Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Thơ Chế Nhạo Chùm 78



Sáng Mắt Chưa Formosa?
Cảm tác từ clip của Trang Le

Hãy thức tỉnh đi đồ quỷ xứ
Nghiệp chướng gây uế xú ngàn thu
Côn an binh lính thâm thù
Tay sai cộng phỉ âm u suối vàng


Giặc Đài Bắc hung hăng Trung Cộng
Độc thải ra quyết chống dân tao
Công ty nấu thép lao nhao
Xứ quân đầu tỉnh xu hào bắp lơ

Ban tuyên giáo gầm gừ sủa bậy
Dư luận viên chống gậy ăn mày
Xẩu xương cạn hết cáo cầy
Đàn anh chiếm đọat chúng mày nhai phân

Năm trăm triệu tranh phần thâm thụt
Thuế đền bù trừ rút hư hao
Thành ra tiền ảo tào lao
Lưu manh cặn bã cào cào bọ hung

Đã đến lúc tận cùng điêu đứng
Giết dần dân triệu chứng lâm sàng
Việt Nam cộng sản quy hàng
Nguyện làm tôi mọi điếm đàng China

Ngô bảo Châu lâu la qủy đỏ
Uốn cong lưng xí xố gỉa ngây
Khuyên dân học tiếng cáo cầy
Đòan Hương ưỡn ẹo thối thây lạc lòai

Chê phây búc độc tài báo chí
Bảy trăm tòa đảng trí ngu lâu
Kỳ Anh nổi dậy dân cầu
Môi trường trong sạch biển sâu cá lành

Nguyễn Phú Trọng thong manh bán nước
Căm Pu Chia lại rước vào nhà
Âm thầm lén lút tiến ra
Giết dân Nghệ Tĩnh sơn hà lầm than

Đảng biết rõ con an người Việt
Quân đội nào nỡ giết dân mình ?
Ba Đình cậy có hồ tinh
Bầy đàn yêu quái âm binh trợ phù ?

Cuộc tắm máu đỏ mầu hỗn tạp
Tàu liên minh bò cạp Cao Miên
Đài Loan bám giữ bạc tiền
Formasa nó lợi quyền dễ buông ?

Bầy chính ủy đả thông tư tưởng
Đàn gà ri từng đống xuơng tàn
Tân Cương Tây Tạng ngút ngàn
Nội Mộng quằn quại óan than lầy trời

Trung hoa mộng đười ươi lốc nhốc
Trở lại thời chiến quốc xuân thu
Hàng trăm vương quốc hoang vu
Hợp tan tan hợp vù vù gió Tây

Nền dân chủ cao dầy trí tuệ
Quyền nhân sinh thế kỷ văn minh
Táo lê đậu phụ hôi rình
Búa liềm cùn rỉ Chí Minh tiêu tùng

Mao Xáng Xế đổ thùng hót rác
Tư tưởng ma cỏ lác mối xông
Trò hề đảng trí xổng chuồng
Sao vàng cờ đỏ cánh đồng tò te

Tỉnh Phúc Kiến thè lè đểu cáng
Gửi lưỡi bò lính tráng tràn sang
Tưởng rằng liếm sạch Nam Bang
Hoa Nam tình báo chọn thằng dâu xanh.

Như có bác hôi tanh cùng bước
Tiếng quân ca thảm khốc giống nòi
Cha gìa dân tộc trò cười
Tàu phù lộ mặt chuột dơi chạy làng.

9.10.2016 Lu Hà



Tao Bảo Châu Này

Châu ơi! Tao bảo Châu này
Mày là con chó mặt dày lưu manh
Cái bằng tóan học trẻ ranh
Giáo sư việt cộng xú danh ba Tàu

Tự phong tự tác đua nhau
Gà cồ ăn quẩn trước sau bầy đàn
 Mưu mô Hán hóa gian ngoan
Trói chân buộc cảng tinh thần An Nam

Mười năm ký tự tối tăm
Dân Tàu muốn bỏ hăm hăm trâu bò
Tiếng Anh quốc tế reo hò
Văn minh tiến bộ cánh cò bay xa

Lại còn bám gót theo Nga
Chui vòng nô lệ vịt gà tang thương
Bánh bao xã nghĩa thê lương
Bành mang cô nhắc quê hương đói nghèo

Cậy chi con số Chí Phèo
Đầu heo củ chuối chó mèo Bảo Châu
Mấy cô Thị Nở theo hầu
Chuyện gia tóan số cắn câu Mao đồ

Một đòan đao phủ ma cô
Hảo lơ chú phình hồ đồ Châu theo
Dân ta đầu óc tí teo
Nghe thằng Châu hấp kiếp nghèo đuổi theo .

6.10.2016 Lu Hà

Thằng Đần Độn
viết về dư luận viên Xuân Nghĩa

Thằng đần độn ấy là Xuân Nghĩa
Mắt lờ đờ tìm vú em mần
Xanh xao hốc hác cù lần
Ăn lương dư luận tâm thần đảo điên

Hỡi binh sĩ vì tiền theo cộng
Hãy tỉnh đi đừng chống đồng bào
Chí Phèo Thị Nỡ bánh bao
Thòm thèm tóp mỡ xu hào dái dê

Thằng Xuân Nghĩa ê chề nhục nhã
Vì miếng ăn chó má chửi càn
Lên trang phây búc cùn gằn
Óc teo trán phẳng chó săn lạc lòai

Cứ ủng ẳng độc tài ca ngợi
Theo giặc Tàu la lối om xòm
Sà đì khệnh khạng lòi dom
Chổng mông khoe tĩ đỏ lòm máu tươi

Cùng tổ nhóm đười ươi Lệ tóet
Cạnh Quang lùn hò hét Minh Xuân
Ba xu đảng cắt hết gân
Nợ nần chồng chất thuế dân kiệt cùng

Xuơng xẩu hết đổ thùng nhai cám
Xã hội đen ảm đạm tối tăm
Bạn bè đầu gấu hỏi thăm
Thân tàn ma dại dao găm đâm bừa

Lê Mác táo mạt cưa mướp đắng
Xuân Nghĩa hèn phải gắng trung thành
Gâu gâu sủa bậy hôi tanh
Thế gian kinh tởm răng nanh mỏ chì

7.10.2016 Lu Hà

Thơ Con Cóc Chờ Phân

Thằng Xuân Nghĩa làm thơ con cóc
Dư luận viên bới móc đồng bào
Rắm rong ỉa bậy thuốc lào
Tung tăng lên mạng xu hào bắp lơ

Con cháu bác lờ đờ ngây dại
Hồ Chí Mính đá gái quen mui
Cháu Xuân thơ dại say mùi
Nghĩa theo dư luận ngọt bùi thím ơi!

Cùng Quang lùn lả lơi Thị Lệ
Phường cắn hôi chửi bậy dài hơi
Anh hùng phản động muôn nơi
Vùng lên lật đổ chuột dơi chính quyền

Hỡi anh em tiến lên phản động
Cách mạng nhung hồi trống Mê Linh
Đập tan đảng phái Ba Đình
Hạ bầy bán nước kiêu binh lạc lòai

Cá chết trắng bi ai thảm họa
Độc môi trường tàu khựa nhúng tay
Nội xâm bè lũ cáo cầy
Như thằng Xuân Nghĩa mặt dày sổ thơ

Thơ nhắng nhít u ơ ngô ngọng
Cậy sinh ra là giống quái thai
Mặt như ngỗng ỉa thối tai
Mồm thì hôi khắm mỏ dài quạ đen

Cậy mồ mả bon chen xé xác
Nhai thịt người tội ác tày trời
Nửa gìa thế kỷ tả tơi
Tay sai Trung Cộng vịt giời Nga Sô

Mua chiến tranh cơ đồ dân tộc
Bán Hòang Sa thảm khốc điêu tàn
Đánh thuê quân đôi côn an
Đại đồng thế giới lường gàn dân ta

Thằng Xuân Nghĩa lê la phây búc
Chờ Trang Lê ỉa cục cứt vàng
Tranh ăn bầy chó bẽ bàng
Trang Le táo bón nên nàng chưa cho.

7.10.2016 Lu Hà



Trọng Nghĩa Ăn Cục Cứt Gà

Thằng này ăn phải cứt gà
Nên mồm nó thối khề khà ngon ghê
Mặt dày chẳng biết ê chề
Lên trang phây búc lộn mề đỏ hoe

Công an việt cộng ướt nhòe
Đỏ lòm mõm chó xun xoe ỉa đùn
Đầu tôm đội cứt trí lùn
Thân lươn chi quản mùi bùn tanh hôi

Sao vàng cờ đỏ hết rồi
Đàn anh Trung Cộng thu hồi giang san
Đồng bào công giáo chứa chan
Đạo đời tổ quốc nồng nàn mến yêu

Phúc âm vang tiếng sáo diều
Dương cầm thánh thót phiêu diêu hồn người
Vatican đất thánh trời
Niềm tin tôn giáo sáng ngời tương lai

Tòan dân lọai bỏ độc tài
Xé cờ Phúc Kiến tuyền đài ngập xương
U mê Trọng Nghĩa bất lương
Vô thần xã nghĩa nhiễu nhương qủy vàng

Lưu manh chẳng biết bẽ bàng
Học hành dốt nát trình làng tài khôn
Thờn bơn méo miệng hơn nồn
Hai vành cố khép lỗ trôn méo tròn

Tự quay clip ton hon
Mỉa mai tín ngưỡng khoe hòn dái dê
Phân Mao nhầy nhụa tràn trề
Vừa nhai vừa nuốt gầm ghè nhe răng

Bác hù  xây dựng thiên đàng
Bánh bao đậu phụ xếp hàng theo nhau
Khom lưng lạy lục giặc Tàu
Còn mình còn đảng đỏ màu máu tươi.

5.10.2016 Lu Hà



Vỏ Formosa Lõi Trung Cộng
tâm sự với Trang le

Formosa đã bị Tàu cắm chốt
Vỏ Đài Loan nhưng ruột lại China
Hai thằng liên kết trại gà
Cao Miên trà trộn theo đà đánh hôi

Nguyễn Phú Trọng lòi đuôi Trung Cộng
Theo Gia Long Chiêu Thống lạc lòai
Chai lỳ tập thể độc tài
Buôn dân bán nước chiêu bài mị dân

Cờ xanh trắng tinh thần Đức Mẹ
Maria cứu thế nhân hà
Giao lương chung một mái nhà
Tương lai con cháu nhạt nhòa lệ rơi!

Báo chí Việt chuột dơi câm lặng
Không dám đăng ngậm đắng nuốt cay
Vệ binh hồng đỏ cáo cày
Theo voi nhai bã đọa đày dân ta

Hỡi dân quốc nước nhà nguy biến
Cờ búa liềm chủ chiến đệ tam
Trung ương tình báo Hoa Nam
Văn Đồng Tố Hữu tối tăm một bầy

Sự xụp đổ đừng chây lỳ nữa
Đảng việt gian dãy dụa điên cuồng
Thế thời thay đổi biết không
Văn minh điện tóan truyền thông tòan cầu

Hãy tỉnh ngộ đầu trâu mặt ngựa
Dư luận viên chó má côn an
Anh em quân đội nhân dân
Quê hương lãnh hải giang san sinh tồn

Nghe Trang Le trào tuôn ngấn lệ
Đồng bào ơi! Phải tự cứu mình
Nạn nhân chế độ bất minh
Nửa già thế kỷ hồ tinh Ba Đình!

8.10.2016 Lu Hà



Xuân Nghĩa Ăn Cứt Gà Cộng Sản

Xuân Nghĩa đã bán hồn cho qủy
Hại giống nòi phá hủy giang san
Hán Tàu bạo ngược hung tàn
Môi trường thải độc trăm ngàn mưu mô

Xui việt cộng dư đồ tự diệt
Chiếm miền Nam thảm thiết quốc dân
Nga Sô đế quốc ngu đần
Xe tăng đại bác tiến quân lật nhào

Vì qúa sức xanh xao vàng võ
Sa vũng lầy lại cố chém nhau
Bá quyền lãnh đạo tranh bầu
Anh em đồng chí nhạt màu táo lê

Mao Xáng Xí quyết thề lấn tới
Chu Ân Lai mớ lối Hoa Kỳ
Tiểu Bình cởi bỏ giáp y
Cúi đầu năn nỉ lầm lỳ bang giao

Thế chiến quốc rêu rao đối cục
Mới liên minh đánh gục Nga Sô
Việt Nam mất chủ điên rồ
Sang Tàu lạy lục Thành Đô ký liền

Kiếp cẩu tặc ngang nhiên hống hách
Rước voi dày còn trách chi ai
Bán dần sông biển đất đai
Xứ quân đầu tỉnh độc tài địa phương

Kìa Vũng Áng thê lương thảm họa
Biển Nha Trang sa đọa tang thương
Formosa vẫn nhiễu nhương
Chính quyền tham nhũng chủ trương đầu hàng

Quyết giữ đảng ngai vàng thống trị
Bộ lưu manh mất trí cuồng điên
Búa liềm thanh kiếm mộc khiên
Lăm le lá chắn kền kền bọ hung
Hồ Quang Lợi Thế Huynh tuyên giáo
Xuân Nghĩa kia trâng tráo ỉa đùn
Óc teo đầu đất chổi cùn
Làm thơ con cóc quần chun lần mò

Cô Trang Lê mới ho một tiếng
Xuân Nghĩa kia kiếm miếng nuôi thân
Tay sai dấy máu tranh phần
Lên trang phây búc kiếm phân đầy nồi

Nghề dư luận tanh hôi nhục nhã
Chút xẩu xương chó má lai dai
Cù nhầy nhớt nhát chảy dài
Thè lè lưỡi chó ấy lòai cẩu hoang.

7.10.2016 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét