Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Chùm Thơ Tình Dài 168




Bâng Khuâng Sầu Cảm 
thơ đối cảnh với Hiền Châu: Lánh Những Cuộc Vui 

Ai hay thục nữ chống cằm 
Bâng khuâng cái kén con tằm nhả tơ
Dửng dưng dáng vẻ hững hờ 
Hồn mây tẻ nhạt bơ vơ nỗi niềm…


Kể chi trăng gió sương thềm
Bốn mùa cây trái buông rèm cài then 
Vườn xuân hoa nở bao phen
Ngẩn ngơ ong bướm bõ bèn gì đâu…? 

Ngược xuôi dầu dãi mái đầu 
Ba năm đốn củi bể dâu một giờ 
Lửa thiêu ý nguyện mong chờ 
Nửa vòng trái đất đôi bờ đại dương…

Ngậm ngùi nhỏ giọt sông Tương 
Lò hồng nguội lạnh vấn vương ái tình
Xót xa câu chuyện đôi mình 
Lang thang  bể khổ hành tinh tủi hờn 

Nửa đêm thổn thức đòi cơn 
Loan bồng phượng bế chập chờn tao nhân 
Cầm tay níu áo phân trần 
Phun châu nhả ngọc Văn Quân thuở nào

Băng tường vượt cổng liễu đào 
Cung đàn ai gảy nghẹn ngào suối thơ …
Nhân tình tự cổ duyên cơ
Trang Sinh xếp đặt giấc mơ điệp hồ…!

27.12.2015 Lu Hà 


Đôi Lời Nhắn Gửi Buppe
cảm xúc 4 câu thơ của Minh La Tien Nu

Xinh tươi trắng trẻo buppe 
Mặn mà sắc nước nhắn nhe đôi lời 
Mình là tiên nữ ai ơi!
Tuổi xuân roi rói lả lơi cung trời 

Thấy nàng chúm chím môi cười 
Tóc mây óng ả trọn đời thủy chung 
Đại dương sóng vỗ chập chùng 
Dập dìu hoa bướm bạn cùng trăng sao 

Chẳng hay quê quán nơi nào 
Xe tơ buộc chỉ yếm đào chịu hông? 
Thầm thì nũng nịu môi hồng 
Thuyền em có bến vợ chồng tao khang 

Thôi đành cam chịu dở dang 
Kiếp sau thiếp sẽ đợi chàng thi nhân 
Ngẩn ngơ cát sĩ tần ngần 
Chắp tay cầu nguyện Châu Trần về sau 

Dù cho nắng dãi mưa dàu 
Lời thề son sắt trầu cau vẫn còn 
Thời gian vàng võ héo hon 
Cung đàn Tư Mã nuớc non hẹn chờ...

Sông sâu cá lội đôi bờ
Hai hàng liễu thắm lờ mờ hơi sương 
Mảnh mai tuyết ngọc Vương Tường 
Nghìn thu vằng vặc Tiền Đường trăng soi 

Thơ tình duyên nợ mặn mòi 
Đĩa dầu hao cạn giở coi bóng hình 
Cảo thơm ngọn nến lung linh 
Noel thánh thót hành tinh tủi sầu...!

*” Ô hay thoáng chốc đã già
Tuổi xuân vụt hết mặn mà cũng trôi
Thời gian hương sắc tàn thôi “
Chỉ còn một nửa mắt môi thuở nào...

24.12.2015 Lu Hà



Hỏi Hằng Nga 
cảm hứng với ca sĩ Hoài Lâm

Chưa chi đã bảo gìa 
Hạt sương mai đầm đìa 
Nôn nao chiều đông gía 
Gương lược buồn trau tria... 

Hoài Lâm vọng thánh ca 
Vang lên hỏi Hằng Nga 
Ai là nàng tiên nữ?
Trần gian gọi Lu Hà ...

A là la lá la! 
Tiếng duơng cầm bay xa 
Đêm Noel kính cẩn 
Chắp tay lạy Đức Bà... 

Phong ba muôn dặm nẻo 
Xót xa đời bể dâu 
Duyên tình sao lắt léo 
Hẹn nhau bến giang đầu...

Lã chã hạt mưa ngâu 
Gió mây tủi dãi dầu 
Ngẩn ngơ hòn trống mái 
An Giang vấn vương sầu...

Lá rụng dưới chân cầu 
Hoa phượng vĩ tìm đâu? 
Thời gian đi nhanh thật
Cá lặn hồ ao sâu...

Ở hai đầu nỗi nhớ 
Nửa vòng trái tinh cầu
Tuyết rơi hoàng hôn phủ 
Khóe hạnh nào sa châu...!

24.12.2015 Lu Hà



Làm Sao Chịu Nổi

Các cô ngồn ngộn thế này 
Làm sao chịu nổi hao gày xác thân
Ngẩn ngơ ong bướm bần thần 
Cái oanh ỏn ẻn trắng ngần làn da

Bắc thang lên hỏi Hằng Nga 
Ở trong cung cấm ngọc ngà mấy ai
Lưng ong mắt phượng mày ngài 
Đào non đôi trái giao đài mộng du…

Dập dìu tao nhã hát ru 
Nghê thường vũ điệu vi vu gió vờn
Trai hùng dậm dật đòi cơn
Non thần đỉnh giáp chập chờn mỹ nhân 

Chau mày mặt nguyệt phân vân 
Trần gian thục nữ muôn phần đẹp hơn
Xót xa cô phụ tủi hờn 
Gốc đa chàng Cuội van lơn thiếp hoài …

Ngàn thu chờ đợi anh tài
Phun châu nhả ngọc đêm dài ái ân 
Ngại ngùng cát sĩ tần ngần 
Quê hương yêu dấu xa gần vấn vương

Hồng Hà Lan Ngọc Thanh Hương 
Bao tên con gái nõn nường phất phơ 
Sông tình bể ái hồn mơ
Thuyền yêu sóng vỗ đôi bờ đại dương…!

24.12.2015 Lu Hà 



Lạy Chúa !
thơ chia sẻ tâm tình với nữ sĩ Hiến Châu 

Lạy Đức Chúa! thương yêu lòng cảm mến 
Trái tim côi tê tái cõi trần gian 
Bụi hồng trôi bao giọt lệ khóc than 
Cây thánh gía oằn vai miền khổ ải...

Chốn trần tục đôi chân mềm hớt hải 
Cuộc mưu sinh xuôi ngược chẳng bến bờ
Con thuyền tình chấp chới sóng bơ vơ 
Đêm lạnh lão bóng tùng quân xa lắc...

Thơ cứ viết mênh mang dài dằng dặc 
Mộng điệp hồ lạc lối đỉnh thiên thai 
Dở cung đàn Tư Mã liễu chuơng đài
Ôi buồn qúa, Sài Gòn mưa lất phất...?! 

Ngoài chợ bán cuối năm nhiều cam quất 
Bưởi bòng thơm mà con chả muốn ăn 
Ngày mai kia chồng chất với khó khăn 
Ơn ân sủng Chúa miễn con qủa đắng 

Xin Chúa hãy ban cho người da trắng 
Thịt bánh mì rưọu ngọt tắm nước hoa 
Người da vàng vang ca khúc thái hòa 
Người da đen tự do và bình đẳng 

Thắp ngọn nên hỡi thiên thần hùng tráng 
Chuông giáo đường thánh thót phúc âm vang 
Tiếng dương cầm người thiếu phụ mơ màng 
Hoen khóe hạnh nhớ thương chàng cát sĩ...!

Áo hồng đỏ mắt nai nhìn nhân thế 
Biết tìm ai để tri kỷ tri âm? 
Dòng suối thơ thác nước chảy ầm ầm 
Cả thiên hạ bảo nhau Hà - Châu đó! 

25.12.2915 Lu Hà


Lu Hà Là Bút Hiệu Thôi 
thơ trả lời thiếu phụ An Giang 

Lu Hà là bút hiệu thôi 
Việt văn Pháp quốc bồi hồi sắt son 
Còn người còn nước còn non 
Lu kia thấp thoáng héo hon đỉnh sầu 

Hà vương dầu dãi mái đầu 
Trán nhăn tư lự chân cầu đợi ai? 
An Giang rạng tỏ nét ngài 
Điệp hồ tiên nữ chương đài phỉ phong 

Thương người lạnh lẽo cô phòng 
Noel nhắn gửi đôi dòng lâm ly 
Sương rơi thành nội kinh kỳ 
Ngàn năm thu thảo nhung y má hồng

Văn nhân dặm nẻo tang bồng 
Nhìn về cố quốc cánh đồng cò bay 
Điệu hò mái đẩy cho hay 
Bên bồi bên lở đắng cay nỗi niềm

Trăng lên thổn thức bên thềm 
Mỹ nhân tự thuở êm đềm cung thương
Ba quân vang dội chiến trường 
Bồng đào đôi trái nõn nường lui binh 

Giáo đường ngọn nến lung linh
Phúc âm thánh thót dáng hình hoa tươi 
Đọc thơ e lệ mỉm cười 
Nửa vòng trái đất lả lơi sóng tình! 

24.12.2015 Lu Hà



Men Say Tình Mộng
thơ đối cảm với Mi Pha: Say 

Hồn ngất ngưởng men say túy lúy 
Mắt liếc tình muốn qụy đôi chân
Mỹ nhân e thẹn tần ngần
Chàng ơi! Rượu thiếp muôn phần thanh tao…

Người thi sĩ nghẹn ngào nhỏ lệ 
Gió đông về kể lể nguồn cơn 
Noel ngọn nến chập chờn
Tha phương xứ xở cô đơn tủi hờn…

Nghe đâu đó dập dờn hoa bướm 
Chuông nhà thờ thông đượm hơi sương
Nửa đêm hồn lạc bến thương 
Bê Lem máng cỏ vấn vương u hoài…

Chàng với thiếp trần ai khổ cực 
Thơ lên hương rưng rức nỗi niềm 
Trăng non thỏ thẻ bên thềm 
Mi Pha thánh thót êm đềm giọng ca…

Ai có biết Lu Hà thổn thức 
Maria nao nức mẹ ơi! 
Tuyết băng ngàn dặm biển khơi
Men say tình mộng lả lơi hoa cười…! 

Tuy xa cách chơi vơi sóng nước 
Ngọn lửa lòng rạo rực phúc âm
Tay ngà dạo khúc dương cầm 
Hằng Nga sõng sượt khóc thầm mưa tuôn!

25.12.2015 Lu Hà 



Nguồn Suối Tình Thơ 
kỷ niệm cho chùm thơ số 16 của Lu Hà tặng Hiền Châu 

Hiền Châu mạch nước trào tuôn 
Động hồ lai láng linh hồn bơ vơ 
Chập chờn cá lội lờ đờ
Hai hàng tơ liễu ngẩn ngơ ngóng chờ... 

Tần ngần mây gió sương mơ 
Dập dìu hoa bướm lờ mờ dáng ai...?
Yến oanh thỏ thẻ giao đài
Trai du gối hạc gót hài mị nương...

Xôn xao sen trắng nõn nường 
Trăng vàng quyến rũ môi hường đợi hôn
Thong dong cát sĩ bồn chồn 
Giai nhân tài tử biền cồn sóng dâng...

Tao phùng hội ngộ lâng lâng 
Thư cưu trống mái bâng khuâng ái tình
Bàng hoàng khắp cả hành tinh 
Ba ngôi Thiên Chúa thánh linh mỉm cười... 

Chùm thơ mười sáu ra đời 
Lu Hà đắm đắm đuối tặng người xa xôi 
Dù cho bèo bọt nổi trôi 
Nghìn thu còn mãi núi đồi nước non 

Lửa lòng vàng đá sắt son 
Sao dời vật đổi vẫn còn tiếng thơ
Hằng Nga chẳng dám hững hờ 
Ngân hà soi sáng cung tơ xích thằng! 

27.12.2015 Lu Hà



Nhân Duyên Đoạn Truờng 
thơ tri ân nữ sĩ Bícthuy Ly 

Cuối năm Bích Thủy hỏi thăm
Tình tắm ân kén trăng rằm hiển nhiên 
Bâng khuâng thục nữ thuyền quyên 
Chữ tài chữ mệnh nhân duyên đoạn trường

Noel hồn lạc cố hương 
Hoài lang dạ cổ càng vương vấn sầu 
Kìa ai đợi bến giang đầu
Thắng năm chờ đợi dãi dầu tương tư...

Khói lam cò lả như từ 
Trăm năm ai biết lừ đừ cái bơi 
Sóng lòng dào dạt chơi vơi
Trái tim nức nở lệ rơi đôi hàng...

Lam Kiều cát sĩ vội vàng 
Huyền sương chày ngọc dở dang lỡ làng 
Vân Anh thổn thức mơ màng 
Cung đàn Tư Mã dịu dàng chúc hoa 

Ngẩn ngơ ca khúc thái hòa 
Yến oanh dìu dặt nhạt nhòa tuyết bay
Nửa vòng trái đất đắng cay 
Tha phương xứ xở canh chày thở than

Ngậm ngùi thương nhớ vô vàn
Nguyễn Du lai láng chứa chan thơ tình 
Giáo đường ngọn nến lung linh 
Chắp tay cầu nguyện bóng mình vẩn vơ...

22.12.2015 Lu Hà



Suy Tư Hoài Vọng
thơ tặng Hiền Châu đêm Noel

Quá khứ đâu đã chết
Hiện tại vẫn chưa hết 
Tương lai lờ mờ say
Đời ta còn tất bật 

Ngược xuôi con lật đật 
Khứ hồi dồn vị lai 
Trong cõi đời trần ai
Theo nhau mà nối gót

Biết bao là thương xót 
Trằn trọc suốt canh thâu 
Mảnh hồn đắm chìm sâu 
Giơ tay quờ quặng với...

Thân xác rầu rĩ hối 
Hơi thở hồn mây trôi 
Tình yêu nào đắm đuối 
Nhớ thương cốc lệ đầy ... 

Noel lại vui vầy 
Lung linh kìa ngọn nến 
Thiên thần đêm nay đến 
Halle julia!

Biết ai nhớ Lu Hà 
Bắc thang hỏi Hằng Nga 
Cớ sao then cửa đóng 
Sài Gòn có Hiền Châu...

Giáo đường vang kinh cầu
Tiếng dương cầm thánh thót 
Rung rinh hàng thốt nốt 
Giọt sương trời tuôn rơi...

Soi gương em mỉm cười 
Bóng dáng chàng cát sĩ 
Gối loan mềm lả lơi 
Tàn canh vừa rạng sáng... 

Bồ hòn sao mà đắng 
Chỉ là giấc mơ thôi 
Chuông nhà thờ buồn trôi
Trái tim đừng băng giá

Cho hồn anh chan chứa 
Hẹn về bến Trữ La 
Nghìn năm xưa còn đó 
Trầm ngư đàn hạc ca ...! 

27.12.2015 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét