Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2023

Lu Hà Và Heinrich Heine Chùm 1

 


 Babylon

Cảm xúc thơ Heine bài 1

 

Babylon đế chế

Im lặng lúc nửa đêm

Lâu đài thật êm đềm

Hãnh diện bữa ăn tối

 

Belsatzer tội lỗi

Chén rượu sủi máu tươi

Bầy hầu cận cả cười

Do thái ngồi la liệt

 

Quốc gia nay hủy diệt

Báng bổ Đức Chúa Trời

Đền thờ cũng tả tơi

Đôi mắt vua trợn ngược

 

Khiến Hoàng Thiên bực tức

Hỗn xược cả với ta

Bức tường trắng hiện ra

Nét chữ vàng nảy lửa

 

Sắc lạnh như dao cứa

Lờ mờ đậm rồi phai

Giống hệt dấu tay ngài

Jehova vĩ đại

 

Đày tớ thành điên dại

Xót xa ruột héo hon

Đế quốc Babylon

Ngàn năm không còn nữa.

 

Nguyên tác: ( “Belsatzar “của Heinrich Heine)

18.5.2023 Lu Hà

 

 

 

Truyền Thuyết

Cảm xúc thơ Heine bài 2

 

Một lần nghe cổ tích

Lâu lắm thuở xa xưa

Khi làn gió lưa thưa

Tâm trí tôi say đắm

 

Hàng bạch dương tươi thắm

Mênh mông sóng sông Ranh

Đôi bờ dòng nước xanh

Cô gái đang ngồi đợi

 

Bướm hoa xinh phơi phới

Nàng chải mái tóc vàng

Xa xăm mắt mơ màng

Kỳ diệu ôm đàn hát

 

Thì nơi kia khao khát

Hoang dại buổi chiều tà

Người thuyền trưởng xót xa

Thương nhớ hoài da diết

 

Ôi! Cơn sóng cay nghiệt

Nuốt chửng cả sà lan

Cánh buồm gãy điêu tàn

Thuyền đập vào vách đá

 

Bầu trời cao lã chã

Thống thiết giọt mưa rơi

Bài ca nói thay lời

Truyền thuyết về tình ái!

 

Nguyên tác: ( Die Loreley)

20.5.2023 Lu Hà

 

 

Sống Và Chết

Cảm xúc thơ Heine bài 3

 

Chết nghe mát mẻ đêm dài

Sống ngày oi bức u hoài không thôi

Trái tim thổn thức bồi hồi

Tình yêu vĩnh cửu xa xôi cuối trời

 

Bình minh thức dậy mỉm cười

Giấc mơ hạnh phúc mảnh đời tiêu dao

Xôn xao tiếng hát ngọt ngào

Sơn ca trống mái dạt dào ái ân

 

Đa sầu tự cổ thế nhân

Khói mây lãng đãng tần ngần ngẩn ngơ

Đục trong sóng vỡ đôi bờ

Đắm chìm hư ảo lờ đờ cá bơi.

 

Nguyên tác: ( Der Tod, das ist die Kühle Nacht)

21.5.2023 Lu Hà

 

 

 

Bông Hồng Thầm Lặng

Cảm xúc thơ Heine bài 4

 

Thầm lặng trong tâm trí

Tiếng kêu thật đáng yêu

Lưỡi kiếm sắc hoang liêu

Bài ca mùa xuân đến

 

Một bông hồng xuất hiện

Kỳ diệu thay ở đâu?

Con chim nhỏ cúi đầu

Dòng suối trong thỏ thẻ

 

Bước chân tôi nhè nhẹ

Nhịp đập rộn rã tim

Giọt sương trắng im lìm

Ngưỡng mộ chào cô ấy

 

Hàng mi cong động đậy

Thiếu nữ tuổi xuân thì

Bướm ong cũng rầm rì

Mật ngọt hoa đang chảy.

 

Nguyên tác: Leise zieht durch mein Gemüt “

21.5.2023 Lu Hà

 

 

 

Một Bức Thư Dài

Cảm xúc thơ Heine bài 5

 

Bức thư cô mới gửi cho

Không làm tôi sợ nguyên do lẽ nào

Hết rồi cảm giác nôn nao

Tràn trề hy vọng dạt dào ái ân

 

Mười hai trang giấy đọc dần

Dài dòng văn tự phân vân ngại ngùng

Trái tiim khô héo lạnh lùng

Nói lời tạm biệt tột cùng giá băng

 

Vấn vương sợi chỉ xích thằng

Duyên tình khô cạn nhì nhằng ích chi

Vùi chôn huyệt mô chim di

Hoa tàn bướm chán đen sì bóng ma.

 

Nguyên tác: “ Der Brief, den du geschrieben“

22.5.2023 Lu Hà

 

 

 

Tháng Mười Một Năm Đó

Cảm xúc thơ Heine bài 6

 

Một câu chuyện vào tháng mười một

Trời nhiều mây ủ dột vô cùng

Tuyết bay bão tố bịt bùng

Mùa đông biên giới lạnh lùng làm sao

 

Đất thấm nhuần nghẹn ngào giọt lệ

Máu về tim kể lể nguồn cơn

Xót xa lam lũ tủi hờn

Nỉ non réo rắt cung đờn sầu ly

 

Cô thôn nữ kiêu kỳ cảm xúc

Suối âm thanh trong đục xốn xang

Tình yêu thế giới lỡ làng

Linh hồn khát vọng thiên đàng hồi sinh

 

Niềm hạnh phúc thần linh vĩnh cửu

Giao giảng về thành tựu nước trời

Miệng như hoa nở nụ cười

Ai là tác giả tỏ lời công khai

 

Rượu bí mật một hai quả quyết

Cúi đầu chào tha thiết tặng thơ

Chúng tôi muốn lập bàn thờ

Cầu xin Thiên Chuá ơn nhờ Thánh minh

 

Đấng toàn năng quang vinh sáng thế

Có cửa nhà của để của ăn

Muôn nơi trái đất bình an

Hoa hồng với đậu Hà Lan ngọt bùi

 

Hết khổ đau sụt sùi cay đắng

Thuyền ra khơi biển lặng sóng êm

Trăng soi vằng vặc bên thềm

Hồi chuông báo tử nỗi niềm sầu tư

 

Cả châu Âu nhân từ hôn ước

Nắm tay nhau thề trước thần linh

Phép lành Linh Mục ân tình

Thủy chung tiết hạnh gia đình ấm no

 

Lẽ sinh tồn dặn dò con cháu

Tâm hồn người châu báu ngàn năm

Đẹp thay dưới ánh trăng rằm

Cô dâu chú rể ươm tằm nhả tơ

 

Vì tương lai mong chờ nhiệt huyết

Dòng sông Ranh da diết mến yêu

Dập dìu vào những buổi chiều

Bướm hoa Đức quốc phiêu diêu cánh cò

 

Ôi ngôn ngữ điệu hò ma thuật

Ngọn lửa lòng phần phật bốc cao

Tình cha nghĩa mẹ dạt dào

Cây sồi quật ngã tự hào tổ tiên.

 

Nguyên tác: “ Câu chuyện mùa đông ( Deutschland. Ein Wintermärchen)

23.5.2023 Lu Hà

 

Nhớ Về Nước Đức

Cảm xúc thơ Heine bài 7

 

Nửa đêm trằn trọc làm sao

Hồn mơ nước Đức nghẹn ngào lệ rơi

Xa xôi cuối tận chân trời

Quê cha đất tổ đôi lời nỉ non

 

Nổi trôi vận nước sống còn

Khát khao cha mẹ héo hon nỗi lòng

Gập ghềnh vó ngựa long đong

Phong ba bão táp xuôi dòng thời gian

 

Nương dâu bãi bể ngút ngàn

Bạch dương tuyết trắng nồng nàn mến yêu

Nắm xương hài cốt cô liêu

Nấm mồ tử sĩ tiêu điều hoàng hôn

 

Trái tim nhịp đập bồn chồn

Khải hoàn chiến hạm biển cồn sóng dâng

Chiều tà cánh bướm lâng lâng

Vợ tôi xinh đẹp bâng khuâng nhớ chồng

 

Trở về tặng bó hoa hồng

Ngày vui đoàn tụ núi sông hiền hòa

Ôm nhau nước mắt nhạt nhòa

Ngẩn ngơ kiều diễm một tòa thiên nhiên.

 

 

Nguyên tác: “ Nachtgedanken “

27.5.2023 Lu Hà

 

 

 

Không Gian Ma Thuật

Cảm xúc thơ Heine bài 8

 

Hôm nay ngồi dưới gốc cây

Có nghe gió rít tuyết dầy mây bay

Màn sương tuyệt chủng đắng cay

Núi đồi cạo trạo cuối ngày mùa đông

 

Xót xa cho những cánh đồng

Cỏ khô ủ rũ mênh mông tận cùng

Trái tim sao nỡ lạnh lùng

Tâm hồn băng giá hãi hùng bâng khuâng

 

Không gian chuyển động mấy tầng

Khéo như ma thuật lâng lâng rì rào

Tháng năm hoa nở ngọt ngào

Thầm thì trêu ghẹo cồn cào tiếng xuân

 

Tháng tư lưỡng lự tần ngần

Tình yêu trở lại xa gần đắm say.

 

Nguyên tác: “ Ngồi dưới gốc cây trắng“

28.5.2023 Lu Hà

 

 

 

Thợ Dệt Nghèo

Cảm xúc thơ Heine bài 9

 

Đôi mắt chúng u buồn

Chó xồm không nước mắt

Chen chúc nhìn dè dặt

Bên khung cửi nhe răng

 

Thuế khóa vẫn gia tăng

Xót xa dệt vải liệm

Mùa giá băng la liếm

Cầu xin đủ thánh thần

 

Tống tiền mọi thứ dân

Không thể nào xoa dịu

Phường con mọt dan díu

Đục khoét tới tận cùng

 

Cảnh tượng thật hãi hùng

Lạnh lùng quên ô nhục

Sâu bọ càng chui rúc

Cánh hoa sớm lụi tàn

 

Đau khổ khắp thế gian

Âm vang lời nguyền rủa

Ôi các bà quá bụa

Cô nhi viện xác xơ

 

Đức quốc nỡ hững hờ

Khát khao niềm hy vọng

Chờ đợi ngày giải phóng

Lang thang thợ dệt nghèo.

 

Nguyên tác: ” Die schlesichen Weber

28.5.2023 Lu Hà

 

 

 

 

Buổi Chiều Tà

Cảm xúc thơ Heine bài 10

 

Cô gái trên bờ biển

Xinh tươi muốn lấy chồng

Nhìn sóng vỗ mênh mông

Trong lòng sao trống vắng

 

Thở dài hoài cay đắng

Lãng đãng buổi hoàng hôn

Bơ vơ nửa linh hồn

Khao khát mảnh đời cũ...

 

Đàn cá bơi quyến rũ

Hãy vui với chúng tôi

Trái tim thả nổi trôi

Đi xuống tình lai láng

 

Buổi chiều tà chạng vạng

Trái đất vẫn hiền hoà

Ô kià bướm tìm hoa

Ở phía sau thấp thoáng...

 

Mỉa mai thay bóng dáng

Dưới ánh trăng hững hờ

Ngàn tinh tú lờ mờ

Duyên phận người thất lạc.

 

Nguyên tác: “ Cô gái trên bờ biển ( Das Fräulein stand am Meere)“

29.5.2023 Lu Hà

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét