Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

Thơ Tình Chùm 968



Công Chúa Ba Tư
cảm hứng tấm hình của Hiền Châu

Nàng là công chúa Ba Tư
Vua Ba Tư Nặc nhân từ bấy nay
Trải qua bao kiếp đắng cay
Thướt tha diễm lệ đắm say tình đời


Dập dìu hoa bướm lả lơi
Xập xình múa bụng nụ cười chứa chan
Bâng khuâng giấc mộng nồng nàn
Hồn mây cát sĩ non ngàn bơ vơ

Đường qua Ấn Độ nên thơ
Nôn nao Ngọc Nữ đợi chờ đằng vân
Kiệu hoa đón rước ân cần
Lầu vàng gác tía tần ngần giai nhân

Tơ duyên nặng gánh hồng trần
Trên trang phây búc bần thần ngẩn ngơ
Hôm nay nào có ai ngờ
Đò chài lửa lựu đôi bờ đại dương

Sen kia  ngó bẻ còn vương
Nghìn năm thu thảo nõn nường xinh tươi
Nửa vòng trái đất chơi vơi
Đêm khuya quờ quặng lệ rơi đôi hàng…!

12.7.2017 Lu Hà



Chiều Buồn Quê Hương Tôi
cảm hứng bài hát của Nguyễn Hiền: Ngàn Năm Mây Bay

Chiều buồn mây cũng vấn vương
Như đàn cừu trắng quê hương thuở nào
Ngàn năm mưa gió nghẹn ngào
Mênh mông đồi tím dạt dào tuổi thơ

Dòng sông cá lội bơ phờ
Thời gian nuối tiếc đôi bờ liễu xanh
Xuân hồng oanh yến trên cành
Bướm hoa dan díu chân thành yêu đương

Nắm tay cùng bước trên đường
Trái tim xao xuyến phố phường đông vui
Ngờ đâu bão tố dập vùi
Biển đông sóng vỗ ngậm ngùi chia ly

Gối chăn nhàu nát nhung y
Em đi dưới bóng kinh kỳ mù sương
Thuyền anh lạc lối tha phương
Quê người xứ lạ đoạn trường bể dâu

Sương rơi lã chã trên đầu
Gốc cây phượng vĩ chân cầu thở than
Cuộc đời sao lắm gian nan
Bát cơm manh áo nghèo nàn khổ đau!

12.7.2017 Lu Hà



Hoa Bướm Khách Tình
cảm hứng bài hát của Canh Thân: Khúc Ca Mùa Hè

Trưa hè rộn rã hoan ca
Ve sầu tu hú thiết tha lòng người
Bần thần khúc hát lả lơi
Du duơng thánh thót trọn lời nước non

Hoàng hôn nhành liễu véo von
Rừng thông đồng cỏ trăng tròn lửng lơ
Dòng sông cá lội lờ đờ
Cánh cò bay lả hò ơ cung đờn

Nửa đêm gà gáy đòi cơn
Hồn mây nức nở tủi hờn tái tê
Bóng xưa lỗi hẹn câu thề
Ngàn sao mờ nhạt sơn khê dặm trường

Bình minh bướm trắng tìm hương
Trăm hoa đua sắc nụ hường môi xinh
Ngẩn ngơ lữ khách khát tình
Miệt vườn em gái rung rinh trái bầu

Phượng rơi lạc lối chân cầu
Công viên ghế đá mái đầu tóc xanh
Thỏa thuê ríu rít chim cành
Nụ hôn đắm đuối em dành cho anh!

13.7.2017 Lu Hà



Hồn Mây Cánh Gió
cảm hứng bài hát của Lê Trọng Nguyễn: Sao Đêm

Tuổi vàng thơ mộng qua rồi
Phù du bèo bọt nổi trôi sông hồ
Ái tình sự nghiệp cơ đồ
Nào ngờ bình vỡ ô hô trâm cài

Xót xa gót ngọc mày ngài
Tùng quân xa cách trần ai bẽ bàng
Cung đàn dây đứt dở dang
Vầng trăng sẻ nửa đôi đàng biệt ly

Tàn canh nhàu nát nhung y
Gối loan ướt đẫm đàn tỳ bà ngâm
Nửa đêm ngước mắt âm thầm
Ngàn sao lấp lánh đầm đầm sương sa

Bàng hoàng con ngỗng kêu la
Chuông chùa Thiên Mụ Hằng Nga tủi hờn
Tiếng gà eo óc đòi cơn
Hồn trinh lạc lõng chập chờn cánh mây

Tưởng đâu đỉnh giáp ngất ngây
 Nổi lòng thục nữ canh chầy héo hon
Bình minh chim chóc véo von
Sao hôm mất hút ta còn sao mai

Sâm thương dồn đuổi nhau hoài
Trái tim tuyệt vọng tương lai mịt mù
Đồng hoang đồi vắng âm u
Mưa rào tầm tã ầm ù sấm vang.

13.7.2017 Lu Hà



Long Đong Bến Tình
cảm hứng thơ Hiền Châu: Một Nhành Hoa Tím

Em yêu đồi tím hoa sim
Đóa TiGon máu bao mùa thủy chung
Trái tim sóng vỗ chập chùng
Thuyền trăng mất lái bão bùng chia ly

Bá Nha thương khóc Tử Kỳ
Hồng nhan tri kỷ nhung y lụa hồng
Mê man đỉnh giáp non bồng
Bướm hoa dan díu cánh đồng cỏ lau

Cầm kỳ thi họa bên nhau
Ngàn năm lưu luyến hàng cau vườn trầu
Gót sen mềm mại Hiền Châu
Bâng khuâng tư lự chân cầu nhớ ai

Thướt tha rạng liễu chương đài
Lá xanh tươi thắm nét ngài phỉ phong
Sáng soi có Chúa Quan Phòng
Lu Hà xuôi ngược long đong bến tình

Giáo đường ngọn nến thánh kinh
Dương cầm thánh thót thần linh cảm sầu
Trải qua cát bụi bể dâu
Năm canh trằn trọc bóng câu vội vàng

Nam Kha thiêm thiếp mơ màng
Thiên đình Nguyệt Lão lỡ làng chỉ tơ
Duyên tình dang dở bài thơ
Thiên thu vạn cổ bên bờ sông tương !

13.7.2017 Lu Hà










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét