Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

Thơ Tình Chùm Số 1.327

 

Linh Cảm Khác Nhau

Cảm xúc thơ Goethe bài 58

 

Gió thổi vào vách đá

Hàng phi lao rì rào

Người con gái nghẹn ngào

Một giấc mơ hạnh phúc

 

Lửa lòng như thúc giục

Em thấy bóng dáng chàng

Bước chân đi nhẹ nhàng

Hay chỉ là mộng ảo

 

Cảnh vật thầm mách bảo

Hỡi chàng trai si mê

Non nước trọn lời thề

Linh hồn đừng biến mất

 

Ôi trái tim chân thật

Anh yêu em trọn đời

Đôi mắt nàng lả lơi

Thời gian như đứng lại

 

Ngao ngán buồn tê tái

Mất hy vọng niềm tin

Che khuất bởi tầm nhìn

Nơi sương mù dày đặc

 

Số phận sao lầm lạc

Do đám đông hiểu lầm

Thoái thác sự nhẫn tâm

Mòn mỏi bao ngang trái

 

Người thợ săn thì lại

Phóng tầm mắt xa xăm

Chờ đợi ánh trăng rằm

Xôn xao bầy gà thỏ

 

Món lợi không phải nhỏ

Chỗ này dễ kiếm ăn

Giải quyết bao khó khăn

Vợ con còn nheo nhóc.

 

*Nguyên tác:“Cảm Giác Khác Nhau Ở Một Nơi”

6.1.2021 Lu Hà                                            

 

 

Hãy Uống Đi

Cảm xúc thơ Goethe bài 59

 

Hãy uống đi cuộc tình ngang trái

Chén rượu này lấy lại niềm vui

Khổ đau bất hạnh chôn vùi

Bao điều thánh thiện ngậm ngùi nhớ nhung

 

Cơn giông tố chập chùng biển cả

Để thời gian vàng đá sắt son

Ngàn năm tinh tú vẫn còn

Mênh mông vĩnh cửu nước non xa gần

 

Bởi lòng dạ tình thân khao khát

Ngọn lửa hồng dào dạt vấn vương

Mỗi ngày trăn trở nhớ thương

Tinh thần nuôi dưỡng bốn phương đất trời

 

Chiều thư thái thảnh thơi bách bộ

Cánh chim bay ngưỡng mộ khó quên

Thướt tha ánh mắt thuyền quyên

Không còn sợ hãi nhỏ nhen tỵ hiềm

 

Giữ khoảng cách tăng thêm sức mạnh

Hết phàn nàn oán trách kêu ca

Ghen tuông giận dỗi đi xa

Tình yêu nối lại thiết tha mặn nồng

 

Bởi trái tim cảm thông lý trí

Đóa hoa lòng hương vị ly tao

Ái tình sóng vỗ bến đào

Con thuyền hạnh phúc nghẹn ngào lệ rơi!

 

*Nguyên tác:“Hạnh Phúc Của Khoảng Cách”

6.1.2021 Lu Hà                                            

 

 

Nàng Luna

Cảm xúc thơ Goethe bài 60

 

Em gái của bình minh

Kiêu sa thật diễm kiều

Thế giới đẹp bao nhiêu

Ánh trăng vàng tỏa sáng

 

Mặt trời chưa ló rạng

Mộng ái tình hoan lạc

Bước chân đi ngơ ngác

Hoa bướm sầu ly tao

 

Chàng hiệp sĩ nghẹn ngào

Nỗi buồn sâu thăm thẳm

Làn sương mù ảm đạm

Khao khát đời tự do

 

Trong hang động rằng co

Đắn đo vì dục vọng

Đôi cánh thần trông ngóng

Đại dương sóng rì rào

 

Dòng sông Ngân xôn xao

Chấp chới đàn vịt lội

Ả Hằng Nga dẫn lối

Có khác gì Luna?

 

*Nguyên tác:“Đến Luna”

7.1.2021 Lu Hà                                            

 

 

Đêm Hợp Cẩn

Cảm xúc thơ Goethe bài 61

 

Thần Cupid lén vào hợp cẩn

Đêm động phòng son phấn mượt mà

Cận kề mơn trớn thiết tha

Nhẹ nhàng khuyến khích ngọc ngà cô dâu

 

Thần không dễ xuất đầu lộ diện

Giường tân hôn dâng hiến cho đời

Cách xa khách khứa lả lơi

Xôn xao hai họ nói cười râm ran

 

Ngọn lửa lòng nồng nàn ấm áp

Trái tim càng gấp gáp đập nhanh

Khẩn trương thủ tục hoàn thành

Bước vào thánh địa ngon lành thảnh thơi

 

Thần giúp đỡ đúng nơi tìm kiếm

Đôi bàn tay thám hiểm đê mê

Thầm thì to nhỏ tỉ tê

Một đêm khoái lạc tràn trề ái ân

 

Cơn địa chấn toàn thân nóng bỏng

Bổn phận là ván đóng thuyền nêm

Hằng Nga thỏ thẻ bên thềm

Mâm vàng đĩa ngọc êm đềm bóng trăng

 

Sự trong trắng tuyết hằng khăng khít

Khăn trải giường Cupid đứng coi

Cô dâu chú rể mặn mòi

Trai tài gái sắc sáng soi thiên thần.

 

*Nguyên tác:“Đêm Tân Hôn”

7.1.2021 Lu Hà              

 

 

Con Bướm Đa Tình

Cảm xúc thơ Goethe bài 62

 

Tôi là Papillon

Mềm mại nhờ đôi cánh

Giữa trưa hè lấp lánh

Rạo rực chốn thiên đàng

 

Bên bờ suối thênh thang

Thấy cặp đôi âu yếm

Cảnh mơ màng quý hiếm

Xao xuyến mộng yêu đương

 

Chùm hoa cũng vấn vương

Khao khát tình quyến rũ

Càng say xưa hưởng thụ

Cô gái ôm chàng trai

 

Nụ hôn trên vành tai

Ve vuốt lưng má cổ

Thiết tha chàng thổ lộ

Son sắt không tàn phai

 

Như cánh bướm trần ai

Xinh tươi đầy màu sắc

Cô gái nhìn hoan lạc

Lắc lư hai bàn tay

 

Sự rên rỉ đắm say

Đã kéo lên tột đỉnh

Nhưng tai tôi rất thính

Vội vã cất cánh bay

 

Lượn lờ với gió mây

Ra thế cũng đa tình

Dập dìu cánh bướm xinh

Ân ái hoa tiên nữ.

 

*Nguyên tác:“Niềm Vui Mãnh Liệt”

7.1.2021 Lu Hà              

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét