Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Lu Hà Và Hiền Châu Chùm 34


( chùm thơ kỷ niệm xuân mậu tuất)


Tình Dành Kiếp Sau
cảm hứng với Hiền Châu

Líu lo chim hót trên cành
Thôi đừng buồn nữa tình dành kiếp sau
Dù cho cây cỏ nát nhàu
Bão giông tàn phá bạc màu phấn son


Trái tim người vẫn còn non
Hồn thơ lai láng véo von cung đàn
Nam Kha giấc mộng nồng nàn
Gốc hòe tỉnh dậy bần hàn khổ đau

Cơm vừng  muối lạc canh rau
Lều tranh chung mái trầu cau đợi chờ
Xót xa trần thế bơ vơ
Thiên đình Nguyệt Lão se tơ chỉ hồng

Xôn xao ô thước non bồng
Dập dìu hoa bướm cánh đồng làng ta
Trăng vàng soi sáng  gốc đa
Ngàn thu chứng giám Lu Hà thiết tha

Non xanh nước biếc la đà
Kết vòng mây trắng ngọc ngà Hiền Châu
Cá tôm nô rỡn chân cầu
Trúc mai hội ngộ bể dâu đoạn trường!

18.2.2018 Lu Hà




Tuổi Hoa Niên
cảm hứng với Hiền Châu: Mọi Người Lo Tiễn Tết

Người thục nữ hoa niên chín mọng
Bướm ong vờn mong ngóng trái xuân
Dập dìu sóng biển tần ngần
Thuyền mây đưa tiễn bần thần ngẩn ngơ

Mồng bốn Tết bơ vơ chẳng nói
Tuổi đôi mươi buốt nhói trái tim
Thời gian mòn mỏi cánh chim
Động vàng khóa kín im lìm gác son

Trời u ám héo hon cành liễu
Nợ trăm năm ai điếu gốc đa
Mím môi trong cõi sa bà
Màn đêm le lói trăng ngà sáng soi

Ai tư vãn thiệt thòi công chúa
Ngọc Hân tình chan chứa Hiền Châu
Vần thơ hao cạn đĩa dầu
Phong tình cổ lục bể dâu đọan trường

Đất Quy Nhơn vấn vương hình dáng
Vạt áo bào cay đắng xót xa
Trán nhăn tư lự Lu Hà
Mồng năm hội trống làng ta tưng bừng

Cuối con đường rưng rưng ngấn lệ
Vua Quang Trung kể lể nguồn cơn
Hoàng hôn đom đóm chặp chờn
Hồn theo cánh hạc cô đơn tiếng đàn…!

20.2.2018 Lu Hà



Cung Nghinh Chúa Xuân
cảm xúc với Hiền Châu: “ căng nụ đón tiết xuân“

Hoa mai nở trắng núi đồi
Đầu năm khai bút bồi hồi lòng ai
Vườn xuân hoa bướm gót hài
Líu lo chim hót trang đài mộng mơ

Tung tăng bầy trẻ ngây thơ
Khoe màu áo mới ngẩn ngơ trúc đào
Giai nhân thi hứng dạt dào
Trai thanh gái lịch hỏi chào râm ran

Xót xa áo vũ cơ hàn
Cầu năm Mậu Tuất chứa chan ân tình
Khói nhang lạy tạ thần linh
A di đà Phật phóng sinh muôn loài

Nỗi niềm chưa hết nguôi ngoai
Tiếng gà eo óc canh dài sầu bi
Yến oanh khúc khích thầm thì
Mừng thêm tuổi mới lì xì trao tay

Xóa tan qúa khứ đắng cay
Ngược xuôi gồng gánh luống cày bát cơm
Pháo hồng bếp đợm củi rơm
Viết câu đối đỏ rượu thơm mai cười….!

17.2.2018 Lu Hà



Duyên Nợ Trần Ai
cảm hứng với Hiền Châu

“Bao giờ trắng nợ nghiệt duyên
Để tôi đoạn tuyệt ưu phiền trần gian...“
Mưa ngâu rừng thẳm non ngàn
Lửa lòng âm ỉ nồng nàn thiết tha

Bâng khuâng cát sĩ Lu Hà
Hiền Châu chờ đợi trăng ngà thở than
Mái chùa cột đá chứa chan
Đông  di thảo mộc muôn vàn giọt sương

Hồng trần bao nỗi vấn vương
Cuốc kêu khắc khoải cố hương tủi hờn
Luân hồi chuông đổ chập chờn
Hồn mây cánh hạc cung đờn sầu ly

Vườn xuân xào xạc nhung y
Thanh bình vũ điệu cầm kỳ nhạc thơ
Hành vân yểu điệu như mơ
Liễu xanh buộc chặt duyên tơ nợ nần

Hồng nhan tri kỷ thi nhân
Trái tim rung động Vu Phần ngẩn ngơ
Nam Kha giấc mộng ai ngờ
Điệp hồ lưu luyến cuộc cờ ái ân…!

26.2.2018 Lu Hà



Lưỡng Lự Sầu Vương
tặng Hiền Châu xuân Mậu Tuất

Nghe tức tưởi vần thơ thay lời nói
Trái tim hồng lã chã giọt mưa xuân
Chốn phong ba mang món nợ dương trần
Thương cánh hạc bâng khuâng miền xứ lạ

Hiên lãm thúy bông hải đường ẻo lả
Buổi hoàng hôn say đắm mộng ái tình
Vầng trăng non xao xuyến khắp hành tinh
Làn thu thủy bâng khuâng hồn vô tận

Hãy buông bỏ cho đời vơi lận đận
Đàn ca lên cùng tiếng sáo vi vu
Pháo giao thừa tung đôi cánh lãng du
Năm Mậu Tuất đợi chờ sao băng rụng

Trái thầm ước lửng lơ còn lúng túng
Khách tao nhân dám hái tặng cho người
Hồn mê man đắm đuối bến chơi vơi
Dòng thác chảy lạch đào nguyên tiên nữ

Mùa xuân đến tiếng gà thành qúa khứ
Giấc nam kha hoan lạc có bấy nhiêu
Ánh bình mình tie nắng hết cô liêu
Niềm hy vọng Sài Thành bầy én lượn!

17.2.2018 Lu Hà



Mộng Thiên Thai
cảm hứng với Hiền Châu

“Mai, đào căng nụ đón tiết xuân
Líu ríu trẻ thơ vui áo, quần
Nhọc nhằn năm cũ cho qua hết
Mở cửa lòng say với thế nhân...“

Giao thời pháo nổ sương rơi
Bâng khuâng Mậu Tuất lả lơi nắng vàng
Ngõ hồn tê tái xuân sang
Xứ người tuyết lạnh muộn màng trăng sao

Nhớ cô thục nữ má đào
Phố phường chen chúc nghẹn ngào mưa sa
Xôn xao én lượn quê nhà
Đại bàng nức nở quan hà dặm băng

Giang đôi cánh rộng thăng bằng
Hiền Châu thầm gọi xích thằng trúc mai
Lu Hà lạc lối thiên thai
Dấu chân Từ Thức hương lài Giáng Tiên

Xanh rờn cành liễu đào nguyên
Động hồ bẻ khóa thôi miên ráng hồng
Mê man ngắt ngọn cỏ bồng
Bình minh eo óc gió đông lạnh lòng…!

Nửa đời cát sĩ long đong
Hồng nhan tri kỷ sầu mong cung đàn
Vần thơ mây trắng thông ngàn
Ngàn thu thiên hạ chứa chan ân tình!

19.2.2018 Lu Hà


Mùa Xuân Nhung Nhớ
viết tặng Hiền Châu xuân Mậu Tuất

Điệp hồ nơi ấy buông rèm
Xuân vui Mậu Tuất chiều thèm Giáng Tiên
Mạch tương róc rách đào nguyên
Dấu chân Từ Thức lạc miền du ca

Hỏi rằng có phải Lu Hà
Khách từ hạ giới ngọc ngà tới đây
Nghê thường vũ điệu ngất ngây
Tẩy trần bầu rượu vui vầy canh thâu

Cầm tay bịn rịn Hiền Châu
Bâng khuâng thảm cỏ qua cầu lãng quên
Giật mình tỉnh giấc thôi miên
Ngỡ mình hóa bướm tương tuyền chàng Sinh

Ba mươi Tết thấy cô mình
Trên trang phây búc lung linh ráng hồng
Vượt qua Bột Hải non bồng
Thuyền trăng gió lộng dòng sông ái tình

Rủ nhau lên tận thiên đình
Tơ duyên đòi nợ trúc xinh mai đào
Cửu thiên huyền nữ nghẹn ngào
Thương người nhân thế lệ trào mưa sa!

16.2.2018 Lu Hà



Ngàn Năm Lưu Luyến
gửi tặng Hiền Châu xuân Mậu Tuất

Năm Mậu Tuất Thái Chân Ngọc Nữ
Cả tinh cầu vũ trụ hân hoan
Giáng Tiên bước xuống trần gian
 Mừng  xuân chim én nồng nàn mến yêu

Thành Sài Gòn phiêu diêu huyền ảo
Gái Thái Bình sắc sảo thơ ca
Nửa vòng trái đất Lu Hà
Hiền Châu thầm gọi thiết tha ái tình

Đêm giao thừa cung nghinh cánh bướm
Chàng Trang Sinh thấm đợm hồn mây
Nghìn thu say đắm ngất ngây
Phụng cầu Tư Mã vui vầy Văn Quân

Rượu cứ rót cung đàn hạc lỷ
Bạn hồng nhan tri kỷ tri âm
Hải triều sóng vỗ ầm ầm
Đa sầu tự cổ đầm đầm mưa sa

Duyên tiền định bao la nào biết
Để kiếp nào da diết ái ân
Hoa đào năm ngoái gió xuân
Năm nay lả tả mỹ nhân đâu rồi?

Tiếng pháo nổ bồi hồi tâm dạ
Lục bình trôi vàng đá phôi phai
Người xưa yểu điệu trang đài
Liễu xanh môi thắm hương lài thoảng bay

Bao thế kỷ đắng cay nhân thế
Mạch tương trào kể lể nguồn cơn
Áo hồng phấp phới chập chờn
Bóng câu vội vã tủi hờn nước non…!

13.2.2018 Lu Hà




Ngày Xưa Năm Mậu Tuất
viết tặng Hiền Châu xuân Mậu Tuất

Hỡi thiếu nữ xinh vừa, vừa chứ
Trái tim này rỉ máu ra đây
Hồn tôi chan chứa ngất ngây
Thiên thai lạc lối canh chầy tìm ai?

Nghe gió thổi lâu đài thành quách
Chín tầng mây đành hạch thiên đình
Ngọc Hoàng nổi giận bất bình
Tề thiên đại thánh giảo hình khảo tra

Truy tên họ Lu Hà hạ giới
Cha mẹ sinh hỏi tới hỏi lui
Quê hương biển cả lấp vùi
Xóm làng xơ xác ngậm ngùi tang thương

Tìm Chức Nữ dễ thường dan díu
Còn Hằng Nga líu ríu quanh co
Cung phi tiên nữ thăm dò
Hiền Châu nàng ấy buồn lo cảm sầu

Lệnh ô thước bắc cầu giao hảo
Dây tơ hồng Nguyệt Lão se duyên
Vào năm Mậu Tuất tương truyền
Có trong điển tích mọi miền trần gian

Túp lều tranh nồng nàn mai trúc
Én xuân về thổn thúc giục đàn ca
Non xanh nước biếc quan hà
Thái bình an lạc mọi nhà mừng vui!

14.2.2018 Lu Hà



Sinh Cùng Thế Kỷ
tặng Hiền Châu xuân Mậu Tuất

Em đã được sinh ra cùng thế kỷ
Thỏa lòng anh chia sẻ mối chân tình
Hồn thơ say xao xuyến cả hành tinh
Cả thiên hạ bàng hoàng cơn địa trấn

Đàn ô thước chín tầng mây tủi hận
Dòng Hương Giang vẫn chẳng đổi thay dòng
Bao cảnh đời xuôi ngược gánh hàng rong
Trăng cổ độ nhớ thương Hàn Mạc Tử

Kìa ai đó bâng khuâng chân núi Ngự
Nàng Hiền Châu thổn thức gọi Lu Hà
Trời thanh cao chứng giám chị Hằng Nga
Năm Mậu Tuất rung chuông chùa Thiên Mụ

Mai đào nở hàng cau thôn Vĩ Dạ
Vườn trúc xanh thấp thoáng mặt chữ điền
Giọt sương mai thấm áo gái thuyền quyên
Chiều Hoàng Hạc chén ruợu sầu Lý Bạch

Sông Dương Tử nào ai còn nỡ trách
Bến Tầm Dương thổn thức một giọng đàn
Phấn hồng rơi mà tình vẫn chứa chan
Bạch Cư Dị đi đâu tìm Đỗ Phủ?

Núi Tản Viên sông Đà Nguyễn Khắc Hiếu
Bút lưu truyền để lại nét xinh tươi
Gánh thơ lên chàng bán ở chợ trời
Bởi hạ giới thiếu tao nhân thưởng thức

17.2.2018 Lu Hà













Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét