Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Thơ Tình Chùm 690



Quê Hương Hẹn Chờ
cảm hứng xuất thần ca sĩ Phạm Mỹ Phương

Nõn nà xinh xắn búp bê
Khơi nguồn suối ái tràn trề mạch thơ
Mong rằng bé chớ hững hờ
Sông tương cá lội đôi bờ ngẩn ngơ


Vẳng nghe tiếng hát huyền mơ
Sen vàng lãng đãng lờ mờ hơi sương
Trăng lên ướt đẫm môi hường
Yến oanh thỏ thẻ xuân đương má hồng

Bướm ong dìu dặt non bồng
Vũ Sơn hiển lộ mây rồng thỏa thuê
Ngất ngây thảo mộc hương huề
Cung đàn ai oán gốc hòe kìa ai?

Vu Phần lạc mộng đêm dài *
Lòng như kiến đốt trang đài hoài vương
Hỏi rằng phải Phạm Mỹ Phương
Thiết tha yểu điệu quê hương thuở nào?

Cầm tay rơi lệ nghẹn ngào
Tháng năm ly biệt cành đào héo hon
Còn tình còn nước còn non
Trăng còn ân ái ta còn thương nhau!

* Điển tích: Thuần Vu Phần say rượu nằm dưới gốc cây hòe mơ tới nước Hòe An, lấy công chúa và làm thái thú quận Nam Kha. Tỉnh dậy thì chỉ thấy đàn kiến lửa thôi.
6.11.2015 Lu Hà




Đêm Mưa Thiếu Phụ
thơ đối đáp với Hiền Châu

Ghen tuông chi khách má hồng
Trời gìa cay nghiệt tang bồng bể dâu
Mưa ngâu tầm tã canh thâu
Trần gian thiếu phụ sa châu giận hờn

Nửa đêm thổn thức đòi cơn
Sóng tình đưa đẩy chập chờn cát pha
Thuyền anh khuất bóng dương tà
Gió đông heo hút Hằng Nga dặm trường…

Buồng the còn nuối tiếc thương
Hãy mau trở lại thôn hương thuở nào
Long nương trễ nải yếm đào
Vườn xuân xơ xác nghẹn ngào bướm ong

Tằm ôm gối chiếc lưng cong
Giai nhân trằn trọc cõi lòng gía băng
Duyên thừa bạc bẽo đãi đằng
Phấn hoa phai nhạt xích thằng ẩm ương…

Khóc than nguyệt lão tơ vương
Quanh co rối chỉ nõn nường héo hon
Buồn sao khóe hạnh môi son
Mênh mông hiu quạnh nước non tủi sầu…!

4.11.2015 Lu Hà




Chung Bầu Tâm Sự
thơ đối đáp với Yến Nhi

Lữ khách nơi nào cũng đắng cay
Bên bờ sông vắng gió heo may
Nỗi niềm tâm sự vầng trăng héo
Lã chã giọt sương thấm áo dày

Yến nhi khổng tước xuống đây chơi
San sẻ nguồn cơn mộng vẳng đời
Thương xót Hằng Nga tình thiếu phụ
Quảng Hàn lạnh lắm hạt mưa rơi!

Thấm ướt vai gày cô thục nữ
Cùng chung cảnh ngộ chuyên ly tao
Có phải duyên nhau thì thắm lại
Tần ngần chi nữa sóng lao xao …

Hai nửa hồn trăng sắp lại gần
Ngân hà le lói hỡi giai nhân
Thuyền ai thấp thoáng ngoài khơi đó
Có phải cũng buồn chuyện ái ân?

Con cuốc lang thang khắp nẻo trần
Nếm mùi gian khổ hận phong vân
Cánh bèo trôi dạt buồn thê thảm
Thương cái gia gia khóc tuổi xuân!

4.11.2015 Lu Hà




Bụi Nào Khỏa Lấp Thời Gian
thơ đối đáp với Quỳnh Lan: Bài Thơ Tình Số 1

Thơ em viết để lòng anh thổn thức
Bản sầu ca số một chẳng mờ phai
Điệp – Lan còn mơ mộng chốn nguyệt đài
Tình tan vỡ bao chiều thu lá đổ

Em cứ hỏi sao duyên mình hội ngộ
Rồi chia ly mang đau khổ trần gian
Phận bọt bèo trôi nổi lệ ứa tràn
Khóc nức nở hồn bơ vơ buồn thảm

Tháng mười một gió đông về ảm đạm
Anh nhớ em tim dang dở nửa đời
Ngọn lửa lòng nhen nhóm bến chơi vơi
Thuyền mất lái tả tơi miền biển cả

Thắp ngọn nến lung linh cầu thiên Chúa
Thương kiếp người lưu lạc hết phong ba
Biết bao giờ con trở lại quê nhà
Tìm ân ái củi than hồng chan chứa

Anh đã nói nhưng lại rồi thất hứa
Cứ lần khân trong toan tính bộn bề
Cánh nhạn bay mây thất vọng não nề
Bụi khỏa lấp xa xôi miền xứ lạ

Lê chân bước quê hương người vội vã
Lá vàng rơi tê tái hạt sương rơi
Giọt châu sa thân mệt mỏi rã rời
Miệng lẩm bẩm bản tình ca số một…!

5.11.2015 Lu Hà




Làm Sao Bây Giờ
Thơ đối đáp bày tỏ tâm trạng với Yến Nhi

Men thơ ý tứ thâm trầm
Nguồn say lai láng gọi thầm Yến Nhi
Rượu hồng chén ngọc nhâm nhi
Hương xuân phảng phất rầm rì gió đưa…

Năm canh sao đủ cho vừa
Khát khao thuê thoả đêm thừa ái ân
Hai ta bốn bể phong trần
Người nam kẻ bắc tần ngần trúc mai…

Dìu nhau lên vọng nguyệt đài
Trăng non ẻo lả nét ngài nở nang
Bần thần giao hỉ thiếp chàng
Bình minh chạng vạng kẽ khàng chia ly

Tìm đâu ra mảnh nhung y
Gót hài nhẹ bước đàn tỳ bà rơi
Hạc theo cánh gió về trời
Tiếng thu nức nở lá rơi sương trào

Khách tình động cảnh ly tao
Thả dòng lá thắm nghẹn ngào hồn mây
Nửa đêm chờ đợi phút giây
Điệp hồ lạc nẻo ngất ngây bến nào…?

Châu sa ướt đẫm gối đào
Thương nhau thì biết làm sao bây giờ
Sóng tình dào dạt đôi bờ
Hai đầu nỗi nhớ hững hờ đại dương…!

5.11.2015 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét