Vầng Trăng Mộng
Cảm xúc thơ Goethe bài 55
Tôi rời khỏi túp lều
Vì trái tim yêu dấu
Con chim tìm chỗ đậu
Thần mặt trăng thiết tha
Lãng Tử Lu Hà (langtuluha.blogspot.com) Lu Hà mở rộng cánh cửa tâm hồn thi nhân. Trong các sáng tác của tôi chỉ có một bút danh duy nhất bất di bất dịch là Lu Hà. Khi viết tay, đánh máy hoặc in ấn đều rõ ràng Lu trước Hà sau. Thiết tưởng cũng chẳng cần biết tên họ thật của tôi trong giấy khai sinh làm gì? Chỉ vài bức ảnh của tôi đăng rải rác trên mạng Internet cũng đủ cho mọi người biết rõ Lu Hà là ai? Thơ văn của tôi phần lớn đều ghi rõ ràng ngày tháng năm sáng tác.
Vầng Trăng Mộng
Cảm xúc thơ Goethe bài 55
Tôi rời khỏi túp lều
Vì trái tim yêu dấu
Con chim tìm chỗ đậu
Thần mặt trăng thiết tha
Hãy Uống Đi
Cảm xúc thơ Goethe bài 59
Hãy uống đi cuộc tình ngang trái
Chén rượu này lấy lại niềm vui
Khổ đau bất hạnh chôn vùi
Bao điều thánh thiện ngậm ngùi nhớ nhung
Tiếng Sáo Của Qủy
Cảm xúc thơ Goethe bài 41
Hoàng hôn dần tỏa sáng
Lộng lẫy cả khu rừng
Bướm ong cũng tưng bừng
Ma quỷ ngồi thổi sáo