Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Lu Hà Tặng Liên Lưu Chùm 3



Nửa Vầng Trăng Nghẹn

Trăng ơi! Hãy nói đi nào?
Trời mây rung động tuôn trào hạt mưa
Vi lô lau lách gió đưa
Có nghe tiếng gọi ngọn dừa sương rơi…!


Dạt dào sóng vỗ biển khơi
Hè về rộn rã bồi hồi hoa bay
Ve sầu phượng vĩ cho hay
Lòng còn khắc khoải đắng cay đợi chờ…

Xuân hồng ong bướm xôn xao
Đại dương băng tuyết nghẹn ngào gió đông
Sầu tan tình hận thê lương
Hàng cây chịu rét đoái thương cuộc đời…

Tha hương góc biển chân trời
Tim anh còn dấu một thời đôi ta…?
Ngóng trông cách trở sông Hà
Vầng trăng sẻ nửa Hằng Nga tủi hờn…

Nơi nào dừng bước đòi cơn
Nhớ chăng kỷ niệm mảnh hồn hoang vu
Chập chồng cát bụi phù du
Cùng ai chia sẻ âm u gió lùa

Mong anh trở lại bao mùa
Hoa soan lại trắng vườn dưa xanh rờn
Cho em tìm lại nụ hôn
Đêm nay ai biết trăng còn vấn vương …!

cảm tác khi đọc thơ Liên Lưu: Anh Có Biết…!
5.4.2013 Lu Hà




Tiếc Đào Xuân Rơi
tặng Liên Lưu khi đọc bài: Trái Tim Chơi Vơi…

Bâng khuâng trái chín mộng đầu
Xót xa một thuở cỏ rầu héo hon
Lòng em tan nát đòi cơn
Mưa rơi thánh thót lệ tuôn đôi hàng

Ngẩn ngơ tìm lại bên đàng
Dấu xưa ghế đá bẽ bàng hoàng hôn
Khát khao nóng bóng nụ hôn
Thuyền em mất lái biển cồn sóng dâng

Người xưa cách biệt phũ phàng
Không lời để lại dã tràng cát xe
Thương con hạc trắng trên đê
Âm thầm tủi phận não nề lẻ loi

Bơ vơ nhìn áng mây trời
Tương lai mờ mịt xa xôi nẻo nào
Bấy nhiêu thương nhớ nghẹn ngào
Long lanh mái tóc tiếc đào xuân rơi!

29.5.2013 Lu Hà




Trăng Soi Bóng Nguyệt
 viết tặng Liên Lưu sau khi đọc bài: Nguyệt Sầu...!

Trăng soi đáy nước bóng mơ màng
Cá lội lừ đừ ánh nguyệt vàng
Lấp lánh sao trời hiu hắt gió
Buồn vương thương xót mộng lang thang…

Bao năm xuôi ngược giòng trần ải
Nuối tiếc thuyền trôi sóng đại dương
Chú Cuội xa xôi ai nhắn hỏi
Xót xa lỡ bước cảnh tha phương

Chị Hằng thêu dệt thảm từng mây
Non nước người ơi phận thế này
Nghìn năm vằng vặc hồn chăng chớ
Thu thảo còn ai giọt đắng cay…!

Chia ly hờn giận cái khuân hồng
Thục nữ trào dâng hận cõi lòng
Trúc mai lả lướt buồn không nói
Quân tử xa nhà có nhớ không…?

27.4.2013 Lu Hà




Trăng Tàn Sương Lạnh

Bâng khuâng bến cũ hoang chiều
Hoàng hôn vụt tắt tiêu điều xót xa
Giáo đường thổn thức lời ca
Mình em côi cút trăng ngà lẻ loi…

Lần theo lối nhỏ đây rồi
Sấu già còn đó bồi hồi phôi pha
Phong sương dầu dãi mái nhà
Vườn rau ao cá lợn gà gọi nhau…

Mẹ cha buồn bã âu sầu
Bóng anh biền biệt biết đâu mà tìm
Nghẹn lòng giá buốt con tim
Từng thu lá rụng im lìm yến oanh…

Bên tình bên hiếu sao đành
Ra đi buổi ấy mộng thành khói tan
Chia ly cách trở non ngàn
Bát cơm manh áo lệ chan đôi hàng…

Cảnh đời oan trái sang ngang
Trăng tàn sương lạnh dở dang bẽ bàng
Thương người thiếu phụ lỡ làng
Hồng nhan bạc mệnh bên đàng tìm ai…?

cảm tác thơ Liên Lưu: Tìm Lại Bóng xưa
11.4.2013 Lu Hà




Trong Vòng Tay Ôm

Anh đi vào một buổi chiều
Nội Bài gió lộng tiêu điều hoàng hôn
Trời ơi! Giông tố mưa tuôn
Đắng cay khóe mắt trào cơn mặn nồng…

Một mình lững thững trên đường
Bóng anh trong gió bụi hồng trần ai
Thương thân bồ liễu chương đài
Đoạn trường cách trở u hoài đêm thâu…

Nỗi buồn nghèn nghẹn tim sầu
Từng thu lá rụng héo màu cỏ cây
Vì sao ra nỗi thế này
Bát cơm manh áo đọa đầy thế gian…

Đợi chờ mong nhớ vô vàn
Thời gian ảo vọng non ngàn biển khơi
Nửa đời lạc lõng chơi vơi
Niềm vui sẻ nửa chân trời xa xôi...!

Vầng trăng tan vỡ làm đôi
Ngân Hà giá lạnh tả tơi cõi lòng
Rong rêu bèo bọt thê lương
Còn đâu ân ái trong vòng tay ôm…!

Đường dài hun hút chiều hôm
Cánh chim lẻ bạn hoa thơm nhạt mùi
Xót xa em khóc ngậm ngùi
Bát canh rau muống ngọt bùi với ai…?

thơ làm theo tâm trạng riêng, khi đọc thơ Liên Lưu: Lẻ Bóng
19.4.2013 Lu Hà




Tuyền Đài Chưa Tan
cảm xúc khi đọc thơ Liên Lưu: Tình Buồn Thiên Thu

Thương anh tủi hận biết bao
Tình đầu đâu đã đi vào thiên thu
Chôn theo đáy mộ hoang vu
Không người lui tới âm u gió lùa

Vi lô lau lách lưa thưa
Hoa còn nức nở hạt mưa âu sầu
Giận hờn để lại ngàn sau
Tình đời không trọn dãi dầu gió sương

Bao nhiêu cay đắng thê lương
Bên người mà chẳng vấn vương yêu chiều
Em đi phố vắng cô liêu
Nhớ hình bóng cũ tiêu điều hoàng hôn

Châu về Hợp Phố đòi cơn
Bao đêm trằn trọc nỗi buồn cầu ô
Ngưu Lang Chức Nữ hẹn hò
Trời không cho gặp bến đò trần ai

U ê rặng liễu u hoài
Mối tình mang xuống tuyền đài chưa tan
Trái tim giá lạnh băng ngàn
Nửa đời hoang phế trần gian lạc loài

Về đây bên gốc cây soài
Mặt trời gác núi thở dài hồn mơ
Xót xa giấc mộng điệp hồ
Mặt như pha tuyết sương mờ lùi xa…!

2.7.2013 Lu Hà




Vườn Xuân Héo Úa

Hoa hồng rụng vườn xuân héo úa
Chiều lam buồn ảo não chim oanh
Còn đâu ong bướm trên cành
Ngân Hà mờ mịt mộng thành khói sương...

Mây rong ruổi mênh mông trời biển
Cánh hải âu lận đận tháng năm
Hằng Nga nhỏ lệ đêm rằm
Đồng không cây lạnh âm thầm khổ đau…

Em thơ thẩn bên cầu hiu hắt
Nhớ thương hoài da diết đắng cay
Hàng hiên lã chã vơi đầy
Gió mưa tầm tã đoạ đầy tình trăng

Thôi đành chịu phải chăng số phận
Nỗi riêng tư tủi hận cuộc đời
Phù du bèo bọt nổi trôi
Dòng sông ân ái rã rời biển xa…

Anh chắng đến trăng ngà đắm đuối
Thuở ban đầu bối rối thiết tha
Hoàng hôn huyền diệu bóng tà
Trời sao vằng vặc đậm đà sông Tương

Em buồn lắm sáng mong chiều nhớ
Vẫn u hoài chan chứa ngày xưa
Mà sao tiếng gió lưa thưa
Côn trùng u uất cũng vừa sang canh

Bình minh sáng thôi đành chịu vậy
Đêm hôm qua mộng thấy anh về
Sương pha mái tóc ê chề
Cầm tay chẳng nói đầm đìa lệ rơi!

cảm xúc khi đọc thơ Liên Lưu: Đời… Buồn !
14.4.2013 Lu Hà





Bốn Cô Thiếu Nữ

Bốn cô thiếu nữ xinh tươi
Liên Lưu gửi tới mỉm cười với tôi
Trái tim xao xuyến bồi hồi
Tạ ơn Thiên Chúa mồ hôi ướt đầm

Toàn thân nóng bỏng như hầm
Hương thơm sắc lạ âm thầm mến yêu
Đủ màu yếm thắm phiêu diêu
Hồn ngây cực lạc cánh diều gió căng

Hoa cà đỏ tím nâu vàng
Tình say không dứt dịu dàng thiết tha
Ngẩn ngơ ngồi ngắm Lu Hà
Giờ lâu bỡ ngỡ Hằng Nga xứ nào ?

Bạch kim mái tóc thì thào
Đố chàng biết đựợc rước vào lầu thơ
Hello uốn éo hallo
Bằng ba thứ tiếng chẳng lo lắng gì

Yến anh khúc khích thầm thì
Rèm buông trướng rủ li bì thâu canh
Tuổi hồng trăng lứa xuân xanh
Cung đàn dìu dặt rung cành phù dung

Cầu vồng vắt vẻo không trung
Rồng mây tầm tã thủy cung ứa trào
Đất trời sấm sét xôn xao
Lửa rơm bùng cháy bướm đào xác xơ

cảm xúc tấm hình 4 cô thiếu nữ của Liên Lưu
29.11.2014 Lu Hà




Chúng Mình Yêu Nhau
viết tặng nữ sĩ Liên Lưu

Bốn nàng công chúa mượt mà
Chủ trương xếp đặt Lu Hà Liên Lưu
Bombshell biểu tượng đàn cừu
Tóc mây lửa lựu hươu hươu gió chiều

Trăng non nguyệt bạch phiêu diêu
Ái tình thơm mộng cánh diều lên cao
Hương đồng cỏ nội ngọt ngào
Trâu già ngơ ngẩn thì thào bướm ong

Nửa đêm gà gáy chưa xong
Bầu tiêu cá ngựa xiêu lòng mỹ nhân
Theo nhau nối tiếp câu thần
Bâng khuâng lục bát tần ngần lầu trang

Lam Kiều chày ngọc Bùi Hàng
Á - Âu khép lại thiên đàng là đây   
I love you, chén rượu đầy
Vuốt ve âu yếm ngất ngây thế này

Càng nhìn càng ngắm càng say
Bốn mùa ray rứt ai hay áo tình
Xôn xao khắp cả hành tinh
Trầm trồ khen ngợi chúng mình yêu nhau !

cảm xúc tấm hình 4 cô gái 4 màu áo Liên Lưu gửi tặng
29.11.2014 Lu Hà




Phụng Nghi Đình
viết tặng Liên Lưu

Bốn cô cung nữ má hồng
Liên Lưu dẫn tới mặn nồng xôn xao
Lu Hà đon đả hỏi chào
Cung đàn dìu dặt trái đào phẩm tiên

Động đình phong cảnh thiên nhiên
Bướm xinh dìu dặt thôi miên dập dờn
Yến anh lơi lả đòi cơn
Ngọt ngào thỏ thẻ chờn vờn gần xa

Non xanh nước biếc la đà
Dõi trông hạ giới Hằng Nga thẹn thùng
Quảng Hàn mây gió chập chùng
Phòng không chiếc bóng não nùng khổ đau

Tay tiên lai láng chen nhau
Câu thơ bát cổ ướt nhàu thềm hoa
Nghê thường yếm thắm nhạt nhòa
Khói sương mờ ảo quần thoa nhịp nhàng

Đường mây lạc lối lầu trang
Đuốc hoa bồ liễu mơ màng tiệc say
Điêu Thuyền ỏn ẻn đắng cay
Ngàn thu Lữ Bố ai hay gốc hòe

29.11.2914 Lu Hà






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét