Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

Thơ Tình Chùm 832




Sơn Thủy Hữu Tình
Họa thơ Giang Hoa: Bức Hòanh

Sơn thủy loan bồng thúc giục anh
Phòng khuê thiếu nữ đợi bên mành
Thanh xuân mấy độ hương nồng thắm
Nở nhụy khai hoa sắc liễu xanh
Mới đó mà nay chiều rụng lá
Nào hay cổ lụy khói sương thành

Cung tần nhỏ nhẹ vầng trăng ngọc
Giọt nước hữu tình tạo hóa tranh

5.9.2016 Lu Hà




Cảnh Như Tranh
họa thơ Giang Hoa:  Bức Hòanh…

Ao trăng trúc liễu gọi hòang anh
Lả lướt ngọn đèn nửa góc mành
Lò lửa ái tình tơ tóc cháy
Bướm xinh rừng rực mắt nai xanh
Thuyền quyên sõng sượt màn the phủ
Quân tử ngại ngần gió đổ thành
Thổn thức năm canh nghe tiếng qụa
Ăn sương vội vã cảnh như tranh…

5.9.2016 Lu Hà




Thu Sang
Họa thơ Giang Hoa: Nắng Và Biển

Thu sang thành phố giọt sương tràn
Sang sảng từ quyên bến vọng sang
Thu khóc trăng vàng mây ảm đạm
Sang trang nhật ký lỡ cung đàn
Thu buồn ngọn bút khô dòng mực
Sang mộng thơ sầu ngọc đá than
Thu hỏi chàng Tiêu còn nhớ vợ
Sang đò khách lạ liễu hoe vàng

5.9.2016 Lu Hà




Nóng Cực…
Họa thơ Giang Hoa: Nắng Và Biển

Nóng rực thành đô gió thổi tràn
Cực thân bồ liễu tiếng thu sang
Nóng thiêu cỏ cháy hoa tàn héo
Cực cả làn da lựa khúc đàn
Nóng bức năm canh thiên hạ dậy
Cực sao sáu khắc  thế gian than
Nóng hong tà áo bà ba mỏng
Cực quá chàng ơi, rụng lá vàng…

5.9.2016 Lu Hà




Gió Thổi…
họa thơ Giang Hoa: Nắng Và Biển

Gió lộng chiều thu giọt nước tràn
Thổi bay tà áo thỏang hương sang
Gió thương  son phấn xuân còn nợ
Thổi mát làn da vọng tiếng đàn
Gió khóc nàng Kiều vì chữ hiếu
Thổi lòng Kim Trọng lụy sầu than
Gió cười nhân thế quên tình nghĩa
Thổi mãi không thôi rụng lá vàng…

5.9.2016 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét