Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

Thơ Tình Chùm 800


Tiếng Đàn Trăng Khuya
hoạ thơ Giang Hoa: Suối Nhạc…

Chập chờn đom đóm giọt sương đêm
Khắc khoải đỗ quyên lá rụng thềm
Gót ngọc bâng khuâng hồn sẻ nửa
Tay vàng dạo khúc nhạc sầu thêm
Héo hon gió bấc lùa cung thảm

Rầu rĩ trăng tàn chẳng kiêng khem
Cay đắng xót xa lòng thiếu phụ
Nỉ non tủi hận hạt châu đềm…!

30.6.2016 Lu Hà




Bốn Cô Kiều Nữ

Bốn cô kiều nữ tuyết mai
Thướt tha yểu điệu nét ngài phổng phao
Bướm ong dan díu ngọt ngào
Ngẩn ngơ cát sĩ dạt dào hồn thơ

Bâng khuâng gió đợi trăng chờ
Thuyền ai thấp thoáng đôi bờ liễu tơ
Dập dờn cá lội lờ đờ
Cánh cò rang rộng phất phơ quần hồng

Lên trang phây búc ngóng trông
Xôn xao thiên hạ loan bồng bống bang
Bấy lâu tôi nhớ một nàng
Trang Sinh hồ điệp mơ màng Ngọc Nhi

Yến oanh thỏ thẻ thầm thì
Cung đàn réo rắt rầm rì thông reo
Hương thơm rạo rực chân đèo
Sim mua chín mọng trong veo tiếng cười

Khuân vàng đầy đặn lả lơi
Trữ La ánh mắt chơi vơi bến tình
Đào nguyên sóng sánh lung linh
Tây Thi giặt vải bóng hình nguyệt soi!

30.6.2016 Lu Hà




Kiếp Người Trần Ai
cảm đối thơ Giang Hoa: Người Đàn Bà

Xót xa cho một kiếp người
Đàn bà xơ xác rã rời thời gian
Sớm khuya tần tảo khóc than
Mẹ cò con vạc nghèo nàn khổ đau…

Lần hồi con cá lá rau
Môi trường hủy diệt nát nhàu tương lai
Điêu linh chất độc thải hoài
Cô liêu bóng ngả trần ai thảm sầu

Nắng mưa dầu dãi mái đầu
Trách chi số phận bể dâu đoạn trường
Nhân loài lặng lẽ bi thương
Tinh cầu nhỏ lệ thê lương não nùng

Biển Đông sóng vỗ chập chùng
Hồn ma tức tưởi hãi hùng đêm đen
Bước chân dồn dập bon chen
Ngược xuôi kiếm sống ho hen khặc khừ

Ngậm ngùi cổ chướng ung thư
Cánh đồng ảm đạm khói dư hương tàn
Mồ hoang lã chã mưa chan
Quạ kêu rùng rợn ứa tràn cỏ sương!

29.6.2016 Lu Hà

Nỗi Buồn Cô Quạnh
cảm đối thơ đường Giang Hoa: Đêm Tàn Lệ…

Trăng ngà xa khuất ngàn khơi
Mây còn trở gió sương trời tuôn rơi
Thu vàng nức nở chơi vơi
Mộng hồ quan ải chợ đời đỏ đen

Bát cơm manh áo bon chen
Dòng người xô đẩy bao phen não nề
Phong trần dặm nẻo sơn khê
Trán nhăn tư lự dãi dề nắng mưa

Tiếng gà eo óc sớm trưa
Vườn không nhà trống bóng dừa quạnh hiu
Ngồi trông cửa biển buồn thiu
Tanh tao mùi cá ỉu xìu lưới treo

Kìa ai thấp thoáng chân đèo
Xanh lam màu áo cảnh nghèo lầm than
Gặp nhau giọt lệ chứa chan
Môi trường hủy diệt giang san thảm sầu

Nhủ thầm bởi tại bể dâu
Trách chi kiếp phận mái đầu bạc phơ
Chim muông thoi thóp đật dờ
Đồng khô suối cạn lờ đờ tôm cua !

30.6.2016 Lu Hà




Xóm Nghèo Ảm Đạm
cảm xúc từ đám tang thơ lục bát của: Tú Tửu

Hai đứa trẻ bơ vơ thơ dại
Bố đi đâu mẹ lại ung thư
Xót xa giây phút gĩa từ
Hàng thông hiu hắt chân như Phật Bà

Hồn lạc bến Nại Hà khổ ải
Gió mưa gào tê tái trần ai
Khăn sô bám lấy quan tài
Bước chân ngơ ngác con nai thảm sầu

Mùa đông lạnh chân cầu lá đổ
Mái lều tranh ai vỗ về đây?
Hạc vàng heo hút bóng mây
Tro tàn bếp nguội hao gầy thế nhân

Bàn tay nhỏ bần thần ngơ ngẩn
Bát cơm thiu lận đận sớm khuya
Côn trùng rên rỉ bên rìa
Đồng hoang nấm mộ đầm đìa sương rơi

Thân phận ngoại rã rời còm cõi
Tuổi gìa nua buốt nhói tim gan
Phũ phàng cha nỡ dối gian
Sinh con bỏ chợ lường gàn thế thôi

Đi chân đất xa xôi bóng mẹ
Hàng xóm  buồn nhè nhẹ nhìn theo
Gậy tre lộc cộc hắt heo
Đất trời ảm đạm cảnh nghèo thê lương!

30.6.2016 Lu Hà







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét