào sương rơi


Giơ tay vẫy con người ban phước

Vùng đảo hoang thề trước thánh linh

Nụ hôn hấp hối vô hình

Hai con tàu lớn hành trình lắc lư


Túp lều cỏ nhẫn từ trông đợi

Hãy trở về thế giới phương tây

Cánh chim vùng vẫy trong mây

Bấy lâu cô độc lạc bầy đi đâu?


Giống như Lenz dãi dầu mưa nắng

Nếm trải nhiều cay đắng xót xa

Trời cao biển rộng bao la

Quê hương khao khát mẹ cha mong chờ


Hồn thương nhớ mong chờ chị gái

Biển âm u tê tái thiên đường

Lênh đênh sóng vỗ đại dương

Tương lai hy vọng đoạn trường ly tao


Vòng giao ước nghẹn ngào giọt lệ

Vật vã mình kể lể nguồn cơn

Trái tim ấm áp tủi hờn

Nàng thơ day dứt cung đờn ái ân


Dấn thân vô tinh thần khí tiết

Trên mạn tàu thảm thiết hãi hùng

Charon chiến đấu đến cùng

Xa xăm đất mẹ thủy chung trọn lòng


Cuộc hành hương long đong trôi dạt

Từ Livland phiêu bạt bốn phương

Bầy đàn hắc ám nhiễu nhương

Thiên thần chỉ lối dẫn đường cứu nguy.


Nguyên tác: “ Khi tôi đi tàu từ Livonia ( Als ich von Livand aus Schiffe ging)“

23.12.2022 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét