Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Thơ Tình Chùm 631

 
Mảnh Hồn Mờ Xa
viết tặng nữ sĩ Hiền Châu: Sài Gòn Xông Xênh Nắng Hạ

Bần thần áo trắng tinh khôi
Hiền Châu nắng hạ bồi hồi xạ hương
Sài Gòn sương đọng môi hường
Bâng khuâng đứng đợi vấn vương mãi hoài


Ngược xuôi nhộn nhịp trần ai
Tóc buông óng ả miệt mài sớm hôm
Xênh xang eo thắt vòng ôm
Cửu Long sóng vỗ cá tôm nghẹn ngào

Lửa lòng cuồn cuộn dâng trào
Bao năm thầm lặng trái đào hồng xinh
Chập chờn ảo ảnh thần linh
Bướm ong dìu dặt cô mình kia ơi!

Đoan trang hoa thốt ngọc cười
Tình thơ dang dở cuối trời lả lơi
Nhắn nhe mộng đẹp nuôi đời
Từng trang nhật ký hỡi người ta yêu

Ái ân nguyệt vọng bóng chiều
Trong mây thấp thoáng khăn điều gấm thêu
Phải chăng quan trạng lên triều
Mà sao chỉ thấy hoang liêu phố buồn

Mơ màng khóe hạnh sầu tuôn
Nghìn thu xào xạc mảnh hồn mờ xa
Lầu trang công chúa trăng ngà
Hảo cầu gieo trúng Lu Hà chàng ơi!

30.7.2015 Lu Hà



Vấn Vương Mãi Hoài
cảm xúc thơ Trần Hiền Châu: Định Tâm Theo Phật

Hiền Châu ngồi quán tập thiền
Lánh xa cám rỗ ưu phiền xua tan
Bình sinh giữa chốn nhân gian
Thong dong định huệ luận bàn chứng minh

Mảnh mai tao nhã cô mình
Hồn mây cánh gió tâm linh nhiệm màu
Dặm trường cát sĩ dãi dàu
Suối thơ lai láng ngàn sau vẫn còn

Thôi miên vọng gác đài son
Chuông chùa thổn thức núi non sông hồ
Từ bi hỉ xả nhấp nhô
Thuyền tình bể ái biết vô bến nào?

Chập chờn ong bướm lao xao
Yến oanh thỏ thẻ nghẹn ngào cung trăng
Xe tơ kết sợi xích thằng
Sen vàng bảng lảng mơ màng khói hương

Anh đào chín mọng môi hường
A di đà Phật vấn vương mãi hoài
Giai không tứ đại trần ai
Điệp đừng nuối tiếc Lan cài phòng the

Lu Hà vó ngựa sơn khê
Bên dòng sông Mã não nề biển dâu
Sương rơi bạc trắng mái đầu
Lầu trang thục nữ hảo cầu mưa sa!

31.7.2015 Lu Hà



Sen Vàng Lãng Đãng
thơ tả về giấc mộng gặp Hiền Châu

Bên giàn thiên lý nhớ thương
Xôn xao cánh bướm vấn vương mãi hoài
Ngõ sâu rặng liễu chương đài
Quanh co khóm trúc áo dài thướt tha

Tóc xanh óng ả mượt mà
Bờ môi chín mọng làn da trắng hồng
Ai đưa lên cõi tiên bồng
Động hồ sóng nước mây rồng là đây

Năm canh thổn thức vơi đầy
Nghê thường vũ điệu vui vầy ái ân
Bõ công gió Sở mưa Tần
Hồn thu vàng võ thi nhân sĩ hào

Thơ say xao xuyến má đào
Bụi hồng cát trắng nghẹn ngào gió trăng
Trần gian lã chã cung hằng
Sương rơi thấm áo xích thằng xe tơ

Đêm nay hồn lạc bến mơ
Kim bôi hợp cẩn lờ mờ khói hương
Nôn nao cho cái nõn nường
Hà – Châu êm ái canh trường lả lơi

Sen vàng lãng đãng chơi vơi
Tiếng gà eo óc bóng người xa xôi
Soi gương ẻo buông xuôi
Giấc mơ hồ điệp nổi trôi bến tình

30.7.2015 Lu Hà



Thầm Thì Hà Châu
San sẻ tâm tình với Hiền Châu: Ái Tính Là Cái Giống Chi

Giận hờn chi nữa truớc sau
Ái tình là cái mày chau nguýt lườm 
Dù cho hoa lá nát bươm
Bướm kia chẳng ngại hoa thơm nhạt mùi

Say sưa bão tố dập vùi
Ôm nhau nức nở sụt sùi thương đau
Nửa đêm gà gáy mau mau
Chiếu chăn tầm tã phai màu phấn son

Còn người còn nước còn non
Vẫn còn hơi thở suối còn khe sâu
Sương rơi bạc trắng mái đầu
Thâm sơn động cốc chân cầu rêu phong

Thủy chung giữ trọn tấm lòng
Phù dù bèo bọt theo dòng sông Tương
Mảnh mai rặng liễu vấn vương
Tình quân xa cách dặm trường gía băng

Cuối trời nhớ kẻ đãi đằng
Bụi hồng mưa gió tuyết hằng phỉ phong
Mảnh mai sớm tối chờ mong
Xôn xao khúc nhạc thong dong ngựa về

Hương trần dầu dãi sơn khê
Mặn nồng cho bõ tràn trề mưa ngâu
Mấy lời vượt sóng thần châu
Hồn mây chan chứa âu sầu làm chi

Phuợng loan ríu rít rầm rì
Gió lùa song cửa thầm thì Hà – Châu
Thắp đèn hao cạn nến dầu
Tình thơ dang dở canh thâu ướt nhòe!

29.7.2015 Lu Hà



Trông Mây Ngóng Nguyệt
chia sẻ cảm xúc với Hiền Châu

Sài Gòn áo váy xông xênh
Mảnh mai thục nữ bồng bềnh tóc mây
Xôn xao oanh yến ngất ngây
Bướm ong dìu dặt hây hây má hồng

Mơ tiên thấy cõi tiên bồng
Bích Câu kỳ ngộ cầu vồng Ngưu Lang
Bàng hoàng ai gọi giữa đàng
Phải đâu Chức Nữ ấy nàng Hiền Châu

Nắng mưa dầu dãi mái đầu
Vũng Tàu Chợ Lớn chân cầu rêu phong
Chắp tay lạy Chúa quan phòng
Hương thơm nguyệt bạch thong dong mặn mà

Tần ngần cát sĩ Lu Hà
Nửa vòng trái đất trăng ngà sáng soi
Vén mây ghé mắt thử coi
Hằng Nga e lệ lẻ loi một mình

Thiên thần vệ nữ lung linh
Sương rơi lã chã rung rinh lá cành
Gót sen dạo phố kinh thành
Trang Sinh hóa bướm trời xanh tủi hờn


Lửa lòng ngùn ngụt đòi cơn
Ái tình vẫy gọi chập chờn đắm say
Thu về phuợng rũ ai hay
Cúc chưa chớm nớ đắng cay nỗi niềm.

30.7.2015 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét