Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

Thơ Tình Chùm 805

 




Mơ Màng Đêm Trăng
cảm đối với nữ sĩ Hiền Châu: Ẩm Mịch Sương Đêm

Trăng mềm cong lưỡi nếm sương
Cam lồ mát lịm vấn vương tơ trần
Non thần đỉnh giáp bần thần
Nửa đêm gà gáy ái ân vẹn tròn...


Lưỡi liềm ai bảo héo mòn
Vườn thanh liễu nhớ eo thon mắt huyền
Đào nguyên ẻo lả thuyền quyên
Đôi bờ róc rách vào miền hư vô…

Cá trê hùng dũng nhấp nhô
Le te cá diếc ô hô khuân vàng
Hằng Nga bẽn lẽn dịu dàng
Bâng khuâng cát sĩ mơ màng nguyệt hoa…

Đàn lên tấu khúc thái hòa
Chập chờn hồ điệp một tòa thiên hương
Trang Sinh tạo hóa vô thường
Máy trời thong thả canh trường phởn phao...

Cái oanh thỏ thẻ nghẹn ngào
Bình minh le lói lệ trào châu sa
Bao giờ trăng lại về nhà
Từng thu hiu hắt nhạt nhòa sương rơi…!

Giếng phun từng giọt chơi vơi
Rồng mây uốn khúc mong trời đổ mưa
Rót sao cho đủ cho vừa
Lá xanh mơn mởn say xưa sấm rền....

17.7.2016 Lu Hà



Mộng Ảo Thực Hư
cám đối với Mã Kim Liên: Mộng Giấc Uyên Ương

Vu Phần thổn thức Nam Kha
Trang Sinh lạc lối quan hà thênh thang
Điệp hồ xao xuyến xênh xang
Dấu bèo còn đọng thiếp chàng đài sen...

Đường thi chìm nổi bao phen
Yến oanh thủ thỉ cài then cửa hồng
Trắc bằng réo rắt mênh mông
Trong như tiếng hạc dòng sông luân hồi

Cung đàn Tư Mã bồi hồi
Phụng loan ân ái núi đồi gần xa
Ngậm ngùi thương xót Hằng Nga
Nghìn thu chiếc bóng gốc đa tủi sầu

Kìa ai lững thững bên cầu
Trán nhăn tư lự mái đầu sương rơi
Duyên tình mộng ảo chơi vơi
Tâm linh hội ngộ lả lơi thế này...

Giang hồ nếm trải đắng cay
Lênh đênh sóng vỗ chuỗi ngày thở than
Đêm nay ve vuốt nồng nàn
Bàng hoàng trở giấc chứa chan đôi dòng…!

17.7.2016 Lu Hà



Phen Này

Phen này thiên hạ đua đông lạnh
Mấy chục năm sau thấy thế nào?
Trẻ trung lùi lại sao không muốn
Lạc lối thiên thai xúng xính đào

Trang Sinh hồ điệp giấc mơ tiên
Thổn thức chờ nhau bến thủy nguyên
Cứ tưởng đời ta theo cánh hạc
Nào ngờ cơ sự thắm tơ duyên

Dũng cảm lên đi chờ thế kỷ
Đóng băng gìn giữ nét xinh tươi
Biết đâu hoa bướm tình lai láng
Thỏ thẻ nai tơ chúm chím cười

Tớ cũng chán rồi ngán kiếp này
Trâu gìa xương cốt dễ lung lay
Xuân qua thu lại hồn cô lẻ
Trăng gió hương tàn cuộc tỉnh say

Theo gót anh Vail người Thụy Sĩ
Hai lăm năm ngủ tuyết băng dày
Tỉnh dậy hân hoan cùng thế giới
Niềm vui xã hội mới ai hay...?

17.7.2016 Lu Hà



Mộng Ảo Huyền
cảm đối với Mã Kim Liên: Khóc Vũ Nương

Đoạn trường thiên lý Mã Kim Liên
Vội thảo Lu Hà bức ngọc tiên
Sông tình bể ái miền hoan lạc
Xao xuyến cùng nhau mộng ảo huyền...

Thương khóc u hoài nàng Thị Thiết
Nam Xương thiếu phụ hồn da diết
Trầm mình thủ tiết bến Hoàng Giang
Vạn cổ thu sầu sao kể xiết ...

Nửa vòng trái đất dây truyền cảm
Cộng hưởng cung đàn mây gió thảm
Lời thơ ý nhạc tiếng mưa sa
Đền miếu khói hương chiều ảm đạm...

Thế kỷ qua rồi Vũ Nương ơi!
Ngày nay đèn điện sáng cho đời
Bóng tường hiu hắt từng lưu luyến
Thằng Đản bi bô đã hết thời...

Thiếp chẳng phụ chàng, chàng bội nghĩa?
Trăm năm ta lại biết nhau mà
Duyên khởi trùng trùng như Phật bảo
Trai hùng thục nữ nợ đằng la...

17.7.2016 Lu Hà




Hư Không Huyền Hoặc
cảm đối với Mã Kim Liên: Hoang Ào Giấc Quen

Hư không huyền hoặc có không?
Mà sao nhân thế ngóng trông mãi hoài
Sinh ra trong cõi trần ai
Biết bao khổ lụy canh dài lệ chan...

Biết không sao cứ nồng nàn
Yêu trong giấc ngủ khóc than kiếp này
Dày vò chua xót đắng cay
Tỉnh không bằng mộng càng day dứt lòng...

Phật Đà tĩnh lặng tâm trong
Chúng sinh xao động lửa lòng sục sôi
Thấy ai ta lại bồi hồi
Vào ra tựa cửa đứng ngồi chẳng yên...

Lời qua ý lại thôi miên
Non thần đỉnh giáp lạc miền hư vô
Dập dìu cánh bướm lô nhô
Tần ngần dạo gót san hô cát vàng...

Thuyền ai thấp thoáng mơ màng
Trăng non mềm mại diụ dàng bóng nga
Thơ bay xao xuyến tháp ngà
Ngất ngây tình ái mặn mà hát ru...

Hoàng hôn cửa biển vi vu
Thương con tinh vệ hận thù gió trăng
Ngậm từng viên sỏi đãi đằng
Thiên thu vạn cổ mưa giăng tuyết vùi ...

Dây oan tình oán ngậm ngùi
Ngàn năm thiên hạ sụt sùi mãi thôi
Phù du bèo bọt nổi trôi
Thiên cung mệnh bạc trách ngôi sao trời...!


17.7.2016 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét