Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Thơ Chế Nhạo Chùm 29



 



Dân Chủ Không Cho Không

Khi trời mưa đổ hạt
Một nhân viên cảnh sát
Đứng dưới trời mưa rơi
Hồng Kông đành chịu rét


Em sinh viên bước tới
Đưa anh tấm dù che
Khiến anh chàng quay mặt
Dấu đôi mắt đỏ hoe…

Cũng bởi vì nhiệm vụ
Hay đấu tranh tranh chủ
Cảnh sát theo lệnh trên
Để giữ gìn trật tự

Không tra tấn đánh đập
Không cưỡng bức vùi dập
Hỡi công an Việt Nam
Hãy noi gương học tập

Thấy cảnh mà xúc động
Hồng Kông ơi! Hồng Kông
Tự do và lẽ sống
Dân chủ không cho không

Nhiệm vụ thì vẫn làm
Tình người thì bất tận
Quê huơng tôi lận đận
Hình chữ S uốn cong…!

1.10.2014 Lu Hà




Mồm Cu Quang Lắm Sẹo

Mồm cu Quang lắm sẹo
Mở ra là chó đéo
Không biết đút vào đâu
Micro léo nhéo

Nền kinh tế thị trường
Nhanh nhất tới thiên đường
Cục phân to của đảng
Thế là hết bất công

Trên con đường xã nghĩa
Vẫn chưa giải được mã
Nam mô a di đà
Mô hình to tổ bố

Đảng ta vĩ đại thật
Đen như củ tam thất
Lương tâm thằng cu quang
Xếp hàng vào hạng nhất

Huân chương ngập bằng khen
Thông tấn xã tuyên truyền
Tòa sen ngồi ngất nghểu
Hồ Quang Lợi nó ghen

Chức trưởng ban tuyên huấn
Biết bao thằng tranh nhau
Bầy chó đang xâu xé
Ai bằng ngã trọc đầu?

Ô kìa Mã Giám Sinh
Con cháu Hồ Chí Minh
Nguồn gốc bên tàu khựa
Chỉ biết nói linh tinh

Mồm thằng Quang hôi rình
Uế khí khắp Ba Đình
Giống bàn môn tả đạo
Qủy thần cũng khiếp kinh

gửi sư quốc doanh Chân Quang
29.9.2014 Lu Hà



Cáo Cầy Là Đây*
gửi giặc gìa văn hóa Vũ Khiêu

Sơn hà linh khí ôi thiu
Sinh con quái vật liu điu mọt đời
Tung hô bợ đỡ qúa lời
 Ngo ngoe sản phẩm nửa vời đười ươi

Hiền nhân kim cổ trò cười
Lưu manh hán ngụy chuột dơi sặc mùi
Nhẫn tậm thi bá chôn vùi
Nguyễn Du huyệt mộ ngậm ngùi xót xa

Quan san muôn dặm sơn hà
Rằng năm Gia Tĩnh có nhà lầm than
Thúy Kiều giọt lệ chứa chan
Thương cha em chịu muôn vàn khổ đau

Chữ trinh lấy hiếu làm đầu
Vũ Khiêu trình độ ruồi bâu sửa càn
Truyện Kiều nham nhở điêu tàn
Văn phong Việt ngữ nát tan vì mày

Minh Xuân dơ dáy mặt dày
Anh hùng phá phách cáo cầy là đây
Nấp trong bóng tối giật dây
Nỏ mồm lấp liếm dở ngây dở đần

* Đỗ Minh Xuân và Vũ Khiêu âm mưu phá hoại văn hóa Việt Nam
Nguyễn Tấn Dũng còn khen tặng:
“Sơn hà linh khí tại
Kim cổ nhất hiền nhân “

30.9.2014 Lu Hà




Hồng Kông Không Hèn Như Việt Nam

Mỗi khi thấy cảnh Hồng Kông
Lòng ta tê tái non sông Lạc Hồng
Văn công kiều vận lông bông
Đầu gà chân vịt chạy rông trên đường

Rêu rao xã hội hùng cường
No cơm ấm cật chủ trương độc tài
Dân oan khiếu kiện bi ai
Oán hờn ngùn ngụt tượng đài thảm thương

Đói nghèo bệnh tật thê lương
Quang lùn Lệ ngọng Thanh Cường xù lông
Thanh niên cờ đỏ điên cuồng
Diễn đàn dư luận đầy chuồng chó ngao

Đảng ta vĩ đại kêu gào
Cha gìa dân tộc anh hào sử xanh
Hoang dâm bạo chúa hôi tanh
Ra công thần tượng xú danh bạo quyền

Công nông giai cấp bạc tiền
Ma Cao Hương Cảng vì quyền công dân
Hồng Kông tiếng gọi nồng nàn
Quyết không theo đóm ăn tàn hại dân

Ngán sao bè lũ việt gian
Tuyên truyền nhồi sọ công an lạc loài
Joshua Wong, tỏ chí trai
Vận may thế hệ tương lai huy hoàng

Hồ Tập Chương, phải bẽ bàng
Hơi cay thủ đoạn điếm đàng mãi sao
Lạ gì não sọ lão Mao
Mác Lê chủ thuyết thuốc lào rắm rong

29.9.2014 Lu Hà




Năm Bảy Loại Sư

Hoa hòa thượng anh hùng hảo hớn
Vì dân oan dữ tợn thét vang
Mặt dày đồ tể kinh hoàng
Tiếng còn để lại bẽ bàng việt gian

Lòng trượng nghĩa trừ gian diệt ác
Vượt trùng mây bia tạc đá ghi
Cứu nhân độ thế nhất nhì
Lâm Sung kết bạn quản chi nhọc nhằn

Kìa sư rỏm chó săn đại hán
Cạo trọc đầu táng tận lương tâm
Võ Tòng đả hổ Trí thâm
Niết bàn la hán vạn năm lưu truyền

Sư cộng sản bon chen vật chất
Chuyên bày trò lường gạt cúng rường
Xa hoa thằng Thích Thanh Cường
Thâu canh thổ đực nhiễu nhương cảnh chùa

Nghề mật vụ đầu trâu mặt ngựa
Gốc ba Tàu chó má Chân Quang
Nhận Hồ máu mủ họ hàng
Lưu manh cặn bã dân làng xem khinh

Lý Thường Kiệt oai linh hiển hách
Chịu ơn Ngài sử sách còn ghi
Ngàn năm con cháu đầm đìa
Gió mưa tầm tã bên bìa rừng hoang

Bầy dã thú khai quang huyệt mộ *
Chỉ muốn xem ngài có dái không?
Nhục sao hai tiếng Lạc Hồng
Vong ân bội nghĩa mênh mông biển sầu...!

Thích Chân Quang ruồi bâu lỗ đít
Chỉ quen ăn đớp hít của dân
Hiếp dâm khét tiếng lăng loàn
Phá đời con gái trần gian ngậm hờn.

*Lý Thường Kiệt chung tình bị vu oan là hoạn quan, vì ông không lấy vợ. Cộng sản đã khai quật chỉ để xem Ngài còn cái dái không?
Chân Quang thì bảo Ngài đánh Tàu là hỗn láo.
28.9.2014 Lu Hà




Ngán Cho Dân Tộc Việt Nam

Hồng Kông khí thế Joshua
Việt Nam trái lại a dua một bầy
Hơi cay lựu đạn bủa vây
Sá chi Mao tặc đọa đầy quanh năm

Đầu gà óc lợn tối tăm
Thanh niên cờ đỏ cà lăm ngu đần
Quang lùn Lệ ngọng chó săn
Theo Hồ Quang Lợi việt gian lạc loài

Khom lưng bợ đít độc tài
Quốc doanh sư sãi thiện tai vịt vờ
Cớ sao phật tử hững hờ
Cúng rường nuôi béo mịt mờ tương lai

Sống đời chẳng có ngày mai
Giống nòi kiệt quệ canh dài mưa chan
Búa liềm sét rỉ điêu tàn
Cam tâm nộ lệ giang san mất rồi

Kiêu binh đảng bộ tanh hôi
Miếng ăn quá khẩu nhặng ruồi bu quanh
Du côn thuê mướn hoành hành
Dân cày ngơ ngác tan tành xóm thôn

Ươn hèn bạc nhược luồn trôn
Xú danh thần tượng cô hồn Chí Minh
Xác thân thối cả Ba Đình
Khói hương nghi ngút chuột rình oản xôi

30.9.2014 Lu Hà




Ô Hay Thằng Giặc Vũ Khiêu

Ô hay thằng giặc Vũ Khiêu
Nhai mì mằn thắn liêu xiêu mảnh hồn
Theo Tàu cam chịu luồn trôn
Bỏ luôn họ Đặng liếm nồn họ tôn

Quan đô hộ phủ Vũ Hồn
Tề thiên đại thánh lộng ngôn khỉ già
Kiều Nhi nước mắt đầm đìa
Nỗi oan cưỡng hiếp bên rìa mả hoang

Trơ trơ chẳng biết bẽ bàng
Nguyễn Du nóng tiết quát thằng Vũ Khiêu
Thanh tao tiết hạnh nàng Kiều
Cớ sao mày dám cú diều sửa đi?

Nghìn năm bia đá còn ghi
Thiên thu bia miệng còn gì Vũ Khiêu?
Mặt mày như cái con tiều
Mốc meo rúm ró bún riêu xu hào

Giáo sư học vị tào lao
Anh hùng lao động xôn xao chuồng cầu
Bọ hung dũi cứt trên đầu
Hảo lơ chú phỉnh ruồi bâu bọ giòi

Vũ Khiêu là cái con bòi
Dở ngô dở ngọng học đòi văn chương *

* Vũ Khiêu và bè đảng manh tâm sửa đi một nghìn chữ trong Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du
30.9.2014 Lu Hà




Phá Tan Phật Giáo Việt Nam

Quốc doanh sư sãi nước ta
Tay sai cộng sản ma tà nhiễu nhương
Tấn phong thằng Phạm Ngọc Cường
Lên hàng đại đức bất lương hại đời

Ăn chơi trụy lạc qúa trời
Công khai chụp ảnh vẽ vời xa hoa
Tòa sen mưa gió nhạt nhòa
Niềm tin Phật Pháp quê nhà giảm suy

Lạc Hồng văn hóa lâm nguy
Môi trường hủy diệt biên thùy còn đâu
Bởi bầy hán ngụy ngựa trâu
Buôn dân bán nước dấu đầu hở đuôi

Hồ kia là cái đẩu buồi
Mác Lê Mao tặc nhặng ruồi tanh tao
Nam mô tụng niệm tào lao
Công an cạo trọc cào cào bọ hung

Bới phân moi cứt trong thùng
Chân Quang giảng đạo dở khùng dở điên
Sư ông mê nhất chữ tiền
Trần truồng gái đĩ toạ thiền tu dai.

28.9.2014 Lu Hà




Quang Ơi, Thối Lắm Rồi

Mấy ai thối hoắc như Quang
Cà sa sư rỏm nói quàng nói xiên
Tuyên truyền tuyên vận huyên thuyên
Đầu thì trọc lốc dở điên dở khùng

Chõ loa bốc phét đến cùng
Công bằng xã hội luật rừng thiện tai
Mô hình thế giới tương lai
Xá chi vất vả độc tài nhiễu nhương

Tự hào kinh tế thị trường
Tiến lên chủ nghĩa thiên đường dựng xây
Kinh hoàng thế giới đông tây
Việt Nam số một mặt dầy là đây

Chân Quang ngoe nguẩy đuôi cầy
Đánh đu chính giữa lồn gầy mốc meo
Ba que láo toét chó mèo
Hoang dâm trụy lạc lợn heo nào bằng

Cúng rường phật tử xếp hàng
Khói hương nghi ngút vẻ vang di đà
Chí Minh ngạ qủy yêu tà
Ngất ngư tượng đất chó gà mổ phân.

gửi Thích Chân Quang tự nhận cháu ruột ông Hồ Chí Minh
28.9.2014 Lu Hà




Trường Ca Thanh Niên Hồ Chí Minh

Cúi đầu bạc nhược thôi đành
Cam tâm nhẫn nhục tranh dành miếng ăn
Theo bầy lang sói chó săn
Áo xanh đảng phát việt gian lạc loài

Diễn đàn sa sả sủa hoài
Quang lùn Lệ ngọng độc tài liếm trôn
Nam Hàn thần tượng đòi hôn
Chỗ ngồi dính đít mùi nồn thoảng bay

Hít hà khằng khặc cáo cầy
Tanh tao ruồi nhặng mặt dày thảm thay
Đồng bào dân tộc đắng cay
Dân oan rãy rụa tháng ngày nộp đợn

Dửng dưng cán bộ gảy đờn
Chí Phèo thị Nở lên cơn bác Hồ
Tuyên truyền báo chí mịt mờ
Bút nô chí chát dật dờ xẩu xương

Mẹ cha thằng Phạm Ngọc Cường
Như con chó dại chạy rông ngoài đường
Chư tăng La Hán bốn phương
Tẩy chay đạo tặc bất lương hại đời

Tôn thờ khỉ tổ đười ươi
Hoang dâm trụy lạc chơi bời nhẫn tâm
Phá tan Phật Giáo Việt Nam
Chặn dòng sinh mệnh tình thâm giống nòi

Chân Quang là cái con bòi
Giả danh sư cụ bọ giòi xấu xa
Cà sa vàng chóe ác tà
Mày râu nhẵn nhụi vịt gà oản xôi

Hiếp dâm te túa mồ hôi
Tinh trùng lổm ngổm nổi trôi bọt bèo
Nam mô đủ kiểu trò heo
Nửa đêm gà gáy mốc meo con cò

Vú vê nắn bóp thăm dò
A di đà Phật gỉa đò thế thôi
Họ hàng phó bảng tanh hôi
Nghệ An mồ mả tô bồi mấy phen?

Ve sầu nháo nhác bon chen
Thay hồn mượn xác nghèo hèn Tập Chương
Lão Mao thâm độc chủ trương
Trường kỳ mai phục tình thương ké Hồ

Đảng viên gìa cỗi bất bình
Trọn đời ngu muội Chí Minh phụng thờ
Mác lê liềm búa ngọn cờ
Đầu chày đít thớt lờ đờ xác xơ

Bần nông cốt cán đợi chờ
Mị dân bánh vẽ dư đồ rách bươm
Râu xanh đĩ điếm bờm xơm
Thị trường kinh tế chó xồm chém to

Văn công kiều vận hát hò
Bí thư chi bộ thò lò ngợi ca
Vòng vo định hướng gần xa
Mặt bằng giải phóng nước nhà ấm no

Xưa nay thùng rỗng kêu to
Tòa sen ngất nghểu lắm đô nhiều vàng
Thanh Cường thúc đít Chân Quang
Bướm hồng phấp phới thênh thang cảnh chùa

Nắng mưa tầm tã bốn mùa
Củ khoai khúc sắn nhạt nhòa lệ rơi!
Công an khủng bố khắp nơi
Thanh gươm lá chắn tơi bời cu đen…

Ô kìa hải ngoại ho hen
Phương Hùng Ngọc Lập nhử ghèn về thăm
Tò te kèn thổi tối tăm
Học đòi thân quạ trăng rằm ăn sương

Bỗng nhiên vật ngã bất thường
Trực thăng cấp cứu ma vương gọi hồn
Hồng Kông biển gọi sóng cồn
Ma Cao Hương Cảng trống dồn thét vang

Bắc Kinh hoảng loạn kinh hoàng
Nhân quyền dân chủ chói chang anh hùng
Uơn hèn nhẫn nhục khốn cùng
Trăm năm tắm gội đầy thùng cứt Mao

Trúc Hồ Việt Dzũng tào lao
Múa may chống cộng cào cào bọ hung
Huyênh hoang dựng biển anh hùng
Tấm lòng nhân đạo não nùng Việt Khang

Thị trường yêu nước bẽ bàng
Kinh doanh nước bọt ai bằng việt gian
Hội hè cổ võ khôn ngoan
Nắm tay đoàn kết khó khăn chia phần

Mặc cha cái kiếp bần hàn
Dân quen chịu khổ gian nan chẳng từ
Miếng ngon chớ có ngần ngừ
Lê la vận động ứ hừ em yêu

Xú danh miễn có tiếng kêu
Lao tù khổ hạnh lều bều rong rêu
Diễn dàn báo chí cố kều
Cò mồi tuyên huấn cú diều tung tin.

30.9.2014 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét