Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

Thân Phận Đàn Bà Chùm 1



 



Bà Lão Ăn Mày

hoạ thơ Huy Hoang Hoang: Tội Già



Mắt kém tối tăm chẳng thấy gì

Oán hờn nghiệp chướng hận từng li

Thân già tiều tụy không nơi chốn

Xác héo hồn ma đuổi chẳng đi


Mồ mả ông bà chôn bến bạc

Suối vàng cha mẹ chẳng bận chi

Đền chuà miếu mạo xin xôi oản

Góc chợ cây đa một giấc khì



6.12.2012 Lu Hà







Ác Mộng Đêm Trường



Cơn ác mộng bao người thường gặp

Nơi dương trần e ấp tình ai

Chẳng đưa vào cõi thiên thai

Lại diù nhau xuống tuyền đài khổ đau



Chốn mênh mông lơ mơ trần thế

Gặp tiên nhân ngọc nữ yêu kiều

Mặn mà khoả nước chiều thu

Bỗng đâu khói toả hồn ma trêu đuà



Ôi kinh hãi trăng tà bóng thảm

Chúng sinh sầu ảm đạm lầm than

Nỗi niềm chẳng rõ nguyên căn

Mây đen bão nổi Bắc Nam điêu tàn



Đoàn mãi quốc bầy đàn phương bắc

Kéo nhau về thảm khốc tháng tư

Buá liềm cờ đỏ dương cao

Trống chiêng ảo mộng cơ đồ đảo điên



Bao cô gái bán thân nuôi miệng

Mỹ đi rồi việt cộng về đây

Đổi ngôi lịch sử vơi đầy

Chén cơm manh áo mộng dày đêm thâu



Em gái nhỏ ngày xưa hiền thục

Cha đi tù mẹ lạc trời tây

Họ hàng thân thích nhờ ai?

Kẻ còn người mất cuộc đời bi thương



Ôi! mộng mị thê lương ập xuống

Suốt đêm trường cũng chẳng buông tha

Thái Chân bỗng hoá thành ma

Xót đau thế kỷ em là chứng nhân



Lê chân bước thân tàn ma dại

Bao hình hài phố tối đèn xa

Lạnh lùng ai nỡ bước qua

Thương em gái nhỏ thuở nào yêu thương



Trái tim nát hoa lòng tan tác

Chén lệ sầu xa bước em đi

Cầu xin Đức Mẹ đoái hoài

Mộng tan tỉnh lại khóc cười thế nhân



18.11.2009 Lu Hà









Bán Tình Trả Hiếu



Em là con gái Việt Nam

Bán tình trả hiếu âm thầm đắng cay

Tóc mây loã xoã ngang vai

Làn da trắng mịn nét ngài nở nang



Vú vê thỗn thện hở hang

Em đi tuyển chọn tìm chàng phương xa

Ngẩn ngơ du khách la đà

Nam Hàn Đài Bắc ngọc ngà chưá chan



Thân em đáng giá bạc ngàn

Tiền trao tráo múc nồng nàn lủi chui

Mẹ cha kèn trống ngậm ngùi

Em đi theo kẻ lạc chôn vùi tình thương



Xập xình đưa đến thiên đường

Hay vào điạ ngục thê lương quỷ vàng?

Gió mưa tầm tã phũ phàng

Lênh đênh sóng biển bốn phương đất trời



Có ông Minh Triết chào mời

Nước tôi gái đẹp gà nòi chính tông

Thướt tha mào đỏ tiết rồng

Mỡ màng đầy đặn mùi hương thắm hồng



Bởi vì duyên phận lỡ làng

Đói nghèo quằn quại não nùng quê hương

Giấc mơ thế giới đại đồng

Con đường đảng bác lạnh lùng gió sương



Nga Xô cỏ úa cánh đồng

Bắc Triều bành trướng biển Đông lấn dần

Đất đai sở hữu toàn dân

Ruộng đồng mất trắng đói ăn bốn muà



Cưả nhà hoang vắng xác xơ

Nên em mới phải má đào phôi phai !



14.9.2010 Lu Hà









Bẫy Sập Đời Em



Ai thương xót phận má hồng

Cánh hoa rải rác tha hương xứ người

Xác thân tàn tạ tả tơi

Bán tình trả hiếu xa xôi biển trời...



Từng đêm lệ chảy tuôn rơi

Gió sương cát bụi rã rời đời em

Ái ân đàn hạc êm đềm

Hằng Nga nức nở trăng thềm bóng gương...



Đầu trâu mặt ngưạ trên giường

Thú vui nhục dục thê lương hãi hùng

Dồn em tới bước đường cùng

Quê nhà xa lắc trập trùng biển khơi...



Đài Loan Nhật Bản trăm nơi

Nam Hàn giá lạnh tuyết rơi ngập đường

Đông Âu đâu phải quê hương

Hỡi đàn em nhỏ đừng mong tưởng gì...



Cú diều đơm đặt thị phi

Công ty môi giới thầm thì nhỏ to

Tương lai mù mịt mơ hồ

Dập vùi tơ liễu dật dờ hồn ma...



Đong đưa lường gạt yêu tà

Bán buôn xác thịt cảnh nhà lầm than

Mẹ cha bi lụy ưá tràn

Ốm đau bệnh tật nghèo nàn xác xơ...



7.12.2012 Lu Hà









Biết Trả Lời Sao



Bài thơ hỏi vì sao anh hỡi

Tái tê lòng nhức nhối em ơi!

Sinh ra cũng một kiếp người

Cùng là dân Việt ở nơi xứ Đài



Thân trâu ngưạ đêm dài lệ đổ

Đi làm thuê kèn cưạ bon chen

Mong sao kiếm được chút tiền

Đỡ đần cha mẹ phận hèn khổ đau



Còn bị khấu doạ hù từng cắc

Chủ rấy la mắng nhiếc xót xa

Làm từ sáng đến canh ba

Suốt ngày quần quật  nhạt nhoà thê lương



Vẫn có kẻ thong dong ngày tháng

Đi biển chơi duyên dáng mượt mà

Thắp nhang khấn khưá trong chuà

Ai di đà Phật nhà lầu xe hơi



Cùng nói tiếng giống nòi Hồng Lạc

Cũng vì tiền lạc bước sang đây

Chức quyền họ có trong tay

Công ty môi giới đoạ đầy lao nô



Hỏi ai có mộng hờ trăng gió

Xa quê hương vò võ tháng ngày

Vui gì cam chịu đắng cay

Ở nơi xứ lạ vơi đầy châu sa...?



cảm tác thơ Cao Kiều Hoa : " Hỏi..."

11.7.2012 Lu Hà









Bông Hoa Tường Vi

tặng Iamusa Nguyen



Sinh ra trong cõi ta bà

Lọt lòng không mẹ thương đau mịt mù

Lá vàng ảo não từng Thu

Năm lên mười tuổi biết là con nuôi



Tái tê sầu thảm đất trời

Tháng năm lầm lũi cõi đời trần ai

Xót xa cho trái tim côi

Sống trong tủi nhục lệ rơi mấy hàng



Mạng em bằng sáu chỉ vàng

Vú nuôi cùng mẹ hãi hùng tuổi xuân

Thân như cây cỏ héo tàn

Cha nuôi hằn học đòn dần oằn lưng...



Họ hàng ghẻ lạnh giá băng

Ôm em mẹ khóc dở dang cuộc đời...

Quanh năm ở với dì hai

Năm thì mười hoạ rượu say cha đòi



Bạo hành thân xác tả tơi

Con sen đưá ở đồ chơi trong nhà...

Chém cha cái số đàn bà

Bọt bèo trôi nổi phù du luân hồi



Kiếp sau đừng có làm người

Thà như hoa dại lạc loài tường vi!



14.2.2011 Lu Hà









Bức Tranh Điêu Tàn



Hai em bé từ đâu lưu lạc

Khắp mình dơ ngủ gục mê man

Mưa rơi hè phố điêu tàn

Không nơi nương tưạ tấm thân lạc loài



Anh kiệt sức chợ đời trôi nổi

Cũng cơ hàn tăm tối em ơi!

Cùng bao kiếp số con người

Xót xa phận bạc chơi vơi lá vàng



Tim tắc nghẹn bàng hoàng thổn thức

Nói làm sao cho được các người

Đam mê thác loạn đười ươi

Giàu sang thưà thãi ăn chơi đêm ngày



Ôi! Thiên Chuá đắng cay tủi nhục

Đoạn đầu đài phơi xác đóng đinh

Nhân loài bác ái hoà bình

Cớ sao oan trái hành tinh phũ phàng...



Thầm mong ước xóm làng hạnh phúc

Quê hương tôi cơ cực bao đời

Tự do độc lập mất rồi

Hão huyền cưả miệng trò cười Chí Minh



Lòng hổ thẹn nhân sinh kiếp số

Hay chính do chế độ bạo tàn

Gây bao chiến cuộc dã man

Để rồi giành đất với dân từng ngày



Kià Tiên Lãng Văn Giang khốn khổ

Bầy ác ôn chính phủ lao nhao

Công an cảnh sát côn đồ

Hãi hùng điên loạn máu trào lệ rơi



Đôi hồn nhỏ lẻ loi bị gậy

Trong giấc mơ em thấy thiên đường

Không hề đói rách thê lương

Tìm đâu lãnh tụ thật thương giống nòi...?



Chú thích: cảm tác từ thơ 8 chữ của Hạnh Nguyên, Thi Nguyên và Hoa Mai

13.5.2012 Lu Hà









Còn Lành Được Không...?



Bởi số phận theo dòng nghiệt ngã

Cuốn phăng em muôn ngả trần gian

Bụi đời vướng bám đầy thân

Mắt em đẫm lệ phân vân ngại ngùng...



Em nằm đó thẹn thùng son phấn

Mắt thâm quầng tủi hận xót xa

Từng đêm quằn quại nhạt nhoà

Đoạ đầy ngang trái khổ đau oán thù...



Lũ chúng nó đầu trâu mặt ngưạ

Lắm bạc tiền sa đoạ ăn chơi

Tìm nơi trăng gió xả hơi

Nhà sư chính khách lả lơi gợi tình



Bầy thoái hoá bất minh bạc bẽo

Lường gạt nhau chèo néo bê tha

Rượu chè cờ bạc canh thâu

Tai ương bệnh tật nát nhàu thân em



Cuộc môi giới dày thêm nghiệp chướng

Biết làm sao cay đắng lắm anh

Thuyền tình lưới rách tan tành

Cá không bắt được vá lành được không?



Em chan chưá văn chương đức hạnh

Vẫn giữ lòng kiêu hãnh tiền nhân

Dẫu rằng còn lắm gian truân

Hồn trinh thanh kiết muôn vàn thiết tha...!



cảm tác thơ Hồ Nguyên: Thân Em

28.11.2012 Lu Hà









Đằng Vân Con Về



Nhát dao đâm trúng tim con

Một dòng máu đỏ ngầu tuôn chảy hoài

Bởi nghe mấy đưá cò mồi

Lấy chồng ngoại quốc đổi đời mẹ ơi!



Tiền trao cháo múc trả rồi

Má mì già nửa đười ươi lạc loài

Công ty hôn phối nước ngoài

Thân con chỉ đáng một vài trăm đô



Chỉ tiêu đạo đức bá Hồ

Nạo thai thoải mái nhạt nhòa ái ân

Đảng này vì nước vì dân

Ba Tàu bợ đít bán bán dần tài nguyên



Mẹ ơi, đã mấy tháng liền

Cha con nhà nó thay phiên đêm ngày...

Xác thân thú đói đọa đày

Họ hàng chú bác mặt dày nhẫn tâm



Lòng con nay đã nát bầm

Quê hương nghèo đói tối tăm bần hàn

Nưả đêm rầu rĩ khóc than

Nếu nghe gió hú đằng vân con về!



Th về một cô gái Việt bị chồng Dài Loan đâm trúng tim

26.5.2011 Lu Hà







Đời Làm Lẽ



Mẹ cha cái kiếp má hồng

Ngán sao một nỗi lấy chồng chung niêu

Thu đông quang cảnh cô liêu

Phòng không lạnh lẽo tiêu điều phấn son...



Từng đêm chị sướng em buồn

Quanh năm vò võ lệ tuôn đôi hàng

Cam phần cát luỹ bẽ bàng

Lưả lòng nguội lạnh dở dang lỡ làng...



Năm thì mười hoạ bên đàng

Lôi em vào bụi cùng chàng ái ân

Hà Đông sư tử dữ rằn

Hỏi tra căn vặn liễu tàn hoa rơi...



Có lời nhắn nhủ ai ơi!

Đàn em trót ế tìm nơi cưả chuà

Chớ ham quyền quý sang giàu

Dấn thân hang cọp dãi dầu nắng mưa...



Rau bèo cám bã sớm trưa

Nưả đêm gà gáy lưa thưa gió luà

Tòm tem nưả thật nưả đuà

Thân phơi còm cõi bốn muà tuyết sương...!



Chú thích: Cát luỹ là dây leo, điạ vị thấp hèn cuả người vợ lẽ.

cảm tác thơ Trần Tế Xương: Làm Lẽ

5.12.2012 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét