Thứ Ba, 9 tháng 1, 2024

Thơ Tình Chùm Số 1.351

 

Aỏ Thuật

Cảm xúc thơ Goethe bài 171

 

Cuộc chiến hay trò chơi

Với bao điều kỳ diệu

Cậu bé theo nhịp điệu

Bên năm cô bé gái

 

Nhảy múa như cuồng dại

Nửa chừng lại cãi nhau

Rồi tuần tự trước sau

Theo lệnh bà phù thủy

 

lạnh thấu xương óc tủy

Thịt xiên nướng bắt đầu

Buộc túm gọn từng xâu

Sợi dây treo cổ họ

 

Thanh sắt nung nóng đỏ

Rửa tay chảo nước sôi

Tim giật thót bồi hồi

Mồ hôi đầm đìa trán

 

Đặt đít lên lò rán

Hết người này kẻ kia

Thấp thỏm xung quanh rìa

Nhanh tay lên miễn phí

 

Một trận xin tỷ thí

Luân phiên quay theo vòng

Đấu vật ở phía trong

Mặt trời bằng vải trắng

 

Chờ đợi người chiến thắng

Lưới ma thuật dệt thêu

Màu sắc dải rất đều

Xôn xao chiếc áo choàng

 

Vương miện đội đàng hoàng

Có hề đồng công nhận

Viotet xuất hiện

Thoang thoảng mùi hương đêm

 

Buổi hoàng hôn êm đềm

May mắn ai bắt được

Chúc mừng ngài công tước

Màn aỏ thuật vừa xong.

 

Nguyên tác:”Mạng Ma Thuật”

13.3.2021 Lu Hà              

 

 

Bài Ca Tháng Tư

Cảm xúc thơ Goethe bài 172

 

Tháng tư biết nói gì

Về những điều tốt đẹp

Trò vui đùa sao chép

Đã có thời cổ đại

 

Dâng hoa xin tình ái

Thần vệ nữ thiết tha

Thành La Mã xa hoa

Xứ Paris tráng lệ

 

Ông bà già ngồi kể

Sử sách cũng từng ghi

Chén trà nóng nhâm nhi

Hoàng đế Pháp chuyển lịch

 

Như câu chuyện cổ tích

Nàng Bạch Tuyết tháng giêng

Xã tắc một mối riềng

Mọi nhà vui ăn tết

 

Làng xóm càng mật thiết

Tấm lòng người bao la

Ngoài tâm hồn vị tha

Lễ hội cho kẻ ngốc

 

Khom lưng làm nô bộc

Dưới bệ thần chiến tranh

Vì sao hỏa lừng danh

Trong khoảng không vũ trụ

 

Trái tim còn ấp ủ

Cầu nguyện men tình say

Chuếnh choáng được mấy ngày

Vẫn không sao bừng tỉnh

 

Trồng trọt quên lo tính

Tuyết rơi đầy dưới chân

Sương phủ đầy toàn thân

Mịt mù trong bóng tối

 

Tháng tư thường lạc lối

Trăn trở với thời gian

Cánh chim lỡ mất đàn

Bầy cá lừ đừ lội.

 

Nguyên tác:”Tháng Tư”

13.3.2021 Lu Hà              

 

 

Bài Ca Tháng Năm

Cảm xúc thơ Goethe bài 173

 

Không khí dần ấm áp

Bâng khuâng mây nhẹ trôi

Nghe trái tim bồi hồi

Tâm hồn tôi bay bổng

 

Thiên đình vừa hé cổng

Thời tiết chuyển thái hòa

Giọt sương rơi nhạt nhòa

Trần thế thay áo mới

 

Mùi hương say thoảng tới

Cây cỏ đã xanh tươi

Trăm hoa nở nụ cười

Ánh mặt trời le lói

 

Đỉnh quang vinh chói lọi

Olympic ngợi ca

Biển cả rộng bao la

Cánh buồm xa phấp phới

 

Dân làng tôi hồ hởi

Ngọn lúa đã trổ bông

Dập dìu khắp cánh đồng

Chim chóc tìm đôi lứa

 

Ông bà già tựa cửa

Thấp thỏm đón nàng dâu

Gót sen bước qua cầu

Gió tháng năm mát dịu

 

Bướm hoa tình dan díu

Hạnh phúc mái lều tranh

Bên dòng suối trong xanh

Mai trúc cùng soi bóng

 

Bấy lâu hằng trông ngóng

Một ngày nàng ghé thăm

Cái kén nhả tơ tằm

Cùng nhau xây tổ ấm.

 

Nguyên tác:”Tháng Năm”

14.3.2021 Lu Hà              

 

 

 

 

Bài Ca Tháng Sáu

Cảm xúc thơ Goethe bài 174

 

Ở sau ngọn núi đó

Thung lũng rộng bao la

Ngôi nhà bóng chiều tà

Khi trái tim thầm gọi

 

Đôi mắt nàng muốn nói

Long lanh tựa thủy tinh

Trong suốt một tâm tình

Đã bấy lâu ấp ủ

 

Cỏ cây cũng nhắn nhủ

Con bướm trắng tìm hoa

Nắng tháng sáu chan hòa

Tình yêu đang chờ đợi

 

Bầu trời cao vời vợi

Hồn bay tới ngân hà

Hỏi thăm chị Hằng Nga

Đã mấy con rồi nhỉ?

 

Nghe trúc mai thủ thỉ

Rằng cô ấy yêu tôi

Đi bộ trên quả đồi

Bím tóc dài chải chuốt

 

Ngấng mặt lên thề thốt

Phập phồng trái đào tiên

Như một tòa thiên nhiên

Mùi hương say choáng ngợp

 

Tôi uống dần từng hớp

Bên dòng suối trong lành

Sợi nắng vàng long lanh

Con nai rừng ngơ ngác

 

Tôi hoàn toàn khoái lạc

Giây phút thật thiêng liêng

Nụ hôn cõi trời riêng

Cành liễu xanh ẻo lả

 

Thề trăm năm vàng đá

Chung thủy nguyện trước sau

Hạnh phúc mãi bên nhau

Như đôi chim trống mái

 

Ngây ngất hương tình ái

Tiếng ve sầu râm ran

Hàng phượng vĩ chứa chan

Gió vi vu tấu nhạc.

 

Nguyên tác:”Tháng Sáu”

14.3.2021 Lu Hà              

 

 

 

Thánh Hộ Mệnh Nepomuk

Cảm xúc thơ Goethe bài 175

 

Hỡi thánh Nepomuk

Linh hồn chưa tiêu tan

Phù hộ khắp thế gian

Khỏi nghèo hèn khốn khổ

 

Dưới ánh trăng cổ độ

Lương tâm mãi sáng ngời

Chập chờn đàn cá bơi

Những ngọn đèn bé nhỏ

 

Bao nỗi lòng sáng tỏ

Lập lòe trôi trên sông

Từng đợt sóng bềnh bồng

Ô kià vang tiếng hát

 

Bầy trẻ thơ khao khát

Phước lành ban niềm vui

Tôn nghiêm nỡ chôn vùi

Xin thánh thần xá tội

 

Sự đam mê lạc lối

Ánh sáng nhỏ chơi vơi

Ca đoàn thiếu nhi ơi!

Hãy hát lời cầu nguyện

 

Sao bản mệnh dâng hiến

Trước đền thánh thiêng liêng

Giữ gìn mối tình riêng

Những trái tim bất diệt

 

Năm ngôi sao thống thiết

Thánh tử đạo muôn đời

Tấm gương mãi sáng ngời

Tuẫn tiết vì nhân phẩm.

 

Nguyên tác:” Đêm Trước Của Thánh Nepomuk”

14.3.2021 Lu Hà              

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét