Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

Thơ Chế Nhạo Chùm 50




Kiên Định Chẳng Rời
họa thơ Hoang Nguyen: Khoác Sầu Ly

Bóng loáng da dày mặt đánh si
Chí Phèo thị Nở ước mong gì
Búa liềm cờ đỏ đi rồi đến
Khố rách áo ôm đến lại đi

Ác qủy thiên đàng mao uế xú
Ma chơi địa phủ mác lê thì
Mẹ cu bố đĩ còn hy vọng
Kiên định chẳng rời một tấc ly

19.6.2015 Lu Hà




Phởn Phao Dưới Đảng Kỳ

Kết nạp đảng vên mới
Phởn phao chúng nó cười
Cờ búa liềm phơi phới
Khánh Hòa chảy máu tươi

Bầy ngạ qủy đười ươi
Theo dê xồm Các Mác
Dưới suối vàng ngơ ngác
Bố gìa dân tộc ơi!

Hồ Chí Minh tả tơi
Bám gót lão Lê Nin
Đầu to bằng củ chuối
Sau cùng Mao Trạch Đông

Ô kìa Stalin
Lon ton thằng Po Pot
Ai như Kim Nhật Thành
Láo nháo Đồng Chinh Duẩn

Bần nông tranh ăn bẩn
Xám xịt đùi con gái
Bươm bướm đen lả lơi
Cô hồn kêu cái dái

Nước nhà buồn tê tái
Đảng cướp của giết người
Hội kín đã công khai
Xương sọ hai chi chéo

Hớn hở thi nhau đéo
Con heo cái ngỏng đuôi
Tranh nhau đàn chuột dơi
Kêu gọi chơi oai oái

Ném cha cái sĩ diện
Ông vẫn chưa bị thiến
Đổ Mười đã gìa rồi
Đời củ khoai con kiến

*cảm tác từ tấm ảnh lễ kết nạp đảng viên cộng sản ở tỉnh Khánh Hòa
17.5.2015 Lu Hà



Ba Chàng Bật Mã Ôn
thể loại thơ lục bát trào phúng

Tề thiên đại thánh tóp xèo
Gan treo đầu gậy cố leo bằng trời
Mỹ hầu vương, ngặt nghẽo cười
Anh hùng dân tộc đười ươi hãi hùng

Cảnh nghèo thân phận bần cùng
Ba chàng thợ điện chập chùng gío mây
Ngày xưa chống Mỹ vui vầy
Đường ra mặt trận ngất ngây bướm hồng

Làng ta mở hội lên đồng
Trung - Nga khích lệ tiên rồng chúng bay
Dép râu nón cối đắng cay
Thân tàn ma dại dạn dày đua chen

Chí Phèo Thị Nở ho hen
Huân chuơng xủng xoảng nhử ghèn toét ra
Vác đơn khiếu kiện quan tòa
Mặt bằng giải phóng cửa nhà lầm than

Viễn Đông hòn ngọc nát tan
Sài Gòn ngơ ngác lệ chan đôi dòng
Nhìn về cố quốc đau lòng
Mạng người cỏ rác Lạc Hồng là đây.

*cảm tác từ một tấm ảnh thợ điện Việt Nam
26.5.2015 Lu Hà



Cộng Sản Thành Công
thể thơ lục bát trào phúng

Việt nam cộng sản thành công
Một chuồng thú vật chạy rông ra đường
Xướng ca tràn ngập phố phường
Tanh hôi rác rưởi bất lương nhạc đàn

Trịnh Công Sơn, đại việt gian
Khánh Ly mộ địa lường gàn qủy ma
Xôn xao óc lợn đầu gà
Văn nô bồi bút la đà thiền sư

Thích Nhất Hạnh, mót chân như
Trúc Hồ Việt Dzũng gầm gừ thánh ca
Nâng niu củ chuối qủa cà
Thiên tài cóc ghẻ nước nhà chủ trương

Mợ Đàm chen chúc thị trường
Văn công kiều vận hoành dương con cò
Chí Phèo Thị Nờ lần mò
Fan ngu hớn hở reo hò gần xa

Than ôi bóng tối ác tà
Dân đen mụ mẫm sơn hà diệt vong
Thiên đàng xã nghĩa lòng vòng
Ba Tàu đại Hán cháo lòng mắm tôm

Lê Nin Các Mác chó xồm
Huyênh hoang tư tưởng chồm hôm ỉa đùn
Thân lươn chi quản lấm bùn
Đoàn quân dư luận trí lùn xông pha

19.6.2015 Lu Hà



Nguyễn Minh Tuyết Sủa Đó
gửi mụ già cộng sản thối thây

Con đỉ ngựa nỏ mồm lên tiếng
Đầu húi cua nhai miếng thịt nồn
Đen thui chó cái buồn nôn
Cha gìa đéo bậy luồn trôn thím Tàu

Nguyễn Minh Tuyết chuồng cầu bới cứt
Mao Trạch Đông day dứt nỗi niềm
Công nông xiềng xích búa liềm
Chí Phèo hú hí áo xiêm bướm đào

Kìa thị Nở tào lao Macxít
Hồ Chí Minh đớp hít sái dơ
Bọ giòi chen chúc nhuốc nhơ
Sài Gòn bức tử dật dờ ma chơi

Mặt bị thịt cọc còi trí tuệ
Nghệ sĩ nô kiệt quệ não tâm
Ngứa nghề động hớn lâm râm
Dê gìa mấy bác lầm bầm Tuyết đâu?

Phường bán nước đầu trâu mặt ngựa
Vào diễn đàn giao cấu sủa vang
Muôn năm chủ nghĩa thiên đàng
Cô hồn ngạ quỷ vành tang nấm mồ

Vì xương xẩu dư đồ non nước
Mẹ tiên sư mắm ruốc đảng xơi
Béo quay xả láng ăn chơi
Gìau sang phú qúy thảnh thơi tuyện truyền

Quyết bám chặt lợi quyền chia chác
Lừa dân đen hốc hác mày râu
Bần nông cốt cán lâu nhâu
Tanh tao mật mỡ ruồi bâu hết phần

Đồ cẩu tặc tâm thần điên đảo
Vẫn bám đuôi chồn cáo hại dân
Giồng nòi Hồng Lạc cù lần
Tự hào đánh Mỹ nhai phân thằng Tàu.

4.5.2015 Lu Hà




Pháp Nạn Tăng Đoàn Việt Nam

Phật cộng sản vô thần chủ nghĩa
Ngự tòa sen gỉa bộ hiền từ
Dặm trường giai cấp chân như
Bá Hồ ngất nghểu gầm gừ tây phương

Bầy dã thú một phường cua cáy
Thuyết đấu tranh gieo cấy hận thù
Bần nông cốt cán vi vu
Máu trào thây đổ âm u suối vàng

Kìa bản sắc bẽ bàng dân tộc
Bắc Trung Nam tàn khốc thảm sầu
Nam Quan Bản Giốc Cà Mâu
Khổ đau quằn quại dãi dầu phong sương

Sư đầu trọc bất lương càn quấy
Nòi công an qụy lụy búa liềm
A di đà Phật lưỡi mềm
Mắm tôm dồi chó rót thêm rượu tàu

Đàn gái đói lâu nhâu thèm thịt
Vàng đô la im thít trái bầu
Ngà đèn trác táng canh thâu
Quốc doanh thống nhất đỏ ngầu máu tươi

Tay gõ mõ đười ươi láo liếc
Cặp vú hồng nuối tiếc cô thày
Ghìm cương kiên nhẫn đêm nay
Phẩm hương ngào ngạt ngất ngây nẻo thiền

Buồn pháp nạn triền miên thế kỷ
Thích Trí Quang hoan hỉ cờ hồng
Công Sơn Tấn Mẫm lên đồng
Fonda hưởng lạc đánh mông dập dờn

Kìa các mợ đòi cơn mộng mị
Các cô chiêu một mí hảo lơ
Men say con cá lờ đờ
Chuối tiêu từng qủa lờ mờ khói nhang...

19.6.2015 Lu Hà



Phường Nhơ Hết Sân Chơi
thơ trào phúng

Kêu tên Tào Tháo đến ngay
Theo chân nhơ nhuốc cáo cày bon chen
Phường nhơ toét mắt nhử ghèn
Đầu gà bã đậu tuyên truyền lô la

Cũng trang phây búc la cà
Thuốc lào rắm vặt hồn ma Chí Phèo
Lon ton thị Nở hắt heo
Nguẩy đuôi đánh đít kì kèo bần nông

Lại đòi cưỡi gió mây rồng
Dở ngô dở ngọng lên đồng ỉ ôi
Nực cười ruồi nhặng tanh hôi
Sá chi mùn thớt thịt xôi dư thừa

Quen mùi dư luận viết bừa
Chủ trương đánh phá lọc lừa gian ngay
Thuyền quyên thục nữ xưa nay
Khinh loài chuột dũi đêm ngày hacker

Chuồng cầu cóc nhái ho he
Bọ hung xơ xác le te vịt giời
Trí lùn cặn bã hết chơi
Văn minh điện toán cho người thành tâm.

10.6.2015 Lu Hà



Thiên Đường Khổ Đau
cảm xúc từ tấm ảnh và thơ tình của Trần Hiền Châu: Vượt Khó

Nhìn tấm ảnh thơ rơi nước mắt
Cả một vùng xám ngắt một màu
Đầm lầy nước đục nát nhàu
Bé ôm con cá khổ đau tận cùng

Ôi Thượng Đế thủy cung hạ giới
Có nơi nào tức tưởi thế không?
Mở to cặp mắt mà trông
Kiếp đời nhầy nhụa chất chồng tang thương

Một bé gái bình thường ba tuổi
Bùn lấm lem đắm đuối thiết tha
Niềm vui mơ thấy mẹ cha
Bữa cơm ngon miệng ông bà mừng vui

Hỡi những kẻ chôn vùi dân tộc
Chốn địa đàng hạnh phúc đầu môi
Xú danh thần tượng tanh hôi
Văn nô bồi bút nhặng ruồi vo ve

Buồn thế hệ u mê tăm tối
Vì miếng ăn la lối phèng la
Sân trường ảm đạm xót xa
Ngọn cờ sắt máu nước nhà lầm than

Lê chân bước thân tàn ma dại
Đoàn sát nhân tê tái chiều thu
Nấm mồ vô chủ âm u
Xương phơi đồng nội hận thù ngút mây

Vì chủ thuyết ngất ngây mộng tưởng
Lừa bịp dân cuộc sống xa hoa
Đầu rơi máu chảy nhạt nhòa
Nhân loài phỉ nhổ toàn cầu coi khinh

Kìa ca sĩ Ba Đình nhảy múa
Đàm Vĩnh Hưng sa đoạ lương tâm
Công Sơn ngạ qủy âm thầm
Trái tim bóp nghẹt mưu thâm qủy sầu!

Hồn Tố Hữu đầu trâu mặt ngựa
Chế Lan Viên Xuân Diệu bất lương
Hoài Thanh nhăn nhở làm gương
Bình thơ điếu đóm thiên đường ngợi ca.

24.5.2015 Lu Hà



Trò Hề Thế Kỷ Lố Lăng

Gái già đâu dễ thủy chung
Cũng màu tím huế bùng nhùng ruột heo
Chân cua ngang dọc leo trèo
Khàn khàn vịt đực chó mèo Công Sơn

Lưu manh ác hiểm thờn bơn
Méo mồm cặn bã đòi cơn mặn nồng
Dép râu nón cối lên đồng
Thân tàn ma dại mưa hồng Hồ Mao

Tranh nhau cóc nhái bọ cào
Chí Phèo Thị Nở tự hào Diễm Xưa
Phù Tang hoang đảo nói bừa
Dân ca Nhật Bản mùn cưa dấm xào

Funy nô lệ tào lao
Trí lùn thấp kém nghẹn ngào Khánh Ly
Ghi đông bẻ lái Cao Kỳ
Vểnh râu tự đắc nhung y nhạc đàn

Mậu thân sáu tám khóc than
Hát trên xác chết dã man thế mày ?
Tuyên truyền cộng sản cáo cầy
Bản quyền nhắng nhít đặt bầy ruồi bâu

Đô la vơ vét cai bầu
Tưởng rằng của bở nhâu nhâu diễn tuồng
Trò hề thế kỷ lông bông
Lố lăng hiếm có xù lông mợ về.

19.6.2015 Lu Hà










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét