Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

Thơ Tình Chùm 952




Bể Dâu Tình Hoài
Cảm hứng bài hát của Minh Kỳ & Thụy Khương: Mưa Trên Phố Huế

Sông Hương núi Ngự còn đây
Bình yên giấc ngủ vơi đầy nhớ thương
Đa đoan tình Huế vấn vương
Ve sầu phượng vĩ sân trường bướm hoa


Năm nao khóe hạnh nhạt nhòa
Gió bay tà áo mưa nhòa giọt châu
Lục bình rêu bám chân cầu
Nụ hôn lần cuối dãi dầu ly hương

Hành trang kỷ niệm tha phương
Hải âu cánh trắng đại dương xa mù
Hoàng thành để lại thâm u
Cung đàn dang dở điệu ru vẳng sầu

Đông Ba ướt đẫm mái đầu
Mưa lòng dữ dội bể dâu tình hoài
Bóng hình lạc lõng bi ai
Người đi biền biệt gót hài tuyết băng

Chiều buồn ủ rũ cung Hằng
Khói lam hàng dậu cát đằng cố leo
Cảnh nhà ảm đạm vắng teo
Bát canh rau đắng hắt heo gió lùa!

19.6.2017 Lu Hà



Ngày Xưa Ấy
cảm hứng bài hát của Mạc Phong Linh & Mai Thiết Lĩnh:
“ Chuyện Tình Lan Và Điệp“

Ngày xưa đó bài ca Lan Điệp
Một chuyện tình thiêm thiếp tuổi thơ
Lớn lên mình vẫn bơ vơ
Bên đòng nước chảy hững hờ cá bơi

Tôi thổn thức chơi vơi dòng lệ
Biết cùng ai kể lể nguồn cơn
Bướm hoa dan díu chập chờn
Trái tim cô lẻ tủi hờn bước chân

Thầm mộng ước Châu Trần ân ái
Nghĩa tao khang chẳng ngại phong ba
Chuông chùa lá đổ ngân nga
Xót xa mây trắng ngân hà sương rơi

Hồn hồ điệp chân trời góc biển
Thân tu hành dâng hiến trọn đời
Hoa lan tàn héo tả tơi
Xa lìa nhân thế chuyện đời gió bay

Trăng suồng sã lắt lay cành liễu
Bến đò hoang ai điếu cô liêu
Hoàng hôn cảnh vật tiêu điều
Bao cô thục nữ liêu xiêu dật dờ

Hồ than thở ngẩn ngơ Đà Lạt
Lục bình kia trôi dạt phương nao
Bèo tây thống thiết nghẹn ngào
Bắc Nam một dải má đào phôi phai

Tơ đàn đứt trần ai bi lụy
Gái hồng nhan túy lúy men say
Cuồng ca lạc lối buồn thay
Xôn xao gà gáy canh chày đau thương!

19.6.2017 Lu Hà



Tiếng Thu Thổn Thức
cảm hứng bài hát của Nguyễn Hữu Thiết: Anh Đi Chiều Thu Ấy

Tiếng thu thổn thức anh ơi!
Gió hôn ướt má chơi vơi nụ cười
Đàn chim về cuối chân trời
Lá rơi xào xạc tiễn người em yêu

Bâng khuâng ánh mắt mĩ miều
Chiều nay sương muối phiêu diêu nửa hồn
Ra khơi biển cả sóng cồn
Vai rung ngấn lệ cô thôn tủi hờn

Hoàng hôn chiếc bóng chập chờn
Then cài cưả đóng đòi cơn mặn nồng
Anh đi thỏa chí tang bồng
Hậu phương em gái cánh đồng mạ non

Trọn thề giữ tấm lòng son
Biên thùy giành giật sống còn giang san
Bạc màu áo lính gian nan
Trèo đèo lội suối trăng ngàn rừng xanh

Bốn vùng chiến thuật lừng danh
Quân thù kinh hãi chiến tranh điêu tàn
Quê hương tha thiết nồng nàn
Niềm tin chính nghĩa chứa chan ân tình

Vợ con cha mẹ gia đình
Dương cầm thánh thót oai linh thánh thần
Giáo đường cầu nguyện chinh nhân
Khải hoàn khúc nhạc đoàn quân trở về!

19.6.2017 Lu Hà



Chai Lỳ Nắng Mưa
cảm hứng bài hát của Dương Thiệu Tước: Áng Mây Chiều

Bóng chiều bảng lảng gần xa
Nụ hôn thôi thúc quan hà tuyết băng
Đại dương thỏa chí cánh bằng
Trời cao gió lộng ôm trăng hải hồ

Ra đi gìn giữ cơ đồ
Chân cầu Ái Tử lô xô sóng tình
Vọng phu thổn thức dáng hình
Đồng Đăng Tô Thị thần linh cảm sầu

Sài Gòn Hà Nội dãi dầu
Hiền Lương Lệ Thủy mái đầu phong sương
Đông Hà Quảng Trị thân thương
Hò ơ xứ Huế sông Hương dạt dào

Hoàng hôn tha thướt liễu đào
Mắt huyền xao xuyến nghẹn ngào chia ly
Chinh nhân dập gót quân kỳ
Tơ lòng vương vấn chai lỳ nắng mưa

Qủa cà con cá muối dưa
Hậu phương chung thủy đò đưa mái chèo
Băng rừng lội suối gian neo
Bốn vùng chiến thuật non đèo héo hon

Sơn ca tiếng hót véo von
Đồng chua nước mặn sắt son đợi chờ
Mây xa chớ có hững hờ
Tình yêu em gái đôi bờ đục trong…!

19.6.2017 Lu Hà



Bồi Hồi Tim Em
cảm hứng bài hát của Duy Khánh & Anh Thy:
“ Anh Về Một Chiều Mưa“

Chiều mưa anh đã về đây
Dáng xưa vàng võ gánh đầy yêu thương
Vai gày trở lại quê hương
Từ nơi rừng thẳm thê lương não nùng

Bến sông đò vẫn thủy chung
Quản chi sóng vỗ chập chùng biển khơi
Tinh khôi rạng rỡ hoa cười
Bướm xinh sắc áo lả lơi nhụy vàng

Nam Kha giấc mộng mơ màng
Bao nhiêu khao khát thênh thang cuộc đời
Niềm vui nhỏ bé người ơi!
Tình ân nghĩa ái lệ trời sao nguôi

Ước mơ rộng mở không thôi
Mưa mau mây tạnh hồi trái tim
Mong manh phận cải duyên kim
Buồn như tăm cá cánh chim phương nào

Tiếng lòng nao nức lao xao
Gối thêu ướt đẫm nghẹn ngào châu sa
Cảm thông lấp lánh ngân hà
Ôm con ngọc thỏ Hằng Nga tủi hờn…!

20.6.2017 Lu Hà








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét