Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 38



Trường Ca Tình Hận
Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Gặp Em Huyền Diệu

Anh muốn gặp em bên nấm mộ
Từ ngàn xưa vàng võ trăng soi
Tương Giang sóng nước mặn mòi
Hồn thơ ngây dại lẻ loi cửa vào?


Em bước tới nghẹn ngào thủ thỉ
Cõi trần gian tri kỷ tri âm
Hồng nhan mệnh bạc tình thâm
Trời gìa cay nghiệt mưa dầm phôi phai

Lòng rạo rực nét ngài dáng liễu
Gót sen mềm yểu điệu thướt tha
Quảng Hàn chẳng nỡ lìa xa
Hằng Nga tủi hận sa bà khổ đau

Hồn chuyển kiếp dãi dàu mưa nắng
Mộng tương tư cay đắng xiết bao
Thuyền tình lạc lối bến nào?
Trúc mai thổn thức gió gào thông reo

Em thấp thoáng cheo leo sườn dốc
Vẫy gọi anh lần gốc cây khô
Chập chờn đom đóm lô nhô
Hồn ma trinh nữ ô hô khát tình !

Chốn âm u lân tinh huyền ảo
Kỳ diệu thay màu áo trắng tinh
Nhạt nhòa hồ điệp Trang Sinh
Bích Câu dan díu thần linh cảm sầu

Nàng thiếu nữ mái đầu lõa xõa
Tóc mây bay  khói tỏa ngạt ngào
Nghé tai nhỏ nhẹ thì thào
Tang bồng mấy thuở trái đào phẩm tiên…

Bến Trữ La thuyền quyên đứng đợi
Phạm đại phu chới với em ơi!
Trách người tình chẳng giữ lời
Phù Sai ân ái trời ơi là trời…!

Em và anh cuộc đời ngang trái
Dở cung đàn tê tái Tương Như
Văn Quân hiển lộ nhân từ
Vườn xuân chim chóc chín nhừ đào tươi

Giơ tay hái nụ cười sóng nước
Mắt đa tình háo hức vòng ôm
Lưng ong  rạo rực cá tôm
Trầm ngư nhạn lạc sao hôm thẹn thùng

Nhìn tận mặt hẹn cùng dâu bể
Đá vàng phai trần thế đổi thay
Ái tình vẫn chẳng lung lay
Trước sau ta quyết vui vày bên nhau

Ôi rờn rợn nát nhàu cỏ úa
Cả một vùng dàn dụa sương rơi
Má hồng phơn phớt chơi vơi
Gió rung cành lá lả lơi trăng mờ

Anh thất thểu nửa mơ nửa tỉnh
Hỡi em yêu yên tĩnh như tờ
Không gian vắng lạnh bất ngờ
Giơ tay quờ quặng đôi bờ tử sinh

Thân bất lực bóng hình vời vợi
Cõi mênh mông í ới gọi nhau
Hàng hiên tầm tã giọt ngâu
Tiếng gà xao xác đêm thâu lụi tàn

Gió hun hút trăng ngàn sầu thảm
Em đi rồi ảm đạm dòm song
Ngậm ngùi mằn mặn nhớ mong
Xót xa giọt lệ ngược dòng vào trong

Buồn ảo não long đong số phận
Nặng gánh tình lận đận ngược xuôi
Hai vai oằn oại than ôi!
Trường ca tình hận cho người trần gian!
15.1.2016 Lu Hà




Trường Ca Quân Thần Tương Kiến
Cảm dịch Trường Ca Cập Thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 38

Trẫm ví dụ tình yêu đôi lứa
Sợi tơ vương lần lữa biếng xe
Than ôi! Thiên hạ đê mê
Mẹ cha lợi dụng não nề khổ đau

Thách gía cao nhà giàu muốn gả
Của hồi môn giả trá bội tình
Mồi ngon đào chín rung rinh
Phấn son nhão nhoẹt cô mình dở dang

Lừa sập bẫy phũ phàng nhân thế
Vua Thủy Tề kể lể nguồn cơn
Song phương thủ đoạn thiệt hơn
Đôi bên cùng lợi giận hờn lẳng lơ

Khối Thị Nở vật vờ ưỡn ẹo
Lắm Chí Phèo ngơ ngáo lăn vô
Hội đoàn quần chúng lô nhô
Ủy ban tham nhũng ô hô chính quyền

Kìa dư luận thanh niên cờ đỏ
Đảng bạc tiền lố nhố mọt sâu
Thong dong mấy triệu cô đầu
Lập trường kiên định ngựa trâu bầy đàn

Theo lão đại chiếu chăn chấy rận
Lòng trung thành chiến trận xông pha
Thân tàn quằn quại xác ma
Cô hồn ngạ qủy cảnh nhà lầm than 

Tâu bệ hạ nồng nàn ân ái
Lắm trò mèo bùa ngải dụ nhau
Đàn ông ngả ngớn trước sau
Đàn bà mong đợi sang giàu phởn phao

Sự mua bán tiền trao cháo múc
Ma ái tình chui rúc nơi nao
Xứ quân tỉnh bộ xôn xao
Đố ai nhìn thấy dạt dào bướm hoa

Hảo hảo lơ nhạt nhòa đực rựa
Ôm hôn nhau cho bựa tứa ra
Hai thằng đổi chác sơn hà
Tình huynh nghĩa đệ củ đa to đùng

Láng riềng tốt tinh trùng ngắc ngoải
Đỏ đen vàng tê tái buồng gan
Quái thai thiểu não dở gàn
Bánh bao cháo quẩy nghèo nàn táo lê

Cụ tổng bí lề mề khệnh khạng
Bệnh sa đì cáng đáng nước non
U mê trình độ bé con
To đầu mà dại lon ton sang Tàu

Lạy phủ phục sân sau cửa hậu
Hứa hẹn ban chuẩn tấu thiên triều
Cậy nhờ quốc tịch phiêu diêu
Tranh nhau từng cục lều bều nuốt trôi

Của chất ngất vàng tươi hú hí
Tham vọng nhiều thủ thỉ cha con
Xú danh mộng mị héo hon
Ngàn năm bia miệng nhơ còn nhuốc mang

Dân sổ toẹt điếm đàng đĩ ngựa
Kể từ khi giáo chủ hồ tinh
Mác Lê trấn yếm Ba Đình
Ba hoa tư tưởng dáng hình lão Mao

Trò huynh đệ tào lao điếu đóm
Mấy chục năm sâu róm sinh sôi
Triều thần cảm phục cá hồi
Ngậm ngùi nhỏ lệ vua tôi nghẹn ngào

Cùng bộ máy làm sao hòa hợp
Sao chép ra nhơ nhớp giống nhau
Trông kìa bị dái ướt nhàu
Hòn to hòn nhỏ đỏ màu gạch cua

Ha Ha Ha! Tiền chùa bỏ túi
Sư trọc đầu trụi lụi râu ria
An ninh mật vụ phân chia
Má mì thậm thụt bên rìa chuồng tiêu

Ghê tởm thật lắm chiêu thức độc
Nắm đằng chuôi túm tóc thằng em
Thành Đô bán nước lem nhem
Nào là Bát Tộ tòm tem quân hàm

Cấp thiếu tá cà lăm bác cả
Tình báo gìa yếm trá nằm vùng
Trường kỳ mai phục mánh mung
Toàn dân tôn kính vua Hùng chịu thua

Trần Hưng Đạo canh chua lẩu cá
Bác cùng tôi ai gía cao hơn
Nước non non nước tủi hờn
Đại đồng thế giới lên cơn nổ xằng

Dân gà vịt lăng xăng vái lạy
Để tiếng cười dơ dáy nghìn năm
Sẵn sàng dâng cống Việt Nam
Tuyên truyền nhồi sọ hăm hăm ỉa đùn

Gây chán nản chổi cùn lý luận
Thành vô tâm ngao ngán cuộc đời
Văn minh tiến bộ chơi vơi
Xì ke thuốc lắc ăn chơi thả giàn

Ranh mãnh thật gian ngoan xảo trá
Tội chất chồng sỏ lá ba que
Bảo Châu Chí Bảo tò te
Giáo sư tiến sĩ ti toe thổi còi .

*Chú thích:
Bảo Châu tức Ngô Bảo Châu sinh viên cao học đạt giải toán quốc tế
Chí Bảo tức giáo sư rỏm Hoàng Chí Bảo có biệt tài bịa chuyện nói phét lắm thủ đoạn ma mãnh tuyên truyền, lường gạt nhồi sọ. Cả hai tay này  theo tôi đều là bượm gìa bợm trẻ cả. Chả tích sự gì cho dân cho nước.

17.1.2017 Lu Hà




Trường Ca Thanh Niên Việt Nam

 Cúi đầu bạc nhược thôi đành
Cam tâm nhẫn nhục tranh dành miếng ăn
Theo bầy lang sói chó săn
Áo xanh áo đỏ việt gian lạc loài

Diễn đàn sa sả sủa hoài
Quang lùn Lệ ngọng độc tài liếm trôn
Nam Hàn thần tượng đòi hôn
Chỗ ngồi dính đít mùi nồn thoảng bay

Hít hà khằng khặc cáo cầy
Tanh tao ruồi nhặng mặt dày thảm thay
Đồng bào dân tộc đắng cay
Dân oan rãy giụa tháng ngày nộp đơn

Dửng dưng cán bộ gảy đờn
Chí Phèo thị Nở lên cơn bác Hồ
Tuyên truyền báo chí mịt mờ
Bút nô chí chát dật dờ xẩu xương

Mẹ cha thằng Phạm Ngọc Cường
Như con chó dại chạy rông ngoài đường
Chư tăng La Hán bốn phương
Tẩy chay đạo tặc bất lương hại đời

Tôn thờ khỉ tổ đười ươi
Hoang dâm trụy lạc chơi bời nhẫn tâm
Phá tan Phật Giáo Việt Nam
Chặn dòng sinh mệnh tình thâm giống nòi

Chân Quang là cái con bòi
Giả danh sư cụ bọ giòi xấu xa
Cà sa vàng chóe ác tà
Mày râu nhẵn nhụi vịt gà oản xôi

Hiếp dâm te túa mồ hôi
Tinh trùng lổm ngổm nổi trôi bọt bèo
Nam mô đủ kiểu trò heo
Nửa đêm gà gáy mốc meo con cò

Vú vê nắn bóp thăm dò
A di đà Phật gỉa đò thế thôi
Họ hàng phó bảng tanh hôi
Nghệ An mồ mả tô bồi mấy phen?

Ve sầu nháo nhác bon chen
Thay hồn mượn xác nghèo hèn Tập Chương
Lão Mao thâm độc chủ trương
Trường kỳ mai phục tình thương ké Hồ

Đảng viên gìa cỗi bất bình
Trọn đời ngu muội Chí Minh phụng thờ
Mác lê liềm búa ngọn cờ
Đầu chày đít thớt lờ đờ xác xơ

Bần nông cốt cán đợi chờ
Mị dân bánh vẽ dư đồ rách bươm
Râu xanh đĩ điếm bờm xơm
Thị trường kinh tế chó xồm chém to

Văn công kiều vận hát hò
Bí thư chi bộ thò lò ngợi ca
Vòng vo định hướng gần xa
Mặt bằng giải phóng nước nhà ấm no

Xưa nay thùng rỗng kêu to
Tòa sen ngất nghểu lắm đô nhiều vàng
Thanh Cường thúc đít Chân Quang
Bướm hồng phấp phới thênh thang cảnh chùa

Nắng mưa tầm tã bốn mùa
Củ khoai khúc sắn nhạt nhòa lệ rơi!
Công an khủng bố khắp nơi
Thanh gươm lá chắn tơi bời cu đen…

Ô kìa hải ngoại ho hen
Phương Hùng Ngọc Lập nhử ghèn về thăm
Tò te kèn thổi tối tăm
Học đòi thân quạ trăng rằm ăn sương

Bỗng nhiên vật ngã bất thường
Trực thăng cấp cứu ma vương gọi hồn
Hồng Kông biển gọi sóng cồn
Ma Cao Hương Cảng trống dồn thét vang

Bắc Kinh hoảng loạn kinh hoàng
Dân quyền tự chủ chói chang anh hùng
Uơn hèn nhẫn nhục khốn cùng
Trăm năm tắm gội đội thùng cứt Mao

Trúc Hồ Việt Dzũng tào lao
Múa may chống cộng cào cào bọ hung
Huyênh hoang dựng biển anh hùng
Tấm lòng nhân đạo não nùng Việt Khang

Thị trường yêu nước bẽ bàng
Kinh doanh nước bọt ai bằng việt gian
Hội hè cổ võ khôn ngoan
Nắm tay đoàn kết khó khăn chia phần

Mặc cha cái kiếp bần hàn
Dân quen chịu khổ gian nan chẳng từ
Miếng ngon chớ có ngần ngừ
Lê la vận động ứ hừ em yêu

Xú danh miễn có tiếng kêu
Lao tù khổ hạnh lều bều rong rêu
Diễn dàn báo chí cố kều
Cò mồi tuyên huấn cú diều tung tin

Mác Lê dụ gái xì tin
Thanh niên ngao ngán kìn kìn phá ngang
Học đường giáo huấn xênh xang
Thờ ơ chính trị làng nhàng thế thôi

Mặc dù đảng biết tanh hôi
Ra công cố ép nhặng ruồi tanh tao
Hết thời nhắng nhít tự hào
Văn minh thế giới xu hào mắm tôm

Lý Tư Tần Cối lồm cồm
Còn đâu tư tưởng sao hôm dẫn đường
Lê la nhậu nhẹt chán chường
Ăn chơi cho sướng phố phường bon chen

Ganh đua ích kỷ nhỏ nhen
Văn nhân trí gỉa ho hen chẳng còn
Giáo sư tiến sĩ lon ton
Khoe khoang bằng rỏm đỏ hòn dái dê

Hoàng Chí Bảo, cố vân vê
Mưu mô mấy sợi ê chề nhục thay
Trò hề kể chuyện tưởng hay
Ngẩn ngơ bô lão vỗ tay khen hoài

Phong trào dân chủ loai choai
Xôn xao thuật ngữ đêm dài mù sương
Nói nhiều vỗ ngực khoa trương
Anh hùng cái thế hoành dương lỗ mồm

Bất bạo động, quyết chí ôm
Hiền từ tranh đấu om xòm phèng la
Đài Loan dấp dính China
Nha Trang sả độc mặc cha sơn hà

Chống tham nhũng, ta đánh ta
Thanh niên cờ đỏ nước nhà lầm than
Mai Khôi quốc hội lạy van
Cờ vàng khinh ghét chứa chan cờ hồng

Đỏ hồng ngoe nguẩy đánh mông
Vịt giời các bác tồng ngồng chạy theo
Nực cười  mấy thím tóp teo
Múa may quay tít trò mèo phân bua

Đồng bào hải ngoại bông đùa
Thở than quốc nội bốn mùa vàng tươi
Sứ quân đầu tỉnh đánh hơi
Xôn xao cô giáo lả lơi bướm đào

Phùng Xuân Nhạ, bộ tào lao
Giả vờ giáo dục xôn xao điếm đàng
Ba hoa chẳng biết bẽ bàng
I tờ trình độ vênh vang cửa quyền

Mục tiêu giáo dục thanh niên
Ngu bền dốt chắc bạc tiền đảng lo
Xót xa thân vạc kiếp cò
Giang san tàn lụi ô hô Lạc Hồng!

* viết tiếp từ bản Trường Ca 30.9.2014
18.1.2017 Lu Hà










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét