Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2022

Lu Hà Và Johann Gottfried Herder Chùm 16

 

Hãy Lắng Nghe

Cảm xúc thơ Herder bài 151


Ôi bức màn không khí

Mây dày phủ lấp che

Chim chóc hãy lắng nghe

Tự do có thể mất


Ngược xuôi đời lật đật

Trái đất thích nắng vàng

Đoàn hành khất lang thang

Sương giá miền bệnh dịch


Trong phòng giam tĩnh mịch

Xiềng xích trói chặt tay

Khử mùi độc hại thay

Vật vã vì nghẹt thở


Bóng tử thần ghê sợ

Hồn lầm lạc cô liêu

Thảng thốt tiếng quạ kêu

Âm thanh như muốn nói


Hy vọng tia le lói

Mortal đã thấy chưa?

Ánh mặt trời say xưa

Hoàng hôn đàn cò trắng


Hân hoan trong tâm trạng

Nhân loại ngóng cầu vồng

Cánh đồng rộng mênh mông

Hoa uống sương lã chã


Bướm ong bay cảm tạ

Ánh sáng tỏa vườn nho

Bầu không khí ấm no

Ngào ngạt mùi hạnh phúc.


Nguyên tác: “ Không khí(Der Luft) “

26.6.2022 Lu Hà




Đôi Cánh Tình Yêu

Cảm xúc thơ Herder bài 152


Đôi cánh của tình yêu

Vì sao thần Vệ Nữ

Đánh cắp không do dự

Mặc Cupid van nài


Hãy thương đến con trai

Luôn thủy chung khao khát

Khổ đau tình bền chặt

Phiêu bạt tới nơi nào?


Đời tủi hận mãi sao

Chốn hư không bay lượn

Bị đọa đày quá trớn

Sắt son lòng tự hào


Giọt nước mắt nghẹn ngào

Mũi tên vàng ngang trái

Ôi trái tim tê dại

Kiên trì mãi không thôi


Băng giá lạnh xa xôi

Gái phàm trần yêu dấu

Lương tâm lòng nhân hậu

Sóng biển vỗ rì rào.


Nguyên tác: “ Thần Vệ nữ mang đôi cánh của thần Cupid “

27.6.2022 Lu Hà



Cỗ Xe Bướm Đậu

Cảm xúc thơ Herder bài 153


Tuyệt tác thay nghệ thuật

Bức tranh thần tình yêu

Vào một buổi xế chiều

Chiếc xe đàn bướm đậu


Hỡi trái tim yêu dấu

Thiết tha bởi Amor

Réo rắt tiếng đàn lia

Hồn phiêu diêu tĩnh mịch


Đôi cánh không xiềng xích

Xe lăn chở khối tình

Có chứng giám thần linh

Âm thanh ru trầm bổng


Chúa gieo mầm sự sống

Hạnh phúc tưới gần xa

Hân hoan hát bài ca

Sợi chỉ hồng kết nối.


Nguyên tác: “ Thần tình yêu trên một cỗ xe được vẽ bởi những con bướm “

28.6.2022 Lu Hà



Thử Thách

Cảm xúc thơ Herder bài 154


Có một nàng Công Chúa

Chèo thuyền với cá heo

Cái bánh lái gao kèo

Các bà mẹ hoab hỉ


Cõi trần gian thú vị

Thần Cupid đáng yêu

Bên Psyche diễm kiều

Tới đỉnh Olympus


Trái tim đang thúc giục

Đốt cháy ngọn lửa lòng

Con thuyền đời long đong

Đôi cá heo làm bạn


Lương tâm không buôn bán

Hạnh phúc nắm trong tay

Trải qua lắm đắng cay

Zeus bảo là thử thách.


Nguyên tác: “ Psyche chèo thuyền với cá heo “

29.6.2022 Lu Hà



Âm Thanh Vĩnh Cửu

Cảm xúc thơ Herder bài 155


Véo von kìa tiếng sáo

Lôi cuốn những con cừu

Trên cánh đồng tề tựu

Mà nàng thơ ban tặng


Bầy thú hoang câm lặng

Kẻ man rợ phiêu diêu

Lũ tôi tớ dám liều

Lại gần nghe tiếng hát


Người chăn cừu khao khát

Thu phục hết tâm hồn

Đăm chiêu buổi hoàng hôn

Tới những vì tinh tú


Nơi thần linh hội tụ

Kiêu hãnh Apolo

Loài người cũng trầm trồ

Ca ngợi hàng thế kỷ.


Nguyên tác: “ Sáo (Die Flöte) “

30.6.2022 Lu Hà



Đời Người Ngắn Ngủi

Cảm xúc thơ Herder bài 156


Chỉ sống có một lần

Diễn ra nhiều hình thức

Cảnh tượng mong trung thực

Thường hay thiếu thuận hòa


Như cây cỏ trổ hoa

Tuổi tác đều hội ngộ

Đi ngang qua nấm mộ

Khi đó đã về già


Bạc trắng cả râu ria

Hãy chơi trò của bạn

Tập thể còn giới hạn

Đừng phiền hà về ai


Ôi câu chuyện khứ lai

Ánh mặt trời qua cửa

Buổi hoàng hôn chan chứa

Đời ngắn ngủi thế sao?


Nguyên tác: “ Đời sống“

1.7.2022 Lu Hà



Trôi Nổi

Cảm xúc thơ Herder bài 157


Dòng đời người trôi nổi

Sông nước tắm một lần

Chôn vùi lại xoay vần

Sóng dữ qua từng đợt


Biết bù trừ thêm bớt

Có trả ắt có vay

Cõi trần ải thương thay

Nguy hiểm cần khuất phục


Miệt mài tìm hạnh phúc

Do bất cứ ở đâu

Thăng trầm cuộc bể dâu

Đòi trả công hậu hĩ


Trên võ đài tỉ thí

Bậc quân tử hào hùng

Kẻ tiểu nhân lạnh lùng

Tham lam quen đánh lén


Kẻ trí hay kìm nén

Không mù quáng mơ hồ

Tính toán giữ cơ đồ

Của cha ông để lại


Bạn thù tình oan trái

Duyên nợ lẽ vô thường

Lang thang khắp bốn phương

Lãnh hội ra chân lý


Tránh hẹp hòi đố kỵ

Tấm lòng trải rộng ra

Cần hiểu rõ địch ta

Trên con đường chính nghĩa.


Nguyên tác: “ Dòng đời “

2.7.2022 Lu Hà



Giả Mạo

Cảm xúc thơ Herder bài 158


Nguồn nước là vô tận

Từ lòng núi chảy ra

Sông biển rộng bao la

Dập dìu từng đợt sóng


Thiếu cái tên trang trọng

Nhân gian dối gạt nhau

Tự vùi lấp trước sau

Phẩm gía cần tìm kiếm


Ôi trái tim qúy hiếm

Lương tâm của con người

Giữa đại dương chơi vơi

Thanh danh ngàn tinh tú


Linh hồn trong vũ trụ

Lương hảo mãi không thôi

Dù thân xác nổi trôi

Chân thật cùng năm tháng.


Nguyên tác: “ Sự lừa dối vĩnh viễn “

3.7.2022 Lu Hà



Tự Nhiên Sinh Tồn

Cảm xúc thơ Herder bài 159


Hơi thở bầu khí quyển

Theo dòng suối vô tư

Mạch nước chảy hiền từ

Qua sông về biển cả


Tình thủy chung sắt đá

Đại dương sóng mênh mông

Khao khát thấy cầu vồng

Màn hơi sương hùng vĩ


Đính núi cao yên vị

Mưa rơi thấm vào trong

Ấm áp mọi tấm lòng

Giọt cam lồ vĩnh cửu


Chị em mình tề tựu

Đoàn kết với ngàn khơi

Trăng sao cũng mỉm cười

Hoa bướm yêu trái đất


Không có gì biến mất

Ête tuyệt vời thay

Vũ trụ tình đắm say

Trời sinh voi sinh cỏ.


Nguyên tác: “ không có gì biến mất “

4.7.2022 Lu Hà



Người Và Hoa

Cảm xúc thơ Herder bài 160


Nhân loại trong thế giới

Đồng hành sống cùng hoa

Thổn thức giọt lệ nhòa

Khổ đau hay đắm đuối


Quan tâm mọi lứa tuổi

Định sẵn các vị thần

Đáng yêu hỡi mỹ nhân

Màu tóc trên lọn tóc


Violet săn sóc

Hạnh phúc nhất vợ chồng

Cài trên ngực bông hồng

Dũng sĩ vòng nguyệt quế


Vầng trán nhăn trí tuệ

Linh hồn mải rong chơi

Thơ thẩn cuối chân trời

Bướm ong miền phúc lạc


Bên nấm mồ xơ xác

Hắt hiu ngọn đèn dầu

Vòng hoa trắng trên đầu

Đưa tiễn vầng trăng bạc.


Nguyên tác: “ Vòng hoa của cuộc sống “

6.7.2022 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét