Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Thơ Tình Chùm 713




Tiếng Pháo Giao Thừa
thơ tết tây lịch 2016 tặng Hiền Châu

Cuối năm kìa ngọn lửa lòng
Thiên thu tình mộng long đong hải hồ
Lương tâm kẻ sỹ nhấp nhô
Lạc hồng rơi lệ cơ đồ nước non


Bốn trang phây búc vẫn còn
Tình mây nghĩa gió nét son phấn đào
Trái tim thổn thức nghẹn ngào
Giai nhân tài tử dạt dào biển Đông

Xuân về én gọi vang đồng
Hồn thơ lai láng mênh mông ứa trào
Cái oanh thỏ thẻ thì thào
Động tình cát sĩ ào ào châu phun

Câu thần chữ thánh mưa phùn
Sài Gòn chớm lạnh tay run ngập ngừng
Cung đàn Tư Mã lưng chừng
Vẳng nghe tiếng pháo tưng bừng chúa xuân

Tiểu kiều dạo gót thanh vân
Nửa vòng trái đất bần thần ngẩn ngơ
Hoa tiên một vẫy nên thơ
Châu Âu tuyết rụng bơ vơ bóng chàng…!

Tâm linh giao cảm mơ màng
Chúc hoa loan phượng dịu dàng ái ân
Mấy ai trong cõi nhân gian
Hồng nhan tri kỷ nồng nàn thiết tha…?

29.12.2015 Lu Hà



Thuơng Đóa Hoa Nhài

Thương em một đóa hoa nhài
Thanh tao thơm ngát nét ngài phỉ phong
Sáng soi có Chúa Quan Phòng
Hằng Nga tư lự suối trong liễu hờn

Biển lòng sóng vỗ đòi cơn
Tình anh chan chứa dập dờn bướm hoa
Giao hoan ca khúc thái hòa
Hai vầng nhật nguyệt nhạt nhòa lệ rơi!

Trần gian khổ lắm em ơi!
Ngược xuôi bươn trải chơi vơi má hồng
Trời cho chẳng được vợ chồng
Ái ân thuệ thỏa trăng lồng bóng cây...

Nam Kha giấc mộng vui vầy
Hồn thơ lai láng vơi đầy nỉ non...
Vu thần đỉnh giáp chon von
Cành chim lá gió héo hon nỗi niềm...

Riêng tư nửa mảnh lưỡi liềm
Nửa soi gối chiếc nửa riềm song thưa
Giờ này thức dậy hay chưa
Có nghe anh gọi gió mưa u hoài...

Ai về hỏi liễu chương đài
Cành xuân lá thắm canh dài thở than
Vác cây thánh gía gian nan
Tùng quân xa cách cung đàn sầu ly...!

* Cuối năm tức cảnh sinh tình với Hiền Châu
29.12.2015 Lu Hà



Tình Xưa Mộng Cũ
chia sẻ nỗi niềm với Hiền Châu

Lửa lòng phút chốc bơ vơ
Ái tình ngơ ngác chẳng ngờ hôm nay
Duyên nhô đầu dọc đắng cay
Mộng chưa thuê thỏa canh chày vấn vương…

Chim hồng bướm trắng hoài thương
Phong trần dầu dãi tha phương xứ người
Hồn mây góc biển chân trời
Thuyền trăng lạc lối cảnh đời sầu mang…

Thắt lưng sửa áo sang ngang
Bồ hòn ngậm trái lỡ làng dở dang
Cuối năm lại nhớ tới chàng
Hàng hiên lã chã mơ màng tiếng thơ

Giọt mưa thánh thót hững hờ
Cỏ gà lún phún ven bờ ao sâu
Ngậm ngùi nhỏ lệ sa châu
Tràng Tiền mấy nhịp chân cầu bóng ai…?

Xót xa rặng liễu chương đài
Cành xuân trót bẻ đêm dài thở than
Tràng Khanh dây đứt cung đàn
Ăn sương tiếng qụa non ngàn mờ xa…!

Tình xưa mộng cũ giang hà 
Hằng Nga ướm hỏi gốc đa Cuội buồn
Khát khao cháy bỏng nụ hôn
Trăng lên nguyệt bạch bồn chồn hương ngây!

27.12.2015 Lu Hà




Cuối Năm
thơ tâm tình với Hiền Châu

Cuối năm nhớ qúa Hiền Châu
Long lanh giọt nước bóng câu thẹn thùng
Trang đài tuyết hạnh vô cùng
Trái tim nhân hậu anh hùng đắm say

Nửa đêm thức dậy ô hay
Hồn thơ bát ngát giãi bày tâm can
Lửa lòng chan chứa vô vàn
Tình mây nghĩa gió trăng ngàn dặm khơi

Cánh chim lạc cuối chân trời
Cho ta nhắn gừi đôi lời nước non
Làn thu thủy, nét xuân son
Nguyễn Du đi hẳn vẫn còn kiều nhi...

Hoa xinh tuổi mộng đương thì
Tỳ bà hội ngộ rầm rì thông reo
Minh quân lương tướng thoáng vèo
Ngàn năm thục nữ gian neo má hồng...

Dìu nhau lên đỉnh tiên bồng
Suối trong róc rách bống bồng lả lơi
Yến oanh thỏ thẻ ngưòi ơi!
Trữ La nhỏ lệ cảnh đời ly tao...!

Cầm tay tuấn mã nghẹn ngào
Trau tria hương sắc áo bào biệt ly
Sắt cầm sương khói tinh kỳ
Tàn tro lơ lửng nhung y luống sầu...!

28.12.2015 Lu Hà



Suy Tư Hoài Vọng
thơ tặng Hiền Châu đêm Noel

Quá khứ đâu đã chết
Hiện tại vẫn chưa hết
Tương lai lờ mờ say
Đời ta còn tất bật

Ngược xuôi con lật đật
Khứ hồi dồn vị lai
Trong cõi đời trần ai
Theo nhau mà nối gót

Biết bao là thương xót
Trằn trọc suốt canh thâu
Mảnh hồn đắm chìm sâu
Giơ tay quờ quặng với...

Thân xác rầu rĩ hối
Hơi thở hồn mây trôi
Tình yêu nào đắm đuối
Nhớ thương cốc lệ đầy ...

Noel lại vui vầy
Lung linh kìa ngọn nến
Thiên thần đêm nay đến
Halle julia!

Biết ai nhớ Lu Hà
Bắc thang hỏi Hằng Nga
Cớ sao then cửa đóng
Sài Gòn có Hiền Châu...

Giáo đường vang kinh cầu
Tiếng dương cầm thánh thót
Rung rinh hàng thốt nốt
Giọt sương trời tuôn rơi...

Soi gương em mỉm cười
Bóng dáng chàng cát sĩ
Gối loan mềm lả lơi
Tàn canh vừa rạng sáng...

Bồ hòn sao mà đắng
Chỉ là giấc mơ thôi
Chuông nhà thờ buồn trôi
Trái tim đừng băng giá

Cho hồn anh chan chứa
Hẹn về bến Trữ La
Nghìn năm xưa còn đó
Trầm ngư đàn hạc ca ...!


27.12.2015 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét