Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

Lu Hà Và Lý Lắc Chùm 2



 


Nước Mắt Đoạn Trường
cảm hứng với Lý Lắc

Lý cô nương xinh tươi
Xao xuyến nụ hoa cười
Bâng khuâng bờ môi thắm
Thương nhớ quá ai ơi!

Qúa khứ buồn chơi vơi !
Mùa xuân sau gặp lại
Vừa nhà cây đơm trái
Vú sữa mềm thơm tho


Bát ngát sải chân cò
Cánh đồng hoa sõng sượt
Chim thiên nga lướt mướt
Cái bướm hồng bơ vơ

Duyên thiên nào có ngờ
Xui khiến lòng thi sĩ
Nôn nao thầm thủ thỉ
Thao thức hồn chiêm bao

Nâng niu vạt áo bào
Thế kỷ sầu ly tao
Chàng đi thiếp ở lại
Vỗ gối lệ tuôn trào

Nền cộng hòa lao xao
Nón bài thơ hoa lệ
Ước mơ tìm thể chế
Nước mắt đoạn trường rơi!

25.11.2016 Lu Hà



Kìa Toà Thiên Hương
Cảm hứng với Lý Lắc

Mắt nai ươn ướt rừng xanh
Thơm mùi hoa bưởi yến anh chuyền cành
Hồn mây rền rĩ năm canh
Lòng say sương gió kinh thành khổ đau

Tình thù ai oán vàng thau
Giai không tứ đại nát nhàu cỏ hoa
Rưng rưng suối lệ nhạt nhòa
Bình minh thức dậy kìa tòa thiên hương

Sen hồng nuối tiếc nõn nường
Giọt mưa lã chã môi hường mọng xinh
Phẩm tiên đôi trái rung rinh
Đào non ngây ngất thần linh quay cuồng

Dìu nhau lên đỉnh thiên bồng
Ngưu Lang Chức Nữ cầu vồng kim ô
Thỏa thuê ong bướm hải hồ
Tuôn châu nhả ngọc nhấp nhô ái tình

Noel xao xuyến hai mình
Giao loan hợp cẩn bóng hình lồng nhau
Ngàn năm mộng ước trước sau
Thơ tình rạo rực trầu cau trâm cài

Trăm năm mắt phượng mày ngài
Mười năm dâu bể dấu hài bên sông
Hẹn thề kết sợi chỉ hồng
Sông Tương vọng tiếng tơ đồng trong veo!

3.12.2016 Lu Hà




Nhân Tình Ấm Lạnh Vô Thường
Cảm hứng với Lý Lắc

Ngậm ngùi chi cõi nhân gian
Trải bao thế kỷ lệ tràn hàng mi
Bâng khuâng gió thổi thầm thì
Yến anh than thở xầm xì cá tôm…

Làn hơi thở, tấm thân ôm
Nhân tình nóng lạnh sao hôm hững hờ
Liễu tàn hoa héo đôi bờ
Sông tuơng sóng vỗ bơ phờ ánh trăng

Trăm năm buộc sợi xích thằng
Nghìn thu lã chã dở dang cung đàn
Châu sa ngọc chảy non ngàn
Vàng phai đá nhạt tro tàn khói bay

Nửa đêm vỗ gối thương thay
Đĩa dầu hao cạn lắt lay gió lùa
Sương rơi đầu ngõ bốn mùa
Người đi khuất bóng vui đùa với ai

Chân chim rạn nứt nét ngài
Chau mày bụi phấn u hoài mộng xưa
Ghi lòng tạc dạ thoi đưa
Vào ra tựa cửa song thưa xế chiều…!

1.12.2016 Lu Hà




Phẩm Tiên
Cảm hứng với Lý Lắc

Lý hóng mát để bao người gỉa bộ
Bàn tay che úp mở mấy khi
Yến oanh rủ rỉ thầm thì
Thôi ông quân tử  xầm xì phẩm tiên

Láo liên ngó mặt liền đóng lạnh
Tảng băng đen ánh nắng tiêu tan
Cặp đùi trắng bốp nồng nàn
Bướm ong ríu rít ứa tràn mật hoa

Lửa tam muội thiêu tòa sen nhỏ
Khách toạ thiền chi tỏ chăng ai
Trái tim ngũ uẩn bi ai
Ba miền cảnh giới chương đài liễu buông

Chàng thi sĩ quay cuồng sắc giới
Thục nữ ơi! Lạc lối ái tình
Mộng lành hai đứa chúng mình
Qủy thần chứng giám rung rinh trái đào

Lời thành thực nghẹn ngào sóng vỗ
Ngàn năm sau cá rọ chui hom
Canh năm gà gáy lom khom
Giục đôi loan phụng nhén nhom lửa hồng …!


29.11.2016 Lu Hà




Phận Liễu Má Đào
Cảm hứng với Lý Lắc

Long lanh sắc nước trinh tuyền
Rì rào gió thoảng thuyền quyên bướm hồng
Ban mai ẻo lả sương rồng
Gai cào dòng nhựa mấy vồng cúc hoa

Sâm si hạnh thái nhạt nhòa
Mưa phùn thấm áo một tòa thiên hương
Nôn nao ngây ngất nụ hường
Làn da trắng muốt nõn nường Hằng Nga

Lưng ong yểu điệu mượt mà
Quanh co ngõ trúc hỏi nhà cô đâu?
Tóc mây lõa xõa mái đầu
Mắt nai thỏ thẻ bên cầu tương tư

Quan hà thục nữ chân như
Thư cưu trống mái hiền từ ái ân
Trăm năm duyên nợ Châu – Trần
Nghìn thu nhan sắc phong vân bụi mờ

Người buồn sầu hận hồn mơ
Trung nhân ý nguyện đợi chờ nỉ non
Chim kia đôi lứa vẹn tròn
Tình ta sao nỡ chon von đỉnh sầu…

30.11.2016 Lu Hà




Tần Ngần Bướm Hoa
Cảm hứng với Lý Lắc

Mẹ khuyên con gái giữ thân
Tình yêu trăng gió tần ngần bướm hoa
Hương say nhụy thắm nhạt mầu
Ngẩn ngơ mật đắng đoàn tàu lìa xa

Trần gian lỡ bước sa đà
Người không xứng đáng Hằng Nga tủi sầu
Vui chi cung quể gác lầu
Vào ra tựa cửa mái đầu xanh xanh

Mỉa mai chim hót trên cành
Trêu nàng thiếu nữ đành hanh thuở nào
Bây giờ ướt thấm má đào
Soi gương vấn tóc nghẹn ngào giọt châu

Gió đông mưa móc chân cầu
Rong rêu cột đá canh thâu ngậm ngùi
Niềm tin say đắm chôn vùi
Giận hờn chằng nói s ụt sùi khổ đau

Bồ hòn ngậm miệng trước sau
Cha nhìn con gái trầu cau trái mùa
Trách ai quen thói thêu thùa
Đầu môi chót lưỡi  trò đùa thế thôi


1.12.2016 Lu Hà




Cảm hứng với Lý Lắc: Trái Tim Con Người Có Bốn Ngăn

Tim em có đủ bốn ngăn
Ngăn đầu ấp ủ trở trăn u hoài
Than ôi giấc mộng giao đài
Bướm hoa ủ rũ trần ai não nùng

Thứ hai nhớ bách thương tùng
Dáng người quân tử trai hùng bơ vơ
Ngăn ba gía lạnh hững hờ
Cửa tình đóng mở dật dờ bóng mây

Rốt cùng thổn thức vơi đầy
Dư thừa giọt lệ hao gầy xác ve
Đêm nay nào có ai dè
Tim em nóng bỏng lửa hè giữa đông

Phòng the phượng bế loan bồng
Bởi chàng thi sĩ tơ hồng chỉ xe
Hồn em lạc nẻo sông mê
Dập dìu lên xuống tái tê thủy triều

Bình mình eo óc tiêu điều
Chăn sô gối lệch yêu chiều dở dang
Chùa chùa thảng thốt âm vang
Dùng dằng chẳng nỡ thiếp chàng chia ly!

26.11.2016 Lu Hà




Tình Nhà Nghĩa Non
Cảm hứng với đoản văn của Lý Lắc

Xôn xao ong bướm thiên thần
Thơm nàng Lý Lắc một lần thôi nghen
Tuyết hồng chi quản trắng đen
Nôn nao vũ trụ bao phen ngập ngừng

Ai hay thi sĩ nóng bừng
Lửa lòng sôi sục rượu mừng hoan ca
An Nam một dải quan hà
Sông Hương núi Ngự mặn mà thiết tha

Vừng đông thấp thoáng Lu Hà
Đôi vai nặng gánh tình nhà nghĩa non
Hằng Nga ẻo lả chon von
Hai vầng Nhật Nguyệt vẫn còn thương nhau

Cỏ cây dầu dãi nát nhàu
Đá vàng phai nhạt nhuốm màu thời gian
Cung đàn thổn thức chứa chan
Én xuân ríu rít từng đàn hồi hương

Đầm làng xinh xắn nõn nường
Ngó sen mát lịm còn vương tơ lòng
Dừng chân soi bóng gương trong
Thanh mai trúc mã liễu cong dập dờn…!

19.12.2016 Lu Hà




Tình Yêu
Cảm hứng với Lý Lắc

Tình yêu linh dược thần tiên
Phút giây êm ái đào nguyên bướm hồng
Chim sa cá lặn trăng lồng
Bóng cây thầm lặng cánh đồng ma chơi…

Ba đường lầm lạc chơi vơi
Mê man ngũ uẩn tả tơi mảnh hồn
Dương tà đợi bóng hoàng hôn
Làn da mềm mại nụ hôn ngọt ngào…

Thiên thai lối mộng trúc đào
Động hồ hé mở hoa chào gió đưa
Năm canh thuê thỏa đã chưa
Cung đàn dang dở sao vừa lòng nhau..

Thiên đàng hỏa ngục trước sau
Tu là cội phúc tình sầu dây oan
Ứa trào giọt lệ khóc than
Hoang vu bóng tối trần gian lạnh lùng

Ngậm ngùi hai chữ thủy chung
Dập dờn đom đóm chập chùng sóng rên
Trai hùng thục nữ tơ duyên
Dặm trường thiên lý thôi miên ái tình…!

27.11.2016 Lu Hà




Tôi Gặp Đúng Người
Cảm hứng với Lý Lắc

Hôm nay tôi gặp đúng người
Dặm trường thiên lý chơi vơi bóng hình
Hồn mây mê mải hành tinh
Non cao vực thẳm rung rinh trái đào

Phẩm tiên xao xuyến dạt dào
Thánh thần chỉ giúp lối vào lầu hoa
Kim bôi hợp cẩn nhạt nhòa
Nghê thường vũ điệu tấu hòa nhạc vang

Thỏa thuê ân ái thiếp chàng
Trang Sinh hồ điệp dịu dàng giao thoa
Thiên nhiên rực rỡ một tòa
Một nền Đồng Tước lòa xòa liễu buông

Cỏ non mơn mởn cánh đồng
Ngựa dê quần thảo cầu vồng hiện lên
Chao ôi quân tử thuyền quyên
Ngưu Lang Chức Nữ con thuyền trần gian

Nàng rằng cách trở quan san
Thiếp đây vẫn mãi nồng nàn thiết tha
Quảng Hàn chứng kiến Hằng Nga
Vén mây nhìn xuống làn da trắng ngần

Tuyết kia cũng phải tần ngần
Cánh hoa e thẹn mỹ nhân mỉm cười
Tóc mây một món giữ nhời
Ngậm vành kết cỏ cảnh đời trầm luân…!

27.11.2016 Lu Hà



Trang Trải Cõi Lòng
Cảm hứng với đoản văn tâm sự của Lý Lắc

Em đã viết những dòng thống thiết
Đêm giáng sinh da diết bất ngờ
Bỗng nhiên bừng tỉnh cơn mơ
Trái tim thức dậy bên bờ đại dương

Người thiếu nữ môi hường nóng bỏng
Ngọn lửa lòng lớp sóng trào dâng
Cuối năm tâm sự bâng khuâng
Vẳng nghe tiếng gọi mấy tầng không gian

Thần vệ nữ nồng nàn yêu dấu
Buổi bình minh bến đậu người ơi!
Bàng hoàng ánh sáng cuối trời
Vẳng nghe tiếng gió ru lời nước non

Hãy trở lại  em còn đứng đợi
Thuyền ái tình chọi lọi vầng trăng
Mảnh mai rạng liễu tuyết hằng
Hồn trinh bướm trắng mưa giăng lối về

Chàng cát sĩ sơn khê vạn nẻo
Trán thanh cao trong trẻo vần thơ
Cung đàn muôn điệu ngẩn ngơ
Tràn trề nhựa sống đào tơ cỏ bồng!

30.12.2016 Lu Hà




Xin Cầu Nguyện
Cảm hứng với Lý Lắc

Xin cầu nguyện cho linh hồn vĩnh cửu
Giải Ngân Hà viên mãn kiếp đời mơ
Trần gian kia bạc bẽo trái tim hờ
Chim hoàng tước sổ lồng lòng thư thả

Nghe sóng vỗ tình thương yêu biển cả
Chốn lầu son cung tía giọt sầu bi
Đã nhấn chìm bao thác loạn sân si
Nhạc khải tấu cho hồn ta bình lặng

Thế là hết những cảnh tình cay đắng
Đám tro tàn lơ lửng bụi không gian
Ác qủy nào dám lừa lọc lường gàn
Ăn trái cấm để vướng vào tội lỗi

Hồn thi sĩ bay cao muôn sắc giới
Phút giây thiêng trong ánh sáng đạo vàng
Nụ cười xinh mắt chan chứa dịu dàng
Cùng giác ngộ hỡi người tình gỉa lả

Trống thục giục kèn đám ma vội vã
Giác linh còn nghiệp chướng đã tiêu tan
Nối tiếp theo mây gió núi non ngàn
Vai nặng trĩu gánh tình đầy đau khổ…!

29.11.2016 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét