Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

Thơ Chế Nhạo Chùm 77



Cảnh Ngộ Thương Tâm
viết tặng gia đình Chị Thảo

Xem clip  mà rơi nước mắt
Việt Nam nhiều chua chát đắng cay
Này Bùi Xuân Hải chúng bay
Hãy trông cho rõ đọa đày kiếp trâu


Đeo nhẫn đấm thủng đầu phụ nữ
Báo chí còn dền dứ tung tin
Đổi đen thay trắng mẹ mìn
Nhẫn tâm vô đạo kìn kìn quạ hoang

Cảnh chị Thảo bàng hòang thế giới
Cha liệt giường mẹ hở van tim
Nuôi con chăm cháu im lìm
Sao không thương cảm lại tìm lý do

Vu khống chị giả đò to tát
Hút xì ke chăn dắt trẻ em
Ổi xòai tượng cóc lem nhem
Hàng rong nhếch nhác đói mèm khổ đau

Hồng Thái Hòang trước sau trung thực
Phỏng vấn hình tủi cực tang thương
Tấm lòng thơm thảo quê hương
Chút qùa để lại mạnh thường quân ơi!

Nhóm từ thiện thuơng người cùng khổ
Giòng Văn Lang tiên tổ của ta
Hồn thiêng chung một sơn hà
Làng trên xóm dưới ông bà mẹ cha

Vì chủ nghĩa ác ma chà đạp
Lý tưởng suông ba láp tuyên truyền
Kiêu binh dư luận thanh niên
Dân phòng tự vệ láo liên côn đồ.

3.10.2016 Lu Hà



Miệng Bia Đời
họa thơ Trần Hòai Thắm: Nghĩ Cũng Bực

Tưởng thời cầu tõm đã qua rồi
Thị Nở ai dè chú bác ơi !
Thổi ống bành mang hơi thối qúa
Cò cưa lỗ cống méo thành lồi
Văn minh nhân lọai vào phây búc
Ngu dốt lợn gà rúc cũi chơi
Vênh váo mẹ đồng khoe bố tý
Ngây ngô đầu vịt miệng bia đời…

3.9.2016 Lu Hà




Cu Fuck Vô Liêm Sỉ
cảm tác từ clip của Quang Minh Le

Anh cu Fuck chùm vô liêm sỉ
Đồng đảng bầu hậu hĩ thủ heo
Cờ trao cho đại Chí Phèo
Vẫy tay hội nghị óc teo gà rù

Nổi tiếng nhất ruồi bu tham nhũng
Ra chợ trời xem thúng rau tươi
Hội An đi bộ tức cười
Đòan xe lẽo đẽo đười ươi kềnh càng

Học đã dốt mơ màng thủ lãnh
Ma ze in kiêu hãnh Việt Nam
Anh hùng phó cối hăm hăm
Tài khôn vặt vãnh chăm chăm bạc tiền

Fuck xuất khẩu lợi quyền phe nhóm
Ra nước ngòai khúm núm khom lưng
Theo Tàu cõng rắn luật rừng
Phá tan đất nước khập khừng hoan ca

Cổ vặn vẹo qủa cà nặng bị
Chân vòng kiềng bí tỉ ăn chơi
Tanh tao mật mỡ chuột dơi
Cái nghề thủ tướng dễ xơi nhất đời

Fuck tưởng bở con trời lãnh chúa
Chóng thì chầy te túa chạy làng
Sục sôi bãi biển Nha Trang
Nhấn chìm đạo tặc từng hàng ác ma.

5.10.2016 Lu Hà



Tập Đòan Qủy Xứ
Cảm tác từ clip của Trang Le

Hãy cút đi tập đòan qủy xứ
Formosa tàu khựa ngụy gian
Lòng dân nay đã ngút ngàn
Giàu sôi lửa bỏng gian san lụi tàn

Dân Hà Tĩnh nghèo nàn khổ cực
Dồn tận cùng uất ức vùng lên
Đấu tranh phản đối tà quyền
Tiếp tay ngọai tặc tham tiền phì gia

Trang phây búc đầm đìa nhỏ lệ
Hình ảnh đăng sự thể phơi bày
Biển người rầm rộ nắm tay
Đòi quyền được sống dân cày áo cơm

Ngư phủ khóc củi rơm khói lạnh
Cỏ đầy vườn quang cảnh hoang liêu
Xóm làng cô quạnh tiêu điều
Tha phương cầu thực sương chiều ướt vai

Bởi nội giặc độc tài triều cống
Qua Đài Loan Trung Cộng bám đuôi
Lợi quyền phe nhóm thịt xôi
Xứ quân đầu tỉnh tanh hôi bầy đàn

Hỡi chiến sĩ công an quân đội
Thức tỉnh đi cải hối quay đầu
Đừng nghe chính ủy cai thầu
Động viên dụ dỗ phận trâu kiếp bò

Dân tộc Việt ốm o quằn quại
Chết dần mòn độc hại hàng ngày
Miền Trung nay đã trắng tay
San hô cá chết đắng cay giống nòi!

5.10.2016 Lu Hà




Tiến Sĩ Giấy

Tiến sĩ giấy nói năng tầm bậy
Cứ nổ xằng chán ngấy qúa thôi
Ai hay ấy giống cái tồi
Cà kê bịa chuyện tanh hôi cửa mình

Cắt buồng trứng tinh tinh chịu chết
Biết làm sao thống thiết khổ đau
Một đàn thằng ngọng theo nhau
Nghe bà giảng đạo mặt cau có nhìn

Bao cô gái xì tin xấu hổ
Nghe Thị Hương nhí nhố ba hoa
Nửa đêm gà gáy nhạt nhòa
Chồng không hiểu vợ lòa xòa bướm đen

Dựng đứng chuyện ngang nhiên cành bứa
Trẻ sinh đôi một đứa của cha
Đứa kia mẹ kiếm nơi xa
Lăng nhăng khoa học vịt gà ngỗng ngan

Chuyện ca sĩ lan man bạc tỷ
Hơn bốn ba bố tý vẫn thèm
Học trò nhà báo lem nhem
Ba mươi tuổi vẫn tòm tem khối thằng

Tiến sĩ rỏm văn bằng hạng bét
Học nước nào lẹt đẹt kiến văn
I tờ trình độ cua lăn
Họ nhà tôm cứ cằn nhằn não teo

Da đen bóng đầu heo tí tởn
Tưởng mình hay động hớn sổng chuồng
Giảng đường khối kẻ vô công
Rồi nghề Thị Nở lên đồng múa may.

3.10.2016 Lu Hà



Tiến Sĩ Ruồi Bâu

Đòan Hương tiến sĩ ruồi bâu
Không lo dọn sạch cứt trâu hóa bùn
Nga Sô lý sự chổi cùn
Húi cua trụi lụi phấn phun điếm đàng

Học hành chữ nghĩa làng nhàng
Gà nòi cộng sản tràng hàng háng ra
Bưng bô thổi đít giáo tà
Lê Nin Các Mác qủa cà dái dê

Mặt dày chẳng biết ê chề
Lên trang phây búc cà kê ỉa đùn
Tóp teo trán phẳng trí lùn
Dở ngô dở ngọng mõm chun mỏ dài

Tung hô chế độ độc tài
Ngu dân đảng trị thối tai lạc lòai
Tuyên truyền máu nhuộm trần ai
Búa liềm rơ ráy đền đài tang thương

Ki Tô Phật Giáo thê lương
Dân phòng dư luận quê hương thảm sầu
Đười ươi tướng mạo ma đầu
Kều cào móng vuốt diều hâu quạ dòm

Chổng mông lòi tĩ đỏ lòm
Ngo ngoe hạt giống tòm hom má mì
Lên cơn động hớn li bì
Ai hay thối hoắc man ri ngựa tàu

Văn chương vào lọai lá rau
Xu hào bắp cải tranh nhau xáo xào
Vũ Khiêu phét lác tào lao
Vịt khàn lảo đảo thuốc lào khói say.

1.10.2016 Lu Hà



Hồ Chí Minh Thất Thủ
cảm hứng với Trang Le

Cầu cống Hồ Chí Minh
Thành phố đâu mất hút
Óng thắt như cổ dụt
Mưa tràn dân chúng bơi

Còng queo bụng đầy  hơi
Ba Đình nằm suông chơi
Cô hồn đảng vây hãm
Ảm đạm khắp mọi nơi

Anh Ba hết nói cười
Chú Sáu ngồi thảnh thơi
Hồ Chí Minh thất thủ
Cô Năm còn lả lơi

Khổ qúa đồng bào ơi!
Sài Gòn xưa một thời
Thủ đô ta xầm uất
Ngọc nát thành tả tơi

Lý Quang Diệu mơ ước
Mà nay thành bãi rác
Tội ác hồ ly tinh
Dân miền Nam ấm ức

Kiếp tang bồng thổn thức
Đấu tố hòai Sài Gòn
Tháng tư đen thảm khốc
Tìm đâu tình nước non

Nỗi niềm lòng sắt son
Tổ quốc còn hay mất
Chúng bán từng lô đất
Biển rừng đảo cho Tàu

Lương tâm đảng nát nhàu
Tất cả vì quyền lợi
Tranh ăn phân gà bới
Dư luận viên tanh hôi

Chúng bảo còn thịt xôi
Bán nhanh sao chóng vánh
Tội ác này khó tránh
Chuồn nhanh ra nước ngòai

Mưu mô thói độc tài
Tư bản đỏ cá mập
Quốc tịch nhập tới tấp
Rửa tiền ngập nhà băng

3.9.2016 Lu Hà




Chửi Hay Qúa
Cảm hứng với thợ chửi nghệ sĩ tấu hài Trang Le

Chửi hay qúa như ca vọng cổ
Miệng Trang Lê ngầu ngẫu xinh tươi
Long lanh ánh mắt hoa cười
Côn an cộng sản tả tơi từng bầy

Cứ tưởng bở đọa đầy dân chúng
Đảng quần què đội thúng phân tro
Còn đâu uy tín vai trò
Chính danh lãnh đạo mặt mo trình làng

Thanh kiếm rỉ cưu mang lá chắn
Mộc khiên mòn ăn chặn của dân
Nô tài bồi bút bất nhân
Đăng tin bịa đặt tinh thần bánh bao

Vì chủ nghĩa tào lao bố cáo
Hội tuyên truyển láo nháo tranh ăn
Xấu xương chó sợ mất phần
Đánh người buôn vật tòan thân nát nhừ

Trang Le chửi tưởng như đang hát
Giọng miền Nam thơm ngát hương sen
Dập dìu lên xuống hơi men
Nồng nàn túy lúy mấy phen lên hình

Dân phòng sợ kiêu binh khíếp đảm
Cả tinh cầu ảm đạm sầu tang
Việt Nam thê thảm Nha Trang
Đói nghèo bệnh tật phũ phàng giang san

Chửi vạch mặt dã man cẩu tặc
Ăn thuế dân sợ giậc ngụy tàu
Lương tâm liêm sỉ nát nhàu
Chó săn nghiệp vụ lau nhau bầy đàn

Bùi Xuân Hải việt gian chính cống
Quái thai sinh việt cộng lạc lòai
Nghiệp căn xuống tận tuyền đài
Diêm Vương hỏi tội độc tài bó tay

Nợ chất đống đảng mày kiệt sức
Tiền bạc đâu hừng hực oan thù
Suối vàng ngạ qủy âm u
Đường cùng ngõ cụt mịt mù khói sương

Tay nhuốm máu dân thường khổ hạnh
Heo nọc kia dịch hạch thối thây
Bất tài lang sói bấy chầy
Nửa gìa thế kỷ cáo cầy hại dân.

1.10. 2016 Lu Hà



Thị Nở Đòan Hương

Eo ôi mốc thếch hôi xì
Mắm tôm đậu phụ li bì rượu vang
Tung tăng cờ đỏ sao vàng
Mượn bên Phúc Kiến xe hàng ngựa trâu

Chẳng sư chẳng sãi trọc đầu
Mày râu nhẵn nhụi thoa dầu bôi kem
Xem ra mắt tóet nhử nhèm
I tờ trình độ lèm bèm chạy rông

Ai hay cẩu tặc sổng truồng
Đòan Hương bán sỉ nửa hồng nửa đen
Hồng gieo hạt giống bon chen
Đen vì đầu óc nhỏ nhen cựa kèn

Hung hăng đánh trống thổi kèn
Tò te đưa đám ươn hèn qua sông
Thiên đường bánh vẽ mênh mông
Máu xương dân tộc bềnh bồng biển Đông

Cậy mình cháu gái Văn Đồng
Ké Hồ ưu ái bướm hồng hóa thâm
Lên trang phây búc thét gầm
Mỉa mai trí tuệ ngang tầm văn minh

Tuyên truyền mạng ảo biến hình
Mặt dày thị Nở thối rinh lỗ mồm
Nga Sô khệnh khạng chó xồm
Gâu gâu sủa bậy chồm hôm ỉa đùn

Mác Lê tà thuyết chổi cùn
Thân lươn chi quản lấm bùn chui hang
Con cua tám cẳng hai càng
Bò ngang bò dọc vênh vang học hàm

Khoe khoang bằng dỏm ngóay tăm
Vểnh tai nạc mỡ hăm hăm biếu thừa
Văn chương thiu thối vại dưa
Nhồm nhòam chan húp say xưa má mì

Chí Phèo rên rỉ xầm xì
Vũ Khiêu bảnh chọe chai lỳ mặt mo
Thúy Kiều tí tởn mổ cò
Cầu tiêu  giấy lộn thò lò mũi xanh.

2.10.2016 Lu Hà









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét