Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2022

Thơ Tình Chùm Số 1.313

Bạn Thành Thù

Cảm xúc thơ La Fontaine bài 193

 

Chuyện kể về nông trại

Mọi người sống hòa bình

Như một đại gia đình

Chủ nhân yêu thương vợ

 

Con trẻ cùng tôi tớ

Gia nhân rất thuận hòa

Vườn tược nở đầy hoa

Cùng bao nhiêu cầm thú

 

Chó lợn gà béo hú

Ai hay cả chuột mèo

Rồi một ngày đói meo

Chuột ăn luôn bát sữa

 

Để dành từ mấy bữa

Mèo cảnh cáo tức thì

Nếu mi còn nhâm nhi

Bà sẽ ăn thịt đó

 

Chuột lúc quên khi nhớ

Chưa kinh nghiệm trải đời

Bát sữa chuột cứ xơi

Nên mèo quyết đuổi bắt

 

Móng vuốt càng xiết chặt

Chuột chui lọt chuồng bò

Xin bác hãy cứu cho

Phóng ra ngay một bãi

 

Nóng bỏng chi mà ngại

Rúc đầu tưởng êm xuôi

Vắt vẻo kìa cái đuôi

Mèo thòm thèm nhỏ dãi

 

Một bữa ăn trọng đại

Bà già sướng rơn lên

Hương khói gọi tổ tiên

Về mau nhai thịt chuột.

 

Nguyên tác thơ ngụ ngôn: “Con Mèo Và Con Chuột”

28.11.2020 Lu Hà

 

 

 

Cáo Đội Da Sói

Cảm xúc thơ La Fontaine bài 194

 

Có một con cáo ranh

Rất khôn ngoan lọc lõi

Khoác lác khoe với sói

Ăn tối toàn thịt gà

 

Vào những lúc canh ba

Người đang say giấc ngủ

Cô chú gà béo bự

Tôi đành phải bắt về

 

Bác sói thích cừu dê

Nghe tin người anh họ

Bộ da lông nếu có

Mới chết đêm hôm qua

 

Hãy cho cáo làm quà

Để giả làm chó sói

Đợi ngày mai nắng chói

Hoa mắt cả đàn bò

 

Cần chi phải đắn đo

Dê đực càng sợ hãi

Còn con cừu thơ dại

Chắc chắn thuộc về ta

 

Nhưng cáo thấy đàn gà

Vội vàng rơi da sói

Tiếng thét vang bắt trói

Chó săn liền xông lên

 

Cáo đi gặp tổ tiên

Địa ngục sâu thăm thẳm

Tấm da thành thối khắm

Ruồi nhặng bay vo ve.

 

Nguyên tác thơ ngụ ngôn: “Sói Và Cáo”

30.11.2020 Lu Hà

 

 

 

Cầu Xin Kẻ Thù

Cảm xúc thơ La Fontaine bài 191

 

Có một chú chuột con

Bị mèo già túm gáy

Chuột vội vàng van lạy

Xin lão bà tha cho

 

Tuổi trẻ chẳng hề lo

Bởi vì chưa từng trải

Thân xác bao đồng loại

Khi rơi vào miệng mèo

 

Gày còm bé tí nheo

Nạn đói đang lan tràn

Họ hàng sống nghèo nàn

Chen chúc trong hang ổ

 

Tiếng bật cười hô hố

Thì ra thằng oắt con

Con cháu được béo tròn

Là nhờ món thịt chuột

 

Bậc hiền nhân đạo cốt

Có trái tim bồ câu

Đồn vang khắp hoàn cầu

Dân chúng đều ngưỡng mộ

 

Chuột ra công nịnh bợ

Kính cẩn bốc thơm mèo

Đúng thời khắc đói meo

Mụ ngoặm luôn một miếng

 

Giống mèo vẫn khét tiếng

Tàn nhẫn giết chuột con

Hành quân tới lỗ tròn

Tội ác càng chồng chất.

 

Nguyên tác thơ ngụ ngôn: “Mèo Gìa Và Chuột Trẻ”

24.11.2020 Lu Hà

 

 

 

Kiện Cáo

Cảm xúc thơ La Fontaine bài 192

 

Bất hòa luôn ngự trị

Nhiều vụ chẳng rõ ràng

Cuộc tranh đấu bẽ bàng

Như chuyện mèo với chó

 

Chỉ vì con chuột nhỏ

Ăn vụng đĩa súp xương

Chó cái thật đáng thương

Đang thời kỳ thai nghén

 

Gia chủ xem đơn kiện

Mèo kia cũng chó đây

Mọi lý lẽ phô bày

Luật sư ngồi tranh cãi

 

Giới tính từ cổ đại

Phải cần đến mèo già

Xã hội đã phân chia

Thói quen mèo bắt chuột

 

Thượng Đế không thề thốt

Muôn loài sống bình an

Phải giáo dục bảo ban

Bạc đầu râu đi học

 

Phải trái như đòn xóc

Cán cân giữ thăng bằng

Lớn tuổi vẫn còn hăng

Ganh đua thề sống mái.

 

Nguyên tác thơ ngụ ngôn: “Cuộc Cãi Vã Giữa Chó Và Mèo”

27.11.2020 Lu Hà

 

 

 

Lâu Đài Hoa

Thơ mừng sinh nhật

 

Cám ơn các bạn gần xa

Xôn xao mạng lưới mặn mà thân thương

Hàng năm thiệp chúc bốn phương

Gửi về thăm hỏi dặm trường mấy ai

 

Thi nhân trên chặng đường dài

Mừng ngày sinh nhật lâu đài đuốc hoa

Ngâm thơ khúc nhạc thái hòa

Nâng niu chén rượu nhạt nhòa lệ rơi!

 

Thanh tao rũ  áo bụi đời

Trải bao cay đắng kiếp người khổ đau

Nắm tay quấn quít bên nhau

Quản chi mưa nắng dãi dàu gió sương

 

Dẫu lìa ngó ý tơ vương

Bướm hoa dan díu nõn nường Hằng Nga

Chớ nên quên bác Lu Hà

Ánh trăng huyền ảo mặn mà ái ân

 

Sông Ngân một dải phù vân

Dập dìu tiên nữ tần ngần Thái Chân

Ngẩn ngơ tài tử giai nhân

Hai chàng Lý, Đỗ phong trần đi đầu?

 

Kià ai ngồi bến giang đầu

Chán nhăn tư lự chân cầu tử sinh

Bâng khuâng hai chữ ái tình

Thẹn thùng má phấn trúc xinh bên đình

 

Vần thơ ướm hỏi cô mình

Trường  sơn khói lửa chiến chinh điêu tàn

Trèo đèo lội suối băng ngàn

Thanh gươm cật ngựa giang san tủi hờn

 

Cung đàn Tư Mã đòi cơn

Năm canh giấc mộng chập chờn biển khơi

Cánh chim lạc cuối chân chân trời

Hồn thơ nức nở khóc cười dở dang.

 

30.11.2020 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét