Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Lu Hà Và Mã Kim Liên Chùm 1

Đau Lòng Tượng Đá
họa thơ Mã Kim Liên: Đời Đá

Thần nữ buồn thiu lữ khách ơi!
Sầu vương thế kỷ đọng bao đời
Bướm hồng lồ lộ tình hoang hoải
Đá trắng phơi bày mộng chẳng vơi
Khen kẻ khéo vui mưa ướt tượng

Chê người hờ hững gió mây trời
Đông về heo hút thân cô quạnh
Tuyết lạnh vùi chôn giọt lệ rơi!

18.8.2016 Lu Hà 




Mộng Hồn Xa
họa thơ Mã Kim Liên: Huyễn Giấc

Cửa biển hoàng hôn sóng trập trùng
Hải âu vỗ cánh cột buồm rung
Chinh nhân cát bụi đường mây gió
Thục nữ  hương bay ngọn lửa bùng
Khắc khoải chuông ngân nhành liễu uốn
Bâng khuâng gà gáy tấm lòng chung
Mưa sa lỡ bến tình xa cách
Chẳng biết hồn xưa có tới cùng…!

18.7.2016 Lu Hà





Bẽ Bàng Vầng Trăng
cảm đối từ thơ đường của Mã Kim Liên: Xót Thời Qua

Qủa dâu chín mọng qúa rồi
Mồ hôi ướt đẫm bờ môi son hồng
Bướm đào lạc nẻo tang bồng
Đợi làn mây trắng dòng sông ái tình…

Vườn thanh vẫn chỉ một mình
Phí đời thu cúc xuân trinh tuyết cần
Tin lời hứa hẹn trung nhân
Thời gian bạc bẽo tùng quân hao gầy…

Năm canh giọt lệ vơi đầy
Ngày chia sáu khắc vui vầy với ai
Nắng mưa dầu dãi gót hài
Xót xa rặng liễu nét ngài dở dang

Đắng cay duyên nợ thiếp chàng
Phòng không hiu quạnh bẽ bàng vầng trăng
Mong chi xe chỉ xích thằng
Chén say Nguyệt Lão phũ phàng lãng quên…

Đoạn trường  phận gái thuyền quyên
Vào ra tựa cửa triền miên luống sầu
Ngẩn ngơ vội vã bóng câu
Lá vàng rơi rụng chân cầu rêu xanh…!

30.7.2016 Lu Hà




Bóng Hình Em
viết tặng Mã Kim Liên

Em như cái bóng chập chờn
Khói sương hư ảo dập dờn xung quanh
Khoanh tay cam chịu sao đành
Giơ tay bắt bóng em hành thân anh...

Tưởng rằng âu yếm vuốt vành
Ôm nhau thật chặt tan tành gió mây
Thoái công tấn thủ chân tay
Tốn bao sức lực đắng cay nhọc nhằn

Than ôi! Tình ái khó khăn
Yêu thương chẳng đặng trở trăn nỗi niềm
Bâng khuâng trăng mọc lưỡi liềm
Uốn cong mềm mại bóng đêm dật dờ...

Giọt tương thánh thót hững hờ
Cửa lòng băng gía bơ vơ trái sầu
Chắp tay cầu nguyện kinh cầu
Tàng hình phi mã bóng câu xa mờ...

Trần gian lạc lõng bơ phờ
Chong đèn thấy bóng dại khờ mãi sao
Bướm ong diù dặt xôn xao
Tủi hờn bóng có nghẹn ngào sa châu...?

* Mã Kim Liên:
" Bài luân vũ cõi lòng anh vật vã
Chốn u- tình hồn rã nát man man ...!"

19.7.2016 Lu Hà




Cám Ơn Em Cùng Chia Sẻ
cảm hứng với Mã Kim Liên

Cám ơn em đã hỏi thăm
Ngưa hồng xích thố đêm rằm trăng thơm
Nghẹn ngào chén mắm bát cơm
Lưỡi lừa xương cá củi lửa rơm bóng hình...

Tao khang hai đứa chúng mình
Ngàn năm giấc mộng lưu linh điệp hồ
Mặc cho thiên hạ nhấp nhô
Thập thò đọc trộm ô hô thơ tình...

Dập dìu hoa bướm rung rinh
Liễu xanh uốn tóc trúc xinh sân đình
Năm canh thổn thức hồn trinh
Ngàn sao thao thức hành tinh cảm sầu

Thơ bay tưới khắp hoàn cầu
Ơn trời mưa móc giọt ngâu chan hòa
Đàn em ca khúc thái hòa
Trái tim cộng hưởng nhạt nhòa lệ rơi!

Mã Kim Liên, hỡi em ơi!
Phóng nhanh lên nhé anh nơi cuối trời
Khuân vàng sõng sượt lả lơi
Ấy nàng tiên nữ mỉm cười đòi cơn...

Mong em chớ có giận hờn
Hằng Nga cung Quảng chờn vờn thế thôi
Sờ tay lên ngực bồi hồi
Phẩm tiên nguyện vẹn trọn đôi ân tình...!

17.8.2016 Lu Hà




Hai Cô Thiếu Nữ
tâm sự  chân thành với Kim Mã Liên và Hiền Châu

Hai cô thiếu nữ xinh tươi
Kiếp sau ai sẽ là người của tôi
Hiền Châu Kim Mã bồi hồi
Cô em cô chị xa xôi thẹn thùng...

Trường Giang sóng vỗ chập chùng
Thư cưu trống mái thủy chung đá vàng
Nghê thường vũ điệu mênh mang
Hồ xừ xang xứ dịu dàng thiết tha...

Ngẩn ngơ cát sĩ Lu Hà
Bâng khuâng tư lự bài ca thái hòa
Cầm tay nước mắt nhạt nhòa
Nâng niu chén rượu đôi tòa thiên hương ...

Hoa sen xao xuyến nõn nường
Cam lồ mát lịm giọt sương ân tình
Quan Âm Bố Tát ẩn hình
Chuông chùa thong thả rung rinh trúc đào...

Duyên nhô đầu dọc nghẹn ngào
Quây quần phu phụ tiêu dao hải hồ
Dập dìu hoa bướm lô xô
Cung đàn dang dở ô hô thơ tình...

Sá chi chỉ một tấm hình
Luân hồi chìm nổi ta mình gặp nhau
Máy trời chuyển dịch trước sau
Hạt mưa lã chã ướt nhàu cỏ cây....!

19.7.2016 Lu Hà




Hồn Thơ Xưa Nay
cảm đối với thơ đường của Kim Mã Liên: Màu Thu

Xưa nay thiên hạ làm thơ
Thu buồn lá rụng lờ mờ thơ vui
Xót xa tủi phận ngậm ngùi
Thuyền nan mất lái sụt sùi hải đông...

Ngưu Lang rầu rĩ ngóng trông
Thương nàng Chức Nữ đợi chồng quanh năm
Kim Mã Liên, ánh trăng rằm
Lu Hà thổn thức đêm nằm chẳng yên...

Điệp hồ lạc bến thôi miên
Giọt sương lã chã đào nguyên bướm hồng
Phiến sầu hoang dã mênh mông
Tao nhân mặc khách dòng sộng ái tình...

Cổ kim oanh yến trúc xinh
Thanh mai rặng liễu bên đình bóng ai
Bâng khuâng lối hạc gót hài
Cung đàn Tư Mã giao đài là đây....

Giọt ngâu thánh thót vơi đầy
Đĩa dầu hao cạn canh chầy thở than
Tô Đông Pha, chén rượu tàn
Vấn vương Lý Bạch lệ tràn nhung y

Tố Như vó ngựa kinh kỳ
Đoạn trường gió bụi lâm ly u hoài
Nghê thường sao chẳng nguôi ngoai
Phất phơ tà áo khứ lai chập chờn...

Hoàng hôn bóng tối đòi cơn
Nhân duyên tiền định giận hờn phụng loan
Nửa vòng trái đất chứa chan
Thiếp đây chàng đó non ngàn dặm băng....

5.8.2016 Lu Hà




Luân Vũ Điệu
cảm hứng với Mã Kim Liên

Luân vũ điệu lờ mờ chuyển động
Mã Kim Liên lồng lộng trào dâng
Lu Hà rạo rực bâng khuâng
Toàn thân uốn éo lâng lâng tuyết hồng...

Mây khói ảo mênh mông huyễn hoặc
Cõi trần gian thủy mạc thiên thai
Bóng hình thanh thoát trang đài
Chờn vờn huyền ảo gót hài thiết tha...

Cứ tưởng thật mặn mà âu yếm
Lại vút đi bí hiểm làm sao
Thinh không ẩn hiện góc nào
Giơ tay quờ quặng ôm vào tuột ra...

Dáng thanh thoát ngân nga thỏ thẻ
Nhạc rung lên nhỏ nhẹ dịu dàng
Tiếng kèn phảng phất mơ màng
Giọng Tây chan chứa thiếp chàng ly tao...

Thiên tình mộng nôn nao khó tả
Ma mị sầu gỉa lả ngàn thu
Ngậm ngùi ai oán vi vu
Trăng non buồn bã vân du sóng đào...

Biển sôi sục thét gào gió hú
Bóng hình ai quyến rũ hồn ta
Nghê thường dan díu đằng la
Tơ hồng dây mọc quan hà dặm băng....

Lưu luyến qúa dùng dằng chẳng dứt
Ngọn lửa lòng bứt rứt không yên
Trái tim lạc bến đào nguyên
Chim sa cá lặn thuyền quyên mộng vàng...

* Mã Kim Liên:
"Khói huyền nào ma mị bến trần gian
Đừng cong cớn dối gian bờ mi khép..."

19.7.2016 Lu Hà




Mộng Ảo Huyền
cảm đối với Mã Kim Liên: Khóc Vũ Nương

Đoạn trường thiên lý Mã Kim Liên
Vội thảo Lu Hà bức ngọc tiên
Sông tình bể ái miền hoan lạc
Xao xuyến cùng nhau mộng ảo huyền...

Thương khóc u hoài nàng Thị Thiết
Nam Xương thiếu phụ hồn da diết
Trầm mình thủ tiết bến Hoàng Giang
Vạn cổ thu sầu sao kể xiết ...

Nửa vòng trái đất dây truyền cảm
Cộng hưởng cung đàn mây gió thảm
Lời thơ ý nhạc tiếng mưa sa
Đền miếu khói hương chiều ảm đạm...

Thế kỷ qua rồi Vũ Nương ơi!
Ngày nay đèn điện sáng cho đời
Bóng tường hiu hắt từng lưu luyến
Thằng Đản bi bô đã hết thời...

Thiếp chẳng phụ chàng, chàng bội nghĩa?
Trăm năm ta lại biết nhau mà
Duyên khởi trùng trùng như Phật bảo
Trai hùng thục nữ nợ đằng la...

17.7.2016 Lu Hà




Mộng Thu
cảm đối với Mã Kim Liẹn: Tiếng Thu

Gió thu xào xạc ngất ngây
Hồn thơ xao xuyến sợi dây tơ hồng
Chuông chùa phảng phất thinh không
Trâu bò nhựa sống cánh đồng cỏ tươi…

Chao ôi, thôn nữ mỉm cười
Tiếng oanh thỏ thẻ tuôn lời ngọc châu
Bâng khuâng cát sĩ bên cầu
Tung tăng cá lội cúi đầu tương tư…

Ai hay qủa thị chín dừ
Da căng láng bóng hiền từ thiết tha
Chàng yêu nhất tấm thân ngà
Trăng tròn mũm mĩm Hằng Nga thẹn thùng…

Mộng thu hai chữ thủy chung
Sắt cầm vàng đá chập chùng biển khơi
Mắt nai ngơ ngác cuộc đời
Lá vàng lấp lối chơi vơi thác ghềnh

Thuyền tình sóng vỗ lênh đênh
Dao đài hội ngộ xông xênh bến nào…?
Nâng niu chén rượu bồ đào
Kim bôi hợp cẩn nghẹn nào mưa sa…!

* Kim Mã Liên:
"… Mùa thu này,vẫn ngất ngây...!
Lưa thưa hồn nắng ,
Tĩnh -say bao giờ ...?
Suối tình , lối nhỏ ...lửng lờ
Róc ra ...róc rách ... tựa hồ
... Tiếng thu ...!”

21.7.2016 Lu Hà










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét