Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 162





Sổ Hưu

Đấu tranh cho cái sổ hưu
Tuổi gìa xế bóng ỉu xìu cà tương
Xưa kia lăn lộn chiến trường
Miền Nam giải phóng phố phường phởn phao


Đồng hồ xe máy xôn xao
Dép râu nón cối tự hào lập công
Tiếp tay trộm cướp cờ hồng
Dân oan mất đất cánh đồng cỏ hoang

Huân chương  đẩm máu bàng hoàng
Trắng râu đầu bạc bẽ bàng ngựa trâu
Nô tài cam chịu cống chầu
Thiên triều đại Hán lâu nhâu bầy đàn

Giống nòi cơ cực lầm than
Cháu con nheo nhóc bần hàn khổ đau
Lần hồi tôm tép lá rau
Bữa no bữa đói càu nhàu chửi rông

Đổ cho thằng Mỹ tấn công
Thành trì xã hội đại đồng Trung – Sô
Cỏ lau héo úa nấm mồ
Thân tàn ma dại cơ đồ Việt Nam

Lợi quyền sao thỏa máu tham
Bồi thi bồi bút nhúng chàm tay sai
Ăn chia xuơng xẩu mãi hoài
Người nhiều kẻ ít độc tài vẫn hơn

Vào ra tủi nhục nén hờn
Đồng luơng chết đói thờn bơn méo mồm
Lê Nin Các Mác chó xồm
Bàn thờ tiên tổ chôm hôm ỉa đùn.

23.3.2016 Lu Hà



Thiếu Úy Công An

Hỡi cô thiếu úy công an
Làn da mát lịm nát tan lòng người
Thôi đừng theo qủy đười ươi
Gây bao tang tóc cảnh đời lầm than

Móc sườn điểm huyệt dã man
Dân oan khiếu kiện kêu van thảm sầu
Chớ nên phường hội ngựa trâu
Du côn  gỉa dạng lâu nhâu bầy đàn

Chó săn nghiệp vụ cắn càn
Oán hờn ngùn ngụt giang san đắm chìm
Kim cô đảng tính gọng kìm
Uốn lưng Tàu cộng trái tim đen xì

Thanh gươm lá chắn hết thì
Buông dao đồ thể thầm thì yêu thương
Đổi nghề anh sẽ vấn vương
Hương sen thơm ngát nõn nường trắng tinh

Trăm năm duyên phận chung tình
Ngàn năm thu thảo cô mình ta ơi!
Loan bồng phượng bế lả lơi
Kim bôi hợp cẩm nụ cười mai hoa

Cầm tay ca khúc thái hòa
Công an từ bỏ nhạt nhòa lệ rơi!
Chọn nghề nhân đạo thảnh thơi
Thanh mai trúc mã đất trời tư do!

15.3.2016 Lu Hà







Haiku Bèo Bọt Phù Du

Thái dương thần nữ xa xôi
Phù tang bèo bọt nổi trôi sông hồ
Vịt giời thấp thoáng lô nhô
Dạt vào bờ biển dư đồ Việt Nam

Xót xa sư cụ đi nằm
Ngán thay thế sự trăng rằm buông xuôi
Xẩu xương cổ cánh đầu đuôi
Bồi thi vớt vát nắm chuôi dao cùn

Fun thơ trán thấp trí lùn
Lăng xăng âm tiết mùi bùn thoảng bay
Một câu ngắc ngứ tỏ bày
Chí Phèo thị Nở vỗ tay reo hò

Học đòi công nghệ cứt cò
Giàu sang phú qúy lò dò mò tôm
Tự do dân chủ chồm hôm
Trương trình giáo dục chó xồm xù lông

Ba cu bốn củ bế bồng
Ngẩn ngơ mẹ đĩ má hồng phởn phao
Mở mang chi hội tào lao
Giang san xơ xác thuốc lào rắm rong

Gật gà bô lão lưng còng
Răng nanh mỏ đỏ long đong thăng trầm
Giảng đường rắn giáo môi thâm
Sinh viên điếu đóm ngấm ngầm ngơi ca

Haiku bong bóng xế tà
Lạc hồng tứ tuyệt ông bà ta đâu?
Than ôi! hưng phế bể dâu
Hoài lang dạ cổ chân cầu nỉ non ?

24.3.2016 Lu Hà





Trò Thơ Ngu Dân

Lưu manh chồn cáo dở trò
Haiku nhập cảng tò mò tối tăm
Giáo sư tiến sĩ hăm hăm
Tiết canh dồi chó băm vằm thịt xôi

Xôn xao dư luận liếm môi
Lều bều mấy cục nổi trôi thi đàn
Rửng rưng thảm cảnh nghèo nàn
Dân oan thất thểu bần hàn khổ đau

Qủa cà con cá lá rau
Ễnh ương củ chuối nhạt màu nắng mưa
Ngu dân chính sách chưa chừa
Bút nô hớn hở con lừa năm cu

Xa gần chi hội tù mù
Tranh nhau giải thưởng gà rù kêu to
Vênh vang ngâng ngáo cổ cò
Vịt giời cạc cạc reo hò thơ hay

Thiền sư Nhật Bổn đắng cay
Ngán thay cộng sản mặt dày ranh ma
Côn an văn hóa mã tà
Tò te mấy chữ sơn hà quên đi

Lạc Hồng thành giống man ri
Việt Nam tụt hậu má mì phởn phao
Còn đâu lục bát ca dao
Đường thi tứ tuyệt nghẹn ngào sa châu

Trăng lên ảm đạm giang đầu
Ngàn năm văn hiến bể dâu đoạn trường
Đông đô đại Hán phố phường
Nam Hàn Nhật Bổn bán hương buôn hồng

Xếp hàng thi tuyển lấy chồng
Mẹ cha nhờ cậy tổ tông lụi tàn
Cô dâu nức nở khóc than
Sáu cu chín cụ dã man dày vò

26.3.2016 Lu Hà



Kép Hài  Bể Mánh

Ai thương Minh béo kép hề
Hư thân mất nết dâm dê bằng mồm
Liếm trôn chó đực chồm hôm
Mút cu em bé nằm ôm khối sầu

Nhà tù Mỹ Quốc thả câu
Mấy năm chỏng gọng chuồng cầu móc phân
Mẹ cha dầu dãi tấm thân
Cù lao chín chữ phân trần sao đây

Mớm hơi thử giọng bài bây
Pê đê đồng bóng cáo cầy phổng phao
Sân bay mếu máo phều phào
Fun nô tức tưởi thì thào nhỏ to

Đáng đời nghệ sĩ con cò
Giàu sang phú qúy lò mò tôm cua
Triệu đô đâu phải tiền chùa
Thế chân tại ngoại phải mua bằng tiền

Văn công kiều vận khùng điên
Hồn ma bóng qủy láo liên lọc lừa
Cánh gà sân khấu đò đưa
Xú danh việt cộng say xưa điếm đàng

Mặt dày chẳng biết bẽ bàng
Kể chi liêm sỉ lang thang vịt giời
Múa may vở diễn gây cười
Kép hài bể mánh đười ươi đuôi cùn.

30.3.2016 Lu Hà




Basho Là Ông Nào?
tâm sự với Hung Nguyen ( Nguyễn Hùng?)

Basho chẳng biết ông nào
Phù Tang sứ sở anh đào trổ bông
Đại dương trải rộng mênh mông
Ễnh ương chẽo chuộc nồi đồng thịt đông

Quê hương chung một dòng sông
Nghìn năm văn hiến Lạc Hồng nở hoa
Nguyễn Du giọt lệ nhạt nhòa
Tản Đà cưỡi hạc kìa tòa thiên hương

Nôn nao là cái nõn nường
Bạch liên thơm thảo môi hường thoảng bay
Thiền sư ngao ngán đắng cay
Haiku chẳng được giãi bày cùng ai?

Pháp Anh Đức Bỉ thở dài
Nối hình ghép ảnh một vài cảnh chơi
Lu Hà hắn ngạo nghễ cười
Thơ này mấy xịt tả tơi bẽ bàng

Chí Phèo Thị Nở mơ màng
Tranh nhau hớt váng vẻ vang văn đàn
Vinh danh thần tượng nghèo nàn
Dở ngô dở ngọng thế gian phỉnh phờ

Đường thi tứ tuyệt ngẩn ngơ
Ca dao lục bát đôi bờ sông Tương
Quê hương trăm nhớ ngàn thương
Thuyền tình bể ái vấn vương dư đồ!

Basho thì mặc Basho
Nguyễn Hùng đánh bóng lò mò cá tôm
Con cò cái vạc sớm hôm
Đầm ao ngụp lặn gió nồm thổi bay.

27.3.2016 Lu Hà




Minh Béo Minh Râu

Ô hay Minh béo Minh râu
Hai thằng đồi bại toàn cầu biết tên
Dâm ô miệng lưỡi đảo điên
Hậu môn liếm mút láo liên cái đời

Minh gìa cưỡng hiếp gái chơi
Trắng nâu vàng tái khắp nơi điếm đàng
Minh hề kiếp phận lang bang
Lân la sân khấu bẽ bàng bé trai

Tham lam quyền qúy tiền tài
Ô danh quốc sỉ trần ai hãi hùng
Nga Tàu Pháp Thái rợn rùng
Hoa Kỳ tóm cổ khốn cùng Minh ơi!

Xôn xao khỉ đỏ đười ươi
Nhân viên Sứ Quán tả tơi mặt mày
Bao che bênh vực giãi bày
Cầu xin giảm án bọn này lưu manh

Minh cha chăm chút củ hành
Minh con Minh cháu tranh giành hơn thua
Sinh sôi vung vãi cửa chùa
Tinh trùng lổm ngổm tôm cua họ hàng

Minh tinh màn bạc rỡ ràng
Các fun rồ dại vênh vang búa liềm
Văn công kiều vận rắn mềm
Tổ sư dòng họ mất  liêm sỉ  rồi?

30.3.2016 Lu Hà




Thành Chuột Hết Thôi

Than ôi, thành chuột hết thôi
Đau thương tan tóc nổi trôi sông hồ
Ngán thay hai chữ cơ đồ
Búa liềm tã đỏ nhấp nhô lợi quyền

Bon chen xâu xé bạc tiền
Bù nhìn quốc hội thản nhiên ngồi chờ
Xẩu xương thịt thối xô bờ
Giang san tàn lụi mịt mờ tương lai

Nguyên do bởi đảng độc tài
Tuyên truyền nhồi sọ trần ai não nùng
Bần nông khố rách khốn cùng
Bút nô cơm áo rợn rùng máu tươi

Chập chờn ngạ qủy đười ươi
Tân Trào Pắc Bó khắp nơi tràn về
Đồng bào sắc tộc não nề
Tự do độc lập chán chê cụ Hồ

Rước Tàu đào mả cuốc mồ
Hảo lơ lúc nhúc Đông Đô phố mờ
Ăn theo phường xã nhuốc nhơ
Chuột chù chuột cống dật dờ béo quay

Cao lâu tửu quán men say
Trần truồng nô lệ phơi bày Việt Nam
Tượng đài ngất nghểu quan tham
Công trình rút ruột lam nham điếm đàng

Bánh bao xã nghĩa phũ phàng
Lê Nin thối hoắc bẽ bàng công viên
Dân oan khiếu kiện triền miên
Côn an chồn cáo dở điên dở khùng.

25.3.2016 Lu Hà


Haiku Là Cái Quái Gì?

Haiku là cái quái gì?
Một câu mười bảy âm thì thào kêu
Biển đông trôi nổi lều bều
Cha cò mẹ vạc vớt kều lên xem

Chí Phèo thị Nở lèm bèm
Bốc mùi thum thủm lèm nhèm ý thơ
Nhớ xưa từ thuở  i tờ
Chơi trò nối chữ mịt mờ xa xôi

Một đàn chuột nhít bám đuôi
Giáo sư tiến sĩ  thi bồi văn nhân
Ba cu sáu cụ bần thần
Ngẩn ngơ bướm trắng tần ngần củ  to

Bồi ca ưỡn ẹo hát hò
Bồi ngâm thủng thẳng co dò mái tơ
Cục ta cục tác bơ phờ
Thiền sư Nhật Bản dật dờ ánh trăng

Côn an tuyên huấn loăng quăng
Rẻ tiền thi hứng dở thằng dở ông
Lánh xa sự thật bất công
 U mê tăm tối lên đồng vo ve 

Mấy câu chẳng đáng gọi vè
Mẹo lừa tâm trí té de ướt nhèm
Mê man cảm giác tòm tem
Quốc doanh mậu dịch hom hem móm gìa

25.3.2016 Lu Hà




Người Giàu Kẻ Nghèo

Ai thương cóc nhái bé teo
Làng quê lạnh lẽo hắt heo cánh chuồn
Bướm hồng rơm rớm giọt buồn
Chim cu hết gáy lệ tuôn đôi dòng

Chồng người lực lưỡng vợ mong
Ngẩn ngơ  gúa bụa nạ đòng muối tiêu
Lão ông xúm xít nhiễu điều
Trâu gìa thèm cỏ gió chiều đồng quê

Bò non núng nính tràn trề
Mông to ngực nở đê mê thì thào
Sữa tươi mát mẻ ngọt ngào
Đại gia dư sức hái đào phởn phơ

Phận cò kiếp vạc bơ vơ
Sắn ngô khoai cháo xác xơ Chí Phèo
Sụt sùi Thị Nở nằm queo
Vịt gà ngan ngỗng chó mèo khóc than

Xót xa chẽo chuộc bần hàn
Cầu ao ngụp lặn hoang tàn khổ đau
Ngược xuôi gồng gánh dãi dầu
Hom hem móm mém trắng râu bạc đầu!

29.3.2016 Lu Hà




Xâm Lược Thi Ca

Hai cu xâm lược thi ca
Quốc doanh sư sãi quê nhà đảo điên
Khóa mồm bóp họng danh truyền
Ê a chúng đọc chính quyền mị dân

Bon chen lê táo ngu đần
Bánh bao xã nghĩa tâm thần xác xơ
Oản xôi ma qủy dật dờ
Hảo lơ chú chiệt lờ mờ trần ai

Hung hăng bè đẳng độc tài
Đồng bào dân tộc đêm dài khóc than
Sơn La Nghĩa Lộ nghèo nàn
Cà Mau Phú Quốc bần hàn khổ đau

Còn đâu cắt rốn chôn rau
Đào mồ cuốc mả giặc Tàu nhiễu nhương
Côn an dư luận khuyển dương
Tranh nhau giải thưởng hội phường nhuốc nhơ

Ba cu mấy cục phởn phơ
Trắng râu đầu bạc vét vơ bạc tiền
Nam Hàn Đài Bắc là tiên
Bán trôn nuôi miệng láo liên mộng cò

Thầm thì tôm tép lò mò
Cáy cua rắn rết thập thò cửa hang
Thị trường định hướng quy hàng
Bám chân đại Hán chó vàng ruồi bâu

Giang san lãnh thổ nhấn sâu
Vong nô mãi quốc đầu trâu mặt bò
Bồi ca phè phỡn hát hò
Bồi ngâm bồi nhạc gỉa đò thương yêu.

26.3.2016 Lu Hà




Thiên Hạ Còn Lắm Đứa Ngu
Tâm sự với nữ sĩ Nina Phan

Sinh ra có ích cho đời
Nina cao gía là người làm thơ
Ô hay chó dại nhuốc nhơ
Hung hăng cắn xé xác xơ váy quần

Kể gì liêm sỉ bất nhân
Đủ trò mánh lới tâm thần đảo điên
Vịt vờ lễ giáo quàng xiên
Giả danh đạo đức huyên thiên điếm đàng

Gái trai gìa trẻ phũ phàng
Dở ngô dở ngọng lăng nhăng chửi càn
Nực cười dư luận dã man
Đặt điều vu khống nghèo nàn lương tâm

Răng nanh mỏ đỏ môi thâm
Ươn hèn ngậm thị ngấm ngầm tiếp tay
Lạ chi một lũ cáo cầy
Ghen tuông kịch cỡm bầy nhầy thịt xôi

Xôn xao mặt thớt thối hôi
Bồi thơ dơ dáy nhặng ruồi tanh tao
Bồi ngâm ưỡn ẹo tào lao
Ngân nga dưa khú thuốc lào rắm rong

Khen nhau đu đủ uốn cong
Phồng mang bành mép lưng còng ngợi ca
Xa gần ngất ngưởng tà ma
Việt Nam văn hoá bê tha lạc loài

Chủ trương bởi tại độc tài
Ngu dân để trị tuyền đài thảm thương
Cho nên mới lắm bất lương
Đầu gà bã đậu gạt lường điêu ngoa

Hít hà nịnh bợ xuýt xoa
Xu hào bắp cải khoe tòa lầu thơ
Côn đồ thơ phú vật vờ
Xếp hàng mậu dịch dật dờ lưu manh

Dân ta vốn dĩ thong manh
Từ ngày có đảng củ hành phình to
Giáo sư tiến sĩ con cò
Ê a trình độ i tờ phởn phao

Chí Phèo Thị Nở tầm phào
Đổ thùng vỗ ngực cào cào bọ hung
Ép nhau đến thế là cùng
Tuyệt đường sinh lộ não nùng văn chương!

Cớ sao chúng chẳng chán chường
Nửa gìa thế kỷ xẩu xuơng tranh hoài?
Nhởn nhơ vỗ ngực bất tài
Cắn nhau chí choé lang sài lòi dom

Tối tăm trí tuệ còm nhom
Trái tim mưng mủ lom khom lạy qùy
Khói nhang mồ mả tà huy
Kìa Mao Xáng Xế tư duy lụi tàn.

14.3.2016 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét