Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2022

Lu Hà Và Johann Gottfried Herder Chùm 20

 

Bướm Trắng Linh Hồn

Cảm xúc thơ Herder bài 191


Con bướm trong ngôi mộ

Thầm thì với linh hồn

Xin bạn đừng bồn chồn

Thiên đường đầy quyến rũ


Chốn trần gian trú ngụ

Duyên nợ đã qua rồi

Trái tim hết bồi hồi

Ru ngủ bằng xác thịt.


Nguyên tác: “ Con bướm trong ngôi mộ “

17.8.2022 Lu Hà



Dấu Kín Chuyện

Cảm xúc thơ Herder bài 192


Anh ấy còn bí mật

Tù nhân của linh hồn

Luôn khắc khoải bồn chồn

Âm thầm từ sâu thẳm


Thời gian càng ảm đạm

Qúa khứ chẳng tàn phai

Cô quạnh nỗi bi ai

Khổ đau dằn vặt mãi


Chất chồng lòng tê tái

Câm lặng sợ nói ra

Tối tăm cõi sa bà

Xiềng xích mình trói buộc.


Nguyên tác: “ Bí mật ( Geheimnisse) “

17.8.2022 Lu Hà



Sự Sinh Tồn

Cảm xúc thơ Herder bài 193


Hỡi hoa hồng, thủy tiên, vạn thọ

Thơ ca từng đây đó vang lên

Niềm vui trăng gió thiên nhiên

Non xanh nước biếc tổ tiên bao đời


Hương hồng bạch lả lơi xao xuyến

Màu thủy tiên quyến luyến ái tình

Nôn nao dưới ánh bình minh

Thanh tao vạn thọ cung nghinh bướm chào

Hoa như cỏ nghẹn ngào nước mắt

Qủa đợi chờ bằn bặt tăm hơi

Xót xa chẳng nói ra lời

Truyền thừa hương sắc cảnh đời ly tao


Cõi người ta biết bao ngang trái

Kẻ oan tình tê dại trái tim

Xa xôi hạnh phúc đắm chìm

Bình minh giá lạnh im lìm tiếng chim


Thế mới biết cổ kim thế giới

Hạt sương rơi chới với linh hồn

Không nơi nương tựa sóng cồn

Cảnh già cô quạnh bồn chồn bóng ma


Không hạt giống tiếng gà eo óc

Mầm sinh sôi tang tóc đau thương

Cây không quả ngọt bất thường

Vui chi hoa lá đoạn trường bi ai.


Nguyên tác: “ Hoa( Blumen) “

18.8.2022 Lu Hà



Sinh Tử

Cảm xúc thơ Herder bài 194


Em có chiếc váy hồng

Tuổi già sao tránh khỏi

Ánh mặt trời le lói

Đời như chiếc lá rơi


Nhìn sợi tóc tả tơi

Rụng đi hay nhuộm lại

Bao nỗi niềm tê tái

Lần theo từng nếp nhăn


Còn lắm chuyện băn khoăn

Nói gì không ai hiểu

Tiếng quạ đen chế diễu

Đời như giấc ngủ trưa


Bên song cửa lưa thưa

Anh thẫn thờ đầu hói

Chiếc ngai vàng sáng chói

Dẫn dụ những linh hồn.


Nguyên tác: “ Người già (Der Alte) “

19.8.2022 Lu Hà



Phản Chiếu

Cảm xúc thơ Herder bài 195


Bằng thủy tinh nhân tạo

Lại còn chứa bạc hôi

Sáng bóng mãi không thôi

Phía sau thì bôi bẩn


Khe hở còn chấy rận

Bông đùa cận kề nhau

Thường tính đếm đến trước sau

Giả đò tình thân thiện


Đủ hình hài xuất hiện

Khuân mặt tưởng thanh tao

Xóa đi chẳng vì sao

Không để còn dấu vết


Kẻ xấu xa mất nết

Xun xoe bợ đỡ ai

Dáng dấp rõ bất tài

Lương tâm gương phản chiếu.


Nguyên tác: “Đến gương ( An den Spiegel) “

19.8.2022 Lu Hà



Tự Do

Cảm xúc thơ Herder bài 196


Hỡi những kẻ cầm quyền

Độc tài chuyên thống trị

Hãy lắng nghe lý trí

Lương tâm của loài người


Khát khao khắp muôn nơi

Bằng trái tim da diết

Tự do là trên hết

Pasquino nghĩ gì?


Đấu tranh phải kiên trì

Viết ra từng sự thật

Khắc khoải bao khuyết tật

Gừng cay muối ớt tiêu


Báo chí viết đa chiều

Tránh đặc quyền tâng bốc

Quê hương là nguồn gốc

Sức mạnh của tình yêu


Sáng tạo biết bao điều

Bằng thơ ca nghệ thuật

Tâm hồn và thể chất

Trí tuệ của con người.


Nguyên tác: “ Sự tự do may mắn ( Die gepriesene Freiheit) “

19.8.2022 Lu Hà



Loài Mũi Hếch

Cảm xúc thơ Herder bài 197


Với cái mũi như phễu

Chúng quen hút máu người

Xuất hiện ở muôn nơi

Bóng ma trông gớm ghiếc


Đôi mắt không nuối tiếc

Mọi sinh vật vùi chôn

Không gian cứ bồn chồn

Theo giác quan thứ bảy


Đuổi chúng đi bằng gậy

Mèo bò qua xác người

Khi ánh sáng mặt trời

Mới rời đi vội vã


Đêm tối từ muôn ngả

Mượn đôi cánh bay về

Muôn dặm nẻo sơn khê

Linh hồn sa bờ bụi.


Nguyên tác: “ Mũi phễu ( Die Trichternasen) “

20.8.2022 Lu Hà


Bạn Bè

Cảm xúc thơ Herder bài 198


Đức với Anh là bạn

Anh từ đông sang tây

Gieo hạt giống trăm cây

Gạo thơm ngon tiêu thụ


Cánh phượng hoàng bất hủ

Con ong Đức ngược xuôi

Mật ngọt vốn không tồi

Rồi đây bán cho ai?


Mọi lĩnh vực lâu dài

Nền văn minh tiến bộ

Thế giới đầy thách đố

Vinh quang mới tự hào.


Nguyên tác: “ Anh và Đức ( England und Deutschland) “

21.8.2022 Lu Hà



Vinh Quang

Cảm xúc thơ Herder bài 199


Hỡi các nhà hiền triết

Làm ô nhục chúng tôi

Bấy lâu vốn không tồi

Vầng trán nhăn tư lự


Mật hoa vào bao tử

Lọn tóc rối trau tria

Ambrosia

Ánh sáng phun tận mặt


Đám lông xù nhọn hoắt

Gai nhọn tới tận trời

Tinh thần Đức chơi vơi

Hãy sức dầu cho họ


Thông thái nhìn thấy đó

Ambrosia

Le lói phóng từng tia

Vinh quang nhờ khai sáng.


Nguyên tác: “ Phần thưởng cho sự khai sáng“

24.8.2022 Lu Hà


Linh Hồn Bất Tử

Cảm xúc thơ Herder bài 200


Ô kìa chàng trai trẻ

Sao lại đứng ở đây

Bên ngôi mộ ngất ngây

Nghe tiếng đàn ảo não


Buổi hoàng hôn lảo đảo

Le lói lúc chiều tàn

Lessing ngồi than van

Chìm đáy sâu rực lửa


Aí tình cùng trang lứa

Trong ánh sáng vinh quang

Lung linh chiếc ngai vàng

Tương tự thần Cupid


Đã hóa thành bất tử

Xôn xao Genien

Tất cả đều ngợi khen

Lòng nhân từ bác ái


Người anh hùng vĩ đại

Chèo lái linh hồn mình

Mũi tên vàng anh minh

Tôi thắp lên ngọn đuốc


Trái đất nhìn thân thuộc

Lessing Athene

Xứng đáng mãi bạn bè

Tới thiên đường vĩnh cửu.


Nguyên tác: “ Cái chết (Der Tod)“

25.8.2022 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét