Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

Thơ Tình Chùm 946



 

Tủi Thân Giáo Đường
cảm hứng nhạc Phạm Duy phổ thơ Minh Đức Hoài Trinh

Trời cao thăm thảm đất dày
Anh ơi có biết chuỗi ngày quạnh hiu
Rồi đây gía lạnh buồn thiu
Mùa thu lá rụng iủ xìu mưa rơi


Gió đông hun hút tả tơi
Thảo trùng giun dế chơi vơi nỗi niềm
Trăng lên vàng võ bên thềm
Nấm mồ vắng vẻ màn đêm chập chờn

Mênh mông hoa cỏ giận hờn
Âm dương cách trở cung đờn sầu tang
Dập dìu đom đóm lang thang
Hồn trinh áo trắng nhỡ nhàng tuổi xuân

Dương cầm thánh thót cuối tuần
Sao anh chẳng tới tủi thân giáo đường
Xót xa thân gái dặm trường
Lạc miền sương tuyết quê hương xa vời

Kinh cầu nuối tiếc mảnh đời
Phiêu diêu cánh hạc biết nơi nào tìm
Trần gian để lại trái tim
Phũ phàng sóng vỗ nhấn chìm biển sâu…!

11.6.2017 Lu Hà



Đêm Nay Mở Màn
cảm xúc khi nghe Trần Thu Hà ngâm thơ Trần Kim Quy

Tối nay trình diễn ngâm thơ
Biết bao hoài cảm đợi chờ cô nương
Trăng tình sóng ái vấn vương
Ôm đàn dìu dặt nụ hường thoảng bay

Trần gian xóa hết đắng cay
Thu Hà xao xuyến vui vày đêm thâu
Du dương ngọc nhả tuôn châu
Rưng rưng ngấn lệ mái đầu tương tư

Quán âm Bồ Tát nhân từ
Cam lồ dương liễu chân như ảo huyền
Bàn dân thiên hạ thôi miên
Tháng năm khao khát lạc miền hương say

Thướt tha yểu điệu cho hay
Đàn bầu thánh thót mây bay khói mờ
Gần xa nao nức ngẩn ngơ
Hằng Nga ẻo lả mộng mơ xuân tình

Tần ngần trái chín rung rinh
Đồi sim tím huế cô mình ta ơi!
Chân trời góc biển chơi vơi
Lầu trang bích ngọc lả lơi thế này

Cánh gà xao xuyến vui thay
Phông căng màn mở canh chày nỉ non
Ngọt ngào điểm nụ môi son
Đào tơ nảy lộc nhựa còn láng lai…!

9.6.2017 Lu Hà



Quê Hương Điêu Tàn
cảm hứng nhạc Phan Văn Hưng phổ thơ Minh Đức Hoài Trinh

Ai về xứ Việt quê ta
Tháng năm xa cách sơn hà khổ đau
Nắng mưa dầu dãi nát nhàu
Vô tâm hoa lá bạc màu đá vôi

Nhắn giùm người ấy cho tôi
Bạn tù thống khổ nổi trôi bọt bèo
Xóm làng cô quạnh hắt heo
Đồng hoang đồi trọc cảnh nghèo lầm than

Gông cùm xiềng xích gian nan
Đoàn quân thất trận giang san tủi hờn
Nghĩa trang đom đóm chập chờn
Mộ bia xơ xác cung đờn sầu tang

Tự do đôi cánh lang thang
Đại dương sóng vỗ phũ phàng áo cơm
Lều tranh khoai bắp củi rơm
Bữa no bữa đói cá đơm cua mò

Chuỗi ngày khắc khoải buồn lo
Nửa đêm gà gáy đắn đo phận mình
Hận thù như bóng với hình
Dằng dai đeo đuổi tà linh rập rình!

11.6.2017 Lu Hà



Hồn Trinh Thổn Thức
cảm hứng bài hát của Duy Khánh: Mưa Bay Trong Đời

Gió mưa gào thét mây trời
Em từ đâu tới tìm người trần ai
Liễu xanh sướt mướt trang đài
Bóng đen lầm lũi gót hài phù dung

Thuyền trăng lướt sóng chập chùng
Vai gày thấm áo bão bùng biển khơi
Sương pha thân gái chơi vơi
Không nơi nương tựa cảnh đời lầm than

U hoài giọt lệ chứa chan
Đầu môi chót lưỡi dối gian tủi hờn
Trời chưa muốn sáng chập chờn
Hồn trinh thổn thức đòi cơn ái tình

Nôn nao ẻo lả dáng hình
Nụ hôn gía lạnh hận mình lẻ loi
Sông thương cá nước mặn mòi
Cung đàn dang dở thiệt thòi tuổi hoa

Thiên nhiên lồ lộ một tòa
Khuân vàng đầy đặn nhạt nhòa ánh trăng
Trách ai se sợi xích thằng
Tơ hồng chỉ rối thiếp chàng biệt ly…!

10.6.2017 Lu Hà



Đòi Cơn Mặn Nồng
cảm hứng bài hát của Duy Khánh: Mùa Chia Tay

Chín mươi ngày nắng hay mưa
Phượng bay lả tả trúc đưa ru hời
Rồi đây góc biển chân trời
Như là thế kỷ chơi vơi lòng người

Cầm tay bịn rịn một thời
Dập dìu hoa bướm cảnh đời bình an
Xạ hương mái tóc nồng nàn
Mà nay ly biệt lệ chan châu nhòa

Từng hàng lưu niệm bút hoa
Mắt huyền xao xuyến xuýt xoa bạn bè
Hoàng hôn tu hú gọi hè
Bảng đen phấn trắng tiếng ve tủi hờn

Rừng sâu thăm thẳm chập chờn
Ôm cây súng gác đòi cơn mặn nồng
Chinh nhân ngọn cỏ tang bồng
Đoạn trường em gái bến sông đợi chờ

Xót xa sóng vỗ đôi bờ
Thương con cá nhỏ ngẩn ngơ ái tình
Nửa đêm quờ quặng bóng hình
Bàng hoàng tỉnh giấc phận mình ra sao ?

10.6.2017 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét