Thứ Ba, 17 tháng 6, 2025

Thơ Chế Nhạo Chùm 124

 

Đi Tu Theo Phương Án

Thơ trào phúng

 

Đi tu theo phương án

Ngang ngạnh dở như cua

Dằng dai nó phân bua

Miệng lưỡi con báo đốm

 

Hùng, Giáp, Lam chồm hổm

Cài Minh Trí, Tuệ Minh

Nghề mật vụ rập rình

Bám theo Sư Minh Tuệ

 

Trợ duyên là mánh khóe

Đi Ấn Độ ba Thày

Giấy tờ nực cười thay

Được chính quyền chấp nhận

 

Báu bày binh bố trận

O ép cưỡng bức Thày

Tráo trâng đủ mặt dày

Chẳng quản chi liêm sỉ

 

Tình nguyện viên quái dị

Đi theo quản thúc Sư

Chức trưởng đoàn chẳng từ

Lắm mưu mô khốn nạn

 

Dân Việt càng ngao ngán

Suốt ngày chúng chửi Thày

Nghiệp chướng tới tận nay

Lũ sàm tăng bá đạo

 

Thích Chân Quang bố láo

Cùng giáo hội quốc doanh

Sư hổ mang tranh giành

Cúng dường và chuyển khoản

 

Youtuber ngăn cản

Dải các loại mảnh chai

Giăng bẫy cắm chông gai

Trò truyền thông vu khống

 

Vừa la làng đánh trống

Báu trấn lột cướp ngày

Xã hội đen chân tay

Thái Lan tìm băng đảng.

 

22.3.2025 Lu Hà

 

 

 

Noì Giống Tội Ác

Thơ trào phúng

 

Nhẫn tâm lừa dối cộng đồng

Tung tin thất thiệt chất chồng bấy lâu

Gieo nhân tạo nghiệp ma đầu

Cha con thằng Báu, gâu gâu sủa hoài

 

Bầy đàn chó dữ dằng dai

Sân si ngã mạn, tiền tài tranh ăn

Tăng đoàn khất thực cản ngăn

Đàn nai ăn lúa thợ săn rình mò

 

Mưu mô thủ đoạn thăm dò

Hùng, Lam, Giáp, Sáu đủ trò mánh mung

U minh dắt díu mịt mùng

Thân tàn ma dại, hãi hùng nghiệp mang

 

Hùm beo chồn cáo xếp hàng

Trẻ già lớn bé phũ phàng tử tôn

Họ Đoàn vất vưởng cô hồn

Đàn em báo đốm chui luồn đó đây

 

Trần gian tội ác chất đầy

Thiên la địa võng buả vây lưới trời

Báo chồng, báo vợ tả tơi

Báu con cháu chắt rã rời thịt xương

 

Giống nòi trần trụi thê lương

Mọc sừng lông lá ma vương phụng thờ

Lều bều từng cục dật dờ

Bọ giòi nhung nhúc bên bờ tử sinh

 

Ba đường ác đạo thất kinh

Rụng rờn Pháp Nhẫn yêu tinh trọc đầu

Làm sao thoát khỏi vạc dầu

Thân heo thối rữa ruồi bâu kiến bò.

 

23.3.2025 Lu Hà

 

 

 

Trò Hề Tinh Tấn

Thơ trào phúng

 

Ô kìa Minh Trí, Tuệ Minh

Phen này thăng cấp, gia đình mừng vui

Nằm vùng quá khứ chôn vùi

Lương cao bổng lộc, hên xui mặc đời

 

Cà sa vá víu tiếng cười

Hãy mau hoàn tục, còn người yêu thương

Sân si ngã mạn là thường

Gian manh lường gạt, con đường tiến thân

 

Kiêu căng ngã mạn vô thần

Kiên trì khổ nhục, lấm chân tu hành

Than ôi ruồi nhặng hôi tanh

Tránh sao quả báo, hư danh kiếp người

 

Nghe theo thằng Báu mớm lời

Ba y một bát, tả tơi xác phàm

Bấy lâu ấp ủ lòng tham

Tiền tài, vật chất lam nham điếm đàng

 

Cùng bầy báo đốm lang thang

Thái Lan Ấn Độ, nghiệp mang đáy mồ

Công ty Pháp Nhẫn mơ hồ

Cúng dường tưởng bở, đầy bồ thịt xôi

 

Cô hồn vất vưởng luân hồi

Lều bều từng cục nổi trôi sông hồ

Xấu xa băng đảng côn đồ

Thân tàn ma dại, ô hô chó xồm

 

Youtuber cũng chồm hôm

Tung tin đồn nhảm, đầu tôm ngu đần

Mác Lê lý luận chổi cùn

Giơ tay nắm đấm vũng bùn lún xâu.

 

22.3.2025 Lu Hà

 

 

Từ Lò Ấp Tiến Sĩ

Thơ trào phúng

 

Ấp từ lò tiến sĩ

Thiếu giáo dục học hành

Thắng Báu giống lưu manh

Con gà rù khốn nạn

 

Báu đã từng gây án

Nhưng nhờ có ô dù

Thoát khỏi cảnh lao tù

Công an cho giải ngũ

 

Mập mờ nơi cư trú

Thiếu địa chỉ rõ ràng

Suốt ngày chạy lang thang

Bằng cái xe cứu hộ

 

Thói kiêu căng khả ố

Lon thượng tá còn không?

Thành ra kẻ lông bông

Quân tịch đâu còn nữa?

 

Gà dái còn cứng cựa

Xin hộ tống Sư Thày

Quản chi cái mặt dày

Lăm le trò đá hậu

 

Xã hội đen đầu gấu

Bọn Hoàng Sáu, Thắng Dương

Trên đất Thái cản đường

Hùng, Hà, Lam, Tâm, Giáp

 

Ống bình vôi ba láp

Cũng mũ áo cân đai

Tiến sĩ rỏm khôi hài

Online bái Phật.

 

26.3.2025 Lu Hà

 

 

 

Con Lợn Bẩn Thành Tinh

Thơ trào phúng

 

Con heo bẩn thành tinh

Tu luyện thành thằng Báu

Dẫn một đàn con cháu

Youtuber ăn theo

 

Xương xẩu gặm chó mèo

Bán linh hồn cho quỷ

Dưới gót chân quỵ lụy

Tung hê giáo hội ma

 

Nghiệp chướng cõi sa bà

Ba con dường ác đạo

Chuyên gia thao túng láo

Miệng lưỡi Báu không xương

 

Lắm thủ đoạn bất lương

Báu lừa Thày phản bạn

Biết bao điều khốn nạn

Ngăn cản bậc chân tu

 

Tiền sử sợ án tù

Báu xin theo bảo vệ

Đoàn du hành Minh Tuệ

Thực chất phá hoại ngầm

 

Xấu người tính lại hâm

Vỗ ngực xưng tiến sĩ

Mác Lê Nin sét rỉ

Lò ấp trứng tanh hôi

 

Chìm nổi kiếp luân hồi

Thân tàn ma hoang dại

Xã hội den lão đại

Thoát sao khỏi lưới trời.

 

29.3.2025 Lu Hà

 

 

 

 

Thằng Báu Thối Miệng Quá

Thơ trào phúng

 

Thum thủm cái hậu môn

Báu thì bằng lỗ miệng

Ăn miếng đòi trả miếng

Mấy ai dám so bì

 

Đơm đặt chuyện thị phi

Youtuber khét tiếng

Mảnh chai tay ném liệng

Nghiệp chướng đầy biển đông

 

Lang thang Báu lên đồng

Thích kính đen đầu vấn

Gióng hồi chuông sân hận

Sói tru thật thảm thê

 

Từ Ấn Độ ê chề

Giả danh sư Pháp Nhẫn

Hôi hám con lợn cấn

Đi tu có bảy ngày

 

Quản chi cái mặt dày

Quyết hại Ngài Minh Tuệ

Cả tăng đoàn o bế

Tội ác Báu ngút trời

 

Lênh đênh giữa biển khơi

Đạo hạnh thuyền bát nhã

Tấm lòng Thày sắt đá

Khất thực tới Mã Lai

 

Thày phải đâu cái gai

Cắm vào mắt giáo hội

Báu rắp ranh hành tội

Gửi đơn vu khống Thày

 

Bà la môn thẳng ngay

Ngưỡng mộ Sư Minh Tuệ

Thăng trầm bao thế hệ

Phật Giáo mãi trường tồn

 

 

Phỉ báng bậc Thế Tôn

Miệng thằng Báu thối quá

Có khác chi loài quạ

Đất trời chẳng dung tha.

 

28.3.2025 Lu Hà

 

 

 

 

Ăn Gì Mà Ngu Thế

Thơ trào phúng

 

Không biết Báu ăn gì?

Sao mà mày ngu thế

Gặng hỏi Sư Minh Tuệ

Toàn là chuyện vu vơ

 

Tâm lý học tay mơ

Con bò làm tiến sĩ

Báu đốm vô liêm sỉ

Gây chia rẽ cộng đồng

 

Những tiêu cực bất công

Khuấy động gây hỗn loạn

Báu là thằng khốn nạn

Xấu tính bẩn ngoại hình

 

Dật dờ bóng u minh

Đố kỵ gieo nghi hoặc

Tởm lợm mùi thối hoắc

Dạ dày Báu phóng ra

 

Trò thao túng vịt gà

Dai dẳng bầy đỉa đói

Youtuber lòi tói

Vu khống phỉ báng Thày

 

Dã man tới mức này

Nhân loại sao chịu nổi

Chúng thanh niên tội lỗi

Rải mảnh chai cản đường

 

Lổm nhổm bầy khuyển dương

Lập tăng đoàn Pháp Nhẫn

Tuyển mộ sư thù hận

Gióng chuông tiếng sói tru

 

Quấn vải giả vờ tu

Thái Lan sang Ấn Độ

Thêm Tuấn Nga ham hố

Vây cánh tụi Trần Nguyên

 

Thân Thành Vũ tuyên truyền

Khẩn khoản xin đề nghị

Việt Nam sang chỉ thị

Công giúp đỡ tăng đoàn

 

Rắp ranh sẵn mưu toan

Thành lập một trang mạng

Tạo cơ duyên chính đáng

Quyền độc chiếm thông tin.

 

 

1.4.2025 Lu Hà

 

 

 

 

Tội Ác Cao Như Núi

Thơ trào phúng

 

Tội ác cao như núi

Đàn beo cũng trôi theo

Dòng thác xuống chân đèo

Tới bùn đen vạn kiếp

 

Chủng tử nghiệp nối tiếp

Báu dai dẳng luân hồi

Tàn mạt mãi chẳng thôi

Cuốn vào lò tam muội

 

Youtuber nói dối

Xuyên tạc vu khống đời

Ngàn năm chịu tiếng cười

Khắc dấu hoài bia đá

 

Miệng lưỡi loài xảo trá

Lọc lừa cốt kiếm tiền

Thêu dệt sự đảo điên

Thị phi sao kể xiểt

 

Tự sinh thì tự diệt

Pháp Nhẫn lập tăng đoàn

Gióng chuông lắm mưu toan

Tiếng sói tru ghê rợn

 

Tụi đàn em cà trớn

Rình rập rải mảnh chai

Truyền thông bẩn khôi hài

Đóng giả làm cảnh sát

 

Xã hội đen lường gạt

Theerawatt Hoàng Gia

Lộ bản chất cáo già

Khoe khoang bằng tiến sĩ

 

Bình vôi vô liêm sỉ

Lò ấp trứng chui ra

Mụ Hoàng, Hương ác ma

Thích cúng dường đồng bọn

 

Chồm hổm ngồi ỉa són

Ô kìa thằng Tuấn Nga

Theo chiến thuật lùa gà

Xôn xao Thân Thành Vũ.

 

5.4.2025 Lu Hà

 

 

 

Yêu Ma Sợ Nồi Cơm Điện

Thơ trào phúng

 

Giăng yêu tinh nhền nhện

Giáo hội đỏ chủ trương

Sàm tăng nghiện cúng dường

Hãm hại Sư Minh Tuệ

 

Cả toàn cầu kính nể

Ngưỡng mộ hạnh đầu đà

Rung chuyển cõi sa bà

Kính chiếu yêu sáng tỏ

 

Đi khất thực đây đó

Vũ trụ phóng điện trường

Chư thiên khắp mười phương

Bảo vệ đoàn hành pháp

 

Chúng thanh niên ba láp

Bầy cẩu tặc an ninh

Tôn giáo vẫn rập rình

Youtuber nhiễu loạn

 

Quỷ nhập tràng thủ đoạn

Báu, Hùng, Giáp, Hà, Lam

Trợ duyên để bắt giam

Cô lập Thày tu tập

 

Pháp Nhẫn kia thành lập

Tăng đoàn đểu cạnh tranh

Thằng Tuấn Nga gian manh

Nhuận Hải, Thân Thành Vũ

 

Đàn beo con gầm rú

Từ hải ngoại tiếp tay

Mang dòng máu cáo cày

Tất cả đều ló mặt

 

Xã hội đen vây chặt

Thái Lan sang Ấn Độ

Thế lực nào khủng bố

Tinh thần các thiền Sư

 

Nồi cơm điện nấu nhừ

Chủng tử nghiệp ác ma

Bước chân A Di Đà

Tới bến bờ giải thoát

 

Thích Chân Quang lường gạt

Thích Nhật Từ đong đưa

Trúc Thái Minh say xưa

Trò mạt cưa mướp đắng.

 

4.4.2025 Lu Hà

 

 

 

Trùm Cuối Là Ai?

Thơ trào phúng

 

Thích Nhật Lùn sao mày ác thế?

Vu khống Thày Minh Tuệ của tao

Cầm đầu giáo hội tào lao

Hùm, beo, báo đốm, chó ngao hại người

 

Viết đơn từ chuột dơi tố cáo

Gửi khắp nơi lếu láo tuyên truyền

Dở ngô dở ngọng khùng điên

Từ lông cạo trọc ngang nhiên viết bừa

 

Sư hổ mang lọc lừa quấy đảo

Áo cà sa giả mạo thợ tu

Dâm dê thuyết giảng mịt mù

Ma vương tịnh thất âm u điếm đàng

 

Bầy gái đĩ bẽ bàng tráo trở

Cả đạo tràng nham nhở bướm ong

Cúng dường chuyển khoản cầu mong

A di đà Phật lòng vòng ma cô

 

Tiến sĩ rỏm côn đồ yêu quái

Xã hội đen chó dái cắn càn

Tô son trát phấn dã man

Thiện Tâm, Giác Ngộ, Trần, Đoàn liên minh

 

Trần Ngọc Thảo hôi rình cửa Phật

Ruồi nhặng bay trời đất kinh hoàng

Cú diều miệng lưỡi phũ phàng

An ninh tôn giáo tội càng chất cao.

 

18.4.2025 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét