Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Lê Trang Và Lu Hà Chùm 1

Cái Lưỡi MềmThơm Tho
cảm xúc từ tấm hình nghệ sĩ hài Trang Lê thè lưỡi

Lưỡi xinh mềm thơm tho
Phảng phất mùi cam thảo
Cay cay hương vị quế
Ngọt ngào giọt mật nho

Xôn xao các chú cò
Tần ngần bao cả đẫn
Bâng khuâng tình lận đận
Thương cõi đời bơ vơ


Suối trong lội lờ đờ
Bày cá chuối ngơ ngác
Gót chân hồng xào xạc
Thiên thai mộng hồn mơ

Chăng chớ thời non tơ
Yêu nhầm nhà khủng sản
Xót xa đầu có sạn
Vì sao ra hững hờ ?

Trang Lê đâu có ngờ
Gặp nhau trên phây búc
Bao nhiêu là bức xúc
Ngao ngán chàng ngu ngơ

Bướm ong hết lượn lờ
Bây giờ ra đanh đá
Chửi cộng như chém chả
Chu mồm cong tớn môi

Clip mãi chẳng thôi
Khôi hài hơn nghệ sĩ
Hàng triệu người hoan hỉ
Xao xuyến lòng bồi hồi!

29.7.2015 Lu Hà




Chửi Ngon Ơ
cảm hứng với nghệ sĩ tấu hài Trang Le

Chửi ngon hơn kẹo kéo
Vừa dẻo lại vừa dai
Bạc mặt giặc độc tài
Nghề buôn dân bán nước

Theo Tàu bầy ô trược
Mất đảng chẳng còn mình
Hôi nách miệng thối rinh
Kim Ngân trùm quốc hội

Ăn cướp còn la lối
Luồn trôn giỏi mị dân
Lon ton lo thoát thân
Đào tẩu ra ngoại quốc

Làm gì cho đất nước
Thách thức dọa dân nghèo
Nực cười giọng lợn heo
Dư luận viên phù họa

Lãnh đạo như chó sủa
Lê Trang khinh bỉ cười
Công an mạng chuột dơi
Vu cáo người công chính

Chửi hay như kẹo dính
Nhâu nhẩu đóa hoa xinh
Long lanh khắp hành tinh
Đồng bào nghe rất rõ

Clip mong sáng tỏ
Lo cuộc sống sinh tồn
Không còn loài cáo chồn
Sự thật là chính trị

Kẻ dư thừa mất trí
Cứ tưởng gì cao xa
Không bàn chuyện quốc gia
Rồi chết không kịp ngáp

6.8.2016 Lu Hà



Cô Lê Trang Xinh

Xinh tươi ngầu ngẫu thế này
Mắng bầy việt cộng cáo cầy té de
Ca nô tơi tả ướt nhòe
Thu Phương Bạch Tuyết tóe loe ra quần

Lê Trang yểu điệu mỹ nhân
Quang Lùn Lệ méo cù lần chửi rông
Xôn xao dư luận xổng chuồng
Vĩnh Hưng ằng ặc nắn cồng sư ông

Quốc doanh tôn giáo sướng không ?
Vãi mà mấy thím chổng mông mà dòm
Công an cạo trọc lòi dom
Khỉ gìa chú bác lom khom đợị chờ

Theo Tàu lạc bến hoang sơ
Môi trường hủy diệt dật dờ cá tôm
Gâu gâu hung hãn chó xồm
Vệ binh cờ đỏ chồm hôm củ riềng

Đông đô đại phố trống chiêng
Hảo lơ í ới láng riềng anh em
Lưỡi bò ra thế lem nhem
Biển Đông liếm sạch tòm tem ké Hồ

Mao kia cũng lắm mưu đồ
Bánh bao xã nghĩa ô hô Lạc Hồng
Khen thay trí tuệ mênh mông
Lý tình ngay thẳng hanh thông má đào

Bàn dân thiên hạ nghẹn ngào
Năm châu bốn biển đồng bào ngợi ca
Báo đài phỏng vấn thiết tha
Trên trang phây búc mượt mà làn da

Bâng khuâng cát sĩ Lu Hà
Đôi dòng nhắn gửi rằng ta với mình
Vang lên khắp cả hành tinh
Nỗi niềm dân tộc thần linh cảm sầu

Nắng mưa dầu dãi mái đầu
Trán nhăn tư lự chân cầu lệ rơi!
Dân oan khiếu kiện tả tơi
Đói nghèo bệnh tật cảnh đời tang thương!

27.7.2016 Lu Hà



Bà Ngoại Phải Phẫn Nộ
tặng Trang Lê

Con khỉ đột đứng kia bịt mặt
Hỏi tụi bay nói thật tao nghe
Họ tên của nó là gì
Mẹ cha mả tổ giống nòi nhà ai?

Đồ đĩ rạc quái thai c… ngựa
Dùng kim tiêm chó má thủng da
Chọc sườn chích thuốc bà gìa
Kêu oan trước cửa quan tòa đòi con

Khăn chùm mỏ mặt nồn đáng ghét
Đồng bọn bay bọ chét gián hôi
Theo chân việt cộng diệt nòi
Anh ninh ngạ qủy lạc loài công an

Lũ chúng nó bất nhân thất đức
Sang Úc Châu đón rước tật nguyền
Ra công đánh bóng tuyên truyền
Chí Minh ca ngợi đảng quyền việt gian

Ba bảy tỷ lường gàn cổ phiếu
Mời Nick còm lếu láo ba hoa
Thị Doan mũi dãi nhạt nhòa
Hội trường náo nhiệt cha già ảnh rơi

Hãy trông đấy chuột giơi theo giặc
Bắt sinh viên yêu nước bỏ tù
Bởi vì can tội chống Tàu
Nhục ơi! Là nhục toàn cầu nó khinh

Ban lãnh đạo thối rinh óc não
Cũng ông kia bà nọ leo cao
Sang Nhật tìm gái cấp ba
Maria ồ da Hòa đóng phim.

Cảm tác sau khi xem clip của  côTrang Lê
31.5.2013 Lu Hà



Bàn Tay Phản Động
viết tặng diễn viên hài nghiệp dư Trang Lê

Bàn tay phản động đáng yêu
Cần cù lao động tiêu điều khổ đau
Bôn ba bươn trải dãi dàu
Quản chi mưa nắng bạc màu phấn hoa

Chợ đời cát bụi nhạt nhòa
Trái tim nhân hậu chan hòa nước non
Đấu tranh rực lửa tâm hồn
Thương dân yêu nước lệ tuôn đôi hàng

Đâu như cộng đảng bẽ bàng
Trắng đen lẫn lộn nhập nhằng việt gian
Chó săn dư luận bầy đàn
Gâu gâu sủa láo lường gàn thối tha

Mưu đồ tâm địa ác ma
Từ hang Pắc Bó nước nhà đảo điên
Du côn xã hội bạc tiền
Xẩu xương cắn xé chính quyền sát nhân

Quang lùn Lệ ngọng ngu đần
Bám theo hán ngụy gót chân giặc Tàu
Tanh tao mặt thớt ruồi bâu
Ươn hèn trán thấp lâu nhâu bọ giòi

Tự hào chi lũ chuột dơi
Muôn năm cộng sản trò cười mãi sao?
Sao vàng cờ đỏ tào lao
Mượn bên Phúc Kiến thuốc lào rắm rong

Ô hay một lũ nạ đòng
Gà đồng mèo mả vòng trong vòng ngoài
Tru mồm gái đĩ điếc tai
Ngày vui đại thắng độc tài Chí Minh

Xác thân thối rữa Ba Đình
Thằng chan con múc hôi rình thủ đô
Tự do độc lập cơ đồ
Nghìn năm Bắc thuộc nhuốc nhơ thế này

Chúng vu phản động càng hay
Lương tâm trong sạch thẳng ngay giãi bày
Nửa già thế kỷ đắng cay
Nông dân tang tóc ruộng cày trắng tay!

17.3.2015 Lu Hà



Cái Mồm Qúy Gía

Mồm này đáng gía ngàn vàng
Tinh cha huyết mẹ ra nàng Trang Lê
Hàm răng ngọc kính pha lê
Càng nhìn càng thích càng mê mẩn tình

Hào quang rực rỡ hành tinh
Tóc nâu lõa xõa lung linh ánh hồng
Đêm nay lạc cõi tiên bồng
Non thần đỉnh giáp trăng lồng bóng câu

Hoa cười ngọc thốt tuôn châu
Bàn dân thiên hạ toàn cầu ngẩn ngơ
Ao sâu cá lội lờ đờ
Bao lời tâm huyết lờ mờ tuyết sương

Nghẹn ngào nhớ tới cố hương
Nha Trang biển độc xót thương dân mình
Hai hàng thu thủy liễu xinh
Trái tim nóng bỏng rung rinh trúc đào

Tấm lòng thơm thảo dạt dào
Tỉ tê bày tỏ đồng bào ta ơi!
Ba miền tổ quốc tả tơi
Nắng mưa tầm tã cảnh đời lầm than

Gặp nhau kể chuyện giang san
Chia tay nhỏ lệ nồng nàn thiết tha
Mong chàng cát sĩ Lu Hà
Hồn thơ lai láng mặn mà thủy chung!

*cảm hứng khi xem clip nghệ sĩ tấu hài Trang Lê trên mạng Facebook
19.5.2016 Lu Hà




Chẳng Ham
cảm xúc nghệ sĩ hài Trang Lê đi tắm biển

Ngoại gìa dân tộc chẳng ham
Trang Lê chỉ muốn Việt Nam phú cường
Dạy đàn con cháu bất lương
Nội Hồ truyền giống nhiễu nhương dân lành

Biển đào phấp phới yến oanh
Điểm tô mày liễu mắt xanh môi cười
Sexy duyên dáng lả lơi
Từng đàn cá trắm chơi vơi bến tình

Non xanh nước biếc lung linh
Ban mai nắng gọi bướm xinh ong vờn
Sóng kia ngơ ngác đòi cơn
Hôn bờ cát trắng chập chờn ngọc trai

Mấy ai là kẻ anh tài
Làm thơ hồ điệp liêu trai ảo huyền
Lâng lâng thục nữ thuyền quyên
Từng lô clip kết duyên Châu - Trần

Mặc cho gió Sở mây Tần
Ngàn thu để lại nhân quần sáng soi
Hằng Nga cũng vén mây coi
Hoàng hôn xao xuyến mặn mòi thướt tha

Mong sao bốn biển giang hà
Lên trang phây phúc quê nhà lệ rơi
Xót xa bao kiếp con người
Màn trời chiếu đất tả tơi mà buồn!

Căm bầy qủy đỏ bán buôn
Giang sơn lãnh thổ cô hồn ác ma
Lợi quyền phe nhóm đô la
Ăn chơi trác táng lầu ngà mả son

Tượng tài  đạo đức sói mòn
Sơn La tang tóc kìa hòn dái dê
Bác Hồ chỏng gọng ê chề
Trẻ em thất học não nề gọi cha

6.8.2015 Lu Hà



Chửi Hay Lắm
cảm tác khi xem clip tấu hài của Lê Trang

Mấy ai chửi cộng dẻo mồm
Chửi nghe như hát như ôm khối sầu
Xinh tươi lừng lững trái bầu
Chua cay mặn ngọt canh thâu nghẹn ngào

Chửi ngon lý luận thư hào
Hùng văn lai láng ứa trào gịọt châu
Trải qua bao cuộc bể dâu
Xót xa thế hệ dãi dầu nắng mưa

Tuyên truyền tuyên giáo chưa chừa
Thiên đuờng nhồi sọ cò cưa Chí Phèo
Than ôi Thị Nở óc teo
Vệ binh dư luận lợn heo đầy chuồng

Dân phòng cẩu tặc xù lông
Đỏ xanh vàng vện tấn công đồng bào
Giang san tàn lụi hư hao
Môi trường hủy diệt lao đao khốn cùng

Tham quan ô lại mánh mung
Côn an nhơ nhuốc hành hung côn đồ
Ăn theo đảng cướp Mao Hồ
Ủy ban trấn lột ô hô Lạc Hồng

Ca nô chổng tĩ chổng mông
Hát hò í ới lông bông điếm đàng
Múa may nhảy nhót từng hàng
Quốc doanh sư sãi xênh xang má mì

Xứ quân đầu tỉnh thâm xì
Công trình rút ruột li bì rượu vang
Tượng đài gớm ghiếc nghênh ngang
Nàng Trang mắng nhiếc bẽ bàng việt gian.

28.7.2016 Lu Hà



Chúng Nó Tranh Ăn
Trào phúng với nghệ sĩ tấu hài Lê Trang

Tranh ăn chúng nó giết nhau
Môi trường hủy diệt nát nhàu lương tâm
Thịt xôi chi quản tình thâm
Việt Nam nòi giống âm thầm diệt vong

Đồng bào dân tộc long đong
Kiểm lâm tham nhũng muỗi mòng lao nhao
Ba thằng lãnh đạo máu trào
Xứ quân đầu tỉnh bới đào móc phân

Lợi quyền phe nhóm chia phần
Rể dâu vây cánh bất nhân lạc loài
Trưởng ban tổ chức độc tài
Xáo xào cán bộ cắm cài chân tay

Nực cười bè lũ cáo cầy
Ăn chơi phè phỡn bầy nhầy huyết tương
Trung ương đã có chủ trương
Đầu gà bã đậu nhiễu nhương ngai vàng

Tấu hài nghệ sĩ Lê Trang
Mỉa mai khinh bỉ bẽ bàng việt gian
Rừng cây Yên Bái bạt ngàn
Dân đen khốn khỗ nghèo nàn khổ đau

Ba thằng ba triệu tranh nhau
Đảng viên xương xẩu trước sau gặm dần
Tượng đài đồng cốt bán thân
Hán Tàu bành trướng nhai phân Chí Phèo

Trần truồng Thị Nở lợn heo
Mụ Tòng Thị Phóng đá bèo béo quay
Kim Ngân ưỡn ẹo cuồng say
Tập đoàn khỉ đực đêm ngày đéo nhau.

19.8.2016 Lu Hà






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét