Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Lu Hà Tặng Ca Sĩ Lệ Hải Chùm 6



Ánh Mắt XuânTình
cảm hứng từ tấm hình chị em nhà Lệ Hải

Long lanh ánh mắt xuân tình
Trên trang phây búc lung linh trúc đào
Tao nhân mặc khách thì thào
Quỳnh như chớm ngở ngọt ngào nhụy hoa...


Rưng rưng ngấn lệ nhạt nhoà
Ngẩn ngơ Tào Tháo một tòa thiên hương
Nghìn năm chỉ thắm môi hường
Hôm nay xao xuyến giọt sương Động Hồ...

Dập dìu ong bướm nhấp nhô
Chu Du thổn thức Đông Ngô nhị kiều
Việt Nam thiếu phụ mĩ miều
Kìa ai thơ thẩn bóng chiều lá bay...

Ngậm ngùi bao nỗi đắng cay
Án thư gía lạnh canh chày thở than
Tiếng thu bàng bạc non ngàn
Hằng Nga ẻo lả trần gian u hoài

Bao giờ hội ngộ giao đài
Cung đàn Tư Mã nét ngài nở nang
Ngậm vành kết cỏ xích thằng
Nhân duyên tiền định mơ màng Nam Kha

Nửa đêm gà gáy canh ba
Bâng khuâng tỉnh giấc quan hà sa mưa
Ban ngày thanh khí sáng trưa
Hồn mây bảng lảng gió đưa thơ vào...

22.8.2016 Lu Hà



Bích Câu Kỳ Ngộ
viết tặng hai bạn Hải và Huấn

Khát khao loan bế phượng bồng
Giao hoan Hải –Huấn mây rồng gặp nhau
Dù cho đá nát cỏ nhàu
Răng long tóc bạc trước sau chung tình

Khói hương nghi ngút thiên đình
Nguyện cầu đôi lứa thần linh nghẹn ngào
Lu Hà xin gửi lời chào
Thanh mai trúc mã dạt dào bướm hoa

Rưng rưng chén ngọc nhạt nhòa
Kim bôi hợp cẩn động tòa thiên thai
Hồn trinh phảng phất hương nhài
Nửa đêm gà gáy ai hoài khúc ca

Phòng the chứng dám Hằng Nga
Vén mây nhìn xuống mặn mà thế gian
Yêu nhau chan chứa nồng nàn
Thư cưu trống mái quan san dặm trường

À ơi, tiếng hát quê hương
Việt Nam yêu dấu nụ hường thoảng bay
Tiếng cười ngây ngất đắm say
Mùa xuân Đinh Dậu canh chày ái ân

Bích Câu kỳ ngộ thanh vân
Xôn xao Mỹ Quốc tần ngần yến anh
Bình minh khúc khích trên cành
Cái oanh thỏ thẻ mây xanh hương trời

Gái hơn hai đẹp nhất đời
Trai hơn gái một ai ơi thứ nhì
Ngẩn ngơ bè bạn thầm thì
Trầm trồ khen ngợi rầm rì tiếng thơ

Đại dương sóng vỗ xô bờ
Tiếng Anh tiếng Việt giấc mơ điệp hồ
Bướm hoa ngào ngạt tiên cô
Thướt dải yếm đào tơ má hồng.

7.2.2017 Lu Hà



Hiếm Hoi Chỉ Một Bài Thơ
viết tặng ca sĩ Lệ Hải

Hiếm hoi chỉ một bài thơ
Bàn dân thiên hạ hững hờ thế sao?
Tao nhân mặc khách thi hào
Hôm nay vắng mặt nghẹn ngào lệ rơi...!

Có người ở cuối chân trời
Bấy lâu vẫn nhớ nụ cười năm nao
Cuối thu bướm trắng hoa đào
Gió đông tiễn biệt thì thào yến oanh...

Giọt mưa thánh thót trên cành
Ngẩn ngơ nuối tiếc kinh thành mờ sương
Tỳ bà gảy khúc Vương Tường
Lá vàng hiu hắt vấn vương tơ trần...

Trai thanh gái lịch xa gần
Rủ nhau xem hát tần ngần sa châu
Hân hoan lời đẹp ý sâu
Chúc mừng Lệ Hải bao câu chân tình...

Minh quang rạo rực hành tinh
Hồng ân Thiên Chúa thần linh cảm sầu
Dòm song chênh chếch bóng câu
Soi gương ẻo lả mái đầu nga xanh...

25.8.2016 Lu Hà



Như Cởi Tấm Lòng
viết tặng ca sĩ Lệ Hải

Được lời như cởi tấm lòng
Mưa hòa gió thuận theo dòng đời trôi
Thấy ai tim lại bồi hồi
Hồn thơ thả lỏng núi đồi gần xa…

Ngàn sau còn nhớ Lu Hà
Hỡi nàng Lệ Hải mặn mà đáng yêu
Khoan thai gót ngọc xuân kiều
Trăm năm dám hẹn mĩ miều thảo trang…

Kiếp nào thỏa nguyện thiếp chàng
Luân hồi chìm nổi xích thằng chỉ tơ
Lẽ nào ta lại hững hờ
Hoàng hôn xế bóng lờ đờ cá bơi…?

Phụng hoàng đôi cánh chơi vơi
Nửa vòng trái đất cuối trời than ôi!
Trần ai bạc bẽo như vôi
Công danh hư ảo nổi trôi sông hồ…

Chập chờn bướm trắng lô nhô
Thanh mai trúc mã ô hô nghĩa tình
Bấy lâu vắng bóng tư hình
Nỗi niềm Thôi Hộ cô mình kia ơi!

Hoa đào năm ngoái còn cười
Gió đông hiu hắt tả tơi ráng hồng…!

25.8.2016 Lu Hà




Nỗi Buồn Xa Xăm
Cảm hứng từ tấm hình ca sĩ Lệ Hải

Năm chưa hết tết chưa kịp đến
Nét mai gày nghêu hến cũng buồn
Mùa đông vắng bóng chuồn chuồn
Mưa dầm rả ríc lệ tuôn đôi dòng

Người thiếu phụ long đong lật đật
Nghẹn lời ca tiếng hát vàng son
Tủi hờn sông núi nước non
Cò bay cánh vạc chờn vờn gần xa

Xứ xở lạ chiều tà quan tái
Ở nơi đây thiếu trái sầu riêng
Sài Gòn tiếng gọi linh thiêng
Viễn Đông hòn ngọc ai nghiêng nón chào…?

Phượng vĩ héo cây đào bật gốc
Nỗi u hoài củi mộc cành khô
Sầu hoen khóe hạnh ô hô!
Châu sa lã chã mặt hồ tuyết băng

Chờ pháo nổ giao thăng trời đất
Tiếng lòng em chân thật cố hương
Trà thơm phảng phất môi hường
Quê nhà sen nhớ nõn nường tơ vương!

28.12.2016 Lu Hà



Mộng Tình Chiêm Bao
tặng ca sĩ Lệ Hải

Em tôi, xinh đẹp nặng lòng
Để anh muốn bế, muốn bồng em lên
Muốn hôn giấc mộng sầu miên
Bướm ong dìu dặt đào nguyên dạt dào ?

Mộng tình Lệ Hải nôn nao
Trăm năm có biết bến nào chờ mong
Ngân nga một khúc tơ đồng
Suối trong róc rách mây hồng trào dâng

Sen vàng lãng đãng lâng lâng
Đào tiên đôi trái mơ màng trần gian
Nghẹn lời thệ hải giang san
Đuốc hoa nguyệt bạch non ngàn lả lơi

Xa xôi tận cuối chân trời
Hữu duyên tương ngộ người ơi dặm trường
Thơ tình hội thảo một chương
Nguyễn Du thuở ấy má hồng là em

Trăng lên xao xuyến bên thềm
Hạt sương lã chã nỗi niềm em ơi!
Thuyền tình lạc lối ra khơi
Nghìn thu nhớ hẹn về nơi quê nhà.

9.11.2013 Lu Hà



Tuyết Hồng Em Bay

Trời ơi nàng đẹp vô cùng
Hồn thơ ngây ngất trập trùng biển khơi
Lòng anh say sóng chơi vơi
Thuyền tình mất hướng lạc nơi bến nào?

Tóc mây tha thiết dạt dào
Lưng ong diễm lệ má đào ngẩn ngơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Lam Kiều chày ngọc thẫn thờ huyền sương

Mê man da trắng mặn nồng
Phòng the rã rượi phấn hồng tả tơi
Hằng Nga e lệ mỉm cười
Dòm song cửa sổ bồi hồi thiên thu

Sen vàng lãng đãng gió ru
Bóng hình lả lướt vi u lá cành
Đầm đìa mưa nhỏ tàn canh
Vừng đông le lói trúc anh xa mờ

Bâng khuâng giấc mộng điệp hồ
Nửa mê nửa tình hững hờ mùa thu
Nhìn trông cánh hạc vân du
Tình xuân chớm nở xa mù phù dung

Lẽ nào hoa bướm dửng dưng
Đò ngang đưa tiễn ngại ngùng thu đông
Phòng văn lạnh ngắt như đồng
Nhớ ơi là nhớ tuyết hồng em bay

viết tặng ca sĩ Lệ Hải
15.11.2013 Lu Hà




Ước Mộng Gấu Bông

Ước chi anh hóa gấu bông
Ngẩn ngơ cánh hạc mây hồng xôn xao
Trúc mai biền biệt ly tao
Yến oanh mộng mị trái đào vườn xuân

Trái tim rạo rực vô vàn
Xót xa tưởng nhớ trần gian hỡi người
Trùng dương lồng lộng xa vời
Đôi bờ ngăn cách biển khơi gió sầu

Hằng Nga hiu quạnh cung lầu
Kìa con ngọc thỏ đứng hầu mãi sao
Đêm nay Lệ Hải nôn nao
Ôm con gấu mộng lẽ nào quên ta?

Quan san muôn dặm sơn hà
Nửa vòng trái đất la đà hồn mơ
Kiếp này để lại chút thơ
Ngàn sau hẹn gặp se tơ chỉ hồng

Lệ rơi lã chã đôi dòng
Tâm đầu ý hợp cõi lòng yêu thương
Bần thần lên mạng vấn vương
Vẳng nghe tiếng sóng mênh mông điệp hồ!

viết tặng ca sĩ Lệ Hải từ bức ảnh ôm gấu bông
9.2.2014 Lu Hà



Mơ Màng Cánh Thơ
viết tặng Lệ Hải Hoài Trang

Xôn xao Lệ Hải Hoài Trang
Bia hơi óng ánh dịu dàng thiết tha
Nôn nao cát sĩ Lu Hà
Sầu thu biền biệt quê nhà ta đâu?

Đông tàn đất Mỹ trời Âu
Cung thương quan tái mái đầu tương tư
Tây Thi Trịnh Đán nhân từ
Trữ La dòng suối chân như Phật Bà

Đôi bờ tơ liễu mượt mà
Rêu xanh cành móc sơn hà thủy chung
Thuyền mê bến giác chập chùng
Giấc mơ tình ái hẹn cùng giai nhân

Vu sơn thần nữ bần thần
Lửa lòng trỗi dậy tần ngần xốn xang
Chủ trương đã có chị Hằng
Dập dìu ong bướm mơ màng cánh thơ

Buồn sao cá lội hững hờ
Hoa khôi thục nữ đợi chờ mùa sau
Kiếp nào ta lại gặp nhau
Hỏi bài thơ cũ bạc màu cỏ cây

Liêu Trai cò lả gió mây
Sông Hương bến Ngự ngất ngây má hồng
Dìu nhau lên đỉnh non bồng
Xa trông bát ngát cánh đồng cỏ tươi

Làn môi chúm chím nụ cười
Ai hay trần thế có người tình si
Yến oanh khúc khích thầm thì
Mưa Tần gió Sở rầm rì thông reo

Sim mua nở trắng chân đèo
Hai Kiều thơ thẩn hắt heo gió lùa
Ngẩn ngơ chim chóc bốn mùa
Hồn thơ phảng phất nhạt nhòa lệ rơi!

18.3.2015 Lu Hà



Sài Gòn Năm Xưa
khai bút thơ xuân tặng ca sĩ Lệ Hải

Nôn nao rực rỡ ánh hồng
Từng đàn én lượn cánh đồng cỏ tươi
Ất Mùi dê chạy khắp nơi
Trăm hoa đua nở lả lơi bướm đào

Ấy cô tiên nữ xứ nào
Đôi dòng lệ hải nghẹn ngào triều dâng
Áo dài xao xuyến lâng lâng
Tóc mây lõa xõa mấy tầng không gian

Quê hương tiếng gọi nồng nàn
Hai vầng nhật nguyệt chứa chan ân tình
Buồn vui rưng rức hành tinh
Gío xuân khai bút cô mình kia ơi!

Bâng khuâng tận cuối chân trời
Trái tim nhắn gửi đôi lời nước non
Tấm lòng tủi hận môi son
Mảnh mai thục nữ Sài Gòn năm xưa

Đêm đen thôi thúc giao thừa
Tuyết rơi lá rụng có chừa ai đâu?
Tha phương lữ khách âu sầu
Nửa đời thương nhớ mái đầu tương tư!

16.2.2015 Lu Hà



Tình Ơi Gió Cuốn Mất Rồi
viết tặng ca sĩ Lệ Hải

Ngày mai đó mắt buồn vời vợi
Nhìn theo sau tức tưởi lệ rơi!
Cơn mưa tầm tã cuối trời
Bao giờ gặp lại hỡi người ta yêu

Đường lối ngõ tiêu điều cảnh vật
Lá thu bay lật đật bóng em
Buồn sao từng tối buông rèm
Phòng the giá lạnh phấn kem biếng dùng

Thế là hết thủy chung non nước
Hận trăng rằm thục giục chia ly
Muộn phiền nhặt mảnh tàn y
Khói mây cát bụi ầm ỳ biển khơi

Tình tan tác tả tơi trong gió
Cánh buồm nâu nhung nhớ làm chi
Bướm hoa thổn thức thầm thì
Trái tim vùi lấp rầm rì thông reo!

Thôi đừng trách cảnh nghèo tao loạn
Bước phong trần ngao ngán làm sao
Trời già cay nghiệt má đào
Đại dương cách trở nghẹn ngào trúc mai!

23.1.2015 Lu Hà




Bần Thần Trúc Mai
cảm hứng thơ từ tấm hình ca sĩ Lệ Hải

Kìa ai lừng lững long quyền
Gươm vàng võ phục thuyền quyên má hồng
Cỏ non mơn mởn  khắp đồng
Núi đồi sừng sững thế công lạ lùng

Dập dìu tiến thoái thư hùng
Bướm ong xào xạc thẹn thùng phấn hương
Ấy nàng Lệ Hải môi hường
Xuân xanh mấy bó nõn nường xinh xinh

Xôn xao khắp cả hành tinh
Thi nhân ngả mũ thần linh cúi chào
Nghe như sóng vỗ rì rào
Lửa lòng cuộn cuộn biển gào gió trăng

Quảng Hàn lấp ló ả Hằng
Vén màn nhìn xuống mơ màng trần ai
Thanh tao vóc ngọc nét ngài
Phượng loan bồng bế dao đài ái ân

Quản chi gió Sở mây Tần
Nhớ thương vời vợi bần thần trúc mai
Ba sinh nhắc lại khứ lai
Dấu bèo sen ngó tơ hoài sầu vương !

25.8.2015 Lu Hà



Đã Lâu

Đã lâu không làm thơ
Để tri ân Lệ Hải
Cho cây sầu vương trái
Nặng trĩu mãi không thôi

Cuộc đời bèo bọt trôi
Con thuyền tình không lái
Mùa thu buồn tê tái
Hoàng hôn giọt sương rơi !

Thương ai ngoài biển khơi
Cung hằng con ngọc thỏ
Xót xa đừng bẻ quế
Thi nhân nào đứng coi

Trái tim này lẻ loi
Biết ai là tri kỷ
Hỡi trần gian nhân thế
Mây trắng hồng bay xa

Giáo đường vang thánh ca
Rung rinh kìa ngọn nến
Biết bao tình thương mến
Nữ thần vệ nữ ơi!

cảm xúc tức thời bỗng dưng ghé thăm trang ca sĩ Lệ Hải
20.9.2015 Lu Hà



Hoa Xinh Dưới Ánh Trăng Vàng
cảm hứng thơ từ tấm hình Lệ Hải

Hoa xinh nở mãi không tàn
Ấy nàng Lệ Hải muôn vàn mến thương
Vẳng nghe vũ điệu nghê thường
Văn Quân thuở ấy đoạn trường bi ai

Minh Phi giọt lệ u hoài
Sương rơi hàng liễu trang đài thở than
Phong lan đỉnh núi non ngàn
Tây Thi diễm lệ trần gian mấy người

Tâm hồn cát sĩ chơi vơi
Thuyền ai chấp chới lả lơi sóng tình
Nhặt từng viên đá lung linh
Thương con tinh vệ bóng hình lẻ loi

Vén mây thục nữ ghé coi
Hằng Nga chứng dám sáng soi cuộc đời
Trang Sinh hồ điệp mỉm cười
Lu Hà hóa bướm lạc nơi điện vàng!

23.9.2015 Lu Hà




Nợ Ba Sinh
cảm xúc tấm hình Lệ Hải

Nàng do tạo hóa sinh ra
Tinh cha huyết mẹ ngọc ngà mến yêu
Hương thơm ngây ngất xuân kiều
Trái tim thi sĩ phiêu diêu bóng hình

Chuông chùa nhang khói hiển linh
Chắp tay cầu nguyện chúng mình có nhau
Ba sinh vẫn chẳng phai màu
Đá vàng còn đó truớc sau đợi chờ

Thuyền tình sóng vỗ ghé bờ
Trầm ngư nhạn lạc ngẩn ngơ má hồng
Bâng khuâng tay ngắt cỏ bồng
Trời cao có mắt mây rồng thỏa thuê

Bát âm trống phách đề huề
Một giàn vũ nhạc tràn trề ái ân
Nhìn nhau ta lại tần ngần
Trúc mai xao xuyến bần thần bướm say!

14.9.2015 Lu Hà



Thế Kỷ Sau Em Đợi
tâm sự với ca sĩ Lệ Hải

Em tôi lừng lững quyền
Xinh tươi gái thuyền quyên
Đóa xuân hồng chớm nở
Xôn xao khắp mọi miền

Ấy là nàng Lệ Hải
Hiện nay ở Hoa Kỳ
Chan chứa tình hoang dại
Gió mây gào lâm ly

Trong mơ tôi thầm gọi
Nàng nhìn tôi đắm đuối
Kiếp này đành chịu thôi
Thế kỷ sau em đợi

Nàng là mối tình đầu
Bao nhiêu là bể dâu
Đã hứa rồi thì nhớ
Phong rêu mọc chân cầu

Ai hay bến giang đầu
Xót xa hạt ngọc châu
Tìm đường về Hợp Phố
Bao giờ thành cô dâu?

Lần đầu tiên thổn thức
Có người viết thành thơ
Tình yêu thành bất diệt
Thiên hạ đâu có ngờ?

2.8.2015 Lu Hà


Em Hết Yêu Rồi
viết theo tâm tư Lệ Hải

Nếu em đã hết yêu xác thịt
Trái tim côi thút thít tinh thần
Trang Sinh hồ điệp mỹ nhân
Ngàn thu lơ lửng đằng vân cảm sầu

Hồn thi sĩ tinh cầu cổ lụy
Khúc nghê thường túy lúy cuồng ca
Men say Lệ Hải ngân nga
Trầm luân chìm nổi Lu Hà xót xa

Lòng ái mộ bao la biển cả
Hạt bụi nào muôn ngả dặm trường
Phù du bèo bọt thê lương
Ngậm ngùi một thuở quê hương giống nòi

Tình trăng gió mặn mòi cá nước
Dòng Hương Giang nao nức sóng dồi
Sim mua tím cả sườn đồi
Hoàng hôn lã chã than ôi kiếp người

Lá vàng rụng chơi vơi xứ lạ
Buổi xế chiều ẻo lả Hằng Nga
Thỏ buồn nuối tiếc gốc đa
Cánh chim phiêu bạt sa bà khổ đau

Cuộc dâu bể nhạt màu ân ái
Bạc như vôi tê tái trần gian
Hết rồi chan chứa nồng nàn
Tiếng thơ nức nở cung đàn biệt ly...!

3.8.2017 Lu Hà




















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét