Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

Chùm Thơ Tình Ngắn 225

 




Tìm Đâu Tri Kỷ Hồng Nhan
cảm hứng với Võ Ngọc Nhi

Nàng nằm trên dải thảm hoa
Hồn tôi phiêu lãng nhạt nhòa sắt son
Thiết tha tiếng gọi Sài Gòn
Âm thanh sầu vọng héo hon cung đàn…


Thơm mùi hoa sữa giang san
Nghẹn ngào bòng bưởi nồng nàn nàng ơi!
Ngọc Nhi con gái nhà trời
Còn tôi chất phác con người thường dân…

Nửa đêm gà gáy bần thần
Chập chờn hư ảo tần ngần lệ rơi!
Làm sao tôi viết nên lời
Bao điều ân ái chơi vơi sóng tình…

Vây quanh bè bạn thần linh
Phù dâu phù rể chúng mình cưới nhau
Bàng hoàng vỡ mộng ràu ràu
Án thư uể oải lòng đau thế này…

Trần gian khổ lụy đắng cay
Tìm đâu tri kỷ vui vày hồng nhan
Trèo đèo lội suối băng ngàn
Hai vai nặng gánh chứa chan ái tình…!

22.4.2016 Lu Hà




Vịnh Trương Công Định
họa thơ Phước Nhàn

Nguyên Soái Bình Tây sách lược dài
Anh hùng tráng khí sáng trần ai
Giang san gấm vóc mây rồng cuốn
Lãnh thổ huy hoàng hổ tướng oai
Thống thiết châu tuôn dòng máu chảy
Khổ đau lệ nhỏ huyết tương phai
Ngàn năm danh tiếng Trương Công Định
Võ nghệ cao cường sức dẻo dai.

18.4.2016 Lu Hà




Hồn Biết Đi Đâu?
hoạ thơ Giang Hoa: Khúc Huyền Cầm

Trần gian lạc lối vọng cung sầu
Hồn biết tìm đâu bóng hạc lâu
Thổn thức bâng khuâng bên cửa sổ
Bàng hoàng tư lự góc chân cầu
Nỗi buồn vời vợi vầng trăng tỏ
Khắc khoải chơi vơi giấc mộng thâu
Biệt biệt hoàng hôn chiều khói phủ
Sương rơi trắng xóa tóc trên đầu…!

24.4.2016 Lu Hà



Gót Hài Dặm Băng
cảm đối thơ Nina Phan: Vẫn Là Anh

Yêu nhiều nhưng mộng chẳng tròn
Đa tình tự cổ phấn son lửa hồng
Hồn mây trôi dạt thinh không
Hoàng hôn xế bóng cánh đồng hoang vu…

Gió đông phảng phất như ru
Nỗi niềm băng gía âm u dế sầu
Đình làng mai trúc dãi dầu
Xót xa nghê đá cúi đầu tương tư…

Canh khuya  tê tái như từ
Nụ hôn dàn dụạ chần chừ bóng ai…?
Trăng tàn nguyệt lặn sơn đài
Tóc xanh biếng trải lược cài trâm rơi…!

Soi gương ẻo lả chơi vơi
Chiếu chăn xộc xệch nụ cười héo hon
Khát khao tình ái chon von
Bên bờ vực thẳm vàng còn đá mơ

Bướm ong dan díu dật dờ
Đại dương giông tố hững hờ thuyền ai
Nghẹn ngào giọt lệ u hoài
Lòng em u uẩn gót hài dặm băng…!

20.4.2016 Lu Hà




Bóng Chân Như
cảm đối thơ Thiết Bính ông ngoại Nina Phan: Chiều Mộng

Hoàng hôn cò lả ánh trăng mờ
Cửa biển lao xao gió hững hờ
Yếu ớt nắng vàng lơ láo chạy
Hằng Nga lướt mướt dáng đang chờ…

Nôn nao cát sĩ hồng lâu mộng
Dạ cổ hoài lang vọng ý thơ
Thiếp ở phòng the còn tưởng nhớ
Lòng chàng cô quạnh chốn bơ vơ…

Đôi má lúm xinh sầu nguyệt bạch
Nét ngài phảng phất khói hương tàn
Án thư rười rượi tay cầm bút
Lãng tử sông hồ lệ ứa tràn…

Thuở cạnh bên nhau hồn chới với
Trang Sinh hồ điệp chén ly tao
Tóc thề một món xin trao tặng
Cát bụi sương pha thấm áo bào…

Biền biệt xuân qua thu lại đến
Lá vàng rơi rụng nỗi ưu tư
Khóe hạnh châu sa tình lã chã
Chuông chùa khuấy động bóng chân như…!

20.4.2016 Lu Hà




Hương Lửa Sóng Tình
cảm hứng với Võ Ngọc Nhi

Bà ba thấp thoáng ven sông
Hồn mây say khướt bướm hồng ngất ngây
Khuân vàng ấp bóng hàng cây
Đôi bờ tơ liễu vui vầy sóng trăng…

Thướt tha yểu điệu dịu dàng
Ngọc Nhi mát mái tuyết hằng phỉ phong
Con thuyền độc mộc thong dong
Cá vờn mặt nước theo dòng xa chơi…

Vẳng nghe rạo rực  chơi vơi
Tiếng hò ngọt lịm bao lời thủy chung
Nôn nao ngọn lửa bập bùng
Trái tim cát sĩ chập chùng biển khơi…

Lu Hà thổn thức cô ơi!
Cho tôi qúa bộ về nơi bến tình
Thiên thai chờ đợi chúng mình
Giao đài hội ngộ thần linh cảm sầu…

Sương rơi thấm ướt mái đầu
Thơ tuôn lai láng ngọc châu hoa cười
Nghê thường vũ điệu lả lơi
Ngàn sao lấp lánh thương người trần ai..!

21.4.2016 Lu Hà

Nữ Hoàng Tình Ái
cảm hứng với Võ Ngọc Nhi

Ngọc Nhi bên gốc mẫu đơn
Nữ hoàng tình ái dập dờn bướm bay
Thiên thần ngây ngất đắm say
Tóc mây lõa xõa ai hay mộng hồn...

Nôn nao khao khát nụ hôn
Trái tim nóng bỏng bồn chồn giai nhân
Phong tư đạo mạo bần thần
Long lanh ánh mắt trắng ngần làn da...

Nhủ thầm cát sĩ Lu Hà
Câu thơ ướm hỏi mặn mà trúc mai
Thướt tha yểu điệu gót hài
Một vùng như thể giao đài quỳnh hoa...

Thiên nhiên lộng lẫy một tòa
Bồng đào đôi trai nhạt nhòa sa châu
Trăm năm đợi bến giang đầu
Nghìn thu còn nhớ nhịp cầu tơ duyên...?

Trai hùng gặp gái thuyền quyên
Châu Trần thệ ước đào nguyên thuở nào
Tích xưa níu dải áo bào
Đoạn trường lưu luyến nghẹn ngào lệ rơi!

21.4.2016 Lu Hà



Sông Tương Đợi Chàng
cảm hứng thơ với Võ Ngọc Nhi

Ngọc Nhi dưới mái nhà tranh
Luận bàn thế thái sao đành bỏ qua
Tùng quân hạnh phúc dâng qùa
Gian thương kinh nghiệm mút mùa gió bay...

Tiểu nhân chẳng chịu thẳng ngay
Cho ta bài học đắng cay cuộc đời
Bạn bè thân hữu mỉm cười
Xa xôi cát sĩ chơi vơi sóng tình...

Trăm năm duyên nợ chúng mình
Nghìn năm xao xuyến bóng hình thanh tao
Xôn xao rặng liễu bướm đào
Trúc mai lã chã nghẹn ngào giọt sương…

Tỳ bà gảy khúc Vương Tường
Bâng khuâng thục nữ sông Tương đợi chàng
Thiên đình xe chỉ tào khang
Bao giờ hoa sẽ sang ngang mà chờ…?

Bơ vơ cá lội lờ đờ
Trăng in bóng nguyệt đôi bờ thủy chung
Đại dương sóng vỗ chập chùng
Thư cưu trống mái hẹn cùng nước non…!

21.4.2016 Lu Hà



Tình Yêu Tượng Đá
cảm đối thơ Nina Phan: Vẫn Là Anh

Em cứ tưởng anh là tượng đá
Khi  tim em chan chứa đòi yêu
Bâng khuâng gió thoảng mây chiều
Bóng anh mờ nhạt liêu xiêu giận hờn…

Lòng sao nhãng chập chờn huyền ảo
Bước chân em lảo đảo cuồng say
Hững hờ đá chẳng vui vày
Lâu đài tình ái chuỗi ngày sầu đong…

Nào ai biết mỏi mong chờ đợi
Đổ mồ hôi chới với đá kia
Dồn em tới chốn xa lìa
Gió sương cát bụi bên bìa rừng hoang…

Tình duy nhất mơ màng trong mộng
Vẫn là anh mở rộng vòng tay
Thiên đường hạnh phúc cho hay
Đá mềm ra nước đắng cay chữ tình

Rưng ngấn lệ lung linh ngọn nến
Cả thần linh xao xuyến ngân vang
Ngẩn ngơ nghe khúc nhạc vàng
Giáo đường thánh thót huy hoàng đá ơi…!

19.4.2016 Lu Hà



Trái Quít Miệt Vườn
cảm hứng thơ với Võ Ngọc Nhi

Vườn nhà rậm rạp quít xanh
Trái xinh nặng trĩu sao đành ngắm trông
Khéo tay anh chọn thơm hồng
Em cười e lệ mênh mông ái tình...

Bướm hoa dan díu rung rinh
Trời cao thẳm thẳm biết mình thương nhau
Quản chi mưa nắng dãi dàu
Ngàn thu còn nhớ trầu cau câu thề...?

Trai hùng dặm nẻo sơn khê
Ve sầu bụi phấn hương quê gọi về
Phượng rơi tu hú tràn trề
Cầu ao cá quẫy lê thê ngày dài...

Ai về hỏi liễu chương đài
Cành xuân thục nữ u hoài sầu đong
Đoạn trường vó ngựa thong dong
Mười hai bến nước chung dòng ngẩn ngơ...

Sông Tương trong đục đôi bờ
Châu sa khóe hạnh dật dờ gió mây
Nửa đêm gà gáy ngất ngây
Nam Kha giấc mộng vui vầy canh thâu...!

19.4.2016 Lu Hà







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét