Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 166

 Mừng Thay Dân Đã Tỉnh Ngộ

Mừng thay khí thế vẻ vang
Chẳng cần cờ đỏ sao vàng làm chi
Dân ta đã hiểu ra thì
Kiêu binh việt cộng gà ri hết thời

Formosa dở khóc cười

Đền bù độc hại đười ươi lộng quyền
Chia nhau xâu xé ngang nhiên
Đầu thừa đuôi thẹo chúng liền nhả ra

China xéo nát sơn hà
Không gian đất sống bóng ma chập chờn
Bùn lầy méo miệng thờn bơn
Đói nghèo bệnh tật tủi hờn Văn Lang

Chót tin vào lũ điếm đàng
Hồ ly gỉa mạo phũ phàng giết dân
Tân Trào Pắc Bó dã nhân
Qủy vàng ác mộng tâm thần đảo điên

Rỉ tai mã tấu tuyên truyền
Bánh bao nhân thịt hão huyền tương lai
Vịt vờ sủi cảo độc tài
Thiên triều đại Hán lạc lòai xâm lăng

Đông Đô đại phố kiêu căng
Đấu thầu cầu cống lăng nhăng xập xành
Cao lâu tửu quán yến anh
Hảo lơ chú phỉnh tranh giành biển Đông

Cà kê văn bản Hồ - Đồng
Công hàm ký kết tiên rồng đầu tôm
Nghênh ngang Vũng Áng chó xồm
Công an mật vụ chồm hôm gầm gừ

Dầu sôi lò lửa nấu nhừ
Băm thành tương cám chần chừ mạng toi
Đảng viên ba triệu nhỏ nhoi
Hồn thiêng sông núi sáng soi giống nòi.
2.10.2016 Lu Hà




Ba Thằng Lưu Manh
Vui thơ trào phúng với bạn Dung Nguyen

Ba thằng Tàu, Việt, Cao Ly
Giỏi nghề bưng bít chai lỳ mặt mo
Mác Lê ông tổ thày cò
Bần nông cốt cán lần mò cá tôm

Nuôi bầy dư luận chồm hôm
Ỉa đùn lên mạng chó xồm xù lông
Công an bồi bút nắn mông
Rỉ tai mã tấu tồng ngồng lợn heo

Xáo xào câu chữ trò mèo
Bới bèo ra bọ Chí Phèo rắm rong
Bưng bô thị Nở uốn cong
Bán trôn nuôi miệng muỗi mòng tanh tao

Tuyên truyền tuyên giáo tào lao
Gìa mồm gái đĩ dầu cao đỏ lòm
Thanh niên cờ đỏ cố dòm
Mào gà vỏ lựu lòi dom ra ngoài

Ôm chân ngạ qủy độc tài
Con đường xã nghĩa nhân loài thảm thương
Môi trường hủy diệt thê lương
Đấu tranh giai cấp gạt lường cu đen

Xẩu xương giành giật bon chen
Cắn nhau xâu xé ghét ghen hận thù
Oan hồn chín suối âm u
Chất chồng nghiệp chướng mịt mù Hồ - Mao

Vịt vờ sủi cảo bánh bao
Cần câu dử mõm chó ngao điên khùng
Hội đoàn tổ khối mánh mung
Dân phòng bức xúc đổ thùng phân tươi

Tân Trào Pắc Bó đười ươi
Gọi là cộng sản chuột dơi bầy đàn
Liên minh Trung Cộng Bắc Hàn
Theo voi nhai bã việt gian lạc loài.

31.8.2016 Lu Hà



Phét Lác Nhất Lão Gìa Này
Trào phúng về clip một giáo sư tuyên huấn rỏm

Hai mươi chín tiếng thừa sài
Chỉ riêng Anh Pháp lai nhai thạch thùng
Bác Hù giỏi quá hóa khùng
Giáo sư tuyên huấn sượng sùng bọt văng

Bác là thiếu tá Hồ Quang
Đọc thông chữ Hán lăng nhăng ba Tàu
Cò kè hạt muối lá rau
Cha ky chú kiết đồng thau rỉ cùn

Thân luơn chi quản lấm bùn
Thờn bơn méo miệng ỉa đùn ngỗng ngan
Mán Mường đủ cả Thái Lan
Bảy mươi lăm tuồi hán gian làu làu

Bia văn câu đối càu nhàu
Châu Phi phải dịch trước sau cù nhày
Loanh quanh thì cũng nhất mày
Huyên thuyên kể chuyện cáo cầy dỏng tai

Bình dân giàn dị độc tài
Huyệnh hoang khiêm tốn nói dai vẫn mày
Thằng này tướng nó gay gay
Lưu manh xảo trá mặt dày mốc meo

Hành nghề tuyên giáo chó mèo
Thăng quan tiến chức não teo óc mùn
Tung tăng vung vẩy trí lùn
Nói dai nói dại dây chun trói mồm

Cầu ao ngồi xổm chồm hôm
Cứt Mao lõm tõm chó xồm xù lông
Xôn xao mẹ đĩ tồng ngồng
Dai như cành bứa vẫn hồng hơn chuyên

Chai lỳ mồm mọc sẹo liền
Múa may tứ túc dở điên dở khùng
Phường nhơ quen thói đổ thùng
Không cần văn tự mánh mung bán trời.

3.9.2016 Lu Hà



Quái Thú Làm Người

Kìa con quái thú làm người
Đội mồ ác qủy đười ươi lạc loài
Nhe răng ca ngợi độc tài
Sần sùi mụn ghẻ tuyền đài nghiệp mang

Bác Hù loài rắn hổ mang
Mùa xuân đại thắng bẽ bàng hồn ma
Phạm Quỳnh đau đớn xót xa
Oán hờn Xuân Diệu mã tà Trường Chinh

Đồng bào cả nước thất kinh
Thằng con bất hiếu hôi rình Phạm Tuyên
Nhạc đàn mất dạy tuyên truyền
Búa liềm cờ đỏ đảo điên thế mày?

Theo chân bè lũ cáo cầy
Xù lông cẩu tặc đọa đầy lương tri
Bất nhân trắng dã thâm xì
Lòng lang dạ sói chai lỳ mặt mo

Nghêu ngao vưon cái cổ cò
Chổng mông lòi tĩ thập thò bánh bao
Lừa dân hành tỏi xáo xào
Thiên đường xã nghĩa xu hào bắp ngô

Phăng teo mất cái cơ đồ
Ba Tàu sủi cảo hô hô lưỡi bò
Thằng Tuyên mũi dãi thò lò
Vênh vang tự đắc hát hò đàn ca.

2.9.2016 Lu Hà



Tao Bảo Châu Này

Châu ơi! Tao bảo Châu này
Mày là con chó mặt dày lưu manh
Cái bằng tóan học trẻ ranh
Giáo sư việt cộng xú danh ba Tàu

Tự phong tự tác đua nhau
Gà cồ ăn quẩn trước sau bầy đàn
 Mưu mô Hán hóa gian ngoan
Trói chân buộc cảng tinh thần An Nam

Mười năm ký tự tối tăm
Dân Tàu muốn bỏ hăm hăm trâu bò
Tiếng Anh quốc tế reo hò
Văn minh tiến bộ cánh cò bay xa

Lại còn bám gót theo Nga
Chui vòng nô lệ vịt gà tang thương
Bánh bao xã nghĩa thê lương
Bành mang cô nhắc quê hương đói nghèo

Cậy chi con số Chí Phèo
Đầu heo củ chuối chó mèo Bảo Châu
Mấy cô Thị Nở theo hầu
Chuyện gia tóan số cắn câu Mao đồ

Một đòan đao phủ ma cô
Hảo lơ chú phình hồ đồ Châu theo
Dân ta đầu óc tí teo
Nghe thằng Châu hấp kiếp nghèo đuổi theo .

6.10.2016 Lu Hà



Tiên Rồng Còng Queo
Cảm hứng với nghệ sĩ tấu hài Trang Le

Dân ngu cu nó lại đen
Bướm gìa mốc thếch bon chen Chí Phèo
Kìa bầy Thị Nở tóp teo
Râm ran vẹt đỏ nói leo tiếng Tàu

Singapur ngao ngán màu
Bánh bao sủi cảo nát nhàu lương tâm
Tiếng Anh con cháu âm thầm
Ngang tầm thời đại tình thâm nhân lòai

Hồ ly ngạ qủy độc tài
Cử nhân Anh Ngữ madze Fuck bồi
Xót xa vận nước nổi trôi
Nghìn năm Bắc thuộc núi đồi gần xa

Văn Lang chẳng bỏ tiếng ta
Sáu thanh bằng trắc sơn hà hồi sinh
Bọ hung cóc nhái hôi rình
Ôm chân đồng hóa xàng xinh xính xề

Mặt dày chẳng biết ê chề
Buôn dân bán nước  tái tê Lạc Hồng
Bần nông cốt cán lên đồng
Thao Mao Xáng Xế tôm rồng còng queo

Nội Mông Tây Tạng đói meo
Tân Cương cằn cỗi hắt heo gío lùa
Việt Nam hán ngụy phân bua
Xứ quân đầu tỉnh mút cua thày Tàu

Bí thư  Tần Cối  trước sau
Táo lê kiên định mo cau điếm đàng
Dân phòng dư luận nghênh ngang
Quang lùn Lệ méo nỉ trư phang lờ…

Nực cười mấy yểu bơ vơ
Ăn mày bị gậy xác xơ ươn hèn
Phế hưng dâu bể bao phen
Tàu phù đậu phụ ho hen chẳng còn
Quốc gia lão hóa mỏi mòn
Trăm nghìn sắc tộc nước non mẹ gì?

24.9.2016 Lu Hà




Thị Nở Đòan Hương

Eo ôi mốc thếch hôi xì
Mắm tôm đậu phụ li bì rượu vang
Tung tăng cờ đỏ sao vàng
Mượn bên Phúc Kiến xe hàng ngựa trâu

Chẳng sư chẳng sãi trọc đầu
Mày râu nhẵn nhụi thoa dầu bôi kem
Xem ra mắt tóet nhử nhèm
I tờ trình độ lèm bèm chạy rông

Ai hay cẩu tặc sổng truồng
Đòan Hương bán sỉ nửa hồng nửa đen
Hồng gieo hạt giống bon chen
Đen vì đầu óc nhỏ nhen cựa kèn

Hung hăng đánh trống thổi kèn
Tò te đưa đám ươn hèn qua sông
Thiên đường bánh vẽ mênh mông
Máu xương dân tộc bềnh bồng biển Đông

Cậy mình cháu gái Văn Đồng
Ké Hồ ưu ái bướm hồng hóa thâm
Lên trang phây búc thét gầm
Mỉa mai trí tuệ ngang tầm văn minh

Tuyên truyền mạng ảo biến hình
Mặt dày thị Nở thối rinh lỗ mồm
Nga Sô khệnh khạng chó xồm
Gâu gâu sủa bậy chồm hôm ỉa đùn

Mác Lê tà thuyết chổi cùn
Thân lươn chi quản lấm bùn chui hang
Con cua tám cẳng hai càng
Bò ngang bò dọc vênh vang học hàm

Khoe khoang bằng dỏm ngóay tăm
Vểnh tai nạc mỡ hăm hăm biếu thừa
Văn chương thiu thối vại dưa
Nhồm nhòam chan húp say xưa má mì

Chí Phèo rên rỉ xầm xì
Vũ Khiêu bảnh chọe chai lỳ mặt mo
Thúy Kiều tí tởn mổ cò
Cầu tiêu  giấy lộn thò lò mũi xanh.

2.10.2016 Lu Hà




Tiến Sĩ Ruồi Bâu

Đòan Hương tiến sĩ ruồi bâu
Không lo dọn sạch cứt trâu hóa bùn
Nga Sô lý sự chổi cùn
Húi cua trụi lụi phấn phun điếm đàng

Học hành chữ nghĩa làng nhàng
Gà nòi cộng sản tràng hàng háng ra
Bưng bô thổi đít giáo tà
Lê Nin Các Mác qủa cà dái dê

Mặt dày chẳng biết ê chề
Lên trang phây búc cà kê ỉa đùn
Tóp teo trán phẳng trí lùn
Dở ngô dở ngọng mõm chun mỏ dài

Tung hô chế độ độc tài
Ngu dân đảng trị thối tai lạc lòai
Tuyên truyền máu nhuộm trần ai
Búa liềm rơ ráy đền đài tang thương

Ki Tô Phật Giáo thê lương
Dân phòng dư luận quê hương thảm sầu
Đười ươi tướng mạo ma đầu
Kều cào móng vuốt diều hâu quạ dòm

Chổng mông lòi tĩ đỏ lòm
Ngo ngoe hạt giống tòm hom má mì
Lên cơn động hớn li bì
Ai hay thối hoắc man ri ngựa tàu

Văn chương vào lọai lá rau
Xu hào bắp cải tranh nhau xáo xào
Vũ Khiêu phét lác tào lao
Vịt khàn lảo đảo thuốc lào khói say.

1.10.2016



Trọng Nghĩa Ăn Cục Cứt Gà

Thằng này ăn phải cứt gà
Nên mồm nó thối khề khà ngon ghê
Mặt dày chẳng biết ê chề
Lên trang phây búc lộn mề đỏ hoe

Công an việt cộng ướt nhòe
Đỏ lòm mõm chó xun xoe ỉa đùn
Đầu tôm đội cứt trí lùn
Thân lươn chi quản mùi bùn tanh hôi

Sao vàng cờ đỏ hết rồi
Đàn anh Trung Cộng thu hồi giang san
Đồng bào công giáo chứa chan
Đạo đời tổ quốc nồng nàn mến yêu

Phúc âm vang tiếng sáo diều
Dương cầm thánh thót phiêu diêu hồn người
Vatican đất thánh trời
Niềm tin tôn giáo sáng ngời tương lai

Tòan dân lọai bỏ độc tài
Xé cờ Phúc Kiến tuyền đài ngập xương
U mê Trọng Nghĩa bất lương
Vô thần xã nghĩa nhiễu nhương qủy vàng

Lưu manh chẳng biết bẽ bàng
Học hành dốt nát trình làng tài khôn
Thờn bơn méo miệng hơn nồn
Hai vành cố khép lỗ trôn méo tròn

Tự quay clip ton hon
Mỉa mai tín ngưỡng khoe hòn dái dê
Phân Mao nhầy nhụa tràn trề
Vừa nhai vừa nuốt gầm ghè nhe răng

Bác hù  xây dựng thiên đàng
Bánh bao đậu phụ xếp hàng theo nhau
Khom lưng lạy lục giặc Tàu
Còn mình còn đảng đỏ màu máu tươi.

5.10.2016 Lu Hà



Treo Cờ Tổ Cuốc

Còn đâu tổ cuốc mà treo
Đàn chim vỡ ổ còng queo mé rừng
Giặc tàu sả thịt tưng bừng
Tử thần lưỡi hái trợn trừng hắc nô

Vành tang qụa bới nấm mồ
Xứ quân đầu tỉnh ma cô điếm đàng
Bần nông cốt cán phũ phàng
Mượn cờ Phúc Kiến bẽ bàng việt gian

Hồ ly Pắc bó lường gàn
Đười ươi chú phỉnh nhà sàn ăn chơi
Thuốc sang gái gú lả lơi
Cha gìa tiết vịt thảnh thơi đá gà

Công hàm bán trọn sơn hà
Mồng hai tháng chín nước nhà diệt vong
Cha con uốn gối lưng cong
Tay sai đại hán cầu mong búa liềm

Sao vàng máu đỏ pha thêm
Cứt Mao Xáng Xế bên thềm đại dương
Lưỡi bò cậy thế nhiễu nhương
Dân làng bắt bí kìa phường mặt mo

Công lao bắt tép nuôi cò
Phê bình đấu tố cợ đồ nát tan
Hai trăm ngàn bạc dã man
Treo cờ cưỡng bức công an dân phòng

Xóm làng kiếp phận long đong
Đói nghèo bệnh tật nắng hong tượng đài
Công trình rút ruột độc tài
Oán hờn nghùn ngụt tuyền đài ngập xuơng.

30.8.2016 Lu Hà








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét