Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2023

Lu Hà Và Heinrich Heine Chùm 2

 

Ba Vua

Cảm xúc thơ Haine bài 11

 

Ngựa thồ sản vật ân cần

Qua bao thị trấn dấn thân bụi hồng

Bầu trời vô tận mênh mông

Non xanh nước biếc cánh đồng làng quê

 

Sao vàng dẫn lối đam mê

Linh thiêng uy lực sơn khê dặm trường

Nhà ông Soseph tỏ tường

Mẹ hiền âu yếm tình thương dạt dào

 

Ba Vua cung kính cúi chào

Hân hoan bò rống nghẹn ngào lệ rơi!

Oa oa tiếng trẻ ra đời

Hồng ân Thiên Chúa cứu người trầm luân

 

Vác cây thánh giá xa gần

Ngàn năm vĩnh cửu quốc dân đồng bào

Phúc âm thánh thót thuở nào

Biết bao thế hệ xôn xao tin mừng

 

Đàn chiên ngoan đạo tưng bừng

Nhà thờ chuông đổ lẫy lừng quang vinh

Ngợi khen Đức Chúa phục sinh

Ba ngôi ngưỡng mộ thánh minh tự hào.

 

Nguyên tác: “ Ba vị vua thánh ( Die Heiligen Drei Könige)“

29.5.2023 Lu Hà

 

 

 

Tôi Thầm Yêu

Cảm xúc thơ Heine bài 12

 

Tôi yêu cánh tay trắng

Thầm lặng của linh hồn

Trái tim cũng bồn chồn

Vầng trán cao hoang dã

 

Nguyện trăm năm vàng đá

Trọn vẹn lọn tóc đen

Hững hờ những nhỏ nhen

Sức mạnh càng phong phú

 

Dáng thanh cao quyến rũ

Cảm giác được quan tâm

Nụ hôn đến đúng tầm

Đồng nghiệp nâng ly sữa

 

Thời gian dài chan chứa

Mềm mại đôi bàn tay

Vuốt ve tuyệt vời thay

Ngọn lửa lòng bùng cháy.

 

Nguyên tác: “ Ich liebe solche weiße Glieder“

30.5.2023 Lu Hà

 

 

 

 

Chiều Buồn Trên Bờ Biển

Cảm xúc thơ Heine bài 13

 

Nỗi buồn đè nặng trong tim

Ngồi trên bờ biển im lìm bóng chim

Xót xa quá khứ đắm chìm

Mặt trời lặn xuống sóng dìm khổ đau

 

Thủy triều bọt trắng chen nhau

Thì thầm ai đó phía sau lạ lùng

Tiếng ru gió hú hãi hùng

Nghe trong huyền thoại mịt mùng cổ xưa

 

 

Lăn tăn cá lội lưa thưa

Linh hồn thất lạc vẫn chưa về nhà

Quan san muôn dặm sơn hà

Nhởn nhơ mây trắng la đà rong chơi

 

Bỗng đâu khanh khách tiếng cười

Không gian ma thuật trêu ngươi thuở nào?

Bên song cửa sổ nghẹn ngào

Dáng cô thiếu nữ má đào xinh tươi

 

Chậu hoa hồng đỏ một thời

Nỉ non hò hẹn trọn đời yêu nhau

Hoàng hôn tia nắng phai màu

Mặt trăng nhợt nhạt dãi dàu muối sương.

 

Nguyên tác: “ Hoàng Hôn ( Abenddämmerung)“

31.5.2023 Lu Hà

 

 

 

 

Thời Gian Tái Hiện

Cảm xúc thơ Haine bài 14

 

Cơn bão lớn trắng đen vần vũ

Ở trong này hưởng thụ bình an

Căn phòng khô ráo chứa chan

Âm thầm quen thuộc nồng nàn tấm thân

 

Ngồi trên ghế tinh thần sảng khoái

Lò than hồng ưu ái xiết bao

Ấm đồng tí tách xôn xao

Kéo co giai điệu ngọt ngào bấy lâu

 

Con mèo nhỏ khoe râu ngạo nghễ

Thật diệu kỳ tư thế cụ non

Khứ lai chung thủy sắt son

Đôi khi thổn thức héo hon cõi lòng

 

Ngọn lửa đỏ long đong thêu dệt

Như đoàn tàu biền biền biệt lãng quên

Vinh quang mờ nhạt triền miên

Sắc màu mặt nạ ngang nhiên hiện về

 

Người con gái tràn trề nhựa sống

Vầng trán cao lồng lộng thông minh

Thướt tha yểu điệu dáng hình

Đứng bên các vị thần linh vẫy chào

 

Đấ cẩm thạch dạt dào hương vị

Hạt kim cương bày trí tuyệt vời

Mặt trăng huyền hoặc mỉm cười

Như trong cổ tích từ thời xa xa

 

Hàng dương liễu đung đưa gió thổi

Dòng nước xanh bọt nổi bèo trôi

Lâu đài ẩn hiện mấy hồi

Khói sương ma thuật xa xôi cung đàn

 

Cảnh náo nhiệt ca đoàn đây đó

Hiệp sĩ quàng khăn đỏ trước sau

Dân cư nô nức chen nhau

Gái trai thanh tú đủ màu gấm hoa

 

Tôi lặng yên nhạt nhòa ngấn lệ

Giấc kê vàng ý vị làm sao

Giật mình ấm nước sôi trào

Con mèo ướt sũng kêu gào thảm thương.

 

 

Nguyên tác: “ Altes Kaminstück“

1.6.2023 Lu Hà

 

 

 

Hẹn Ngày Trở Về

Cảm xúc thơ Heine bài 15

 

Lẽ nào đành rời bỏ

Kết thúc một chuyến đi

Cả thiên hạ xầm xì

Nuối tiếc buồn vô hạn

 

Quê hương ai nỡ chán

Lạc lõng tìm tình yêu

Cầu xin những buổi chiều

Nhưng họ cười chế nhạo

 

Ngoảnh mặt đi gượng gạo

Đừng căm ghét lạnh lùng

Phẫn nộ chẳng tận cùng

Tôi lầm đường lạc lối

 

Trái tim là vô tội

Khao khát đã bấy lâu

Tuyết sương phủ mái đầu

Nếm trải bao khổ nạn

 

Tình yêu không giới hạn

Lòng mẹ mãi thiết tha

Viết thư gửi về nhà

Thôi thúc người trai trẻ

 

Non nỉ em thỏ thẻ

Dù xa cách đôi nơi

Chung thủy đến trọn đời

Kể chi điều khác biệt

 

Hiểu biết là cần thiết

Nền văn hóa khoan dung

Nghe sóng vỗ chập chùng

Trăm sông về biển cả..

 

Nguyên tác : “ Gửi mẹ tôi ( An meine Mutter) “

4.6.2023

 

 

Dã Ngoại

Cảm xúc thơ Heine bài 16

 

Hành trình qua đỉnh núi cao

Mặt trời ửng đỏ dạt dào tiếng chim

Ngẩn ngơ thung lũng đắm chìm

Sương mù dày đặc trái tim nghẹn ngào

 

Bâng khuâng nhớ lại hôm nào

Kéo rèm giường ngủ thì thào nỉ non

Trọn lòng em gái sắt son

Trăm năm vàng đá vuông tròn thủy chung

 

Dù cho sóng vỗ chập chùng

Thuyền tình vững lái tận cùng đại dương

Xông pha cát bụi dặm trường

Dìu nhau đi tới thiên đường ái ân

 

Túp lều ngoan đạo tần ngần

Linh sam giá lạnh tinh thần vươn lên

Tự do róc rách đào nguyên

Lô nhô núm vú thuyền quyên má hồng

 

Trai hùng lạc nẻo tang bồng

Trán nhăn tư lự cánh đồng bướm hoa

Riêng ta ngấn lệ nhạt nhòa

Quê hương đất tổ hiền hòa sông Ranh

 

Hội trường kiêu hãnh vắng tanh

Sau bài phát biểu mong manh nụ cười

Nhìn nhau không nói nên lời

Bài ca thống thiết giết người cô đơn

 

Sinh viên có bạn gảy đờn

Hoàng hôn ẻo lả chập chờn ánh trăng

Tâm hồn trong trắng tuyết hằng

Nhớ về nguồn cội đồng bằng còn xa.

 

Nguyên tác: “ Auf dem Brocken “

5.6.2023 Lu Hà

 

 

Tiếng Hát Bay Xa

Cảm xúc thơ Heine bài 17

 

Ngẩn ngơ tiếng hát bay xa

Trên đôi cánh đẹp mượt mà cõng em

Bàn dân thiên hạ ngó xem

Dập dìu đôi lứa thòm thèm ánh trăng

 

Nhẹ nhàng cập bến sông Hằng

Vườn treo tiên cảnh thung thăng nhạc đàn

Dáng sen e ấp nồng nàn

Hoa hồng thược dược chứa chan ái tình

 

Violet, cũng rung rinh

Nai vàng suối mát cung nghinh đón chào

Sơn ca uốn lưỡi ngọt ngào

Yến oanh ca ngợi trái đào em xinh

 

Tưng bừng các vị thần linh

Vòng quanh gốc cọ giọt tình thấm môi

Nâng niu chén thánh bồi hồi

Trần gian ngưỡng mộ xa xôi Ngân Hà

 

Trở về hạ giới bao la

Đồng xanh bát ngát ấy nhà ta đâu

Thắt lưng dải yếm cô dâu

Dang tay chú rể nhịp cầu khứ lai.

 

Nguyên tác: “ Trên đôi cánh của bài hát ( Auf Flügeln des Gesanges) “

6.6.2023 Lu Hà

 

 

 

 

Dưới Bóng Hoàng Hôn

Cảm xúc thơ Heine bài 18

 

 

Chiều hè phủ bóng hoàng hôn

Núi cao rừng thẳm linh hồn bay xa

Cánh đồng xanh biếc mượt mà

Dế kêu inh ỏi tiếng gà xôn xao

 

Dưới dòng suối mát rì rào

Yêu tinh trắng muốt trái đào xinh tươi

Long lanh ánh mắt mỉm cười

Lừ đừ cá trắm cố bơi lại gần

 

Thập thò quân tử bất cần

Trên bờ nóng nực dấn thân bụi hồng

Còn đâu chí khí tang bồng

Kể chi liêm sỉ điên cuồng tắm chung

 

Gồng mình gân cốt nổi khùng

Thiên bồng nguyên xúy anh hùng cũng tiêu

Mỹ nhân cửa ải khó liều

Vượt qua sao nổi cánh diều đứt dây

 

Say xưa quên mất mặt dầy

Bướm mê hương nhụy bấy chầy mật hoa

Gốc cây tùng cũng ướt nhòa

Mồ hôi tráng sĩ quện hòa thỏa thuê.

 

 

Nguyên tác: “ Bình minh nằm trong buổi tối mùa hè ( Dämmernd liegt der Sommerabend)“

6.6.2023 Lu Hà

 

 

 

Ngày Lành Tháng May

Cảm xúc thơ Heine bài 19

 

Bấy lâu ánh mắt long lanh

Sẵn sàng chờ đợi ngày lành tháng may

Ô hay cho tới hôm nay

Ngại ngùng bạn mới giãi bày tâm can

 

Tôi như lên đỉnh ngút ngàn

Leo cao bám chặt ứa tràn bờ mi

Chạy ra biển khóc tức thì

Ngân nga tiếng hát rầm rì hoàng hôn

 

Toàn thân nóng bỏng bồn chồn

Quả cầu rực lửa sóng dồn đuổi nhau

Mâm vàng đĩa ngọc theo sau

Mặt trăng ướt át nhuốm màu men say

 

Phẩm tiên mong đã có ngay

Thầm thì oanh yến vui vày canh thâu

Tóc mây lõa xõa mái đầu

Hằng Nga mãn nguyện nhịp cầu sương rơi

 

Sân trường ong bướm rong chơi

Trăm hoa đua nở lả lơi vẫy chào

Trái tim thổn thức nghẹn ngào

Hồn thơ đắm đuối lẽ nào bỏ qua.

 

Nguyên tác: “ Rằng bạn yêu tôi ( Daß du mich liebst)“

7.6.2023 Lu Hà

 

 

Anh Chàng Ngốc

Cảm xúc thơ Heine bài 20

 

Chuyện tôi kể về chàng hiệp sĩ

Ngày xa xưa giản dị lặng câm

Với đôi má hóp thâm trầm

Vụng về tẻ nhạt âm thầm vẩn vơ

 

Bên dòng suối lờ đờ cá lội

Hay trong nhà góc tối ngẩn ngơ

Ngày qua tháng lại sững sờ

Các cô trinh nữ hững hờ đi qua

 

Cả năm trọn bốn mùa thay đổi

Bướm ong say lạc lối trần gian

Trăm hoa ngàn tía bạt ngàn

Nửa đêm thức dậy nồng nàn thiết tha

 

Cô gái lạ mặn mà âu yếm

Dáng mảnh mai kiều diễm bước vào

Mạng che giọng nói ngọt ngào

Hỡi anh chàng ngốc khát khao ái tình

 

Bằng sức mạnh vô hình tàng trữ

Dìu nhau đi tư lự mịt mù

Cung vàng điện ngọc thâm u

Nhạc công vũ nữ hát ru gảy đàn

 

Dưới ánh trăng giang san cẩm tú

Vườn ao sen núm vú lô nhô

Các nàng tiên cá ô hô

Áo xiêm xộc xệch tựa hồ dang bơi

 

Bỗng đèn tắt rụng rời kinh hãi

Hiệp sĩ buồn tê tái xót xa

Vắng tanh cô độc góc nhà

Bình minh hửng sáng tiếng gà xôn xao.

 

Nguyên tác: “ Bài ca của hiệp sĩ ngu ngốc ( Das Lied vom blöden Ritter) “

8.6.2023 Lu Hà

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét