Thứ Ba, 26 tháng 12, 2023

Thơ Với Các Danh Nhân Đức Chùm Số 3

 


Sẽ Không Gì Cả

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 17

 

Sẽ không có sáng tạo

Bởi những giấc mơ buồn

Quỷ thần dẫn linh hồn

Xuống huyệt sâu tăm tối

 

Phút lâm chung hấp hối

Mưa đánh thức côn trùng

Nằm la liệt hãi hùng

Nghiệt ngã bầy xương trắng

 

Ánh mặt trời chiếu sáng

Phước lành những hạt vàng

Hạnh phúc đến mùa màng

Niềm vui cần phải có

 

Lý trí xin bày tỏ

Trăm hoa nở trong tim

Nghệ thuật mải miết tìm

Một ngày mai xán lạn.

 

Nguyên tác: “ Bạn sẽ không bao giờ trở nên thành thạo ( Du wirst es nie zu Tüchtgem bringen)“

18.11.2023 Lu Hà

 

 

 

Niềm Vui Mới Mẻ

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 18

 

Cuốn vở mới trắng tinh ai viết

Xuân đến rồi da diết yêu thương

Thời gian tuần tự vô thường

Thành công thất bại chặng đường phôi thai

 

Tôi muốn thấy ngày mai tỏa sáng

Ánh bình minh ló dạng tương lai

Xin đừng tàn lụi bi hài

Củi trong lò sưởi u hoài tro than

 

Niềm hy vọng chứa chan hạnh phúc

Hạt lệ rơi thúc giục dấn lên

Vượt qua trắc trở ưu phiền

Én về hoa nở thiên nhiên chào mừng

 

Bánh chưng xanh tưng bừng xác pháo

Hạt mưa rơi tà áo gió bay

Bữa ăn đoàn tụ soạn bày

Tổ tiên khấn vái vui vày cháu con.

 

Nguyên tác: “ Một cuốn sách mới một năm mới ( Ein neues Buch, ein neues Jahr )“

19.11.2023 Lu Hà

 

 

Mánh Khóe Bôi Trơn

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 19

 

Tôi chưa hề bao giờ từng đọc

Tác phẩm nào tán dóc khá hơn

Lạ gì mánh khóe bôi trơn

Ngôi nhà bán hết thờn bơn méo mồm

 

Mọi đường nét bờm xơm mờ nhạt

Bồi thẩm đoàn khao khát giúp cho

Mọi điều bê bối khỏi lo

Thói quen cách sống nguyên do lạ kỳ

 

Đại sứ đã chuẩn y bữa tiệc

Chẳng ngượng ngùng hối tiếc đắn đo

Trước sau kín đáo thăm dò

Kujon chắc chắn nhỏ to xầm xì

 

Triệu thaler so bì hơn thiệt

Kẻ tôn thờ nhất thiết thành công

Mè nheo chi tiết rắn rồng

Trình bày bản thảo hội đồng thông qua.

 

Nguyên tác: “ Người tôn thờ thành công ( Erfolgganbeter) “

20.11.2023 Lu Hà

 

 

 

Vinh Dự

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 20

 

Vinh dự có bấy nhiêu

Đâu rành riêng cho bạn

Đích thực là vô hạn

Vững vàng trước chính mình

 

Le lói ánh bình minh

Thoảng qua lời khen ngợi

Khoảng cách còn xa vợi

Vinh quang chỉ một ngày

 

Rồi đây có ai hay

Sức mạnh bằng lý trí

Khi tôn vinh hiển thị

Lúc đó mới tự hào

 

Thói đời vẫn lao xao

Miệng lưỡi hay xảo quyệt

Phải nuôi bầu nhiệt huyết

Vì lẽ phải công bằng

 

Lạc lối miền giá băng

Dù đơn côi ghẻ lạnh

Trong túp lều hẻo lánh

Sưởi ấm ngọn lửa lòng

 

Cuộc đời bạn long đong

Bao đắng cay tủi nhục

Trái tim mình thôi thúc

Ca khúc nhạc khải hoàn.

 

Nguyên tác: “ Đó có thể là vinh dự của thế giới này ( Es kann die Ehre dieser Welt ) “

21.11.2023 Lu Hà

 

 

 

 Phải Chăng Ngày Tận Thế

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 21

 

Cả vòm trời lung lay chao đảo

Trái đất nghe lạo xạo chuyển mình

Xa xôi vũ trụ hành tinh

Gần xa gió rít dân tình kiệt suy

 

Ararat quyền uy sắt đá

Chim bồ câu cành lá mênh mang

Đông tây cỏ dại dễ dàng

Thuyền nan liềm hái sẵn sàng ra tay

 

Ngày tận thế hiện ngay trước mắt

Các vị thần đóng chặt ván đinh

Cỗ bàn tử đạo linh đình

Lời thề máu chảy thất kinh muôn loài

 

Golgottha bi ai phù thủy

Lửa hận thù bi lụy vùi sâu

Nắng mưa tầm tã dãi dầu

Đoàn quân kỵ sĩ mái đầu bạc phơ

 

Họ dại dột tôn thờ cái chết

Trái tim đau da diết thiết tha

Linh hồn trở lại quê nhà

Nâng niu sự sống mẹ cha gia đình.

 

Nguyên tác: “ Nó tiếp tục ngứa ran chao đảo ( Es kribbelt und wirbbelt weiter )

22.11.2023 Lu Hà

 

 

 

Giận Hờn

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 22

 

Thủng thắng nàng xuân tới

Bằng đôi dày búp xanh

Trằn trọc suốt năm canh

Nhiều đêm không ngủ được

 

Đến lại không báo trước

Tháng ba thổn thức hoài

Khao khát nắng ban mai

Gật đầu mừng cái gốc

 

Mầm non cây phút chốc

Đắm đuối bếp lửa hồng

Say sưa giấc ngủ đông

Riêng táo già chống cự

 

Trái tim còn do dự

Giận dỗi giá băng tan

Ghen tuông sự nồng nàn

Tháng năm mùa tình ái

 

Bông tuyết trắng tê tái

Trời mưa gió lang thang

Dưới ánh trăng võ vàng

Nỗi niềm cô đơn quá

 

Hằng Nga đành gúa bụa

Nơi điện ngọc buồn thiu

Mây bay dáng ỉu xìu

Bướm ong chờ hoa nở.

 

Nguyên tác : “ Mùa xuân ( Frühling ) “

22 11.2023 Lu Hà

 

 

 

Lấy Lại Niềm Tin

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 23

 

Buông bỏ sự nghi ngờ

Để tin vào thế giới

Mọi ngả đường xa vợi

Dẫn ta tới Roma

 

Người phụ nữ mặn mà

Hãy nhìn vào đặc điểm

Đứa trẻ không dấu diếm

Sẽ luôn nở nụ cười

 

Tâm hồn nhẹ thảnh thơi

Thân thể nhanh hồi phục

Tình thương yêu thôi thúc

Mở tấm lòng bao la

 

Sống trong cõi người ta

Lành mạnh không phạm tội

Biết ăn năn hối lỗi

Mọi cám dỗ xa hoa

 

Khổ đau lệ nhạt nhòa

Đừng để linh hồn đói

Bập bẹ em bé gọi

Chàng trai trẻ mỉm cười

 

Lời chào đóa hoa tươi

Nuôi dưỡng tình bác ái

Trái tim còn non dại

Mau chóng sẽ lớn khôn.

 

Nguyên tác: “ Hãy tin vào thế giới ( Glaube an die Welt ) “

24.11.2023 Lu Hà

 

 

 

Tình Cha Nghĩa Mẹ

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 24

 

Truyện tôi kể một thời cai trị

Vua Gorm kia tâm trí vững vàng

Ba mươi năm thật vẻ vang

Quốc gia Đan Mạch thênh thang hùng cường

 

Mái tóc nâu bất thường bạc trắng

Sự bất ngờ cay đắng tang thương

Nổi chìm xáo động quốc vương

Hành lang lễ hội thê lương não nề

 

Khi Thyra dầm dề nước mắt

Cả hai ngồi xiết chặt tay nhau

Bụi mù phủ kín vàng thau

Triều thần thách đố nhuốm màu thời gian

 

Ôi! Haradd vô vàn trân quý

Đã bấy lâu quỵ lụy cầu trời

Đứa con duy nhất mải chơi

Quả cầu mảnh khảnh nụ cười vô tư

 

Chiếc váy xanh nhân từ phúc hậu

Tóc vàng hoe yêu dấu biết bao

Mười lăm tuổi trẻ thuở nào

Tinh cha huyết mẹ nghẹn ngào tổ tông

 

Vầng trăng khuyết bềnh bồng mây gió

Ba trăm thuyền lớn nhỏ ra khơi

Xa xăm ánh mắt không rời

Phụ hoàng mẫu hậu lệ rơi đôi hàng

 

Ngày mùa thu phũ phàng xám xịt

Ba chiếc thuyền gió rít từng cơn

Cột buồm gãy vụn trống trơn

Cờ đen vải liệm chập chờn bóng ma

 

Tin sét đánh chiều tà hắc ám

Những chiếc hòm ảm đạm quay về

Thyra ôm mặt não nề

Cởi đồ trang sức bốn bề lân tinh

 

San hô đỏ thần linh chứng giám

Ngọc Opal thê thảm treo lên

Nữ hoàng run rẩy mạng đen

Bước chân hoàng đé điệu kèn chia ly

 

Trời tuôn mưa quốc kỳ ủ rũ

Giật thót tim còi hú râm ran

Nỗi buồn phủ khắp giang san

Tiễn đưa hoàng tử thế gian sụt sùi

 

Mắt tối sầm dập vùi bóng tối

Không ánh đèn lạc lối trời sao

Ruột đau dạ xót như bào

Hồn ma rên rỉ nghẹn ngào khổ đau.

 

Nguyên tác : “ Gorm Grymme “

25.11.2023 Lu Hà

 

 

Trái Lê Ân Tình

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 25

 

Ribbeck có cây lê nặng trĩu

Bầy trẻ thơ ríu rít đi qua

Vui mừng đón nhận món quà

Bóng đèn tỏa sáng từng mùa thu chơi

 

Lá vàng bay đất trời hoan hỉ

Với ông già giản dị bình an

Trái tim ấm ấp vô vàn

Havelland thấy chứa chan ân tình

 

Giờ hấp hối thần linh ưu ái

Đặt quả lê ngay tại góc mồ

Xum xuê cành lá lô nhô

Tự do trẻ nhỏ tha hồ hái ăn

 

Nhà hai mái khó khăn tằn tiện

Con trai ông xuất hiện kề bên

Tham lam quản lý công viên

Thói quen keo kiệt trên nền đất cha

 

Hồn Ribbeck xót xa cay đắng

Hạt mưa thu ngày tháng dập vùi

Lütt Dirn cô gái cô gái ngậm ngùi

Nhà thờ cậu bé sụt sùi lệ rơi

 

Cây lê cong mỉm cười an ủi

Thôi đi nào xoa dịu nắng vàng

Giơ tay hồng phước sằng

Tiếng chuông gióng giả ngân vang xa gần.

 

Nguyên tác:“ Ông von Ribbeck trên Ribbeck “

27.11.2023 Lu Hà

 

 

 

Thời Vận

Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 26

 

Ô kìa hoàng đế Phổ

Bên chúa tể Sa Hoàng

Dưới song sắt mạ vàng

Giữa sảnh đường màu trắng

 

Một nhóm cuồng chiến thắng

Hội đồng các ủy viên

Phép tắc được ưu tiên

Áo đuôi tôm lễ phục

 

Huy chương đeo từng cục

Lấp lánh ánh mề đay

Nụ cười nở mặt dày

Đế quốc là yếu tố

 

Thôi bạn đừng nhượng bộ

Tránh xa ngã ấy đi

Những cái miệng xầm xì

Hân hoan người ca sĩ

 

Giơ nắm tay nhất trí

Mọi khuân mặt dài hơn

Những cú đấm chập chờn

Rượu punch và bánh kếp

 

Tất cả cùng một tệp

Bước chân xuống cầu thang

Dòng chữ viết dịu dàng

Em không muốn về nữa

 

Ba mươi năm lần lữa

Hoa nở xuân tái hồi

Duỗi tay chịu buông xuôi

Ngọn lửa lòng âm ỉ.

 

Nguyên tác: “ Hy Vọng ( Hoffest ) “

27.11.2023 Lu Hà

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét