Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

Lu Hà Và Mã Kim Liên Chùm 3



Giao Thừa Ngất Ngưởng
Họa thơ Mã Kim Liên: Giao Thừa Năm Ấy

Rừng rực lửa lòng ngựa hí xuân
Mảnh mai cành liễu thú hồng quần
Nôn nao thục nữ bên bờ suối
Xăng xái  văn nhân ngó tấm thân
Bướm trắng lả lơi bay phấp phới
Gà đen xoạc cẳng gáy thêm phần
Giao thừa ngất ngưởng say trời đất
Pháo nổ hồn mây khói thánh ân


5.1.2016 Lu Hà



Mộng Tình Ân Ái
họa thơ Mã Kim Liên: Ngại Giấc Thiên Đường

Gối loan ướt đẫm chút hương vì
Bậu nhớ cung Hằng khách khí khi
Hồ điệp chập chờn mơ ảo ảnh
Sen vàng bảng lảng ước mong gì
Bướm hồng mây gió hồn dan díu
Liễu thắm tơ đàn mộng qúa tri
Lá rụng nửa đêm hồ nguyệt bạch
Giơ tay quờ quặng giọng thầm thì...!

24.8.2016 Lu Hà




Mộng Tình Tàn Canh
cảm đối thơ và tranh của Mã Kim Liên: Tịnh Không...?

Bột tình nhuần nhuễn quản chi
Mềm như sợi bún thầm thì ái ân
Thiếp chàng leo nẻo phong trần
Điệp hồ xao xuyến thiên thần mộng si...

Luân hồi ru giấc sầu bi
Vu sơn đỉnh giáp rầm rì bướm hoa
Bâng khuâng chén rượu nhạt nhòa
Nửa say nửa tỉnh xuýt xoa canh tàn...

Ngọt ngào lưu luyến chứa chan
Đôi mình quấn quít nồng nàn thiết tha
Hình như chẳng muốn rời ra
Bàn tay họa sĩ khéo là lả lơi

Cong cong đường nét chơi vơi
Phẩm tiên ướt át người ơi là người !
Dồi dào nhựa sống xinh tươi
Lam Kiều chày ngọc nụ cười thỏa thuê...

Bao giờ gối hạc đề huề
Loan bồng phượng bế tràn trề cung nga
Cùng nhau chung mảnh gương ngà
Nồm nam ngây ngất mượt mà làn da...

Trùng dương dặm thẳm quan hà
Bài thơ nhắn gửi thiết tha đợi nàng
Ngậm vành kết cỏ xích thằng
Trăm năm hội ngộ Bùi Hàng ngồi đây...!

2.9.2016 Lu Hà




Nghĩ Quẩn Quanh
Họa thơ Mã Kim Liên: Hương Xưa

An ủi thu về cặp yến anh
Nỉ non ân ái rất chân thành
Xót xa gốc liễu chòm mây  bạc
Thương cái hồng nhan rặng chuối xanh
Vớt vát hương thừa ong ướt cánh
Xôn xao bụi phấn bướm rung cành
Phong the thiếu phụ buông mành trúc
Ảo não năm canh nghĩ quẩn quanh…!

22.9.2016 Lu Hà



Nhúm Lông Công
họa thơ Kim Mã Yên: Đông Tình

Say xưa theo vết nhúm lông công
Vũ điệu xòe đuôi lửa lựu hồng
Run rấy bóng đêm sờ soạng khắp
Bàng hoàng then cửa mở phòng không
Năm canh chan chứa hoa chờ  đợi
Sáu khắc  dạt dào bướm ngóng trông
Mưa gió kể chi tình nóng bỏng
Vườn yêu xào xạc buổi chiều đông

28.8.2016 Lu Hà



Vỡ Mộng !
Hoạ thơ Mã Kim Liên: Tàn Mơ

Giật mình nửa giấc mộng đòi cơn
Đỉnh ái mây bay suối tóc vờn
Lồng lộng thiên thai hoa bướm gọi
Phô bày cửa động cõi nào hơn
Tiên cô ẻo lả ôm đàn gảy
Cát sĩ mơ màng ngọn lửa hờn
Nóng bỏng lò tình rơm củi cháy
Mưa rơi vực thẳm tấm chăn đơn…!

11.11.2016 Lu Hà



Nghẹn Lời Nước Non
Cảm hứng với 8 câu thơ đường của Mã Kim Liên: Đời Đau...!

Tần ngần quán trọ trần gian
Giai không tứ đại vô vàn bể dâu
Ân tình mưa nắng dãi dầu
Cõi lòng ấm lạnh trên cầu sầu tang

Trái tim nức nở bẽ bàng
Hồng nhan bạc mệnh dở dang yếm đào
Mảnh mai rặng liễu hư hao
Nửa hồn bướm trắng nghẹn ngào tơ duyên

Phù du giấc mộng hão huyền
Kìa ai lạc lối dong thuyền ra khơi
Cánh chim xa cách chân trời
Đại dương sóng vỗ nghẹn lời nước non

Gió ru cửa biển véo von
Sương rơi cành trúc héo hon mái đầu
Hiên nhà lã chã mưa ngâu
Phòng the giá lạnh giọt châu tuôn hoài

Xót xa vóc hạc chương đài
Vu thần đỉnh giáp thiên thai nẻo nào
Thiếp buồn ôm mảnh áo bào
Nửa đêm vỗ gối thì thào trăng suông

Hằng Nga ẻo lả buông tuồng
Bên song cửa sổ nghe chuông luân hồi
Gần xa rên rỉ núi đồi
Chập chờn đom đóm than ôi kiếp người!

17.2.2017 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét