Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2022

Lu Hà Và Johann Gottfried Herder Chùm 19

 

May Mắn

Cảm xúc thơ Herder bài 181


Cưỡi cỗ xe hy vọng

Ai tìm bạn đồng hành

Hạnh phúc ấy mong manh

Dây an toàn buộc chặt


Thiên hạ thường đơm đặt

Nghèo nàn nó vấn vương

Cát bụi sẽ cản đường

Nắm tay cùng dấn tới


Ánh bình minh tươi mới

Thì vội vã làm chi

Bạn đời có kiên trì

Cơ hội đừng bỏ lỡ.


Nguyên tác: “ Mong ( Hoffung )“

13.8.2022 Lu Hà



Quyền Lợi

Cảm xúc thơ Herder bài 182


Thiên thượng ban Manna

Dành cho người thiếu thốn

Tới bước đường khốn đốn

Đừng vì đó mà ham


No đủ vẫn còn tham

Thành Aloe thảm họa

Đấng tối cao ngự tọa

Dõi trông khắp sơn hà.


Nguyên tác: “ Lợi ich (Wohlthat)“

13.8.2022 Lu Hà



Thu Nhận

Cảm xúc thơ Herder bài 183


Hãy đi tới anh em

Mình thuộc về bộ tộc

Lớn lên cùng một gốc

Nhựa sống chảy tràn trề


Muôn dặm nẻo sơn khê

Bao la lòng trắc ẩn

Cây lá đừng tủi hận

Lạnh lùng vẻ khác loài


Nỗi buồn chẳng nguôi ngoai

Dòng máu người đồng loại

Đầy đau thương oan trái

Mái tóc bạc cha già.


Nguyên tác: “ Lòng trắc ẩn“

13.8.2022 Lu Hà


Giấc Mơ

Cảm xúc thơ Herder bài 184


Đời như cánh gió mơ

Giấc ngủ sao hiện thực

Đi bộ mong tỉnh thức

Giữ hồn ma bình yên


Ai oán trả ơn đền

Xin thần linh phù hộ

Hạnh phúc cần chiếu cố

Khổ đau nạn giải trừ


Hỡi những kẻ tương tư

Tình thù thân tứ đại

Nấm mộ sầu tê tái

Duỗi tay về hư không.


Nguyên tác: “ Cuộc sống như một giấc mơ“

13.8.2022 Lu Hà



Đố Kỵ

Cảm xúc thơ Herder bài 185


Hãy bền bỉ kiên trì

Tiêu diệt lòng đố kỵ

Cục than hồng âm ỉ

Thiêu cháy chính anh ta


Ghen tuông cõi sa bà

Im lặng là vũ khí

Thời gian cần lý trí

Bình thản sống vô tư


Tâm trong sáng chân như

Gió mặt hồ phảng phất

Đáy sâu lòng thành thật

Sóng dữ chớ bồn chồn.


Nguyên tác: “ Thuốc giải cho sự đố kỵ“

14.8.2022 Lu Hà



Sự Ngọt Ngào

Cảm xúc thơ Herder bài 186


Ngây ngất lời thề nguyện

Say xưa tựa mật ong

Xin hãy đừng trông mong

Nếm sao cho vừa đủ


Chất độc thường quyến rũ

Bên trong thật phũ phàng

Một cái chết nhẹ nhàng

Hồn ma đừng oán trách


Còn đâu mà biện bạch

Ngọt ngào dễ chết tươi

Khanh khách tiếng ma cười

Con ruồi trên đĩa mật.


Nguyên tác: “ Em yêu ( Honig)“

14.8.2022 Lu Hà



Rỗng Tuyếch

Cảm xúc thơ Herder bài 187


Ngã ấy cổ lắc lư

Làm sao ngừng dòng chảy

Gấp rút chưa kịp chạy

Miệng sùi bọt nhãi ra


Aò ạt cố phun ra

Là nơi nông cạn nhất

Thiêu thiếu lời chân thật

Nội dung chẳng có gì


Kiên nhẫn để làm chi

Người thao thao bất tuyệt

Vốn liếng thường suy kiệt

Thói thùng rỗng kêu to.


Nguyên tác: “Dòng chảy ào ạt “

16.8.2022 Lu Hà


Dan Díu

Cảm xúc thơ Herder bài 188


Có một con bướm xinh

Hôn bông hồng mới nở

Gai nhọn không đáng sợ

Đam mê chóng tàn phai


Hương thơm chẳng kéo dài

Dan díu tình chan chứa

Bông hoa không còn nữa

Bướm trắng cũng bay đi.


Nguyên tác: “ Con bướm và hoa hồng “

16.8.2022 Lu Hà



Nữ Giám Khảo

Cảm xúc thơ Herder bài 189


Cô ấy đọc thơ tôi

Bàng hoàng nhiều thêm thắt

Đôi má nàng bỏng rát

Niềm vui qúa lớn lao


Giọt nước mắt nghẹn ngào

Từ tâm hồn tuôn chảy

Ngọn lửa lòng bốc cháy

Lại tô màu tím than


Đừng tức giận phàn nàn

Lẽ công bằng hạnh phúc

Nghe trái tim thúc giục

Ngày mai sẽ sáng tươi.


Nguyên tác: “ Nhà thơ đối với giám khảo nghệ thuật của mình “

16.8.2022 Lu Hà



Hứa Hẹn

Cảm xúc thơ Herder bài 190


Trái tim và đầu lưỡi

Bạn thích nhất thứ nào?

Cái gì đáng tự hào

Tim lưỡi đều quý cả


Cái lưỡi là vô giá

Nằm trong trái tim tôi

Giây phút đập bồi hồi

Biết bao điều hứa hẹn.


Nguyên tác: “ Trái tim và đầu lưỡi “

17.8.2022 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét