Thứ Ba, 26 tháng 12, 2023

Thơ Với Các Danh Nhân Đức Chùm Số 4

 

 Hàng Rào Mâm Xôi

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 27

 

Hai nhà chung một bức tường

Mâm xôi ngăn cách yêu đương thuở nào

Khu vườn hoa bướm xôn xao

Tôi đưa quả mọng môi đào nụ hôn

 

Trái tim xao xuyến bồn chồn

Nắng vàng yếu ớt chuồn chuồn ngẩn ngơ

Chiều ta đứng đợi hàng giờ

Bóng hồng thấp thoáng bên bờ rào xanh

 

Đôi chim ríu rít trên cành

Hoàng hôn hối thúc yến anh tiệc mừng

Vu quy mở lối tưng bừng

Mảnh vườn hai họ thơm lừng lối đi

 

Mẫu đơn lan huệ thầm thì

Lả lơi thảo dược đền nghì trúc mai

Lâng lâng hồng bạch hương lài

Cô dâu chú rể sánh vai trong vườn.

 

Nguyên tác: “ Trong vườn ( Im Garten )“

28.11.2023 Lu Hà

 

 

 

Si Tình

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 28

 

Jan Bart đến cầu hôn

Katrin từ chối

Cô ấy còn rất vội

Từ ngôi nhà đến thuyền

 

Chàng hy vọng vợ hiền

Cô ấy liền kéo váy

Trái tim sao trốn chạy

Chưa muốn thuộc về nhau

 

Adje cười gật đầu

Gượng gạo đi đến Pháp

Thủy thủ đoàn kết nạp

Lần hai biết lái tàu

 

Vài ba bận tiếp sau

Thiếu úy lên thuyền trưởng

Vua Louis phong thưởng

Đô đốc tiếng lừng vang

 

Anh hùng trở về làng

Tìm lại nơi ở cũ

Khát khao ngày đoàn tụ

Bậu cửa nắng ban mai

 

Người thiếu phụ chờ ai?

Đứa con chơi trên cát

Năm tháng hoài phiêu bạt

Tình yêu vẫn thiết tha.

 

Nguyên tác: “ Jan Bart “

30.11.2023 Lu Hà

 

 

 

Ngôi Nhà Đẫm Máu

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 29

 

Ngôi nhà của chúng ta

Thuở ấy từng đẫm máu

Vẫn còn cho con cháu

Họ gọi mẹ người tình

 

Lucy hạt giống xinh

Trẻ nhỏ mang tội lỗi

Trái tim không nói dối

Dưới gốc cây bồ đề

 

Nụ hôn nóng tràn trề

Ánh nắng chiều hôm đó

Trần gian như quán trọ

Đôi mắt cười liu riu

 

Từ xa những cái rìu

Thấp thoáng bầy ma quỷ

Stuart bi luỵ

Đến giọt máu cuối cùng

 

Giàn giáo đen thổi bùng

Linh hồn người phiêu bạt

Ngọn lửa lòng khao khát

Trên con đường tổ tiên.

 

Nguyên tác: “ Bài hát của James Monmouth ( Lied des James Monmouth)“

4.12.2023 Lu Hà

 

 

 

 

Giữ Bầu Máu Nóng

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 30

 

Trái tim tôi, không hề nguội lạnh

Thế nhân ơi, đừng lánh xa tôi

Mùa đông mây gió cuốn trôi

Lá vàng rơi rụng xa xôi cuối trời

 

Vẻ bề ngoài nụ cười sơn tuyết

Ngọn lửa lòng da diết linh hồn

Chập chờn xế bóng hoàng hôn

Ánh trăng huyền diệu biển cồn sóng dâng

 

Kìa tinh tú mấy tầng không khí

Rượu lên men lý trí nội tâm

Cánh chim bạt gió âm thầm

Ngân hà vĩnh cửu gieo mầm tự do

 

Bầy cá lội bến đò tình ái

Thuyền sang ngang kết trái ươm tơ

Ngàn dâu xanh ngát đôi bờ

Phù sa bồi đắp đợi chờ bướm hoa

 

Thơ nảy mầm chan hòa ánh sáng

Dù trải bao cay đắng xót xa

Tiếng chim ríu rít quanh nhà

Giữ bầu máu nóng thiết tha bạn đời.

 

Nguyên tác: “ Trái tim tôi, hãy tin tưởng điều đó, đã không hề nguội lạnh“

  ( Mein Herz, glaubts nicht erkaltet )

 5.12.2023 Lu Hà

 

 

 

Nửa Hồn Thương Đau

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 31

 

Tôi sinh ra giữa mọi người

Muôn vàn thân xác chơi vơi thảm sầu

Phù du giấc mộng công hầu

Bọt bèo trôi nổi bể dâu đoạn trường

 

Sinh tồn tranh đấu tang thương

Bát cơm manh áo thê lương não nùng

Đường đi đêm tối mịt mùng

Trập trùng giông tố hãi hùng về đâu?

 

Tuyết sương phủ trắng mái đầu

Trái tim giá lạnh chân cầu tử sinh

Nửa hồn mây gió điêu linh

Hòa cùng cát bụi bóng hình mù sa

 

Hành tinh quán trọ ta bà

Chìm trong khói lửa sát na vòng đời

Yêu ma khanh khách bật cười

Cản đường ngăn lối lệ rơi đôi hàng.

 

Nguyên tác: “ Cuộc đời tôi“

  ( Mein Leben )

6.12.2023 Lu Hà

 

 

 

Hy Vọng Bình An

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 32

 

Năm cũ qua sặc mùi thảm khốc

Thuốc súng bay tổ quốc thương đau

Nghe chăng cổng sắt hoen màu

Quạ đen rền rĩ nát nhàu cỏ cây

 

Dòng Rhine ngập đầy tro cốt

Sông Niemen thảng thốt vũ trang

Bất công tủi nhục bẽ bàng

Tranh giàng ác liệt phũ phàng mùa thu

 

Ba mươi vạn thâm thù đại hận

Sức trẻ tre nổi giận điên cuồng

Giáp binh đồng loạt tấn công

Thay ngôi đổi chủ chất chồng máu xương

 

Giữ trật tự kỷ cương đất nước

Khải hoàn ca đám rước tôn vinh

Một ông vua mới đăng trình

Ngai vàng củng cố triều đình thênh thang

 

Cành ô liu sẵn dềnh dàng trôi xuống

Phía chúng ta yêu chuộng hòa bình

Trăm hoa ngàn tía rung rinh

Trái tim hy vọng dân tình muôn năm

 

Năm một ngàn tám trăm bảy mốt

Weißhart thề thốt trọn lòng

Bấy lâu tướng sĩ trông mong

Hiền tài lương đống ghi dòng sử xanh

 

Pháo mừng xuân lưu danh tên tuổi

Sấm nổi lên vang dội đất trời

Thấm nhuần mưa móc tốt tươi

An cư lập nghiệp nụ cười hân hoan,

 

Nguyên tác: “ Ngày đầu năm mới 1871 ( Neujahr 1871 )“

7.12.2023 Lu Hà

 

 

 

Hạnh Phúc

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 33

 

Ai muốn sống mà không tìm hạnh phúc

Bạn đời ơi, đừng đòi hỏi quá nhiều

Lấy thước đo để hướng tới mục tiêu

Có giới hạn sẵn sàng cho mục nát

 

Cơn gió cuốn lá mùa thu trôi dạt

Hãy vượt qua học từ bỏ khi cần

Thật bất ngờ nó lại đến rất gần

Thấy hoa nở ta giang tay chào đón

 

Không ganh đua cố đuổi theo bắt trọn

Chút niềm tin hy vọng chỉ hai lần

Vì cuộc đời xin bạn chớ phân vân

Mới đích thực bởi niềm vui nho nhỏ.

 

Nguyên tác:“ Cuộc sống của bạn không thiếu hạnh phúc “

  ( Nicht Glückes bar sind deine Lenze )

7.12.2023 Lu Hà

 

 

 

 

 

Chúa Biết Từng Sợi Tóc

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 34

 

 

Đời ta bao nỗi truân triên

Khổ đau dằn vặt ưu phiền tương tư

Trời cao thánh thiện nhân từ

Rạch ròi biết hết thói hư tật nguyền

 

Mùa đông gió tuyết luân phiên

Làm sao vùi dập ngang nhiên trở về

Xuân cười hy vọng bốn bề

Trăm hoa ngàn tía tràn trề tương lai

 

Thơm như hương nhụy bông lài

Túp lều trong cõi trần ai tim vàng

Yêu thương Thiên Chúa dịu dàng

Khoan dung độ lượng mọi đàng bình an

 

Gieo trồng hạt giống thế gian

Nảy mầm hạnh phúc giang san vẹn tròn

Trước sau vàng đá sắt son

Rụng từng sợi tóc vẫn còn niềm tin.

 

Nguyên tác: “ Nó rơi từ đầu bạn (Sagt an: Es fällt von deinem Haupte ) “

8.12.3023 Lu Hà

 

 

 

Xóm Làng Bình An

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 35

 

Ô hay thu đến muộn màng

Đỏ xanh pha trộn lá vàng rụng rơi

Cúc tần may mắn mỉm cười

Cắt mau yến mạch nho tươi đầy bồ

 

Mặt trời tỏa sáng sông hồ

Xua tan phiền não nhấp nhô bướm vườn

Dập dìu trăng gió đòi cơn

Kẻo mùa đông đến cung đờn sầu ly

 

Đổi màu len dạ nhung y

Hàng hiên lã chã ầm ỳ sấm vang

Thánh ca cứu vớt dịu dàng

Nhà thờ ngoan đạo xóm làng bình an.

 

Nguyên tác: “ Thu muộn ( Spätherbst)

9.12.2023 Lu Hà

 

 

 

Có Bấy Nhiêu Thôi

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 36

 

Tấm huy chương tòng teng nho nhỏ

Nghiệp vụ thường coi bộ hội đồng

Ủy viên nhận diện khá đông

Bảng tên danh dự bồng bềnh chơi vơi

 

Trung bình Phổ bảy mươi kỷ niệm

Brockhaus tìm kiếm Meyer...

Lirum Larum nhắn nhe

Không nhiều vung vẩy ho he cán thìa

 

Mỉa mai thay trau tria chút đỉnh

Có con trai đi lính quốc gia

Con dâu chăm sóc tuổi già

Bấy nhiêu gói gọn đá bia để đời

 

Vị trí bé mỉm cười mãn nguyện

Văn chương thì dâng hiến thế thôi

Phù du bèo bọt nổi trôi

Hoàng hôn khuất bóng xa xôi cuối trời.

 

Nguyên tác: “ Tất cả trong tất cả ( Summa Sumarum )“

9.12.2023 Lu Hà

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét