Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

Song Thất Lục Bát Đấu Tranh chùm 111

 
Giáo Sư Vô Học Nổ Xằng
thơ trào phúng

Hòang Chí Bảo gìa mồm khóac lác
Hồ ly tinh bới rác ra giòi
Hai mươi chín tiếng thổi còi
Lau sàn rửa bát con bòi nổi nênh

Anh Pháp Đức tênh hênh như nhộng
Mạc Tư Khoa đổi giống đười ươi
Về hang Pắc Bó chuột dơi
Gái Trưng ả Lạc bỏ lơi bướm đào


Sinh ra  lũ chó ngao tuyên huấn
Con cháu ông cụ cấn lên ngôi
Theo Tàu cam chịu bầy tôi
Mị dân láo khóet tanh hôi lạc lòai

Nghề thổi ống lai nhai lãnh tụ
Hơn thánh thần cáo cú đầu dài
Ba hoa di chúc thật tài
Bảy mươi lăm tuổi độc tài hán văn

Việt Nam chữ  lăn tăn mấy nhúm
Cái đầu gà toi cúm vào chưa
Đổ bô vét máng chẳng vừa
Lem nhem tẩy xóa cày bừa mấy trang

Có cháu gái giỏi dang ngọai ngữ
Anh Pháp Nga cha chú cậy nhờ
Sá chi cái mặt nhuốc nhơ
Giáo sư trình độ mốc trơ nổ xằng

Văn bằng rỏm lăng nhăng nhí nhố
Múa chân tay cán ngố thả phanh
Tiến thân chẳng phải học hành
Xứ mù thằng chột thong manh làm thày

Bầy thị nở vần xoay dái ngựa
Phường Chí Phèo say rượu bét nhè
Hội trường nín thở  lắng nghe
 Mày râu nhẵn nhụi cống nghè kém chi

4.9.2016 Lu Hà




Đỏ Màu Gạch Cua

Đất Tiên Lãng đồng chua nước mặn
Dân rất nghèo lận đận kiếm ăn
Hai tên ác bá dã man
Hiền- Liêm dữ tợn chó săn lạc loài

Anh quan huyện em thì quan xã
Cùng liên minh dòng họ mafia
Noi gương lão tặc bố già
Cha ky chú kiết là Hồ Chí Minh

Phá đi hết ruồi xanh cưỡng chế
Bầy công an quân đội nhà nghề
Đầu trâu mặt ngưạ ê chề
Dân phòng cảnh vệ bốn bề vây quanh

Luật thổ phỉ trời xanh thấu tỏ
Đất nước này là cuả chúng ông
Lệnh trên bắt cả vợ chồng
Anh em chúng nó mọt gông trong tù

Tao là luật đảng tao cũng thế
Bởi chúng mày ngu dại bầu tao
Đời tao chỉ có bác Hồ
Dẫn đường chỉ lối mà tao nên người

Thằng cu Tẹo đười ươi thuở nọ
Bác Chí phèo bà Nở năm xưa
Bây giờ tiền cuả sang giàu
Vinh Quang chuá đất chính là nhà tao

Thích thì cứ đi thưa kiện cáo
Dù có lên cấp bộ trung ương
Các anh ấy rất yêu thương
Chính quyền cơ sở đế vương phụng thờ

Anh ba Dũng Khả Phiêu Phú Trọng
Hay Đổ Mười ngất ngưởng ngai vàng
Đức Anh mắt chột khẽ khàng
Giơ cao đánh nhẹ mọi đàng lại êm...

Lệnh ban xuống chính quyền sở tại
Lại chúng tao xét xử vụ này
Đàn em khối đưá mặt dày
Sẵn sàng thí tốt đoạ đầy chúng bay...

Ông mặc xác chúng mày cố gắng
Thằng kỹ sư nông nghiệp dở hơi
Nai lưng đội đá vá trời
Dã tràng xe cát cho đời các quan...

Lệnh truy bắt một đàn gà vịt
Đám dân đen thảm thiết kêu gào
Điếc tai luân tuất làm ngơ
Chúng ông chỉ thích lắm đô chia đều...

Tao cấp huyện em tao cấp xã
Bọn ăn lương chó má đàn em
Nhất tề làm gọn một đêm
San bằng bình điạ êm đềm sương rơi

Biết mặt nhé từ nay câm họng
Bọn dân đen dám chống chúng ông
Đỏ đen xã hội cờ hồng
Buá liềm Lê Mác công nông đổi đời...

Hồ Chí Mít bác ơi muôn thuở
Nắm hương thưà chan chưá thiết tha
Nhờ bác chúng cháu nhà lầu
Con sen đưá ở công hầu vẻ vang...

Bố chúng cháu Hiền - Liêm khố rách
Để bây giờ trọng trách càng cao
Hải Phòng Tiên Lãng quan to
Đại gia tư bản đỏ màu gạch cua...

25.1.2012 Lu Hà




Trần Ai Ai Dễ Biết Ai
cảm đối thơ Nhung Truong: Vỡ Mộng

Ngao ngán kẻ mừng vui hoan hỉ
Ôm thân nàng rên rỉ đắm say
Mặc ai hậm hực đắng cay
Bần thần ngơ ngác chuỗi ngày khổ đau…

Nàng vốn dĩ quen màu lộng lẫy
Tuổi dậy thì đầy rẫy lụa là
Cơm no áo ấm mượt mà
Nô tài hầu hạ ngọc ngà cô nương…

Xe tứ mã phố phường chật ních
Áo trắng bay phục dịch đông tây
Pháo hồng tung tóe lấp đầy
Gót sen mềm mại ngất ngây bướm đào…

Chiều xế bóng nghẹn ngào thổn thức
Mắt đỏ ngầu bực tức kêu lên
Trời ơi thục nữ thuyền quyên!
Phen này ngộ quyết bạc tiền giàu sang…

Lửa cừu hận hiên ngang tiến bước
Chốn sòng đời xuôi ngược bán buôn
Chẳng còn than khóc u buồn
Đại gia bề thế tâm hồn phởn phao …

Bao thiếu nữ dạt dào e lệ
Chúm chím cười thỏ thẻ anh ơi!
Người xưa khô héo rã rời
Phấn son rơi rụng tả tơi nhụy hồng…

Cuộc dâu bể mênh mông trí tuệ
Hồn thơ bay nguyệt quế trăng hoa
Thái Chân Bao Tự nhạt nhòa
Tây Thi vồn vã tấu hòa đàn ca…

Đời trần thế quan hà bể khổ
Ái tình là thiên cỗ sầu tư
Ổi na rồi cũng chín nhừ
Hoa tàn liễu bại khật khừ gìa nua

Chàng sĩ tử thêu thùa thơ phú
Biết bao nàng trú ngụ vào tim
Tần ngần duyên cải phận kim
Trần gian ai dễ biết tìm đến ta…?

20.8.2016 Lu Hà




Tiếng Việt Chết Thành Ma Bùn

Tiếng Việt chết ma bùn thấm lụa
Bầy buôn văn và lũ bán thơ
Nực cười cả bộ nhuốc nhơ
Đề thi mắm thối hòng chờ đợi ai?

Thương tuổi trẻ tương lai dân tộc
Dắt díu đi lốc nhốc uế xù
Giáo trình học vấn tù mù
Còn đâu văn hiến âm u tối dần

Thơ với phú cù lần ngô ngọng
Hồng hơn chuyên lên giọng dạy đời
Đất cày sự sống trăm nơi
Bùn hôi rác rưởi chuột dơi đăng đàn

Chân thiện mỹ thành văn tối nghĩa
Chẳng mộng mơ chôm chỉa trước sau
Xót xa cỏ úa hoa nhàu
Đầu gà bã đậu đua nhau lợi quyền

Chúng tranh cãi bạc tiền béo bở
Bùn thành thơm hơ hớ cà lăm
Khổ đau nòi giống Việt Nam
Môi trường hủy diệt tháng năm lụi tàn

Ôi tổ quốc giang san hùng vĩ
Băm bổ chia xấu xí nghèo nàn
Bồi thơ bồi bút dở gàn
Bồi ngâm í ới ngỗng ngan ca đoàn

Mặc áo thụng gian ngoan vái lạy
Cai thầu thơ múa máy khua môi
Chủ văn chễm chệ thịt xôi
I tờ trình độ bôi tanh hôi nhặng ruồi.

5.7.2016 Lu Hà




Trường Ca Thiếu Phụ Việt Nam
cảm hứng với nghệ sĩ tấu hài Lê Trang

Người phụ nữ chịu nhiều gạch đá
Vẫn xinh tươi chan chứa vô cùng
Đồng bào quốc nội thủy chung
Tấm lòng hải ngoại chập chùng cánh chim

Chín mươi triệu trái tim thảm thiết
Tuổi trẻ còn da diết nữa không?
Giặc Tàu chiếm đoạt biển Đông
Công hàm bán nước Hồ - Đồng phởn phơ

Bầy dư luận nhuốc nhơ cám bã
Vì miếng ăn chó má cắn càn
Cú diều miệng lưỡi việt gian
Dân phòng ngạo mạn lăng loàn côn an

Đảng cộng sản dã man đàn áp
Lại tuyên truyền bá láp thiên đàng
Dằng dai lê táo xênh xang
Bánh bao chú phỉnh phũ phàng ngu dân

Nhen nhóm lửa tinh thần yêu nước
Khơi thông dòng tri thức tự cường
Tấu hài loan tải bốn phương
Lê Trang thục nữ can trường đáng yêu

Vì tổ quốc diễm kiều clip
Lo toan sao cho kịp tối nay
Văn nhân thi sĩ đắm say
Tâm hồn thư thái thẳng ngay giãi bày

Phường giá áo mặt mày hốc hác
Túi cơm hèn hục hặc nổi điên
Dân oan thức tỉnh tiến lên
Đất đai canh tác nhân quyền công khai

Quyết chống bọn độc tài tham nhũng
Hút máu dân cung phụng thiên triều
Miền Trung xơ xác tiêu điều
Cô hồn ngạ qủy hoang liêu chập chờn

Cá tôm chết dập dờn thợ lặn
Xóm làng chài lận đận khổ đau
Ung thư cổ chướng theo nhau
Đông đô đại phố dân Tàu sinh nhai

Giống Lạc Việt bi ai thảm khốc
Hủy diệt dần tang tóc nấm mồ
Còn ai xây dựng cơ đồ
Hảo lơ đảng hóa nhi nhô núi rừng

Nhóm thiểu số từng tưng nhảy nhót
Ôm cây đàn thảng thốt Lạc Hồng
Lèo tèo mấy triệu đèo bồng
Ăn hang ở lỗ khoe lông tiên rồng

Cười vỡ bụng chiêng cồng la lối
Đoàn ca nô tăm tối hát hò
Triển khai nghị quyết vạc cò
Vịt Kiều bóp đít thập thò đô la

Đảng ngắc ngoải quang hà lấp ló
Ánh trăng vàng cổ độ tương lai
May ra còn có ngày mai
Cùng đường giun dế loai ngoai sống còn

Dân Tàu cộng nỉ non khóc lóc
Miền Nội Mông lóc cóc lầm than
Tân Cương Tây Tạng nghèo ngàn
Trăm nghìn sắc tộc điêu tàn kém chi

Hưng quốc phế thầm thì Triệu Yến
Ngụy Thục Tần Tấn chiến phân chia
An Nam thấp thỏm chầu rìa
Trọng Quang Ngân Phúc đầm đìa máu tươi

Tiểu lân bá dở cười dở mếu
Đại siêu cường bấu víu van xin
Phương Tây hội nhập ngó nhìn
Hoa Kỳ bảnh chọe xì tin đầm xòe
Hãy đứng dậy quần què xé rách
Cờ búa liềm tống quách nó đi
Tự do dân chủ khắc ghi
Nhân sinh dân trí đền nghì tổ tiên

Chấn dân khí chính quyền bầu cử
Đa đảng theo thể chế cộng hòa
Tam quyền phân lập thái hòa
 Lương tâm phẩm gía pháp tòa công minh

Vì hạnh phúc gia đình con cháu
Dẹp cộng nô nghĩa vụ công dân
Mác Lê tà giáo vô thần
Ngai vàng tập thể bất nhân lạc loài

Đập vỡ nát tay sai thần tượng
Cứu dân lành mộng tưởng mù sương
U mê bánh vẽ thiên đường
Toàn dân làm chủ cải lương hát chèo

Trò bịp bợm đầu heo đít chó
Lừa phỉnh dân đấu tố hại nhau
Lợi quyền phe nhóm làm giàu
Cha truyền con nối phải mau tẩy trừ

Hãy tỉnh mộng cùng nhau chống giặc
Nội ngoại xâm tàn ác dã man
Lâm nguy tổ quốc giang san
Nghìn năm Bắc thuộc lầm than thuở nào

Người thiếu phụ nghẹn ngào nhỏ lệ
Dở khóc cười thế hệ Việt Nam
Xót xa kiếp kén tơ tằm
Trõng tre kẽo kẹt trăng rằm à ơi!

29.7.2016 Lu Hà




Trường Bi Ca Diệt Chủng Vì Quyền Lợi Đảng
cảm hứng từ thơ tự do của Phạm Ngọc Thái: Xử Tội Formosa

Đảng cộng sản tội đồ dân tộc
Gây tang thương thảm khốc giống nòi
Formosa, lũ chuột dơi
Theo chân đại lục giết người không dao

Ban lãnh đạo dựa vào Tàu cộng
Yếu sức dân triều cống biển Đông
Miền trung cá chết ngập sông
Nha Trang bãi biển mênh mông nhặng ruồi

Bộ chính trị thịt xôi quyền lợi
Hồ ly tinh tăm tối lạc loài
Văn nô bồi bút tiền tài
Tuyên truyền nhồi sọ mãi hoài chẳng thôi

Cố bưng bít tanh hôi chó dữ
Lường gạt dân dền dứ quan tham
Trung ương chú phỉnh cà lăm
Ra công bắt bớ tống giam biểu tình

Nguyễn Phú Trọng tự mình qụy lụy
Tới công ty ngạ qủy van nài
Động viên tôi tớ độc tài
Phi tang bằng chứng hình hài ác ma

Mụ Kim Tiến mã tà dấu diếm
Cấm không cho xét nghiệm bệnh nhân
Mặc cho nhiễm độc chết dần
Nguyên do chất thải hung thần gây ra

Các bộ trưởng ba hoa xích thố
Nói láo rằng tảo nở âm thanh
Chủ trương luồn cúi trung thành
Thiên triều sóng đỏ bạo hành sai nha

Người thợ lặn của ta đã chết
Lê Văn Ngày thảm thiết bi ai
Nỗi oan thấu tới tuyền đài
Sơn Dương đồng nghiệp canh dài lệ chan

Chúng thành kẻ dã man hút máu
Mủ đồng bào dàn dụa giang san
Xung phong cờ đỏ bất nhân
Dân phòng đầu gấu côn an ngang tàng

Lính cơ động hung hăng tác nghiệp
Cứ thẳng tay bức hiếp trẻ thơ
Bụng mang dạ chửa bơ phờ
Động thai băng huyết xác xơ xóm làng

Tin loan tải bàng hoàng Đài Bắc
Rồi mời sang bàn bạc bức cung
Dồn cho tội trạng đến cùng
Gỉa vờ xin lỗi mánh mung bồi thường

Năm trăm triệu bất lương trí trá
Cho quan thày chó má ba Tàu
Công ty gia phụ gây ra
Đổ thừa cắt điện kêu ca phàn nàn

Đứa con hoang gian ngoan xảo trá
Hãy trở về hèn hạ cam tâm
Phi công tập huấn trúng tầm
Dạy cho bài học âm thầm đớn đau

Vờ theo Mỹ lau nhau bè đẳng
Phản quan thày ngậm đắng nuốt cay
Đu dây khai thác xưa nay
Còn đâu mâu thuẫn cáo cầy phì gia ?

Vô liêm sỉ tre gìa măng mọc
Tranh giành nhau thằng nhóc lên ngôi
Kỹ năng bằng cấp lôi thôi
Xứ quân đầu tỉnh ghế ngồi bán buôn

Bọn vô học chui luồn ngõ ngách
Phường ca nô tã rách reo hò
Minh tinh sao sáng lần mò
Xì ke thuốc lắc vạc cò phởn phao

Đảng trí thấp tào lao bốc phét
Trò văn công hò hét bươn ra
Triển khai nghị quyết cánh gà
Vịt kiều dụ dỗ đô la chảy về

Kìa Bạch Tuyết tỉ tê mê hoặc
Hề Kim Cương thối hoắc Vĩnh Hưng
Trúc Hồ Nam Lộc lưng chừng
Múa may nhắng nhít tưng bừng tấn dương

Trò yêu nước thị trường béo bở
Mối mọt dân hơ hớ tung ra
Rỉ tai mã tấu gọi là
Đủ chiêu dọa nạt sơn hà mất tiêu

Quốc hội gật tiêu điều đồi bại
Bầy cú diều cóc nhái tranh ăn
Vô tâm vô cảm trôi lăn
Lạc Hồng ngắc ngoải còn trăn trối gì?

Buôn nô lệ thầm thì gái đẹp
Dụ Nam Hàn Đảo Quốc Nam Vang
Lân la Nhật Bản da vàng
Cùng lò mũi tẹt phũ phàng cô dâu

Đảng nuôi dưỡng đầu trâu mặt ngựa
Bán đất đai Tàu khựa đấu thầu
Dồn dân cưỡng chế Cồn Dầu
Diệt trừ tôn giáo dấn sâu vũng lầy

Làm chiếc bánh chưng bày dài ngoẵng
Xây tượng đài chỏng gọng thây ma
Công trình rút ruột quan nha
Lợi quyền phe nhóm lâu la bầy đàn

Đánh con trẻ công an bức mẹ
Lại xảo ngôn bắt bẻ dân đen
Thông tin báo chí đua chen
Tuân theo chỉ thị cấp trên bố gìa

Dân tộc Việt bên rìa thế giới
Chết dần mòn í ới rồng tiên
Ba hoa phét lác bạc tiền
Văn thơ chôm chỉa ngang nhiên đăng đàn

Đảng trí thấp ngỗng ngan cạc cạc
Kỳ ngộ thay biếng nhác làm thày
Ăn trên ngồi trốc xưa nay
Việt Minh hội kín cáo cầy lao nhao

Trò lê táo bánh bao xã nghĩa
Dụ bần nông cóc tía gan lỳ
Thanh niên xốc nổi lâm ly
Lao vào cặm bẫy kinh kỳ khói sương

Đoàn vệ quốc khuyển dương trí trá
Cướp chính quyền chó má lên ngôi
Tự do độc lập than ôi!
Chỉ là bánh vẽ cho nồi cộng nô

Cũng chỉ tại dân ngu mấy triệu
Nghe bùi tai lểu đểu Mác Lê
Sao vàng cờ đỏ nguyện thề
Ăn gan uống máu chán chê quân thù

Kẻ thù nghịch âm u mờ mịt
Chắng rõ ai vờ vịt  phô bày
Sá chi liêm sỉ mặt dày
Tung hô thần tượng ngán thay tín đồ

Mao xã sệ tri hô tà giáo
Hồ ma lanh lếu láo xú danh
Cháu con chẳng chịu học hành
Cha truyền con nối thong manh theo đòi

Tổ quốc ơi! giống nòi cạn kiệt
Đồng bào tôi thảm thiết kêu la
Bi thương ai điếu trường ca
Dân oan kiếu kiện sơn hà về đâu?

Trải gío bụi dãi dầu mưa nắng
Nước non ta cay đắng xiết bao
Hùng Vương một thuở tự hào
Mà nay bạc nhược lao đao khốn cùng?

Bởi kế hoạch rợn rùng tẩy não
Hồng hơn chuyên cú cáo gây ra
Thân nhân lý lịch ông bà
Gà nòi cộng sản hồn ma tật nguyền.

16.7.2016 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét