Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2024

Lục Bát Đấu Tranh Chùm 186

 

U Mê Quá Độ

thơ trào phúng

 

Thày tôi bị cấm hành nghề

Phương Trinh quá độ u mê thế này

Sụt sùi tấm tức cả ngày

Hung hăng lên mạng đỏ gay mặt gà

 

Thiếu ăn quang quác kêu la

Con thơ khát sữa cảnh nhà xót xa

Bới lông tìm vết người ta

Chửi sư Minh Tuệ ta bà trớ trêu

 

Phật Quang hoang vắng cô liêu

Lá vàng rơi rụng bóng chiều thở than

Cúng dường thủ đoạn dã man

Tâm linh thao túng đêm tàn mưa rơi

 

Chập chờn đom đóm ma chơi

Nợ nần thí chủ kiếp đời thày ơi

Hết rồi hú hí reo cười

Tay kề má ấp lả lơi mọi đằng

 

Bấy lâu thuyết giảng lăng nhăng

Con nhang thui chột thiểu năng oán hờn

Doanh thu tụt xuống hoá đơn

Chất chồng tiền phạt thờn bơn méo mồm

 

Diễn viên chổng tĩ chồm hôm

Tấu hài giun đất lồm cồm bò ngang

Hết thời tiến sĩ xênh xang

Bình vôi rỗng ruột xóm làng khinh khi.

 

2.7.2024 Lu Hà

 

 

 

Nghề Kinh Doanh Cửa Phật

thơ trào phúng

 

Quốc doanh giáo hội là gì

Giữa danh và thực sân si mịt mờ

Chư tăng ma đạo dật dờ

Chủ chương hội nhập thời cơ đợi chờ

 

Mây đen u ám đôi bờ

Thuyền từ băng hoạị xác xơ đắm chìm

Đàn na tín chủ im lìm

Cúng dường xiết chặt gọng kìm trái ngang

 

Còng lưng cống nạp con nhang

Mở đường xây dựng thiên đàng Mác Lê

Oan gia trái chủ nặng nề

Hồn ma khóc lóc đi về nửa đêm

 

Thỉnh linh khéo léo giữ êm

Tiền như nước chảy chân thềm tượng dâng

Liên đoàn bao bọc mấy tầng

Trung ương tỉnh huyện dạ vâng chính quyền

 

An ninh quản chặt ba miền

Tự do tín ngưỡng lâu bền vẻ vang

Thiền Quang nối tới Ba Vàng

Hân hoan xá lợi xênh xang trọc đầu

 

Chùa chiền bán tóc cao lâu

Ăn chơi khách sộp cung cầu ưu tiên

Đại sư giấm đốc thôi miên

Luyện công ôm gái ngoạ thiền phởn phao

 

Đạo tràng thuyết giảng tào lao

Tiếu lâm kể chuyện phấn đào rổn rang

Thợ tu khét tiếng Chân Quang

Thanh Từ, Thanh Quyết hổ mang kém gì?

 

6.7.2024 Lu Hà

 

 

 

Chiêu Trò Bất Lương

thơ trào phúng

 

Kỷ cương bày đặt bất lương

Cản ngăn cuộc sống yêu thương nhân loài

Lung lay xã hội tiền tài

Tự do tu tập bi ai nhân quyền

 

Đầu đà đức hạnh vô biên

Thực hành năm giới kỷ nguyên quay về

Ngược dòng giáo hoá u mê

Đàn na tín chủ não nề khổ đau

 

Chuà chiền tăng lữ đua nhau

Lợi quyền chia chác úa màu tượng son

Giống nòi kiệt quệ hao mòn

Cúng dường cống nạp héo hon lòng người

 

Thích Ca dở mếu dở cười

Thành nơi tu điểm ăn chơi điếm đàng

Kinh doanh phấp phới áo vàng

Còng lưng phật tử khói nhang nhạt nhoà

 

Còn đâu đạo nghĩa chan hòa

Đại gia thượng toạ sa hoa thế này

Nghèo hèn tức tưởng đắng cay

Oan gia trái chủ trả vay nợ đời

 

Toà sen ngất ngểu ngồi xơi

Cái vong lảng vảng rong chơi gọi hồn

Âm binh ngạ quỷ du côn

Trần gian náo loạn đuổi dồn chúng sinh

 

6.7.2024 Lu Hà

 

 

 

Động Chủ Thích Nhuận Đức

Thơ trào phúng

 

Ô kìa bầy khỉ trọc đầu

Hát hò nhảy nhót ngựa trâu động chuồng

Trẻ già trai gái ôm mông

Ni cô sư cụ ngóng trông Phật Đà

 

Tây Phương cực lạc thiết tha

Rủ nhau vào động yêu ma dục tình

Trụ trì Nhuận Đức rung rinh

Khoe đôi tạ dái hiển linh quỷ vàng

 

Khuyển dương ân ái dịu dàng

Tòa sen đắc đạo xênh xang bạc tiền

Gầm gừ nổi nhạc chó điên

Luyện công tịnh thất chúng rên ứ ừ

 

Thiện nam tín nữ lừ đừ

Truyền thừa giáo hội chân như nực cười

Chủ chương ngạ quỷ đười ươi

Quyết tâm phá đạo ăn chơi điếm đàng

 

Mượn danh Phật Giáo nhố nhăng

Cúng dường xây động lăng xăng thày chùa

Bàn tay nhơ nhớp móc cua

Kinh doanh công đức bán mua tinh trùng.

 

10.7.2024 Lu Hà

 

 

 

Hai Con Cáo Già

Thơ trào phúng

 

Có hai con cáo gặp nhau

Ôm hôn thắm thiết đủ màu mè nheo

Thích Chân Quang, cố kì kèo

Mong Hoàng Chí Bảo, lộn lèo ống bơ

 

Lều bều mấy đống bá dơ

Tuôn lời sáo rỗng nương nhờ cửa quan

Sàm tăng, tuyên giáo, chứa chan

Cùng thuyền cùng hội họp bàn chủ chương

 

Đấy đưa thiên hạ cúng dường

Bên xây dựng đảng bên cường tráng thân

Tiền vàng bồi bổ béo dần

Nhà băng, chứng khoán xa gần tôn vinh

 

Mua bằng nâng cấp tinh thần

Dập dìu giáo hội đủ phần ăn chia

Đàn na tín chủ đi xia

Rình mò trộm cắp tía lia đủ trò

 

Thày chùa vác cái mặt mo

Giáo sư tư tưởng, thập thò cửa hang

Nâng bi thổi ống bẽ bàng

Thày Vương Tấn Việt, họ hàng nhận vơ

 

Bác Hồ chín suối đâu ngờ

Có thằng cháu nội mù mờ thế gian

Mưu mô thủ đoạn lường gàn

Thằng đưa, đứa đẩy bầy đàn ăn theo.

 

26.7.2024 Lu Hà

 

 

 

 

 Chùa Giác Ngộ

Thơ trào phúng

 

Chùa giang bẫy cừu non quá độ

Thích Thanh Từ giác ngộ gì đâu?

Củ từ lông lá cạo râu

Trọc đầu trán bóng con sâu hại đời

 

Trùm dâm dật thảnh thơi tịnh thất

Múa máy tay rõ thật điên khùng

Tuyên truyền đệ tử khuyển nhung

Kính thày yêu nước tiệc tùng hát ca

 

Các khóa tu đàn bà bóc yếm

Lùa ngỗng ngan tiết kiệm tiền bo

Cúng dường chuyển khoản đù trò

Kinh doanh phúc báo tự do đạo tràng

 

Giờ lộ mặt, sàm tăng số má

Lắm văn bằng mèo mả gà đồng

Văn chương chữ nghĩa số không

Ỉ ôi trình độ lông bông sớm chiều

 

Vây cánh rộng lắm chiêu đục khoét

Xây chùa to vơ vét khắp nơi

Xa xôi cuối tận chân trời

Lấn sang Ấn Độ một thời xênh xang

 

Con cháu ông sẵn sàng đổ vốn

Khách thập phương lôi cuốn viếng thăm

Bầu đàn thê tử tháng năm

Tụng kinh gõ mõ chăm chăm ngó nhìn

 

Tham sân si niềm tin mai một

Trò lên đồng đạo cốt múa may

Mê cung dụ dỗ ai hay

Chủ chương tín ngưỡng kiểu này gớm ghê

 

Thời mạt pháp ê chề đạo Phật

Sư hổ mang giành giật miếng ăn

Ngang nhiên xóa bỏ lời răn

Giữ gìn năm giới băn khoăn tín đồ

 

Ngã thày tu ma cô du đãng

Quỷ nhập tràng hoành tráng chùa to

Thương thay cho những con bò

Vểnh tai nghe giảng con cò qua sông

 

Thuyền từ vẫn bềnh bồng say sóng

Cứu vớt đời chẳng chóng thì chầy

Tán gia bại sản vì thầy

Hám mua đại phúc thân gầy xác ve.

 

1.8.2024 Lu Hà

 

 

 

Cuộc Chiến Chánh Tà

Thơ trào phúng

 

Yến- Từ tranh chấp kiện nhau

Hùng- Quang đấu đá nát nhàu ngô khoai

Lắc lư giáo hội khôi hài

Ngất ngư Phật Tử đúng sai thế nào?

 

Sàm tăng thuyết giảng tào lao

Cúng dường chuyển khoản lao nhao mọi đàng

Than ôi! lú lấp đạo tràng

Đàn na tín chủ ngổn ngang giun bò

 

Cúng sao giải hạn chiêu trò

Thỉnh linh nhớp nhúa thày mo lên đồng

Mưa rào sấm động trời đông

Thiền sư Minh Tuệ cầu vồng hiện lên

 

Dấn thân khất thực ba miền

Sáu năm bền bỉ chư thiên Phật Đà

Xôn xao khắp nẻo ta bà

Hóa duyên đạo hạnh thiết tha giống nòi

 

Chiếu yêu mặt quỷ rõ soi

Ruột nồi cơm điện rạch ròi kỷ cương

Ba y phấn tảo vô thường

Cứu nguy tổ quốc tấm gương can trường

 

Việt Nam hy vọng hoằng dương

Bàng hoàng Ấn Độ bốn phương giật mình

Chùa chiền trở lại quang vinh

Ngàn năm quy tụ anh linh phú cường.

 

12.8.2024 Lu Hà

 

 

 

Thiên Tài Tiến Sĩ

Thơ trào phúng

 

Việt Nam hãnh diện thiên tài

Ba hoa phét lác mấy ai sánh bằng

Thằng khùng càng nói càng hăng

Thờn bơn méo miệng thung thăng diễn đàn

 

Văn bằng tiến sĩ ngỗng ngan

Ngang tầm thế giới ngút ngàn trời xanh

Xới tung tài liệu tanh bành

Vai trò học giả xú danh để đời

 

Đàn na tín chủ rụng rời

Thanh niên đại chúng hết lời ngợi ca

Đề tài nghĩa vụ dưa cà

Bốc mùi bắp cải gần xa hãi hùng

 

Lật lên cào xới đến cùng

Địa long lổm ngổm bọ hung dồi dào

Đầu gà bã đậu tự hào

Xưa nay hiếm có cào cào nhảy tưng

 

Tri ân mở tiệc ăn mừng

Dập dìu quan khách hới mưng reo hò

Tiền hô hậu ủng con cò

Chổng mông lòi tĩ thập thò thày Quang

 

Mặt dày mày dạn vênh vang

Cúng dường đầy ắp sẵn sàng vàng tươi

Toàn cầu trố mắt bật cười

Hùng hồn thời đại đười ươi làm người.

 

17.8.2024 Lu Hà

 

 

 

Có Lắm Ma Tăng

Thơ trào phúng

 

Vì sao có lắm ma tăng

Bởi ai dung dưỡng hung hăng đạo tràng

Chùa thành hang ổ điếm đàng

Ni cô động dục bẽ bàng phật môn

 

Cúng dường tệ nạn bán buôn

Thai nhi, giun đất, rượu cồn, nước tương

Biết bao thảm cảnh thê lương

Cửa nhà tan nát, bi thương vợ chồng

 

Ma vương con cháu cấy trồng

Gieo mầm tai họa biển đông máu trào

Ngàn năm Phật tử khát khao

Tâm linh đạo hạnh, đồng bào xóm thôn

 

Bầy đàn quan chức luồn trôn

Chiêu trò dơ bẩn suy tôn thày chùa

Tranh ăn đấu đá hơn thua

Nấp sau tượng Phật móc cua moi tiền

 

 U mê nhất chúng thanh niên

Khoá tu rửa não đảo điên ba miền

Thiện nam, tín nữ thôi miên

Tụng kinh ba láp nghiệp duyên khốn cùng

 

Đường sang Tây Trúc mịt mùng

Phúc đâu chẳng thấy hãi hùng lửa thiêu

Vạc dầu, địa phủ tiêu điều

Thân tàn, ma dại, cô liêu linh hồn

 

Chiều tà, xế bóng hoàng hôn

Trần gian ảm đạm, cánh chuồn chuồn bay

Tội nhân thiên cổ phơi bày

Quang, Từ, Minh, Hải bắt ngay cho rồi.

 

18.8.2024 Lu Hà

 

 

Anh Hùng So Với Thánh Tăng

 

Anh hùng dân tộc ngoài đời

Tôn vinh đãi ngộ tình người thế thôi

Tùy theo vận nước nổi trôi

Dập dìu chế độ than ôi! sông hồ

 

Muôn dân khao khát cơ đồ

Ấm no hạnh phúc hư vô hão huyền

Bon chen giành giật bạc tiền

Đấu tranh giai cấp ưu phiền chẳng tan

 

Gieo nhân nghiệp quả ngút ngàn

Bất công chồng chất khóc than oán hờn

Cô hồn tức tưởi nguồn cơn

Khát khao đạo Phật chập chờn tâm linh

 

Thiền sư Minh Tuệ hết mình

Hành trì giữ giới chúng sinh nghẹn ngào

Xa xăm vạn nẻo đồng bào

Ruột nồi cơm điện dạt dào yêu thương

 

Giai không tứ đại vô thường

Từ bi hỉ sả vấn vương mọi đằng

Anh hùng so với thánh tăng

Cưa chân cụt cẳng sao bằng Phật môn

 

Công an viết báo suy tôn

Đảng viên ca ngợi trường tồn mãi sao?

Dương cao cờ đỏ tự hào

Tự do tín ngưỡng nỡ nào cản ngăn?

 

18.8.2024 Lu Hà

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét