Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2022

Thơ Tình Chùm Số 1.314

 

 

Giác Quan Lừa Dối

Cảm xúc thơ La Fontaine bài 195

 

Có một nhà thông thái

Sống bằng những giác quan

Triết học cũng phàn nàn

Làm sao mà chính xác?

 

Còn bao nhiêu thứ khác

Sử dụng những số đo

Con người có lý do

Khoa học theo trật tự

 

Tạo hóa thành mọi thứ

Chừng ba feet chu vi

Có giấy bút từng ghi

Khối  hình cầu tính toán

 

Vòng tuần hoàn suy đoán

Con thú trên mặt trăng

Hành tinh giữ thăng  bằng

Sức mạnh nền thống trị

 

Giới tinh hoa lý trí

Kính viễn vọng nhìn xa

Mênh mông dải ngân hà

Ngơ ngác vì con chuột

 

Trong nhà kho hoảng hốt

Đã ẩn nấp từ lâu

Nền văn minh toàn cầu

Bởi chiến tranh hủy diệt

 

Ludwig từng da diết

Nàng Victoria

Nữ hoàng thành đế chế

Caesar vòng nguyệt quế

 

Bước lên đỉnh vinh quang

Ánh mặt trời rực rỡ

Hòa bình vừa chớm nở

Con chuột vàng kiêu sa.

 

Nguyên tác thơ ngụ ngôn: “Con Thú Trên Mặt Trăng”

2.12.2020 Lu Hà

 

 

 

Hạnh Phúc Xa Vời

Cảm xúc thơ La Fontaine bài 196

 

Hạnh phúc ai chả muốn

Đường gai góc xa xôi

Bão táp cánh bèo trôi

Như người trồng bắp cải

 

Bạn hãy đừng tranh cãi

Đất trời rộng thênh thang

Mong đội mũ giáo hoàng

Tương lai đầy hứa hẹn

 

Mất đi rồi lại đến

Khao khát những tín đồ

Bềnh bồng sóng đẩy xô

Xưa có hai người bạn

 

Sống ở trong thị trấn

Một ngày bỗng thở dài

Số phận cứ dằng dai

Biết bao giờ ngẩng mặt

 

Nghèo đói ôm chân chặt

Vậy tôi phải ra đi

Fortuna thầm thì

Bao nhà thơ ca ngợi

 

Người kia trên giường đợi

Thấp thoáng bóng kề  bên

Bởi theo lẽ tự nhiên

Khấp khởi chờ hạnh phúc

 

Mơ ước hằng thúc giục

Xông pha cuối chân trời

Dấu kín giọt lệ rơi

Phố phường nhìn đau khổ

 

Tàu chập chờn Ấn Độ

Mã Lai tới Nam Hàn

Nhật Bản lắm gian nan

Ma Cao nào  thương hại

 

Chữ tượng hình chẳng ngại

Líu lô  tiếng chim kêu

Bọt biển nổi lều bều

Nhăn nheo bàn tay trắng

 

Trải qua bao cay đắng

Đành trở lại quê  hương

Linh hồn bạn vấn vương

Sâu thẳm trong giấc ngủ.

 

Nguyên tác thơ ngụ ngôn: “Người Đi Tìm Hạnh Phúc, Người Đợi Trên  Giường”

3.12.2020 Lu Hà

 

 

Láng Giềng Tồi

Cảm xúc thơ La Fontaine bài 197

 

Có hai ngã láng giềng

Nổi tiếng là tồi tệ

Bạn bè thân kể lể

kinh nghiệm muốn thuê nhà

 

Cho anh tá điền gà

Tin tức về sói cáo

Nông trại thường nhốn nháo

Lờ mờ lúc canh ba

 

Chúng vẫn ăn trộm gà

Phải thường xuyên cảnh giác

Ông chủ cười bài bác

Ngan ngỗng cũng lo xa

 

Người hầu cận quanh ta

Đêm thích ôm chó ngủ

Giỏi đánh hơi giúp chủ

Thói quen sủa gâu gâu

 

Bà lão bạc mái đầu

Nửa đêm thường thức giấc

Then cửa cài mấy bậc

Làm sao có hồ ly

 

Sự tin tưởng ù lỳ

Con chó và bà lão

Không nghe lời cảnh báo

Tốn kém tiền luật sư

 

Gia cầm giết từ từ

Nhân chứng thì chẳng có

Bà già và con chó

Giấc ngủ chịu hy sinh?

 

Nguyên tác thơ ngụ ngôn: “Người Thuê Nhà, Con Chó Và Con Cáo”

5.12.2020 Lu Hà

 

 

Sắp Bảy Mươi Rồi

Thơ cám ơn các bạn trên Facebook

 

Mẹ bảo mày tuổi rồng

Cha khai nhầm năm rắn

Thôi mặc rồng hay rắn

Miễn mình được sinh ra

 

Nay các bạn gần xa

Ở trên trang phây búc

Gửi biết bao lời chúc

Rằng ta sắp bảy mươi

 

Đậm đà bao nụ cười

Sáu tám hay sáu chín

Lão phu không giữ kín

Năm một chín năm hai

 

Hăm hai tháng mười hai

Là ngày sinh ra lão

Mồng một say lảo đảo

Vợ con chén rượu mừng

 

Bè bạn cũng tưng bừng

Biết bao lời thân ái

Thi sĩ đâu ngần ngại

Năm nay mùa ngũ ngôn

 

Chan chứa những linh hồn

Ô kìa thơ năm chữ

Lão phu không do dự

Cảm xúc chuyện ngụ ngôn

 

La Phông Ten bồn chồn

Bốn trăm năm thức dậy

Bốn thế kỷ rồi đấy

Thành ra tiếng Việt Nam

 

Chiều nay tỏa khói lam

Về cố hương thao thức

Trái tim già nóng rực

Thấp thoáng khách hồng nhan

 

Tình ta vẫn nồng nàn

Ái ân cùng tiên nữ

Nghe tiếng rên ứ hự

Quờ quặng suốt canh thâu

 

Lão gia đã bạc đầu

Mà vẫn còn hăng thế?

Lý Long Cơ kể lể

Để mất Dương Qúy Phi

 

Nghe tiếng gió rầm rì

Trong lâu đài ngào ngạt

Hương hồn thơm bát ngát

Lên tới giải ngân hà

 

Đùa rỡn với Hằng Nga

Hẳn hai chàng Lý Đỗ

Ánh trăng vàng cổ độ

Đưa ta xuống trần gian

 

Lão phu vẫn tần ngần

Giấc mộng vàng tiếc rẻ

Lu Hà ta còn trẻ

Thi hứng vẫn dồi dào.

 

1.12.2020 Lu Hà

 

 

 

Thiện Cảm Ban Đầu

Cảm xúc thơ Goethe bài 1

 

Nhớ mãi chiều hôm ấy

Cạnh đồng cỏ bao la

Rét muốn nổi da gà

Áo bành tô dựng cổ

 

Vầng trăng vừa chớm nở

Đường đá sỏi gồ ghề

Giọt mưa vẫn dầm dề

Xám xịt mùa đông tới

 

Đột nhiên như chới với

Cô gái nhìn bầu trời

Thấy râm ran trong người

Hai nắm tay phòng thủ

 

Gió vi vu thầm nhủ

Cô hãy đứng chờ tôi

Trái tim đập bồi hồi

Hãy ném đi vỏ bọc

 

Hình như cô đã đọc

Ý muốn được làm quen

Tâm hồn đang mon men

Trên tháp ngà cao vút

 

Ái tình lôi cuốn hút

Buổi gặp gỡ ban đầu

Long lanh hạt trân châu

Ngọn lửa lòng sưởi ấm.

 

*Nguyên tác:”Gặp Gỡ Thân Thiện”

10.12.2020 Lu Hà

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét