Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Lục Bát Tâm Tư Chùm 167





Chúa Gọi Hồn Con
cảm xúc khi đọc thơ Tường Vy: Nhớ- Xin Thương

Hồn lìa khỏi xác về đâu
Nhân loài chan chứa tinh cầu còn đây
Thương yêu cho bát nước đầy
Kẻ đi người ở từng giây khắc vàng

Chúa ơi, con tới thiên đàng
Ba ngôi vời vợi hào quang sáng ngời
Chiều tàn tiễn biệt lẻ loi
Chìm trong gió hú chơi vơi biển sầu

Giáo đường ngọn nến kinh cầu
Dương cầm thánh thót mái đầu muối sương
Vòng xoay vũ trụ vô thường
Phúc âm màu nhiệm quê hương xóm làng

Vầng dương le lói dịu dàng
Anh em bè bạn họ hàng gần xa
Vuờn rau ao cá sân nhà
Sớm khuya tần tảo mẹ cha dãi dầu

Thăng trầm bao cuộc bể dâu
Trần gian  ưu ái giọt châu ứa trào
Vẳng nghe tiếng hát nghẹn ngào
Phong ba bão tố bướm đào ngẩn ngơ…!

4.11.2014 Lu Hà




Lệ Rơi Bóng Hình
thơ đối đáp Thi Nguyên và Lu Hà

Trích:“ Tổ tiên muội khắp năm châu.
Nghìn muôn kiếp trước, nơi đâu có người.
Duyên chi lai giống nu cười
Vô duyên muội giống, 80 cụ già.!
Bàn thờ, huynh cứ thờ bà.
Còn hình của muội, xin tha, chưa cần... !“

Dám đâu xập xí xập ngầu
Nhìn gà hóa cuốc làm sầu Thi Nguyên
Mấy khi thục nữ thuyền quyên
Họa thơ đối ý thôi miên thiên hà

Quảng Hàn cành quế lá đa
Cuội – Nga dan díu mượt mà gió trăng
Trăm năm sợi chỉ xích thằng
Ô hay hạ giới thiếp chàng ngẩn ngơ

Trúc mai xao xuyến ai ngờ
Trữ La suối mát lờ đờ trầm ngư
Tần ngần có kẻ tương tư
Ngắm hai bức ảnh như từ ngàn xưa

Chập chờn hư ảo gió mưa
Thuyền về Kinh Bắc say chưa bến tình
Muội rằng: Có khắp hành tinh
Thì huynh tiên tổ anh linh sáng ngời

Nghĩa tình ta gửi muôn nơi
Ngàn năm lưu luyến lệ rơi bóng hình
Trong tim ôm ấp cô mình
Chầu văn quan họ rung rinh trái đào

Vườn hoa ong bướm dạt dào
Đoan Hùng Bố Hạ ngọt ngào láng lai
Bưởi cam lìm lịm trần ai
Ta về Nam Bộ u hoài dạ lang!

30.10.2014 Lu Hà




Mây Rồng Gặp Nhau

Đêm trăng thấp thoáng bóng đào
Hồn ta ngây ngất cồn cào biển dâng
Hương nhài thoang thoảng bâng khuâng
Tuyết hồng lãng đãng mấy tầng không gian

Cái oanh thánh thót cung đàn
Bồng bềnh xao xuyến dặm ngàn biển khơi
Thuyền tình cập bến tới nơi
Ướm lời trăng gió xa chơi chốn nào?

Đôi ta đất thấp trời cao
Bướm ong dìu dặt làm sao bây giờ?
Thiên nga trắng muốt ngẩn ngơ
Tuyết băng một khối ai ngờ rằng đây

Lầu hoa một bước vui vầy
Thời gian chẳng đợi càng ngây vẻ nồng
Thì thào oanh yến tao bồng
Đuốc hoa hợp cẩn mây rồng gặp nhau

Sương thu lã chả ướt nhàu
Lả lơi cành liểu nhuốm màu thiên thai
Phải chăng kỳ ngộ liêu trai
Lu Hà Trần Thuận trần ai mấy người?*

*Hay là: Lu Hà Trần Thuận nhớ hoài mưa xuân
viết tặng cô Trần Thuận từ một tấm ảnh liêu trai
27.10.2014 Lu Hà




Ngồi Chờ Đợi Thơ
tặng Pich Hạnh

Mình em cảm nhận hồn thơ
Tấm lòng thi sĩ hững hờ nỡ sao
Bàn dân thiên hạ xôn xao
Có cô Pich Hạnh má đào thơ ngây

Hạnh ơi! Trắng sáng vui vầy
Hằng Nga ẻo lả bóng cây dập dờn
Nghe con sóng vỗ đòi cơn
Sông tình biển ái chập chờn nước mây

Hồng lâu mộng hãy cùng xây
Bướm ong dìu dặt cho đầy mộng mơ
Hôm nay lên mạng tình cờ
Ngắm tranh tố nữ ngồi chờ đợi thơ

Màn đêm hiu hắt dật dờ
Gần xa huyền ảo lờ mờ kìa ai ? *
Hỏi đường về Liễu Chương Đài
Trùng dương cách trở thương hoài mưa than...!

Đa tình tự cổ nhân gian
Mấy ai bi lụy chứa chan thế này
Trúc mai mong có một ngày
Kiếp nào thủa nguyện đắm say canh chày ...!

* Định viết: Gần xa huyền ảo lờ đờ kià ai?
23.10.2014 Lu Hà




Quán Sầu Đêm Mưa
viết tặng Pich Hạnh

Thu đông quán vắng ứa trào
Hàng hiên trời cũng nghẹn ngào đổ mưa
Mây sầu thổn thức gío đưa
Ướt đầm tàu lá hàng dừa bảo nhau

Kìa cô Pích Hạnh buồn rầu
Nửa vòng trái đất tinh cầu nhớ ai?
Mảnh mai bồ liễu chương đài
Từng thu lá rụng u hoài thiết tha

Trăng lên ẻo lả Hằng Nga
Trần gian thục nữ châu sa bóng người
Phong ba bão táp chân trời
Thuyền tình lạc lối chơi vơi bến nào?

Bướm vờn vườn cúc xôn xao
Tuyết bay lả tả anh đào giá băng
Mắt xanh tư lự mơ màng
Hồn thơ phảng phất dở dang chén sầu…!

24.10.2014 Lu Hà




Rươu Bầu Túi Gió
viết tặng Trần Thuận

Cam lồ nhỏ giọt thiên thai
Dáng cô thục nữ chương đài nguyệt hoa
Mưa xuân lất phất nhạt nhòa
Ai hay Trần Thuận một toà thiên nhiên

Mộng hồn lạc nẻo đào nguyên
Yến oanh khúc khích thôi miên bến tình
Trúc mai huyền ảo lung linh
Lá rơi xào xạc động đình nước mây

Thẹn thùng e ấp ngất ngây
Rượu bầu túi gió chất đầy mộng mơ
Trữ La cá lội lờ đờ
Ngó sen trắng nõn lờ mờ sợi tơ

Lẽ nào thi sĩ hững hờ
Thả dòng lá thắm bài thơ ướm nhời
Trăng vàng sõng sượt lả lơi
Lu Hà xao xuyến chơi vơi cánh buồm

Nâng niu chén ngọc à uôm
Nửa say nửa tỉnh muốn ôm bế nàng
Chau mày thỏ thẻ khuyên rằng:
Nơi đây tiên cảnh xin chàng nương tay.

*Thơ cảm hứng từ một tấm hình tố nữ của Trần Thuận
27.10.2014 Lu Hà




Thơ Này Anh Viết Cho Em
viết tặng Laila Ni Ha

Thơ này anh viết cho em
Cùng bao cô gái buông rèm lả lơi
Trăng non sáng cả góc trời
Đọc thơ cứ tưởng rằng người bên ta

Trông lên thấy dải ngân hà
Khuân vàng sõng sượt thiết tha hỡi chàng
Sóng lòng nao nức dịu dàng
Nhấp nhô cánh bướm kìa nàng Nguyệt Nga
        
Cung đàn dìu dặt Lu Hà
Trúc mai ẻo lả Laila bến tình
Huyền sương chày ngọc hành tinh
Lam Kiều một thuở chúng mình gọi nhau

Mảnh mai cành liễu xanh màu
Phượng Cầu Tư Mã ứa nhàu cỏ hoa
Thả dòng lá thắm Ni Ha
Trống tim dồn dập canh gà ngẩn ngơ...!

25.10.2014 Lu Hà




Thôi Đành Chia Ly
viết tặng Trần Thuận

Nồng nàn mây nước sông trăng
Triều dâng đắm đuối bởi nàng Nguyệt Nga
Nôn nao kìa búp sen ngà
Hồ lô chỉ thắm la đà hương thu

Bồng bềnh nghe tiếng hát ru
Quảng Hàn nguyệt lạnh vi vu gió lùa
Bức tranh tạo hóa thêu thùa
Để hồn thi sĩ nhạt nhòa bóng mây

Chén này ai rót cho đầy
Càng say vẻ ngọc càng ngây nét hồng
Hoa tiên một vẫy tình nồng
Ngân nga khúc nhạc mây rồng gió mựa

Xôn xao cành liễu lá dừa
Chàng chàng thiếp thiếp cũng vừa tàn canh
Cái oanh rúc rích trên cành
Non đoài thúc giục thôi đành chia ly

Ngâm ngùi kẻ ở người đi
Cầm tay bịn rịn thầm thì nỉ non
Hai vầng nhật nguyệt vẫn còn
Đài gương một thuở vàng son dấu bèo!

27.10.2014 Lu Hà




Ai Ngờ Chỉ Một Sợi Dây

Ai ngờ chỉ một sợi dây
mộng hồn thiếu nữ ngất ngây phong tần
Bần thần kiến đốt râm ran
Làm sao chịu nổi thế gian mấy người

Thăng bằng vũ điệu lả lơi
Triều dâng hoang đảo chơi vơi bến đào
Trăng non mềm mại ngọt ngào
Suối trong mát dượi dạt dào lòng tôi

Tim hồng lìm lịm bồi hồi
Không gian đứng lại xa xôi xuân tình
Rừng xanh lối mộng cô mình
Yến oanh diù dặt trúc xinh bướm hồng

Giường mây ẻo lả thiên bồng
Ngân nga khúc nhạc dòng sông cánh buồm
Huyền sương chày ngọc vòng ôm
Động hồ tiên nữ gió nồm mơn man

Chia tay bịn rịn nồng nàn
Đôi ta xa cách non ngàn biển khơi
Hàng hiên tí tách mưa rơi
Hương thơm thoang thoảng trăng soi bóng người...!

2.11.2014 Lu Hà





Bức Họa Tình Thơ

Bức tranh xao xuyến hồn thơ
Hai khuân mặt ghép lờ mờ trái tim
Đôi môi thầm lặng im lìm
Tìm nàng họa sĩ đắm chìm trong mơ

Say sưa nhịp đập đang chờ
Giao thoa cộng hưởng đôi bờ ly tao
Nghe đâu vỗ sóng dạt dào
Thư cưu trống mái nghẹn ngào gọi nhau...

Quan quan giang hạ chi châu
Bướm ong dìu dặt nương dâu bến tình
Long lanh hạt ngọc hành tinh
Dòng sông ân ái chúng mình yêu nhau

Dù cho hoa cỏ dãi dầu
Sao dời vật đổi mái đầu bạc phơ
Vợ chồng kéo kén chăng tơ
Thiên thu còn mãi tranh thơ in hình!

viết tặng nữ hoạ sĩ Trần Thuận về bức tranh độc đáo
4.11.2014 Lu Hà



Cô Bán Tranh Ơi!

Cô ngồi hóng mát bán tranh
Người qua kẻ lại đành hanh hững hờ
Thôi thì hãy cố gắng chờ
Dân ta đâu dám ước mơ thiên đàng

Thướt tha tố nữ dịu dàng
Bướm bay hoa nở tuyết hằng phỉ phong
Ô hay mấy chú dân phòng
Công an hộ khẩu vòng trong vòng ngoài

Kiểm kê nhà cửa tiền tài
Tường đào gạch cậy khóa cài nền hoa
Châu sa ngấn lệ nhạt nhòa
Năm thì mười họa xuýt xoa cò mồi

Mắt xanh mũi lõ bồi hồi
Ngẩn ngơ họa sĩ nổi trôi cánh bèo
Nghìn năm gió hú trăng treo
Đại gia qúy tộc hò reo ngỡ ngàng

Xa gần du khách xếp hàng
Ngước trông tổ mẫu khói nhang mịt mù
Thiên tài sầu thảm thiên thu
Năm châu bốn biển vi vu gió đờn

cảm xúc hình nữ họa sĩ Trần Thuận bán tranh
3.11.2014 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét