Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 164





Lý Luận Gang Thép

Lê Trang hùng biện gớm ghê
Có gang có thép bốn bề lửa phun
Mắng bầy việt cộng trí lùn
Theo chân đại hán chổi cùn táo lê

Bánh bao xã nghĩa ê chề
Tô Tần Gia Cát Lượng chê khói tàn
Trương Nghi xương cốt nghèo nàn
Ngày nay thục nữ luận tràn lý thông


Giặc tàu thua kiện biển đông
Đồng bào phấn khởi tấn công độc tài
Oán hờn ngập ngụa tuyền đài
Chất chồng nghiệp chướng trần ai não nùng

Năm châu bốn biển chập chùng
Toàn cầu đoàn kết tận cùng China
Âm mưu chất độc thải ra
Môi trường hủy diệt sơn hà của ta

Ai ngờ khí tiết đàn bà
Anh minh tuấn kiệt mã tà sởn gai
Bầy đàn dự luận lai nhai
Cắn càn sủa bậy dằng dai nhặng ruồi

Lợi quyền phe nhóm thịt xôi
Ngai vàng tập thể tanh hôi sặc mùi
Chí Minh chẳng chịu chôn vùi
Xác thân nhầy nhụa hùi cùi tranh ăn.

20.7.2016 Lu Hà




Nước Mình Tàn Lụi Mất Rồi
cảm hứng thơ với Trần Thị Lam - GV Trường Chuyên Hà Tĩnh

Nước mình tàn lụi mất rồi
Bốn ngàn năm tuổi cò mồi thế thôi
Dân còn để cữ nằm nôi
Cọc còi chắng lớn sữa hôi bú hoài

Bánh chưng vĩ đại kéo dài
Nghênh ngang chuột cống tượng đài được xây
Xênh xang chồn cáo ngất ngây
Tài nguyên bán sạch cỏ cây héo tàn

Khổ đau dân tộc nghèo nàn
Biển tanh xác cá ngút ngàn rừng hoang
Xích xiềng kéo tới thiên đàng
Bánh bao xã nghĩa mơ màng tào lao

Dân phòng dư luận xôn xao
Xấu xương cắn xé hô hào xung phong
Đền Hùng cờ mở trống dong
Khói hương nghi ngút cầu mong lợi quyền

Khom lưng thái thú khùng điên
Ôm chân đại Hán đàng viên chó mèo
Thương em gầy gộc tóp teo
Củ khoai cơm cháy hắt heo gió lùa

Nắng mưa tầm tã bốn mùa
Thức ăn độc hại tôm cua bốc mùi
Ung thư cổ chướng ngậm ngùi
Thuốc men chẳng có sụt sùi bác ơi!

Nực cười ngạ qủy đười ươi
Tuyên truyền nhồi sọ trọn đời chịu ơn
Văn nô bối bút thờn bơn
Mồm loa mép dải bôi trơn bạc tiền

Nợ nần chồng chất triền miên
Tập đoàn tham nhũng bắt đền sơ sinh
Lớn lên è cổ gồng mình
Làm sao trả hết Ba Đình tàu ô

Côn an mật vụ côn đồ
Thanh niên cờ đỏ lô nhô điếm đàng
Mặt dày hung tợn phũ phàng
Mắm tôm bọc thối sẵn sàng tấn công

Ba hoa phét lác Lạc Hồng
Mở mồm xoen xoét tiên rồng bống bang
Dân sinh mạng sống chẳng màng
Qụa đen rỉa xác vành tang nấm mồ!

27.4.2016 Lu Hà



Giám Đốc Đổ Thùng
gửi Lê Quang Hòa

Mặt dày ô nhiễm môi trường
Hót phân tham nhũng rặt phường chó săn
Lê Quang Hòa, chẳng ăn năn
Một trăm tấn thải để chăn dê bò

Tiếp tay đại Hán côn đồ
Buôn dân bán nước mưu mô lường gàn
Formosa nó dã man
Chủ trương độc hại bạo tàn công ty

Kỳ Anh Hà Tĩnh lạ kỳ
Hung hăng giám đốc ù lỳ hại dân
Đảng ma quái vật ngu đần
Văn bằng sĩ rỏm tâm thần ngợi ca

Hồng hơn chuyên, vẫn ba hoa
Tuyên truyền nhồi sọ bắc loa bác hù
Thiên triều lạy tạ mút cu
Dân đen ngắc ngoải âm u suối vàng

Ngập tràn bãi biển Nha Trang
Tanh hôi xác cá bẽ bàng việt gian
Than ôi lãnh hải giang san
Ngư ông lưới rách nghèo nàn khổ đau

Đồng bào ơi, hãy mau mau
Vùng lên tống cổ ngụy Tàu xâm lăng
Cùng nhau xây dựng xóm làng
Phố phường đô thị thênh thang cuộc đời.

14.7.2016 Lu Hà



Cảm Thương Cho Dân Tộc Mình
cảm xúc khi nghe Quỳnh Na hát: Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh?

Quỳnh Na có giọng hát hay
Cô Lam cảm động đắng cay nỗi lòng
Trái tim chung thủy một dòng
Con Hồng cháu Lạc long đong tủi hờn...

Miền trung cá chết dập dờn
Hồn ma ác qủy chập chờn tanh hôi
Thân tàn xác rữa nổi trôi
Chất chồng nghiệp chướng luân hồi mãi sao?

Formosa, giặc sứ nào?
Biển xanh hủy diệt nghẹn ngào tang thương
Ung thư bạị liệt thê lương
Tập đoàn béo hú dân thường chết oan

Công ty nhựa dẻo Đài Loan
Bày trò sắt thép dã man lạc loài
Tiếp tay bè lũ nô tài
Bán buôn lãnh thổ tuyền đài ngập xương

Bao che lấp liếm một phường
Sứ quân đầu tỉnh chủ trương lợi quyền
Ăn chia phe nhóm bạc tiền
Côn an dư luận đảng viên tranh phần

Xót xa dân tộc chết dần
Tượng đài chẳng cứu cù lần dân đen
Bánh chưng kỳ vĩ bon chen
Áo dài phấp phới ho hen chẳng còn

Bánh đa giò chả nước non
Toàn cầu trố mắt héo hon cọc còi
Còn đâu biển cả mặn mòi
Ngư dân ngắc ngoải đòn roi tím bầm

Đồng bào hải ngoại khóc thầm
Chôn nhau cắt rốn tình thâm rã rời
Ngàn năm văn hiến chơi vơi
Nghe như gió thoảng hỡi người Việt Nam!

1.5.2016 Lu Hà




Ai Thương Bác Bộ Đội Gìa?

Đớn đau tướng tá về hưu
Thằng con cựa quậy nóng bừu gọi cha
Trâu gìa tấp tểnh lên ga
Mặt mày sa sẩm kêu bà nó ơi!

Gái tơ nó chẳng chịu chơi
Khinh lão trắc nết xa trời đất mang
Suối vàng tủi nhục bẽ bàng
Huân chương đầy ngực vẻ vang quái gì?

Khom lưng cầu khẩn nằn nì
Cháu ơi thương chú li bì sốt cao
Giúp nhau cùng lợi chứ sao
Tiền trao tráo múc dạt dào cả hai

Ngờ đâu mắt phượng mày ngài
Con nhà gia thế trang đài nguyệt nga
Mắng cho sởn cả da gà
Lòi đuôi chính ủy hết ca về vườn

Bánh bao xã nghĩa cố vươn
Táo lê cứu cánh thân lươn lấm đầu
Ngậm ngùi tóc bạc trắng râu
Vợ con nháo nhác công hầu kìa ai?

Con đường cách mệnh lai dai
Lợi quyền bổng lộc còn đài thọ ta
Thịt xôi tay bốc chân va
Gái thì khó qúa chửi cha cái đời

Bất tài lão mới lắm lời
Chủ truơng chính sách hết thời ưu tiên
Nổi khùng xung tiết phát điên
Kể công chiến tích đảng viên trung thành

Bạn bè cánh hẩu đồng thanh
Mong ơn cứu độ củ hành mốc meo
Hacker nó dở trò mèo
Lẽ đâu cán bộ tóp teo thế này?
Ỉ ôi than thở giãi bày
Xóa đi chớ để mặt dày xưng lên
Phân bua mánh lới tuyên truyền
Thôi đành chịu cứng chính quyền bó tay.

4.6.2016 Lu Hà



Chém Cha Cái Kiếp Ca Nô

Chém cha cái kiếp ca nô
Ngâm nô láo toét nhạc nô lường gàn
Triền khai nghị quyết đảng gian
Buôn dân bán nước việt gian hán tàu

Sao vàng cờ đỏ úa màu
Tanh tao máu chó nát nhàu giang san
Thối tai băng hoại ngập tràn
Sinh sôi nẩy nở khỉ đàn vượn đông

Ôm cây đàn gảy lên đồng
Múa may bốn vó chổng mông chổng cò
Đồng bào hải ngoại lần mò
Đô la vơ vét hát hò nghêu ngao

Thu Phương đĩ ngựa lao nhao
Mợ Đàm vịt đực thuốc lào rắm rong
Kim Cương Bạch Tuyết lưng cong
Giống nòi hủy diệt còn mong đợi gì?

U mê kìa đám gà ri
Vợ bồng con bế tí ti cộng đoàn
Anh hùng chống cộng truy hoan
Tràm chim quán gió chó săn lạc loài

Ôm chân lãnh sự độc tài
Đền ơn anh lính mãi hoài thịt xôi
Gỉa nhân gỉa nghĩa ca bồi
Đỏ lòng xanh vỏ trắng vôi bạc tình

Lân la khắp cả hành tinh
Ăn mày ăn cắp vệ binh mao hồ
Cánh gà nhớt nhãi ô hô
Tranh nhau liếm mút ma cô điếm đàng

22.7.2016 Lu Hà



Em Là Gái Xinh

Các anh có thấy em xinh
Tứ chi vung vẩy xập xình đàn ca
Em là nghệ sĩ nước nhà
Đảng khen ưu tú mượt mà làn da

Ễnh ương chẽo chuộc mà ra
Hồng hơn chuyên đó thướt tha bướm đào
Bác hù mũi dãi ứa trào
Ôm hôn da giết cảnh nào hơn?

Gió trăng suồng sã giận hờn
Phẩm tiên xôi gấc đòi cơn sa đà
Tiết canh vỏ lựu mào gà
Mắm tôm thịt chó Phật Đà thất kinh

Công an trấn thủ biên đình
Chùa chiền nhang khói lung linh phấn đào
Quốc doanh sư sãi thì thào
Vĩnh Hưng nũng nịu nghẹn ngào Khánh Ly

Kim Cương Bạch Tuyết chai lỳ
Ngợi ca củ chuối tù tỳ bánh đa
Buôn dân bán cả sơn hà
Theo chân đại hán em là gái xinh

cảm tác từ băng clip một con nhái tự múa
21.7.2016 Lu Hà




Tranh Ăn
cảm đối thơ Nhung Truong: Ôi...Nữ Hoàng Chân Đất

Khánh Ly mất nết lỳ sao?
Tranh ăn cả với bọ cào nhai phân
Phạm Duy hoảng sợ mất phần
Trúc Hồ Việt Dzũng đũng quần ngo ngoe

Bồi ca mũi nhãi đỏ hoe
Bồi ngâm dẩu mõm xập xòe theo đuôi
Anh hùng chống cộng hở buồi
Thị trường yêu nước cóc ruồi phởn phao

Chí Phèo Thị Nở tào lao
Quốc doanh tôn giáo thuốc lào rắm rong
Dân oan nước mắt ròng ròng
Thày Tàu kiêu ngạo đỏ lòng vỏ xanh

Ba Đình ếch nhái gác canh
Còng queo bác phỉnh củ hành phình to
Biển Đông cá chết khỏi lo
Ung thư cổ chướng liệt cò dân đen

Trịnh Công Sơn, đã mấy phen
Tò te kèn thổi nhử ghèn toét ra
Âm u mộ địa hồn ma
Xếp hàng thỗn thiện tú bà tú ông

Thiến gà hoạn lợn cậy công
Tung tăng tiến sĩ xù lông chó mèo
Giáo sư trình độ mốc meo
Vênh vang tự đắc óc teo mặt dày

Máy bay tan xác đắng cay
Tuyên truyền lấp liếm đặt bày chiến công
Than ôi! Nòi giống Lạc Hồng
Hết rồi hiển hách tiên rồng huênh hoang.

24.6.2016 Lu Hà



Trang Lê Tốc Váy

Trang Le tốc váy lên rồi
Hắc nô việt cộng đứng ngồi chẳng yên
Đinh Thế Huynh, con chó điên
Khai trương tòa báo láo liên quần què

Chữ Tàu sâu róm lập lòe
Đen thui mõm chó đỏ hoe máu nồn
Tiết canh riềng mẻ ói nôn
Thu Hương ưỡn ẹo sồn sồn hát ca

Nâng niu hôn hít qủa cà
Vĩnh Hưng sư cụ vịt gà công an
Thanh niên cờ đỏ dã man
Sao vàng năm canh sôi gan đại hình

Hung hăng dư luận vệ binh
Quang lùn Lệ méo xập xình phèng la
Bao che tội ác quan nha
Đài Loan gỉa hiệu mã tà công ty

Đồng bào Vũng Áng lâm ly
Môi trường hủy diệt quốc kỳ cộng reo
Formosa giống lợn heo
Giả vờ xin lỗi trò mèo hán gian

Xứ quân đầu tỉnh lường gàn
Rủ nhau ăn cá bầy đàn chó ngao
Trọng tài quốc tế mới vào
China thua kiện cấu cào hét la

Việt Nam là của dân ta
Bao đời xây dựng ông bà tổ tiên
Hồ ly ngạ qủy tuyên truyền
Tư do độc lập huyên thiên mẹ mìn

Nàng Trang óng ả xì tin
Bàn dân thiên hạ ngắm nhìn hả hê
Chửi hay duyên dáng miễn chê
Văn chương uyên bác say mê tuyệt vời

Chân thành bày tỏ đôi lời
Anh thư Việt quốc trọn đời thủy chung
Năm châu bốn biển bạn cùng
Nghìn năm văn hiến anh hùng còn đây!

21.7.2016 Lu Hà




Tội Ác Hán Ngụy
cảm hứng với nữ sĩ Nhung Truong: Tháng Tư... Cá Chết.

Trợn trừng đôi mắt ra khơi
Biển xanh đã chết lệ rơi đôi hàng
Trọng Quang Ngân Phúc phũ phàng
Giang san chìm đắm vành tang nấm mồ

Chất chồng xác cá nhấp nhô
Tanh hôi nồng nặc hắc nô tập đoàn
Formosa, lũ dã man
Công ty Tàu cộng giết dần dân ta

Ngư dân đau khổ kêu la
Miền trung xơ xác cảnh nhà lầm than
Mưu mô đường ống thải tràn
Từ lâu tính toán việt gian khốn cùng

Quảng Bình Quảng Trị lâm chung
Thừa Thiên Huế khóc hãi hùng Việt Nam
Sứ quân đầu tỉnh ngậm tăm
Miệng câm như hến cà lăm điên khùng

Môi trường thứ trưởng khuyển nhung
Phát ngôn bừa bãi não nùng xóm thôn
Tuyên truyền nhồi sọ du côn
Công an bắt bớ luồn trôn điếm đàng

Thành Đô ràng buộc rõ ràng
Chư hầu tự trị bẽ bàng đảng ca
Tắm trong bể máu đô la
Hồ ly con cháu quáng gà óc teo

Đồng bào dân tộc đói nghèo
Tượng đài tiền tỉ chó mèo ngựa trâu
Công trình rút ruột móc câu
Bầy đàn khỉ đỏ trắng râu bạc đầu

Lao xao chấm mút ruồi bâu
Dân phòng dư luận từng xâu cẩu hèn
Xù lông cắn xé mấy phen
Bánh bao xương xẩu bon chen xí phần

Tháng tư mùa chết cá dân
Nước non tàn lụi xa gần lệ sa
Bảy lăm mười sáu thét la
Búa liềm dao kéo ma tà vờn quanh

Ngai vàng tập thể tranh giành
Buôn dân bán nước xú danh Mao Hồ
Còn đâu lãnh thổ cơ đồ
Rồng tiên co quắp ô hô Lạc Hồng!

Sụt sùi Tây Tạng Nội Mông
Tân Cương sa mạc bão giông ngậm hờn
Xương phơi cát trắng dập dờn
Mumie cờ đỏ chập chờn ác ma .

29.4.2016 Lu Hà







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét