Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Lê Trang Và Lu Hà Chùm 2




Đâu Chỉ Một Mình
cảm hứng với nghệ sĩ tấu hài Trang Lê

Rằng em đâu chỉ một mình
Hoa chào bướm đón lung linh nắng vàng
Con đường ánh sáng hào quang
Sá chi gạch đá phũ phàng việt gian


Mặc bầy dư luận chó săn
Đầu gà óc lợn tranh ăn tồi tàn
Thanh niên cờ đỏ côn an
Dân phòng bã đậu lường gàn dân ta

Giặc Tàu lấn chiếm sơn hà
Môi trường hủy diệt nước nhà lầm than
Tấm lòng thục nữ chứa chan
Tấu hài chửi cộng ngút ngàn trời mây

Tiếng cười sặc sụa đêm ngày
Gầm gừ cẩu tặc cáo cầy khùng điên
Cú diều thóa mạ xỏ xiên
Thờn bơn méo miệng tuyên truyền Hồ - Mao

Chí Phèo Thị Nở tào lao
Táo lê lý luận bánh bao thiên triều
Quê hương làng xóm tiêu điều
Ung thư cổ chướng liêu xiêu bản mường

Bàn dân thiên hạ tỏ tường
Đồng bào nức nở phố phường ngợi ca
Chị em Trưng Triệu thiết tha
Lê Trang yểu điệu mặn mà kém chi?

Gần xa nô nức thầm thì
Trai thanh gái lịch rầm rì nhỏ to
Quang lùn Lệ hấp tối mò
Kim Cương Bạch Tuyết vạc cò nghêu ngao

Vĩnh Hưng phó cạo rêu rao
Ngu fun hới hả thuốc lào rắm rong
Formosa, vẫn thong dong
Xứ quân đầu tỉnh uốn cong lưng chờ

Lưỡi bò đại Hán dật dờ
Dép râu nón cối hững hờ biển Đông
Công hàm kìa Phạm Văn Đông
Ngang nhiên bán nước Lạc Hồng diệt vong

Sao vàng cờ đỏ phơi hong
Lợi quyền phe nhóm cầu phong đầm đìa?
Ươn hèn bạc nhược chầu rìa
Tội nhân thiên cổ miệng bia để đời

2.8.2016 Lu Hà



Lạc Hồng Ta Ơi!
cảm tác khi nghe Trang Lê mắng Cam

Hãy nghe bà ngoại mở mang
Mắng bầy con cháu nhẹ nhàng hồn nhiên
Công an cộng sản triền miên
Còn mình còn đảng dở điên dở khùng
Bà ơi! Triết lý vô cùng
Ác ôn mật vụ bùng nhùng chui ra
Tai trâu sôi sục hận thù
Bởi bà cụ trẻ mới vưà đôi mơi
Mồm bà dẻo quẹo cau tươi
Làn môi chỉ thắm bồi hồi non sông
Giọng miền chuông khánh oang oang
Đôi khi chát chuá bàng hoàng quỷ đen
Sổng chuồng cẩu tặc ươn hèn
Tự do cắn xé đồng tiền hôi tanh
Âm u ngạ quỷ Ba Đình
Thăng Long chướng khí trời xanh oán hờn
Hung hăng phá phách ruộng vườn
Toàn dân làm chủ chạch lươn máu trào
Hư quyền cóc nhái kêu to
Dế giun sầu thảm điạ cầu cảm thương
Chóp bu đầu sỏ bất lương
Thanh gươm lá chắn biển đông nhấn chìm
Thiêng liêng tổ quốc trái tim
Nhẫn tâm dày xéo im lìm mãi sao?
Hỡi ơi dân tộc đồng bào
Thiết tha kêu gọi má đào hây hây
Chó cam lồng lộn đắng cay
Gầm gừ nghe chửi nhục này thấu xương
Việt Khang chan chưá quê hương
Vùng lên chống giặc Lạc Hồng ta ơi!

16.4.2012 Lu Hà





Lý Luận Gang Thép

Lê Trang hùng biện gớm ghê
Có gang có thép bốn bề lửa phun
Mắng bầy việt cộng trí lùn
Theo chân đại hán chổi cùn táo lê

Bánh bao xã nghĩa ê chề
Tô Tần Gia Cát Lượng chê khói tàn
Trương Nghi xương cốt nghèo nàn
Ngày nay thục nữ luận tràn lý thông

Giặc tàu thua kiện biển đông
Đồng bào phấn khởi tấn công độc tài
Oán hờn ngập ngụa tuyền đài
Chất chồng nghiệp chướng trần ai não nùng

Năm châu bốn biển chập chùng
Toàn cầu đoàn kết tận cùng China
Âm mưu chất độc thải ra
Môi trường hủy diệt sơn hà của ta

Ai ngờ khí tiết đàn bà
Anh minh tuấn kiệt mã tà sởn gai
Bầy đàn dự luận lai nhai
Cắn càn sủa bậy dằng dai nhặng ruồi

Lợi quyền phe nhóm thịt xôi
Ngai vàng tập thể tanh hôi sặc mùi
Chí Minh chẳng chịu chôn vùi
Xác thân nhầy nhụa hùi cùi tranh ăn.

20.7.2016 Lu Hà



Thiên Hạ Xôn Xao
Nghệ sĩ tấu hài chuẩn bị cho ra clip mới

Bàn dân thiên hạ xôn xao
Lê Trang thợ chửi má đào tối nay
Ngẩn ngơ cát sĩ đắm say
Tao nhân mặc khách chẳng hay thế nào?

Lung linh đôi trái bồng đào
Bờ môi chín mọng ngọt ngào dâu tươi
Trên màn ảnh nhỏ mỉm cười
Thướt tha kiều diễm ở nơi chốn nào?

Mắng bầy qủy đỏ chó ngao
Theo Tàu bán nước đồng bào khổ đau
Tranh ăn dư luận lau nhau
Răng nanh mỏ đỏ càu nhàu sủa vang

Phản hồi đe dọa hung hăng
Xin Trang tí tiết phũ phàng chó dê
Chờ ngày thục nữ trở về
Quê hương từ thuở dãi dề sớm trưa

Tuyên truyền nhồi sọ cò cưa
Bánh bao xã nghĩa nắng mưa lụi tàn
Ba miền đất nước khóc than
Môi trường hủy diệt nghèo nàn diệt vong

Thanh niên cờ đỏ xung phong
Chí Phèo Thị Nở dân phòng ỉ ôi
Côn an mật vụ tanh hôi
Khối phường bức xúc nhặng ruồi vo ve

Vườn thanh gió mát trăng hè
Bình Ngô Đại Cáo nhắn nhe Lạc Hồng
Ngũ châu tứ hải mênh mông
Đón xem clip biển Đông máu trào

Thiếu niên tuổi trẻ nghẹn ngào
Bé thơ mẫu giáo thì thào cô Trang
Ông gìa bà lão khẽ khàng
Rưng rưng ngấn lệ xóm làng Việt Nam.

28.7.2016 Lu Hà



Trang Lê Nổi Sóng

Trang Lê nổi sóng lên rồi
Nhấn chìm bè lũ cộng tồi man di
Khuyển nhung dan díu sa đì
Khỉ gìa nón cối li bì rượu vang

Tẩy chay phim ảnh xâm lăng
Triệu Di Lục Tiểu Băng Băng ngó dòm
Diễn viên du lịch lông xồm
Cú diều chồn cáo cá tôm lưỡi bò

Biển Đông đâu phải đầm cò
Cớ sao chúng dám lò dò mò sang?
Việt Nam lãnh thổ huy hoàng
Ngàn năm lịch sử Văn Lang giống nòi

Táo lê xã nghĩa hóa giòi
Thức ăn độc hại giết người Nam Bang
Đồng bào ơi! đánh sài lang
Vùng lên gìn giư xóm làng đồng xanh

Tỉnh lên đừng có thong manh
Gà cùng một mẹ đấu tranh chủ quyền
Rỉ tai mã tấu tuyên truyền
Hết thời bá láp đảo điên Mao Hồ

Quyết tâm giành lại cơ đồ
Từ tay qủy đỏ bưng bô giặc Tàu
Quyết tâm giành lại cơ đồ
Từ tay qủy đỏ bưng bô giặc Tàu

Quyết tâm giành lại cơ đồ
Từ tay qủy đỏ bưng bô giặc Tàu
Nhân quyền dân chủ vàng thau
Trắng đen lấp liếm nhạt màu hôi tanh

Sài Gòn Hà Nội đô thành
Giang san bền vững sáng danh Lạc Hồng
Văn minh Ngọc Lũ trống đồng
Phù sa bồi đắp sông Hồng Cửu Long .

29.7.2016 Lu Hà



Trang Lê Tốc Váy

Trang Le tốc váy lên rồi
Hắc nô việt cộng đứng ngồi chẳng yên
Đinh Thế Huynh, con chó điên
Khai trương tòa báo láo liên quần què

Chữ Tàu sâu róm lập lòe
Đen thui mõm chó đỏ hoe máu nồn
Tiết canh riềng mẻ ói nôn
Thu Hương ưỡn ẹo sồn sồn hát ca

Nâng niu hôn hít qủa cà
Vĩnh Hưng sư cụ vịt gà công an
Thanh niên cờ đỏ dã man
Sao vàng năm canh sôi gan đại hình

Hung hăng dư luận vệ binh
Quang lùn Lệ méo xập xình phèng la
Bao che tội ác quan nha
Đài Loan gỉa hiệu mã tà công ty

Đồng bào Vũng Áng lâm ly
Môi trường hủy diệt quốc kỳ cộng reo
Formosa giống lợn heo
Giả vờ xin lỗi trò mèo hán gian

Xứ quân đầu tỉnh lường gàn
Rủ nhau ăn cá bầy đàn chó ngao
Trọng tài quốc tế mới vào
China thua kiện cấu cào hét la

Việt Nam là của dân ta
Bao đời xây dựng ông bà tổ tiên
Chí Minh ngạ qủy tuyên truyền
Tư do độc lập huyên thiên mẹ mìn

Nàng Trang óng ả xì tin
Bàn dân thiên hạ ngắm nhìn hả hê
Chửi hay duyên dáng miễn chê
Văn chương uyên bác say mê tuyệt vời

Chân thành bày tỏ đôi lời
Anh thư Việt quốc trọn đời thủy chung
Năm châu bốn biển bạn cùng
Nghìn năm văn hiến anh hùng còn đây!

21.7.2016 Lu Hà




Tự Do Cái Con Cẹc
cảm tác khi nghe băng clip cuả bà ngoại Trang Lê

Không có gì quý hơn con cẹc
Lời bác Hồ chó đéo đâu sai
Vũ văn Hiển vẫn thích sài
Con cẹc cuả bác thài lài cứt dân

Ngày xưa ấy vĩ nhân thế giới
Phải bôn ba tăm tối trời Âu
Đi tìm con cẹc dãi dầu
Việt Nam cộng sản mái đầu bạc phơ

Bà ngoại mới viết thư hỏi cẹc
Chủ tịch Sang eng éc kêu la
Con cẹc có thiếu gì đâu
Nhà nào cũng có cẹc trâu cẹc bò

Đảng cộng sản thập thò con cẹc
Mười hai năm kẹp chắc Điếu Cày
Phong Tần tủi hận đắng cay
Mười năm con cẹc đoạ đầy tấm thân

Ba Sài Gòn bốn năm nhai cẹc
Tên ác ôn đã phẹc ra rồi
Hãy nghe trung tá nó cười
Tự do độc lập con bòi cuả tao.

25.9.2012 Lu Hà




Trường Ca Thiếu Phụ Việt Nam
cảm hứng với nghệ sĩ tấu hài Lê Trang

Người phụ nữ chịu nhiều gạch đá
Vẫn xinh tươi chan chứa vô cùng
Đồng bào quốc nội thủy chung
Tấm lòng hải ngoại chập chùng cánh chim

Chín mươi triệu trái tim thảm thiết
Tuổi trẻ còn da diết nữa không?
Giặc Tàu chiếm đoạt biển Đông
Công hàm bán nước Hồ - Đồng phởn phơ

Bầy dư luận nhuốc nhơ cám bã
Vì miếng ăn chó má cắn càn
Cú diều miệng lưỡi việt gian
Dân phòng ngạo mạn lăng loàn côn an

Đảng cộng sản dã man đàn áp
Lại tuyên truyền bá láp thiên đàng
Dằng dai lê táo xênh xang
Bánh bao chú phỉnh phũ phàng ngu dân

Nhen nhóm lửa tinh thần yêu nước
Khơi thông dòng tri thức tự cường
Tấu hài loan tải bốn phương
Lê Trang thục nữ can trường đáng yêu

Vì tổ quốc diễm kiều clip
Lo toan sao cho kịp tối nay
Văn nhân thi sĩ đắm say
Tâm hồn thư thái thẳng ngay giãi bày

Phường giá áo mặt mày hốc hác
Túi cơm hèn hục hặc nổi điên
Dân oan thức tỉnh tiến lên
Đất đai canh tác nhân quyền công khai

Quyết chống bọn độc tài tham nhũng
Hút máu dân cung phụng thiên triều
Miền Trung xơ xác tiêu điều
Cô hồn ngạ qủy hoang liêu chập chờn

Cá tôm chết dập dờn thợ lặn
Xóm làng chài lận đận khổ đau
Ung thư cổ chướng theo nhau
Đông đô đại phố dân Tàu sinh nhai

Giống Lạc Việt bi ai thảm khốc
Hủy diệt dần tang tóc nấm mồ
Còn ai xây dựng cơ đồ
Hảo lơ đảng hóa nhi nhô núi rừng

Nhóm thiểu số từng tưng nhảy nhót
Ôm cây đàn thảng thốt Lạc Hồng
Lèo tèo mấy triệu đèo bồng
Ăn hang ở lỗ khoe lông tiên rồng

Cười vỡ bụng chiêng cồng la lối
Đoàn ca nô tăm tối hát hò
Triển khai nghị quyết vạc cò
Vịt Kiều bóp đít thập thò đô la

Đảng ngắc ngoải quang hà lấp ló
Ánh trăng vàng cổ độ tương lai
May ra còn có ngày mai
Cùng đường giun dế loai ngoai sống còn

Dân Tàu cộng nỉ non khóc lóc
Miền Nội Mông lóc cóc lầm than
Tân Cương Tây Tạng nghèo ngàn
Trăm nghìn sắc tộc điêu tàn kém chi

Hưng quốc phế thầm thì Triệu Yến
Ngụy Thục Tần Tấn chiến phân chia
An Nam thấp thỏm chầu rìa
Trọng Quang Ngân Phúc đầm đìa máu tươi

Tiểu lân bá dở cười dở mếu
Đại siêu cường bấu víu van xin
Phương Tây hội nhập ngó nhìn
Hoa Kỳ bảnh chọe xì tin đầm xòe
Hãy đứng dậy quần què xé rách
Cờ búa liềm tống quách nó đi
Tự do dân chủ khắc ghi
Nhân sinh dân trí đền nghì tổ tiên

Chấn dân khí chính quyền bầu cử
Đa đảng theo thể chế cộng hòa
Tam quyền phân lập thái hòa
 Lương tâm phẩm gía pháp tòa công minh

Vì hạnh phúc gia đình con cháu
Dẹp cộng nô nghĩa vụ công dân
Mác Lê tà giáo vô thần
Ngai vàng tập thể bất nhân lạc loài

Đập vỡ nát tay sai thần tượng
Cứu dân lành mộng tưởng mù sương
U mê bánh vẽ thiên đường
Toàn dân làm chủ cải lương hát chèo

Trò bịp bợm đầu heo đít chó
Lừa phỉnh dân đấu tố hại nhau
Lợi quyền phe nhóm làm giàu
Cha truyền con nối phải mau tẩy trừ

Hãy tỉnh mộng cùng nhau chống giặc
Nội ngoại xâm tàn ác dã man
Lâm nguy tổ quốc giang san
Nghìn năm Bắc thuộc lầm than thuở nào

Người thiếu phụ nghẹn ngào nhỏ lệ
Dở khóc cười thế hệ Việt Nam
Xót xa kiếp kén tơ tằm
Trõng tre kẽo kẹt trăng rằm à ơi!

29.7.2016 Lu Hà




Chị Kim Ngân Đây Nè
thơ trào phúng với nghệ sĩ tấu hài Trang Le

Kim Ngân phọt phẹt đăng đàn
Toàn cầu phỉ nhổ ngỗng ngan ỉa đùn
Tập đoàn băng đảng trí lùn
Bánh bao hủ tiếu chổi cùn táo lê

Trai lơ đĩ bợm lộn mề
Hảo lơ chú phỉnh đê mê lưỡi bò
Ô dù che đậy càng to
Phổng phao bướm trẳng chẳng lo ế chồng
Các cưng chớ có phập phồng
Thảnh thơi quốc hội cầu vồng lai chim

Giang san lãnh thổ nhấn chìm
Thiên triều đại hán ngân kim bạc tiền
Phen này chị được lên tiên
Không cần xì líp thiên nhiên một tòa

Quần què qủy cái xuýt xoa
Đàn em mếu máo nhạt nhòa lệ rơi
Ba thằng Yên Bái con trời
Bắn nhau bể sọ tả tơi chính quyền

Thôi thì tổ quốc bán liền
Vào tay Trung Cộng dân hèn lao nô
Mẹ cha cho cái dư đồ
Phì gia béo hú ma cô điếm đàng

Tấu hài nghệ sĩ Lê Trang
Kim Ngân đóng gỉa bẽ bàng việt gian
Vạch trần mặt nạ lường gàn
Dân phòng dư luận công an sượng sùng .

21.8.2016 Lu Hà








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét