Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

Thơ Tình Chùm 540



 Cảnh Đời Oan Trái
cảm xúc từ mấy tấm ảnh của Vũ Lan Phương

Thui thủi buồn ủ rũ
Trái bầu đen ngầu ngẫu
Mướp tã quá đi thôi
Gái gìa trông quá khổ


Thị Nở cười méo mó
Biết ai là Chí Phèo
Trái gió cảnh giò heo
Đêm đông cùng chũm chọe

Chỉ thích Vũ Lan Phương
Dạo chơi khắp phố phường
Mà sao tìm chẳng thấy
Lu Hà càng vấn vương

Thằng bé thế mà giỏi
Chê mình lại chẳng hơn
Kém cỏi sinh giận hờn
Trái tim càng buốt nhói

Cô Tây đừng la lối
Cảnh đời thật chớ trêu
Ất Mùi ngọn lửa khêu
Ái tình bùng dữ dội

Á Âu nào chi kể
Sá gì miền Phi Châu
Biển lòng đâu cũng thế
Giờ này em ở đâu?

10.1.2015 Lu Hà




Chàng Phu Tử Sung Sướng
cảm xúc clip cô gái múa bướm

Kìa cô em múa bướm
Giọt huyền sương chảy đượm
Tiếng sóc chày bom bo
Tình xuân càng thấm rớm

Yêu thương quá đi thôi
Nghe trống tim bồi hồi
Say xưa cùng bóng nguyệt
Buồm dựng thuyền mây trôi

Lâng lâng trào cảm giác
Sóng vỗ theo đàn hạc
Cái bướm hồng non tơ
Chú nai vàng ngơ ngác

Hãy bay bổng ngất lên
Chan chứa bến đào tiên
Phu Tử cười sung sướng
Dìu nhau xuống cửu tuyền

Nào mấy kẻ chê cô
Lại còn cười ố ô
Má đụn lên húp híp
Cánh cò lượn nhấp nhô

Đứng ngồi chẳng chịu yên
Nôn nao gái thuyền quyên
Giấc điệp hồ lén lén
Mê man mộng đào nguyên

10.1.2015 Lu Hà



Chú Tâm Đừng Hút Thuốc

Chú Tâm đừng hút thuốc
Kẻo xuân tàn mấy chốc
Hai lá phổi đen sì
Cuộc đời nhanh thảm khốc

Hãy nhai kẹo cao su
Giọng hát thật vi vu
Ngân nga cùng mây gió
Xao xuyến hồn trăng thu

Chớ nên học Khánh Ly
Khói thuốc càng chai lỳ
Con vịt kêu cạc cạc
Khán gỉa buồn sầu ly

Có thương anh mới bảo
Nhắc nhở chú đừng quên
Giọng hát là của báu
Có nó mới ra tiền

Má Hồng Vân cũng bảo
Thằng Tâm đừng hút nữa
Tổn hại lắm con ơi!
Mai mốt lên sân khấu.

9.1.2015 Lu Hà



Tên Anh Là Lu Hà
tặng nghệ sĩ Hoàng Đức Tâm

Tên anh là Lu Hà
Không phải là Hà Lu
Chú Tâm ghi nhớ nhé
Kẻo cô Thu tủi sầu

Hà Lu là cái nick
Lu Hà mới là tên
Đăng nhiều trên trạng mạng
Mong ca sĩ chớ quên

Nhân dịp đầu năm mới
Tiếng con dê be be
Mùi chả thơm ngây ngất
Khắp bản làng thôn quê

Hãy hát lên bài ca
Chan chứa cả Ngân Hà
Cho tình cầu xao xuyến
Rơi lệ nàng Hằng Nga

Thiết tha má Hồng Vân
Nữ hoàng giọng thiên thần
Nôn nao kinh thành Huế
Dìu dặt hồn thi nhân

Có chàng Ngọc nhấn chuột
Tuy chẳng biết là ai
Bài thơ chưa trau chuốt
Lòng mến mộ thương hoài

9.1.2015 Lu Hà




Mời Bạn Ghé Chơi
tặng nhạc sĩ Trần Thanh Nga

Vườn thơ mời bạn ghé chơi
Trai thanh gái lịch nụ cười nở hoa
Hân hoan phụ ấu chan hòa
Trúc mai dìu dặt nhạt nhòa sương rơi

Ôm đàn thục nữ thảnh thơi
Én xuân rộn rã đất trời bao la
Hoàng hôn ngả bóng dương tà
Gió vờn cành liễu trăng ngà mờ soi

Quảng Hàn ghé mắt nhìn coi
Hằng Nga nhỏ giọt mặn mòi châu sa
Ngậm ngùi cùng với Thanh Nga
Chị em than thở quan hà dặm băng

Nhớ thương thương nhớ chi bằng
Tâm hồn thi sĩ Bùi Hàng thanh tao
Lam Kiều chày ngọc xôn xao
Mười hai bến nước nghẹn ngào Vân Anh

Chập chờn quán gió lều tranh
Ai qua Vĩ Dạ sao đành bỏ qua
Trái trăng xin hái làm qùa
Quên làm sao được bốn mùa gió mưa !

10.1.2015 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét