Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

Thơ Tình Chùm 804

 



Nuối Tiếc…!
họa thơ Mã Kim Liên: Ngẫm Mình!

Hoàng hôn hiu quạnh chỉ mình tôi
Mơ ước giai nhân vút cánh rồi
Nuối tiếc vấn vương nhìn gió bụi
Ngậm ngùi bi lụy ngắm mây trôi
Bâng khuâng cò lả hồ thu gợn
Xao xuyến trăng mềm mộng huyễn bôi
Chén rượu ly tao sầu cổ lụy 
Ôm đàn thổn thức mãi hoài thôi…!


16.7.2016 Lu Hà



Thăm Mã Kim Liên
viết tặng nữ sĩ Mã Kim Kiên

Chim về thăm Mã Kim Liên
Cho mây nhắn gửi hai miền tình thơ
Đường thi ẻo lả đang chờ
Tâm hồn xao xuyến giấc mơ điệp hồ

Dập dìu ong bướm nhấp nhô
Hoàng hôn sõng sượt vi lô sóng trào
Hằng Nga thỏ thẻ nghẹn ngào
Trăm năm có biết duyên đào hay không?

Triều dâng cát trắng mênh mông
Thướt tha yểu điệu khăn hồng phất phơ
Tần ngần lữ khách bên bờ
Phô bày tơ liễu sương mờ bóng ai ?

Nôn nao dáng phượng nét ngài
Hương thơm ngào ngạt gót hài dặm băng
Say xưa ngây ngất tuyết hằng
Lu Hà tư lự xích thằng chỉ se

Phong trần vạn nẻo sơn khê
Sim mua tím gọi đồng quê lúa vàng
Phỉ nguyền mai trúc thiếp chàng
Luân hồi hẹn gặp mơ màng ái ân

Đôi dòng thủ thỉ phân trần
Châu về Hợp Phố trắng ngần hơn xưa
Nhớ mong từ sáng tới trưa
Trắc bằng dan díu xong chưa thơ đướng?

17.7.2016 Lu Hà



Cơn Mưa Rã Lòng
cảm đối thơ Giang Hoa: Mưa Tháng Sáu…

Mưa tháng sáu hoài vương da diết
Giọt thương buồn sướt mướt trần ai
Bâng khuâng lần lữa khứ lai
Bụi hồng mây gió gót hài dặm băng…

Nghe thánh thót mênh mang vọng tưởng
Hồn quặn đau chèo chống phong ba
Lênh đênh sóng vỗ hải hà
Thuyền trăng lạc lối Hằng Nga tủi hờn…

Đêm hoang dã đòi cơn khắc khoải
Bến sông Tương oan trái quạnh hiu
Chập chờn đom đóm liu điu
Cộng viên ghế đá iủ xìu bướm ong

Con chim cuốc chân tường lá rụng
Ve gọi hè từng búng phượng rơi
Ngậm ngùi rặng liễu chơi vơi
Hàng tre hun hút chợ đời bon chen

Mưa xối xả từng phen tê tái
Ngóng trời quang quan ải xa mờ
Than ôi ! Còn lại giấc mơ
Cung đàn dang dở bài thơ nửa vời

Hoen khóe hạnh rã rời thiếu phụ
Mưa trong lòng biết nhủ cùng ai
Làm sao chẳng hết nguôi ngoai
Hàng hiên lã chã dằng dai canh tàn…!

16.7.2016 Lu Hà



Mộng Khói Hương
cảm đối với Mã Kim Liên: Mộng Ru Hời

Khói hương nghi ngút bóng chàng Trương
Hao cạn đĩa dầu khóc Vũ Nương 
Tối gà thui thủi nghe con trẻ
Hận để nghìn thu cõi mộng trường...

Miếu đền thiếu phụ huyện Nam Xương 
Lữ khách bần thần nhớ cố hương
Trăng gió mây mưa ong bướm lượn
Kiên trinh tiết tháo dễ tư lường

Kim mã liên trì trang tuấn kiệt
Hoàng Giang xao xuyến bến Hằng Nga
Ngây ngất cung đàn đêm hợp cẩn
Bồ đào mĩ tửu ngón tay ngà...

Thơ thẩn kìa ai vẫn thiết tha
Hà Nam lưu luyến tiếng thơ ca
Thi sĩ vuốt ve con ngọc thỏ
Quảng Hàn đố dám bẻ cành đa…?

Sóng vỗ chập chùng thuyền cụ tú
Tế Xương vàng võ ánh dương tà
Đại bàng quen chịu nhiều cay đắng
Cát bụi lầm than giọt lệ sa...!

17.7.2016 Lu Hà

Nghẹn Ngào
cảm hứng cảnh đôi gà chọi nhau

Hai chàng gà trống chọi nhau
Mái em e lệ mày trau liếc hoài
Phen này chọn một trai tài
Đảm đang nòi giống trần ai nghẹn ngào

Võ đài sống chết lăn vào
Thắng thua cựa nhọn đá cào xước da
Lão nông khệnh khạng sa đà
Nhâm nhi chén rượu quả cà dái dê

Phân tranh mấy hiệp não nề
Tấn công thoái thủ kim kê mã đề
Hoa quyền bát bộ tứ bề
Gối loan nguyệt quế tràn trề đêm nay

Anh hùng nửa tình nửa say
Mưu hay đòn hiểm trận bày thế ra
Máu sôi lửa lựu mào gà
Con đàn cháu đống cả nhà mừng vui

Hư danh đối thủ chôn vùi
Trụi lông co quắp ngậm ngùi hồn ma
Măng hầm tương ướt mặn mà
Húng lìu cô chủ thướt tha yếm hồng.

15.7.2016 Lu Hà






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét