Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Song Thất Lục Bát Chùm 185




Giọt Lệ Chia Ly
thơ đối đáp với Quỳnh Mai: Giọt Nước Mắt Cuối

Em đã khóc bên anh lần cuối
Tiếng thu buồn vời vợi xa xôi
Phù dung dăm đóa nổi trôi
Bụi nào phủ lấp cho nguôi tấc lòng…


Cánh chim én long đong bốn biển
Hồn ra đi chẳng hẹn ngày về
Lang thang dặm nẻo sơn khê
Tha phương xứ xở ê chề nắng mưa

Giọt lệ vỡ sáng trưa chiều tối
Ánh hoàng hôn nhức nhối tim đau
Trách chi vàng đá phai màu
Nửa đời hiu quạnh dãi dàu cỏ cây

Cuốc khắc khoải giãi bầy ân nghĩa
Cái gia gia chan chứa tình sông
Lũy tre thổn thức mặn nồng
Một thời xao xuyến bướm hồng đào xuân

Cơn gió chướng bần thần tê tái
Mây vân du quan ải mờ xa
Biết đâu lam khói quê nhà
Cầu ao giếng nước mẹ cha lần hồi

Cúc đã nở ôi thôi phượng vĩ
Rặng liễu còn thủ thỉ ái ân
Trăng soi cầu gỗ tần ngần
Cỏ gà gai xước tấm thân phong trần!

12.11.2015 Lu Hà




Mảnh Hồn Thương Đau
thơ đối đáp với Quỳnh Lan: Bài Thơ Tình Số 3

Bài thơ tình số 3 em viết
Con số 3 thảm thiết làm sao?
Thương cho phận liễu má đào
Lòng anh thổn thức nghẹn ngào Lan ơi!

Cánh hồ điệp chơi vơi trong gió
Lá vàng bay lệ nhỏ hương thu
Hoàng hôn bả lả âm u
Hồn mây thơ thẩn chu du bến sầu...

Đừng trách nữa mái đầu phong tuyết
Trái tim buồn da diết phong lan
Sương rơi kỷ niệm non ngàn
Kỳ quan lối mộng chứa chan ân tình...

Suối róc rách điêu linh huyền hoặc
Tiếng hạc kêu xao xác bồng bềnh
Ba chìm bảy nổi lênh đênh
Ngân hà ai tắm dập dềnh mây bay

Hồn nuối tiếc đắm say tình ái
Cõi trần gian tê tái canh thâu
Phòng loan hao cạn dĩa dầu
Hồng nhan bạc mệnh bể dâu đoạn trường…

Duyên cầm sắt tơ vương trời định
Phận long đong toan tính làm chi?
Thơ tình tạc dạ lòng ghi
Thiên thu hoài vọng rầm rì thông reo…!

10.11.2015 Lu Hà




Sầu Cô Phụ
cảm xúc thơ Dalan Hoang: Ngày Không Anh

Thu tàn tạ trên đường phố vắng
Mùa đông về cay đắng làm sao
Lá vàng rơi rụng lao xao
Giọt sầu cô phụ nuốt vào bên trong

Sương lã chã long đong số phận
Anh đi rồi tủi hận tơ duyên
Mày chau ủ dột thuyền quyên
Trời già quen thói tật nguyền ghen tuông

Mưa lất phất dồn chuông chùa đổ
Trách đời chi kẻ khổ người vui
Nỗi niềm oan trái dập vùi
Hồng nhan khép cửa ngậm ngùi hoang liêu

Mình với bóng tiêu điều ảo não
Bốn bức tường lảo đảo triền miên
Đĩa dầu chất chứa ưu phiền
Năm canh khắc khoải hồn điên dật dờ

Cũng có lúc lờ mờ hư ảo
Mùi hương bay thơm thảo nụ hôn
Làn da nóng bỏng bồn chồn
Bàng hoàng ngồi dậy lệ tuôn đôi hàng!

Gió hun hút phũ phàng giông tố
Phận má đào cảnh ngộ thê lương
Xế chiều ai kẻ đoái thương
Sen lìa ngó ý tơ vương mãi hoài!

19.10.2015 Lu Hà




Nỗi Niềm Cô Phụ
thơ đối đáp với Hiền Châu: Đã Lượm Thu Tàn

Thu tàn lượm áo màu tê tái
Bướm ong rầu rĩ cái tình xa
Hoa kia buồn bã đông tà
Mây đen chiều phủ gương nga khói mờ...

Người cô phụ hững hờ trải tóc
Trận bão giông trời khóc tuôn mưa
Mái hiên thút thít gió đưa
Phòng loan gía lạnh sớm trưa tủi hờn

Bờ cát trắng chập chờn mộng tưởng
Nợ sắt cầm ảo vọng trùng dương
Thuyền yêu mất lái thê lương
Trái tim lạc lối bốn phương thảm sầu

Vầng trăng bạc dãi dầu chiếc bóng
Mảnh lưỡi liềm xao động hoài vương
Mơ tròn sao lại long đong
Châu sa lã chã theo dòng sông Tương

Cung đàn hạc Vương Tường thuở trước
Xé lụa đào thổn thức đề thơ
Ngàn sau nào có ai ngờ
Bên song cửa sổ đợi chờ tao nhân!

25.10.2015 Lu Hà




Lạy Chúa!
cảm xúc từ tấm hình của Đặng Phương Phương

Lạy Chúa! Hôm nay là thứ sáu
Hồn phiêu diêu yêu dấu bồng đào
Bàn dân thiên hạ xôn xao
Tinh cầu chan chứa dạt dào biển khơi...

Người cát sĩ ngỏ lời cảm tác
Trái tim con xào xạc mùa xuân
Thanh mai trúc mã tần ngần
Dập dìu hoa bướm bần thần suối ca ...

Thuơng! Thương quá, mặn mà oanh yến
Chiều hoàng hôn thèn thẹn má hồng
Cầu chi ô thước cầu vồng
Mưa ngâu tầm tã vợ chồng ái ân...

Đêm huyền ảo tao nhân mặc khách
Gảy cung đàn khơi mạch sầu tuôn
Đền bù dâng hiến nụ hôn
Lửa lòng cuồn cuộn biển cồn sóng dâng...

Nghe tiếng hạc mấy tầng mây gió
Cái oanh cười khai lộ chàng ơi!
Ngày mai thứ bảy thảnh thơi
Loan bồng phượng bế lả lơi tình nồng...!

Hãy tận hưởng rượu hồng khoái lạc
Bõ cả tuần phờ phạc làm ăn
Mẹ cha buồn tủi băn khoăn
Nhụy hoa héo úa trở trăn nỗi niềm...

7.11.2015 Lu Hà




Trái Tim Đóng Băng
cảm hứng thơ Hoàng Quỳnh Mai: Mối Tình Mùa Đông

Gió hưu hắt đông về tê cóng
Trái tim này băng đóng từ lâu
Vết thương rạn nứt thêm sầu
Vẫn chưa thành sẹo mái đầu sầu tư

Từ dạo ấy dã từ ly biệt
Cái bướm hồng thảm thiết bi ai
Xót xa phượng vĩ u hoài
Trùng dương dặm thẳm canh dài mưa ngâu

Hoen khóe hạnh đĩa dầu hao cạn
Kiếp phong trần lận đận đôi ta
Ngược xuôi khắp nẻo giang hà
Đỗ quyên khắc khoải quê nhà mù sương

Anh lăn lộn tha phương xứ xở
Đường công danh vỡ lở mộng tan
Em buồn tấm tức khóc than
Bạc màu áo tím ứa tràn bờ mi

Đêm hoang vắng rầm rì cành liễu
Giọt châu sa nặng trĩu đời  hoa
Côn trùng rên rỉ tấu hòa
Mùa đông tình ái nhạt nhòa khúc ca!

16.10.2015 Lu Hà




Tặng Em Cả Tấm Lòng Thành
cảm xúc thơ Hiền Châu: Tặng Em Một Nửa Dịu Dàng ...!

Anh sẽ tặng nụ hôn thắm thiết
Để em cười da diết đắm say
Hiền hòa ánh mắt thẳng ngay
Hồn thơ lai láng hương bay gió chiều

Hoa ngây ngất mỉ miều thục nữ
Trái tim hồng chan chứa canh thâu
Sóng lòng dào dạt giang đầu
Trăm năm ước hẹn nương dâu bến đò

Nghe khúc hát cánh cò bay bổng
Lũy tre xanh tình mộng hoài hương
Phong ba cát bụi dặm trường
Gánh tình trĩu nặng nhớ thương anh về

Cuốc khắc khoải con ve rả rích
Cái gia gia rục rịch én xuân
Mảnh mai cành liễu trăng tuần
Bóng ai thơ thẩn tần ngần trúc mai

Ra ngõ đón nét ngài rạng rỡ
Tay cầm tay còn nhớ hay quyên
Điệp hồ lạc suối đào tiên
Trang Sinh Từ Thức sầu miên u hoài !

20.10.2015 Lu Hà




Chẳng Ngờ
cảm hứng khi nghe Hoàng Quỳnh Mai hát

Nghe tiếng hát hồn mây tha thiết
Cái oanh vàng da diết đắm say
Nghìn năm thất lạc ai hay
Mừng vui buồn tủi hôm nay chẳng ngờ

Xa cố quốc bơ vơ xứ xở
Bến Trữ La còn nhớ hay không?
Dìu nhau lên chốn non bồng
Bướm ong dìu dặt má hồng Tây Thi

Chàng Phạm Lãi thầm thì thủ thỉ
Nợ kiếm cung tri kỷ tri âm
Trái tim gió bụi cát lầm
Cánh hoa tơi tả lâm thâm mưa phùn

Gạt nước mắt trầm luân bể khổ
Duyên Châu - Trần cổ độ trăng soi
Quảng Hàn hiu quạnh lẻ loi
Hồng nhan muôn thuở mặn mòi Hằng Nga

Kìa bốn biển quan hà châu lục
Dạ hoài lang bên đục bên trong
Tình thơ chung chảy một giòng
Cung đàn thổn thức nỗi lòng Quỳnh Mai !

16.10.2015 Lu Hà




Chiều Buồn Nhớ Ai
cảm hứng thơ ca sĩ Hoàng Quỳnh Mai: Em Và Anh

Chiều buồn lắm bầu trời ảm đạm
Hàng thông me thê thảm khóc ru
Nhạn đàn hờ hững vân du
Nỗi niềm cô quạnh trăng thu giận hờn

Nghe sóng vỗ đòi cơn ân ái
Bướm ong sầu tê tái tình em
Chong đèn đóng cửa buông rèm
Bóng đen in vách nư thèm làn da

Người xưa đã cách xa biền biệt
Kiếp phong trần chẳng biết ở đâu?
Ai bày ra cuộc bể dâu
Chia loan rẽ thúy giang đầu nỉ non

Sông hồ cạn vàng son chi nữa
Chuyện sắt cầm lần lữa đó đây
Xót xa cốc lệ vơi đầy
Năm canh rầu rĩ khói mây đoạn trường

Trót bẻ ngó tơ vương còn vấn
Sợi xích thằng lận đận căn duyên
Hồng nhan bạc bẽo thuyền quyên
Từng thu lá rung sầu miên u hoài!

16.10.2015 Lu Hà








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét