Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

Chùm Thơ Tình Ngắn 206



Sóng Vỗ Đại Dương
họa thơ Yến Nhi

Hôn hít làn da trắng mượt mà
Bao lần sinh nghiện dễ dời xa
Trăng non man mát cô Hằng giục
Bướm cụ nóng ran chú Cuội gìa
Thượng giới trông kìa mây tản mác

Trần gian xem thế nở xuân ra
Thôi miên lạc thú tình thu mộng
Sóng vỗ đại dương bóng ác tà

6.11.2015 Lu Hà




Nhớ Thương
thơ đối đáp với Hiền Châu: Nỗi Nhớ Của Riêng Em

Ai mang nỗi nhớ niềm thương
Chất chồng phiến đá đại dương xa vời
Khát khao sóng vỗ chơi vơi
Mênh mang hồ thủy lả lơi bướm hồng

Cầu chi ô thước cầu vồng
Chỉ mong cho được mặn nồng kim bôi
Phù dung tàn lụi nổi trôi
Giai nhân tự cổ chẳng nguôi ngoai lòng

Duyên tình tủi hận long đong
Thương con chim hạc trắng trong cõi lòng
Nhớ người xõa tóc tơ hong
Long lanh ánh mắt theo dòng sông Tương

Chong đèn rèm phủ bóng tường
Phòng the gía lạnh vấn vương u hoài
Trung nhân ý hợp giao đài
Cung đàn dang dở canh dài lệ chan

Niềm thương nỗi nhớ vô vàn
Kể sao cho siết thế gian nhân loài
Tháng ngày nắng dãi mưa dai
Sương sa tuyết hận bi ai não nùng !

13.11.2015 Lu Hà




Bấy Lâu Vắng Bóng Tao Đàn
Đôi dòng tâm tư với Trần Hiền Châu

Bấy lâu Châu đã đi đâu?
Trông mây ngóng nhạn mái đầu tuyết sương
Nhớ sao vóc ngọc Vương Tường
Ôm cây đàn gảy quê hương đợi chờ...

Kìa ai lững thững trên bờ
Lửa lòng thiêu cháy hững hờ cá bơi...
Thuyền tình thấp thoáng xa khơi
Cánh buồm tơi tả trọn lời nước non...

Yến oanh thỏ thẻ nguồn cơn
Trái tim hé nhụy giận hờn dỗi nhau
Dù cho nắng dãi mưa dàu
Vật dời sao đổi nát nhàu cỏ cây...

Tao đàn gặp lại vui vầy
Hồn thơ phong nhã ngất ngây má đào
Mênh mông ý tứ dồi dào
Châu phun ngọc nhả nghẹn ngào trúc mai...

Dìu nhau lên vọng nguyệt đài
Vu sơn đỉnh giáp canh dài huyền mơ...
Đuốc hoa kể lể tóc tơ
Câu thần chữ nối trận cờ thắng thua...!

9.11.2015 Lu Hà




Cát Bụi Chiều Tàn
thơ đối đáp với Trần Kim Anh: Lối Cũ Thân Quen

Bụi hồng đỏ vương lối mòn sỏi đá
Vai gánh sầu nặng tê cứng gót hài
Giọt sương rơi thánh thót quãng đường dài
Hồn hoang vắng mênh mông ngàn thế kỷ

Gió hun hút cuốn lá vàng ra bể
Con thuyền đời chấp chới trốn mù khơi
Trái tim yêu giông tố đánh chơi vơi
Thế là hết vùi chôn sâu kỷ niệm

Cười khanh khách chị Hằng Nga châm biếm
Quảng Hàn buồn cô quạnh cảnh cô liêu
Cõi trần gian cá chậu lội sớm chiều…
Hoàng hôn xuống bếp nhà thương mờ khói…

Gốc cây cũ bướm ong còn le lói
Ngoảnh mặt đi kìa sợi nắng đơn côi
Tiếng thu rơi bạc bẽo cánh bèo trôi
Hàng liễu khóc tả tơi chiều ảm đạm

Tới ngõ vắng nhà anh xưa chằng dám
Thăm mẹ cha tiếng gà đã lên chuồng
Từ đâu xa vang vọng một hồi chuông
Chuỗi tràng hạt cứu mảnh tình đau khổ…!

8.11.2015 Lu Hà




Châu Sa Lã Chã
thơ đối khẩu với 8 câu đường thi của Phạm Mỹ Phương: Khối Tình Say

Mỵ Nương! Ơi hỡi Mỵ Nương!
Chiều xuân xõa tóc thi đường hoài vương
Phố phường còn đọng hơi sương
Ngàn năm thu thảo môi hường là đây…

Thăng Long xao xác hao gầy
Tìm đâu hoa sữa vui vầy sấu me
Bụi trần chẳng có mái che
Gốc bàng trơ trụi đêm hè cuốc kêu…

Trăng lên vóc ngọc yêu kiều 
Thương hồn thứ lữ phiêu diêu bến sầu
Bóng ai thấp thoáng bên cầu
Ngọc Sơn Thê Húc dãi dầu nắng mưa

Yến oanh thỏ thẻ hay chưa
Còn say kỷ niệm tình xưa thì về
Giai nhân dặm nẻo sơn khê
Phong trần khổ lụy não nề ở đâu…?

Cách xa nửa trái tinh cầu
Trời tây lã chã mái đầu tuyết sương
Sen hồ ngó bẻ tơ vương
Hồ Gươm hiu hắt nhớ thương vơi đầy…!

8.11.2015 Lu Hà




Dư Ơi!
thơ đối đáp với Triệu Khánh Dư: Khi Anh Đi Lấy Vợ

Dư ơi! Anh thấm mệt rồi
Đâu còn sức nữa mà ngồi làm thơ
Em bên thác nước đợi chờ
Bướm chim ướt cánh hững hờ gió đông...

Bỗng nhiên trời nổi cơn giông
Tình non nghĩa nước mây rồng đổi thay
Thủy chung ai tính từng ngày
Chia loan rẽ thúy đắng cay phũ phàng...

Thắt lưng dải yếm sang ngang
Lòng anh hiu quạnh ngỡ ngàng hoàng hôn
Tim anh đã hết bồn chồn
Bếp hồng nguội lạnh biền cốn cát dâng...

Vẳng nghe nức nở mấy tầng
Tiếng con hạc trắng bâng khuâng phiến sầu ...
Cuốc kêu thảm thiết giang đầu
Gia gia tức tưởi nương dâu bến đò

Xót xa côi cút bóng cò
Thư cưu trống mái lần mò cá tôm
Nửa đêm thổn thức gối ôm
Sương rơi lã chả sao hôm lạnh lùng...!

6.11.2015 Lu Hà



Đôi Dòng Cảm Tạ
Thơ tri ân ca sĩ Phạm Mỹ Phương

Ngàn thu hương sắc má đào
Phiếu mai cảm tạ nghẹn ngào Mỹ Phương
Vũ thần vệ nữ thái dương
Sở Vương lưu luyến nhớ thương Lu Hà

Ngàn sao tinh tú bao la
Gốc đa cành quế mượt mà Hằng Nga
Động hồ soi bóng trăng ngà
Trầm ngư nhạn lạc thướt tha mắt huyền

Hồn mây lạc bến đào nguyên
Tây Thi giặt vải thôi miên bướm hồng
Chẳng mong ô thước cầu vồng
Kiếp nào tam bái vợ chồng kim bôi

Trái tim Phạm Lãi bồi hồi
Lửa lòng nhen nhóm núi đồi mờ xa…
Nửa vòng trái đất quan hà
Thả dòng lá thắm nhạt nhòa sông Tương

Chập chùng sóng vỗ hoài vương
Bài ca thổn thức quê hương mặn nồng
Cỏ xanh mơn mơn cánh đồng
Rằng ai có biết chim hồng về thăm…!

6.11.2015 Lu Hà





Hiền Châu Ngồi Dưới Gốc Đào
cảm xúc tâm linh với Hiền Châu

Hiền Châu ngồi dưới gốc đào
Khứ niên Thôi Hộ sương trào mưa sa...
Dập dờn cánh nhạn bao la
Thiệp hồng nhắn gửi Lu Hà xa xôi...

Trái tim thục nữ bồi hồi
Tình thơ thai nghén đứng ngồi chẳng yên
Đào hoa y cựu thôi miên
Môn trung kim nhật thiên nhiên một tòa...

Hồn trinh áo trắng nhạt nhòa
Thanh tao khúc nhạc thái hòa xuân ca
Hoàng hôn gió thổi dương tà
Thì thào thoang thoảng Hằng Nga gọi mình

Bâng khuâng cành liễu rung rinh
Trăng lên nguyệt bạch hương tình lả lơi
Nửa vòng trái đất tới nơi
Câu thần chữ nối để lời minh sơn...

Sóng lòng dào dạt đòi cơn
Sông tình bề ái châp chờn bướm hoa
Ngàn năm ai nhớ Châu - Hà
Dệt thơ cấm trướng lượt là bóng mây...

8.11.2015 Lu Hà





Nhớ Người Hiểu Ta
chia sẻ tâm tư với Trần Hiền Châu

Cần chi thiên hạ hiểu ta
Rằng ta sau trước vẫn là ta đây
Ân tình như chén nước đầy
Hồn mây cánh gió vui vầy nhạc thơ

Sóng lòng dào dạt đôi bờ
Hôn bờ cát trắng hững hờ đại dương
Nhớ ai ta lại vấn vương
Sen vàng ngỏ nhụy hoài hương hẹn thề

Phong trần dặm nẻo sơn khê
Thương người cát sĩ dãi dề nắng mưa
Đêm sương ướt đẫm tàu dừa
Vườn rau luống cải ruộng dưa giận hờn

Yến oanh thỏ thẻ đòi cơn
Dập dìu hoa bướm chập chờn hoàng hôn
Trái tim thổn thức bồn chồn
Tâm đầu ý hợp lệ tuôn đôi dòng

Châu về Hợp Phố thong dong
Tháng ngày phiêu bạt long đong biển hồ
Hải âu cánh trắng lô nhô
Thuyền ai thấp thoáng sóng xô vô bờ...!

9.11.2015 Lu Hà




Trăng Thu Vằng Vặc
cảm xúc tâm linh với Hiền Châu

Lu Hà ưu ái mãi sao?
Hiền Châu thổn thức nghẹn ngào sương trăng
Vén mây soi sáng chị Hằng
Nắng mưa ân trạch đãi đằng trần ai

Tao đàn gác tía giao đài
Hồn thơ xao xuyến u hoài ngàn thu
Giai không tứ đại tình thù
Chuông chùa vang vọng vi vu gió sầu

Vẳng nghe khúc nhạc phượng cầu
Trăm năm tơ tóc giang đầu đợi ai
Phụng hoàng cát bụi đường dài
Đoạn trường trôi nổi nét ngài phỉ phong

Đôi bờ bến đục bến trong
Bên bồi bên lở cõi lòng cưu mang
Bướm ong dìu dặt huy hoàng
Đền nghì mai trúc tiễn nàng qua sông...

Kim bôi ánh mắt má hồng
Trăng thu vằng vặc mênh mông hải hồ
Mong sao xây nghiệp cơ đồ
Nước non non nước nhấp nhô sóng thuyền...!

* Hiền Châu:"Lu Hà ưu ái thế..HC biết trả lễ sao đây..???"
9.11.2015 Lu Hà




Thơ Như Dệt Mộng Thêu Tranh
Chia sẻ tâm trạng với Hiền Châu

Thơ như dệt mộng thêu tranh
Tả người con gái mong manh tuyết hồng
Lạc vào cảnh giới tiên bồng
Ngưu Lang Chức Nữ cầu vồng kim ô

Gươm đàn nửa gánh sông hồ
Khách tình chèo chống cơ đồ nước non
Cung thương dày cỏ sắt son
Phong trần cổ lụy héo hon cõi lòng

Sông Tương cùng chảy một dòng
Bờ trong bến đục long đong bướm đào
Cánh chim thổn thức nghẹn ngào
Trùng dương dặm thẳm rì rào biển khơi

Bần thần khóe hạnh tuôn rơi
Trái tim nức nở cảnh đời sầu ly
Tro tàn tìm mảnh nhung y
Chinh phu bão táp kinh kỳ mờ xa…

Nhìn lên kìa dải ngân hà
Nay đây mai đó quê nhà ta đâu
Nhớ ai bãi sậy nương dâu
Hoàng hôn lẻ bóng chân cầu mưa sa…!

7.11.2015 Lu Hà




Em Vẫn Ngồi Đây
Thơ chia sẻ tâm tư với Hiền Châu

Bấy lâu em vẫn ngồi đây
Chống cằm tư lự hứng đầy hương trăng
Tần ngần một vệt sao băng
Giọt sương lã chã chị Hằng xuống chơi

Hỏi thăm nhắn nhủ đôi lời
Thương ai lầm lũi tả tơi cuối trời
Vén mây thấu rõ tình người
Hồn thơ bi lụy chơi vơi bến sầu

Tuyết pha ướt đẫm mái đầu
Gánh đời nặng trĩu qua cầu trần ai
Chị em san sẻ nét ngài
Xem hoa quỳnh nở trâm cài gương soi

Thở than cùng cảnh lẻ loi
Vườn xuân lá rụng phấn rơi não nùng
Hải âu cánh trắng chập chùng
Sông Tương gía lạnh hãi hùng biển khơi

Cầm tay giọt lệ tuôn rơi
Phù dù bèo bọt biết nơi nào tìm
Mênh mông cá lặn bóng chim
Trái tim côi cút đắm chìm biển sâu…!

7.11.2015 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét