Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

Lu Hà Và Hiền Châu Chùm 20

Thiết tha Ái Tình
viết tặng Hiền Châu xuân Bính Thân

Giận hờn môi ướt át thêm
Qủa dâu chín mọng soi thềm gương nga
Trăng lên thầm gọi Lu Hà
Nàng thơ bé bỏng gốc đa ngồi buồn

Xuân về thục nữ bồn chồn

Bính Thân phấp phới biển cồn sóng dâng
Dong thuyền cánh én bâng khuâng
Lửa lòng le lói mấy tầng không gian

Sương mờ mây phủ non ngàn
Nhớ thương Tư Mã cung đàn phong vân
Hiền Châu giọt lệ tần ngần
Sài Gòn ong bướm xa gần xôn xao

Chồi non nở nụ hoa đào
Trái tim thổn thức nghẹn ngào mưa sa
Tìm đâu trong cõi ta bà
Thiên thu hoài mộng thiết tha ái tình

Giao thừa nhang khói thần linh
Chắp tay cầu nguyện chúng mình bên nhau
Pháo hồng  nhắn nhủ kiếp sau
Dù cho vàng đá nhạt màu phấn son!

14.2.2016 Lu Hà



Tình Khát Vọng
cảm xúc với Hiền Châu: Buồm Co Rướn Gío

Yêu khát vọng thuyền đầy trăng sóng vỗ
Biển bao la thủ thỉ gió mơn man
Trái tim người cứ tha thiết nồng nàn
Nghe tiếng gọi thủy triều dâng sáng láng

Hồn lảo đảo chiều mây say bảng lảng
Mang hình hài ma nữ cánh sương mơ
Gió ru hời tóc lõa xõa lờ mờ
Thương thương quá hoài vương buồn quan ải

Sủi bọt trắng bãi cát vàng tê tái
Đàn hải âu xao xác cả bầu trời
Hằng Nga ơi hãy nhoẻn nụ môi cười
Cho nhân thế tin yêu đời mãi mãi

Kìa thiên cổ bản tình ca hoang dại
Nơi hang sâu xoa dịu nỗi cô đơn
Làn da non xao xuyến bướm chập chờn
Ôm thật chặt đừng dời xa nhau nhé

Từng giây phút thỏa thuê dù tận thế
Vũ trụ tình nức nở khóc bi ai
Dìu nhau bay trăng nguyệt bạch giao đài
Đỉnh trống mái phụng loan mình thế đó.

2.2.2016 Lu Hà



Chứa Chan Sóng Tình
viết tặng Hiền Châu

Nằm trên thảm cát mơ màng
Nàng tiên thả mộng hỡi chàng thi nhân
Bàn dân thiên hạ tần ngần
Trời cao lồng lộng bần thần bướm hoa…

Gió mây cảm động nhạt nhòa
Giọt mưa ve vuốt thái hòa nước non
Hà lên đỉnh giáp chon von
Tháp ngà cảnh giới vàng son ảo huyền…

Chỉ hồng xe thắm thuyền quyên
Nghìn thu phảng phất đào nguyên đợi chờ
Xôn xao tơ liễu đôi bờ
Tây Thi giặt vải lờ đờ cá bơi…

Mộng hồn ngơ ngác chơi vơi
Hoàng hôn ẻo lả người ơi! là người
Trăng lên có thấy nguyệt cười
Hàng Nga áo trắng lả lơi cung đàn…

Thương con đỗ vũ vô vàn
Cửu Long Đồng Tháp chứa chan sóng tình
Trung du đồi cọ quê mình
Trăm năm nhắn nhủ trúc xinh bên đình …!

Yến oanh thỏ thẻ bóng hình
Ngàn sao lấp lánh hành tinh bụi đời
Thuyền đào sóng vỗ tìm nơi
Châu về Hợp Phố thỏa lời nguyện xưa…!

21.2.2016 Lu Hà



Hồn Pha Cát Trắng
cảm đối với Hiền Châu: Ngửa Mình Trên Sóng Biếc

Thơ nức nở mấy ngày vắng bóng
Thuyền lênh đênh biển động tình ca
Thu sầu lá rụng gốc đa
Phòng the hiu quạnh Hằng Nga nghẹn ngào...

Cơn sóng vỗ dạt dào biển cả
Trái tim nào vàng đá phôi pha
Vòng tay ve vuốt trăng ngà
Cung đàn dang dở xót xa tủi hờn...

Con bướm trắng chập chờn mây gió
Thả hồn dong lảo đảo hương say
Muộn phiền nào có ai hay
Hoàng hôn bảng lảng đắng cay phiến sầu...

Tình viễn vọng dãi dầu mưa nắng
Nhớ thương hoài đằng đẵng lâm ly
Sương rơi thấm mảnh nhung y
Tinh khôi màu trắng kinh kỳ mờ xa...

Hôn dàn dụa làn da nóng bỏng
Giấc Nam Kha sẽ chóng trôi đi
Rừng thông gió thổi rầm rì
Đồi hoang oanh yến thầm thì nhỏ to...

Thầm hẹn ước chuyến đò ân nghĩa
Nợ sắt cầm chan chứa vàng thau
Thanh mai trúc mã về sau
Xe tơ kết chỉ trầu cau một nhà...

Hồn trinh tuyết la đà trên cát
Nằm ngửa phơi mặn chát đợi chờ
Biển kia chẳng nỡ hững hờ
Sóng xô ghềnh đá lờ đờ trăng sao...!

16.2.2016 Lu Hà



Mơ Màng Kiếp Sau
viết tặng Hiền Châu ngày mồng 2 Tết Bính Thân

Mấy ngày anh tạm vắng em
Hồn mây đóng cửa buông rèm thảnh thơi
Hoàng hôn bảng lảng dong chơi
Mồng hai hương khói lả lơi xuân tình…

Ba mươi mồng một cô mình
Má con bận rộn gia đình hoan ca
Anh em chú bác trong nhà
Ông bà cô cậu mẹ cha chúc mừng…

Hôm nay trống giục tưng bừng
Nhạc trên phây búc hừng hừng lửa tim
Nôn nao mải miết đi tìm
Động hồ tiên cảnh cánh chim dập dờn…

Duyên tình sóng sánh đòi cơn
Nguồn yêu xao xuyến giận hờn gió trăng
Đì đùng dặm thẳm tuyết băng
Nửa vòng trái đất mơ màng Hiền Châu…

Hàng hiên lã chã mưa ngâu
Lu Hà ngây ngất canh thâu bóng hình
Hân hoan khắp cả hành tình
Kiếp sau thề nguyện thần linh cảm sầu…!

9.2.2016 Lu Hà



Ngại Ngần Chi Trăng
viết tặng nữ sĩ Hiền Châu

Nửa vòng trái đất chơi vơi
Tuyết than gió gọi một lời nước non
Tình muôn thuở, nét xuân son
Biển sầu muối mặn lệ còn tuôn rơi!

Bụi hồng phủ lấp bao đời
Tấm lòng gương giá trọn nơi nhiễu điều
Trái tim ướt át phiêu diêu
Hồn trinh cát trắng thủy triều hoàng hôn...

Trăng lên sõng sượt bồn chồn
Lâu đài Trọng Trí biển cồn sóng dâng
Mộng Cầm Kim Cúc bâng khuâng
Lu Hà ve vuốt hai vầng nguyệt soi...

Vén mây ẻo lả ghé coi
Quảng Hàn cô phụ lẻ loi phận mình...
Hiền Châu thổn thức bóng hình
Hàng tre xõa tóc rung rinh mận đào

Xuân về chim chóc thì thào
Khuân vàng đầy đặn nghẹn ngào ao sâu
Mầm non mới nhú tìm đâu
Vườn ai xanh mướt cau trầu ngẩn ngơ

Ngậm ngùi thảo bức tiên thơ
Gửi về cố quận hẹn chờ ái ân
Trăm năm lụy bước phong trần
Nghìn thu vằng vặc ngại ngần chi trăng!

16.2.2016 Lu Hà



Tiên Nga Thẹn Thùng
thơ đối cảm với Hiền Châu: Gió Cựa Mầm Xuân

Trời sinh bến mộng đào nguyên
Đất thương đồi cọ thuyền quyên bướm hồng
Trăng vương đỉnh giáp non bồng
Biển sầu đôi lứa cánh đồng cỏ xa…

Lửa lòng cát sĩ Lu Hà
Trái tim thục nữ mặn mà Hiền Châu
Sương rơi lã chã chân cầu
Phong rêu mai trúc dãi dầu tương tư…

Nghe đâu tiếng gọi chân như
Vọng từ vạn kiếp nhân từ thoảng bay
Mộng hồn ta lại đắm say
Thổ dân câu cá ai hay chốn nào…?

Tiều phu kiếm củi xôn xao
Tà dương khuất bóng nghẹn ngào khúc ca
Bâng khuâng sơn nữ la đà
Dừng chân ướm hỏi cửa nhà mẹ cha?

Thiết tha vóc ngọc mình ngà
Thơ đề lá thắm tiên nga thẹn thùng
Mười hai bến nước thủy chung
Tào khang duyên nợ bập bùng hang sâu

Lửa hồng le lói mái đầu
Yến oanh thỏ thẻ hạt châu ứa tràn
Tình chàng nghĩa thiếp chứa chan
Trung nhân ý nguyện nồng nàn mưa sa!

11.2.2016 Lu Hà



Nỗi Niềm Phu Phụ
cảm đối với thơ Hiền Châu: Nhớ Mẹ Rưng Rưng

Tình phu phụ hoen sầu mong đợi
Nhớ thương hoài sớm tối thiết tha
Chàng đi tần tảo nuôi cha
Ngày hai buổi chợ mẹ gìa em chăm

Người xứ lạ đêm nằm nao nức
Kẻ quê nhà thao thức canh thâu
Nắng mưa dầu dãi mái đầu
Lợn gà eo óc bên cầu cá bơi

Chiều lam khói sương rơi đầu ngõ
Tiếng ve sầu mấy độ thu ba
Cuốc kêu thảm thiết giang hà
Trùng dương sóng vô ngân nga cung đàn

Ngao ngán qúa trăng tàn nguyệt lặn
Mộng áo cơm tủi hận lệ rơi
Thân cò còm cõi cuối trời
Ra công bắt tép mảnh đời lầm than

Kìa Đài Bắc Nam Hàn Nhật Bản
Giọt mồ hôi cáu bẩn tấm thân
Xoè bàn tay đếm kêu van
Ngân hàng đòi nợ thế gian hững hờ

Con thơ khóc lờ mờ tóc rối
Ngọn đèn dầu le lói quạnh hiu
Phòng the gía lạnh buồn hiu
Bình minh phờ phạc liu điu cánh chuồn…!

5.2.2016 Lu Hà



Trời Ơi!
cảm xúc từ tấm hình của Hiền Châu

Trời ơi! Nàng vẫn ngồi đây
Cô tiên áo trắng tràn đầy khí sinh
Phông phênh rực rỡ bình minh
Bướm ong xào xạc chúng mình dạo chơi…!

Đêm qua đè sóng ra khơi
Thuyền trăng chấp chới tìm nơi bến tình
Tần ngần mai trúc rung rinh
Yến oanh thỏ thẻ biên đình đài trang

Thẹn thùng thục nữ mơ màng
Khách từ hạ giới phải chàng đó không…?
Lu Hà thiếp vẫn ngóng trông
Ngày đêm tưởng nhớ mênh mông biển sầu

Cách xa nửa trái tinh cầu
Tình mây nghĩa gió Hiền Châu thì thào
Cầm tay ứa lệ nghẹn ngào
Phỉ lòng loan phượng cung đào rượu thơ

Sắt cầm kim cải hẹn chờ
Nghìn thu vằng vặng thẫn thờ trăng lên
Chập chờn đồng cỏ thảo nguyên
Nhạc vàng vó ngựa thiên nhiên một tòa

Kim bôi hợp cẩn đuốc hoa
Rèm buông trướng phủ nhạt nhòa canh thâu
Tình tang in dấu bóng câu
Hồ xừ xang xứ biển dâu đoạn trường...!

20.2.2016 Lu Hà



Qủa Dâu Duyên Phận
viết tặng Hiền Châu ngày 2 Tết Bính Thân

Bờ môi em chín mọng
Thơm ngọt qủa dâu tươi
Anh muốn hôn thèm nút
Đắm say mãi chẳng dời…

Em cũng hơi hờn dỗi
Pháo nổ đêm giao thừa
Thiếu vòng tay nhõng nhẹo
Phòng the buồn gió đưa…

Mới thế mà mồng hai
Trau tria lại nét ngài
Bâng khuâng kìa phây búc
Rủ nhau chốn mộng đài

Xao xuyến cả đêm dài
Thơ chan chứa u hoài
Nhớ thương mà thổn thức
Trăng khuất bóng non đoài…


Ngày mai là mồng ba
Em thầm gọi Lu Hà
Anh giật mình tỉnh giấc
Hồn mây cõi sa bà

Ngày kia là mồng bốn
Dạo rực  suốt canh thâu
Vuốt ve bao trìu mến
Tên em là Hiền Châu

Rồi mồng năm mồng sáu
Hơi Tết đã nhạt mùi
Bính Thân sao vội vã
Con chim én ngậm ngùi…

Dâu tươi bờ môi xinh
Xôn xao khắp hành tinh
Nguyện cầu xe chỉ đỏ
Duyên tơ kết phận mình…!

9.2.2016 Lu Hà






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét